1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFF Jazz Hà nội Sài gòn - Nơi hẹn hò, đàng đúm của những người nghe jazz

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi tdev, 18/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0


    huyenlinh102 viết lúc 17:00 ngày 08/06/2007Nhớ...
    tdev thấy ngoài HN có rất nhiều bác tham gia box. Giá mà mọi người có nhiều dịp hơn để làm quen nhau, cùng đi nghe nhạc va trao đổi thông tin. Thiết nghĩ tìm đc 1 người bạn cùng sở thích (khác người :P) thì quý lắm thay . Hy vọng các bác cố gắng liên lạc với nhau thường xuyên hơn, ngày xưa còn có thể hy vọng cậu BB keu gọi mọi người, bây giờ BB lại bận quá nên có lẽ là khó.Các bác có thể cung cấp ĐTDD lên đây để dễ bề liên lạc, nhưng đừng post len box vì sợ lại bị người ta lấy bomb call thì khổ . Các bác có thể chọn 1 ai đó làm người lưu giữ trung tâm, hoặc nếu ko thì pm hoặc YIM dreaminspirer cho tdev và cho tdev biet thong tin , tdev sẽ làm bà mối, trung tâm tư vấn kết nối tình yêu tình bạn cho các bác ạ. Rồi ai cần lien lac ai hay hẹn hò thì 1 người bomb 1 lần het tat cả cách YIM ids hoặc ĐTDĐ là xong.Giá mà HCM đc đông vui như ngoài đấy, chứ giờ thì cứ thui thủi lão D cũng tội nghiệp, tdev cũng chỉ về cứu cánh giải khuây cho lão đc 1 thời gian rồi cũng lại qua đây thui thủi 1 mình.Các bác cố lên nhá, active lên chứ ạ hehe, chúng ta người nớn cả rồi ấy mà. Để dân cư box còn đc xem va theo dõi nhiều buổi off , nhiều gương mặt mới.
  2. searchervn

    searchervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, searcher thì gần đây lặn lội ở Miền Tây, tạm xa SG, nhớ không khí ồn ào qúa đi. Chỉ mới gặp lão D và Mod 1 lần, sao thấy thân thiết...
  3. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Chán các bác thật, phải hoành tráng lên, hùng vĩ lên chứ. Off, Nhậu, Jazz Em ở trong này đâu có nhiều chiến hữu như ngoài đấy đâu. Lão tdev kia thì mất tăm mất tích rồi, anh Searchvn thì cũng xa quá, toàn phải lên ngồi dưa lê dưa chuột với anh Phong.
    @huyenlinh: sao em có mỗi chứ NHỚ thế, nhớ lão D phải không :> hehhe, chắc là vậy rồi :D
    @hale: đồng chí dạo này có vẻ già đi nhiều thế, pas mà cũng quên, gặp bluebeach xin lại chai rượu D uống tẩm bổ đi. Nguy kịch quá rồi đấy.
    @all: khi em tham gia quậy tại Bar, em có duyên với việc làm MC lắm, mà mỗi lần em MC: Máu lên nào là máu lên nào, là các bác đấy lắc cái mông là lắc cái mông. Giờ em các bác hét được cái câu: Yêu Jazz nào là Yêu Jazz nào thôi :))
  4. huyenlinh102

    huyenlinh102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    470
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ ... rượu của lão. Hehe
    MC xem thế nào mà khi MC gào lên: Yêu Jazz nào là Yêu Jazz nào thì cả nhà sẽ lắc cái mông là lắc cái mông và reply: Máu lên nào là máu lên nào. nhỉ!
  5. o0cuctim0o

    o0cuctim0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2007
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Một đứa ngoại đạo, em nghe nhạc jazz của phim của Mỹ, thi thoảng là Pháp, từ đó là thích nghe, nghe hoàn toàn theo cảm hứng .... Thực sự thì bây giờ, em mới có chút thời giantìm hiểu về nó, ...nếu mua đĩa nhạc jazz ở ngoài thì mua ở đâu ạ?? Giá rẻ rẻ một chút vì em không có nhiều money ^_^
    Ko thì bác nào share giúp em với ... Em thích giai điệu của Jazz .. nhẹ nhàng tinh tế ( ko bít có đúng không nhỉ? )
  6. canvithien

    canvithien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2007
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Quán Hi-end ở Xì Phố lúc này khói thuốc khủng khiếp, vào chỉ ngồi được một lúc là chạy.
    Quán Jazz bên đường Sương Nguyệt Ánh nghe không đã bằng nhưng được cái vắng và ít khói thuốc, mang đĩa Jazz ra đây còn nghe được hết cả đĩa.
    Nghe Jazz một mình cũng có cái thú riêng, nhất là những khi thất tình hoặc cần suy tư một điều gì!
  7. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Nào!!! Tụ tập, đàn đúm đê anh em ơi !!!
    Chào mừng người đẹp mới từ SG trở về HN để "tránh nóng", và cũng vì lâu lâu không "ọp" nên "ẹp" rồii BB kêu gọi anh em nhà ta thứ 6 này ( 16/11/07) gặp mặt ở quán bác Minh lúc 9 giờ nhé !
    Không phân biệt già trẻ, gái trai, cũ mới ! Ai máu jazz thì lên tụ cho đông vui, nhỉ !!!
    @ nhắn cụ Dê: cụ ở ngoài này mà không thấy í ới phong trào gì nhở ???!!! Lâu rồi không được uống rượu Dương của cụ, thèm ghê !!!
  8. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Liên hoan nhạc jazz châu Âu ''đến hẹn lại lên''
    Từ 28/11 đến 9/12, liên hoan lần 6 sẽ khuấy động không khí jazz tại Hà Nội và TP HCM. Dự kiến số khán giả tới tham dự lần này tăng cao hơn năm trước với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ biểu diễn trong và ngoài nước.
    Các buổi giao lưu nhạc jazz diễn ra tại Câu lạc bộ Jazz và Summit Lounge của Khách sạn Sofitel ở Hà Nội và Câu lạc bộ Sax?Ts Arts (42, Lê Lợi, quận 1, TP HCM). Còn các buổi biểu diễn bắt đầu vào 20h mỗi đêm tại Rạp Tuổi trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm (Hà Nội) và Nhạc viện 112 Nguyễn Du (TP HCM)
    Ban nhạc Lá đỏ (Việt Nam) từ ĐH Nghệ thuật Quân đội sẽ chơi cùng ban nhạc Swing Sisters của Đan Mạch. Ở Hà Nội, các nghệ sĩ sẽ có những buổi trao đổi với sinh viên Nhạc viện. Ở TP HCM, ban nhạc Thụy Điển Lina Nyberg Pling cũng có hoạt động tương tự với những người yêu nhạc jazz và các nghệ sĩ quan tâm tại CLB Sax?Ts Arts.
    Vé vào cửa các chương trình đều miễn phí. Đặt vé trước và nhận tại: Hà Nội, Ban Tổ chức biểu diễn, 16 Hòe Nhai, ĐT: 04.9274094. TP HCM: Nhạc viện, 112 Nguyễn Du, ĐT: 08.8243774. Liên hoan được đồng tổ chức bởi Bộ Văn hóa Thông tin, Phái đoàn Ủy ban châu Âu tại Việt Nam và 6 đại sứ quán thành viên của Liên minh châu Âu.

    Khởi động Liên hoan Âm nhạc châu Âu
    Cập nhật: 13/11/2007 10:53
    Liên hoan Âm nhạc châu Âu năm nay có tên "Hương vị âm nhạc châu Âu" hứa hẹn sẽ thổi một luồng gió mạnh tới đời sống âm nhạc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Liên hoan được khai mạc vào ngày 22/11 và kết thúc vào 3/12/2007 là cuộc trình diễn đa dạng các thể loại âm nhạc.
    Liên hoan âm nhạc châu Âu 2007 là một phiên bản mới của Liên hoan Nhạc Jazz châu Âu - một sự kiện âm nhạc đã tạo được dấu ấn đặc sắc trong lịch hoạt động văn hóa tại Việt Nam. Liên hoan âm nhạc Châu Âu năm nay sẽ bao gồm các buổi biểu diễn vào các ngày cuối tuần trong vòng hai tuần tại Nhà hát Tuổi Trẻ, Hà nội và Nhạc viện TP HCM, có ý nghĩa phá vỡ những rào cản ngôn ngữ và văn hóa giúp thúc đẩy trao đổi văn hóa với tất cả các người dân trong xã hội tại Việt Nam.
    Ban nhạc rock Moi Caprice đến từ Đan Mạch : Bộ tứ Moi Caprice đã trở thành một ban nhạc undergound nổi tiếng ở Đan Mạch từ cuối những năm chín mươi, trở thành ban nhạc đầu tiên chưa từng ký hợp đồng với các hãng thu âm lọt được vào vị trí top trong bảng xếp hạng các thể loại nhạc alternative do đài phát thanh quốc gia Đan Mạch bình chọn. Những năm gần đây, Moi Caprice đã trở thành một trong những ban nhạc thành công nhất ở Đan Mạch, với các chương trình biểu diễn trực tiếp cực kỳ ấn tượng, được các phương tiện truyền thông và giới phê bình ca ngợi. Năm nay, ban nhạc đã chiếm lĩnh thị trường băng đĩa Đan Mạch với album thứ ba "Nghệ thuật Hôn - The Art of Kissing Properly", được giới phê bình đánh giá cao.
    Vert đến từ Đức: Đĩa nhạc đầu tiên của Vert là một đĩa 12 inch thể loại skewed drill and bass , Broken Breakbeat Bebop, cho Bovinyl, một label bắt đầu với Animals on Wheels và Milky Boy. Đĩa12 inch này không biết thế nào lại "hạ cánh" xuống đầu đĩa turntable của Jan St Werner của nhóm Mouse on Mars. Người liên lạc và đề nghị Vert hỗ trợ cho label mới ra Sonig. Trong 5 năm tiếp theo đó, anh phát hành 3 album nhạc khí điện tử phức tạp, hay "nhạc jazz điện tử thính phòng" như một nhà phê bình mô tả, trong đó có The Koln Konzert, một sự pha tạp jazz kinh điển nguyên thủy hoàn toàn không có âm thanh mẫu. Adam Butler đã biểu diễn rộng rãi khắp châu Âu, cũng như đã từng lưu diễn tại Nhật Bản và Mỹ.
    Tam tấu Trio Grande từ Wallonia-Brussels (Bỉ) : sẽ đưa khán giả đến với những điệu nhảy nhịp nhàng và sẽ chia sẻ cảm xúc với họ ngôn ngữ của âm thanh. Với sự hài hòa giữa những giai điệu trầm bổng, ta sẽ thấy Trio Grande là một nhóm nhạc của sự chín muồi nhờ vào sự trải nghiệm và sự phù hợp với mọi thời đại. Chính vì thế Trio Grande như là bài ca của cuộc sống và cái đẹp. Những bản nhạc của họ mang một sức mạnh ghê ghớm nhưng luôn hòa cùng với sự tinh tế đến siêu thực. Với những sáng tác mà khán giả đánh giá là "thành công", nhóm Trio Grande sẽ đưa cảm xúc của các bạn bay bổng ngay từ những giây phút đầu tiên.
    Jazz Quintet largo đến từ Luxenbourg: Largo phát hành album đầu tiên trên Warner Jazz vào năm 2003, dưới tiêu đề "Fables of Lost Time". Họ là ban nhạc Jazz châu Âu đầu tiên được mời biểu diễn tại Liên hoan Nhạc Jazz Clearwater vào tháng 10/2003, cũng như đã biểu diễn tại Trung tâm Kennedy ở Washington DC. Họ thu album thứ hai cho Warner Jazz vào tháng 12/2004 và tháng 1/2005, và album này được phát hành ra quốc tế vào tháng 1/2006. Đứng đầu ban nhạc là Gast Waltzing, người sáng lập Khoa Nhạc Jazz của Nhạc viện Luxembourg và hiện nay vẫn là trưởng khoa này. Trong quá trình sự nghiệp đầy uy tín của mình, Gast đã phát hành hàng chục album từ nhạc cổ điển đến jazz cho khiêu vũ và đã sáng tác nhạc cho hơn 100 phim truyền hình và phim chiếu rạp. Largo, dự án mới nhất của Gast, thấm đẫm kinh nghiệm phong phú của anh song cũng đánh dấu phần nào một sự chuyển hướng.
    Pierrick Pedron và tứ tấu đến từ Pháp: Pierrick Pédron bước chân vào thế giới nhạc jazz vào năm 16 tuổi và là một trong những jazzman hiếm hoi hội tụ được đầy đủ bốn phẩm chất không thể thiếu. Trước hết, đó là "thời gian", tức thời điểm bước lên sân khấu chính xác đến mức không thể chê trách được, rồi đến cách phân tiết, tức nghệ thuật tạo điểm nhấn của cá nhân mình vào âm nhạc mình chơi, rồi đến hơi thở, có nghĩa là cách "thổi" nhạc một cách tự nhiên và làm cho nó sống giữa các nốt nhạc, và cuối cùng là thứ âm thanh mà người chơi tạo ra - đây cũng là phẩm chất quan trọng nhất và khó đạt nhất. Tất cả những phẩm chất ấy trao cho anh tự do để bay lên và khai thác âm nhạc ở mức xa hơn, cao hơn. Anh sẽ cùng chơi với Franck Agulhon (bộ gõ), Patrick Cabon (piano) và Thomas Bramerie (contrebasse), và chắc chắn sẽ quyến rũ khán giả bởi tài năng saxophone chín muồi.
    Sweet Suisie đến từ Áo: T rong năm 2007, cô thu âm cùng tam tấu jazz Encounters thể hiện nghệ sĩ Alice Schneider trong album "Bachmann Jazz". Album này là sự chuyển thể thơ trữ tình của nhà thơ nổi tiếng người Áo Ingeborg Bachmann sang nhạc jazz trong đó Sweet Susie đóng góp phần âm quyển và nhịp điện tử. Đã 3 năm nay, cô cộng tác chặt chẽ với Manni Montana trong một loạt dự án âm nhạc khác nhau và pha trộn lại các sáng tác cũng đã được phát sóng thành công. Với Manni Montana, cô có thể chia sẻ cách tiếp cận âm nhạc phóng khoáng: năm 2004 hai người cải biên một bài hát cùng với cựu nữ hoàng nhạc yodel là Ingrid Huberti với tiêu đề "The New School Yodel". Tháng 4 năm 2006, album "KV 2006 ?" cảm hứng từ Mozart" do họ đồng sản xuất được phát hành trên label jazz "Quinton" của Vienna. Sự thể hiện lại bằng điện tử âm nhạc của W.A. Mozart là một công trình hợp tác với các nhạc công ban nhạc The Nouvelle Cuisine Big Band trong đó họ đóng góp các khúc ngẫu hứng của minh.
    Ca sĩ nhạc pop Roberta đến từ Bungary : Kể từ năm 1994, Roberta có một lịch biểu diễn dày đặc. Cô tham dự trong các sự kiện âm nhạc rock và pop lớn nhất ở Bungary (các buổi hòa nhạc, các liên hoan âm nhạc, các chương trình truyền hình...). Cô biểu diễn cùng ban nhạc của mình tại các câu lạc bộ âm nhạc nổi tiếng nhất ở Sofia. Roberta đã từng dành giải nhất cho Ca sĩ Hay nhất tại Liên hoan Quốc tế "Together for Europe" ở Ý, và giải nhì trong cuộc thi "Songs for Sofia" ở Sofia, cũng như nhiều giải thưởng khác.
    Các nghệ sĩ nhạc Jazz châu Âu cũng sẽ tham gia trong những buổi hòa tấu với các nghệ sĩ Việt Nam tại Câu Lạc Bộ nhạc Jazz Hà Nội, 31 Lương Văn Can vào 22 giờ tối các ngày 24, 28 và 29/11/2007.
    Một sự kiện bên lề khác là bữa tiệc âm nhạc điện tử tại Hà Nội với các DJ hàng đầu đến từ Đức, Áo, Việt Nam, Malaysia, Singapore và Philipine. Họ sẽ cùng gặp gỡ để trao đổi những ý tưởng âm nhạc, chơi những giai điệu chưa từng được trình diễn và lôi cuốn khán giả vào một thế giới âm nhạc ngẫu hứng đắm say. Sự kiện này diễn ra từ lúc 18 giờ đến 22 giờ ngày 1/12 tại Triển lãm Vân Hồ, số 2 Hoa Lư, Hà Nội.
    Nhanh chân lên nào
  9. tdev

    tdev Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    khổ thân blue ko co ai hưởng ứng het à. lão D đú đớn quá quen het anh e rồi. thôi blue cứ bình tĩnh tự tin ko cay cú. tích cực dành dụm đạn dược, máu me chờ tdev về ứng cứu.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Tù Trưởng cứ nói thế. Hôm qua anh Blue nhắn tin SMS cho toàn thể box jazz. Em có nhắn tin lại cám ơn và hỏi thăm . Chiều qua vào đây định viết một chút cổ vũ tinh thần nhưng kết thúc ngày làm việc, oải quá, chẳng có hứng thú gì cả.
    Tù Trưởng có về vào dịp liên hoan không?? TP.HCM còn bao nhiêu người khi đã di dân ra HN hết rồi Tù Trưởng có biết?

Chia sẻ trang này