1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFF Jazz Hà nội Sài gòn - Nơi hẹn hò, đàng đúm của những người nghe jazz

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi tdev, 18/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. searchervn

    searchervn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Hale nhớ làm phóng sự ảnh cho chi tiết đấy nhe
    Hehe, chúc các bác cơm-rượu-nhạc no say
  2. luchaunhi

    luchaunhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Em hamy với Nókìa văn hay bàn phím tốt cộng với Đại bác nòng to làm quả phóng sự đi nhể. Còn cả hiệp 2 mà lhn không dự được, tiếc quá, tiếc quá.
  3. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0

    Hôm qua không gặp mặt được anh em ,tiếc thật là tiếc.
    Báo cáo với cụ Dê, em đã tự xử bằng cách bóp cổ...tay mình
    Chưa thấy ai tường thuật hai hiệp của vụ oanh kích này nhở . Vừa nãy đi trà đạo cùng lão Tdev và em Hamy chỉ được kể sơ sơ
    Lão Dê mai té đi chơi rồi, anh em sĩ phu Bắc Kỳ vẫn phải tự làm cái lễ nho nhỏ để chia tay lão mod chứ nhỉ . Nghe qua tình hình tối nay thì có vẻ như là lão ý OK cho vụ tối 28 rồi đấy các bác ạh :)
    Lại Nhạc Tranh nhé, và vẫn là 8h30 chứ
  4. tranle_hamy

    tranle_hamy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    2a.m 28/12/2007
    ...khép lại ?oNhật ký Anne Frank? dang dở. Dỏng tai nghe Branbenburg Concerto No.4-6 Johann S.B, tự nhiên giật mình nhớ ra là hình như có cái nợ còn chưa trả.
    Vẫn nhớ như in lời bác Xác Xơ dặn ?" đi ọp về nhớ tường thuật nhé. Rồi hôm nay bác Lục lại nhắc. Chậc chậc, chơi khó nhau thế!!! Thành thực mà nói, (thật, không điêu ngoa) mình chẳng biết viết cái gì, viết cho ai và viết như thế nào. Ghét nhờ!
    Trưa lang thang?. Online. A ha! Có ọp à. Biết thế đã. Nhắn tin cho bác haivan, hỏi lại cho chắc. Ai dè, bác í gọi lại luôn. ?oỪ, đi lúc nào thì anh gọi cho em.? Không thèm đi tập tango nữa. Hoài Linh rủ sang nhà nó, cũng chẳng sang- ?oTối tao bận rồi.? Hủy đã, qua chơi với Tuấn Anh rồi có ọp thì lại đi tiếp.
    Chiều muộn, túm được bác Xác Xơ, ?otrát trít? vớ vẩn vài câu. Cười khanh khách. Gần 8h, cụ Dương alua: khoảng 8h30-9h ra nhạc Tranh nhé. Vân vâng, dạ dạ. ?oThế là 8h30 hay là 9h?? ?oĐúng thì là 8h30, cho thêm 30?T cao su.? OK. Yên tâm ra Yết Kiêu đổi pin, chạy lên Đào Tấn chia tay thằng bạn một lúc rồi tất tưởi ra Thái Thịnh. Vừa tới nơi, đang hí hoáy gửi xe thì gặp Nokia đi với bạn. 3 chị em cùng vào.

    [​IMG]
    Chưa kịp thêm bước nào đã thấy ngay người quen rồi. Ngoài bác Lục và cụ Dương ra, còn lại trông lạ hoắc à. Hehehehe, nhưng bét ra cũng biết 2 trong 3 người lạ còn lại sẽ có 1 Tù trưởng, và 1 haivan. Sau vài phút lúng cho 3 kẻ vào muộn chưa biết lấy ghế đâu thì cuối cùng cũng yên vị. Nhạc Tranh đấy, lại được trở lại. Yên tĩnh. Khá là yên tĩnh- mình thấy thế. Chỉ có tiếng Violon và Guitar được phép ?ogào toáng? lên thôi. Còn người thì phải thế này cơ.
    [​IMG]
    Anh em lâu ngày không trông thấy nhau. Mừng quá, ?orôm rả? quá đấy mà. Thông cảm chút xíu đi. Hai miền chia cắt, giờ mới được đoàn tụ. Ừ, tự an ủi chịu khó ngồi yên vậy nhé! Thì thào thôi nhé! Có nhạc không lời, có cả hát..nhưng mình không nhớ hêt tên. Tệ thế. Chỉ biêt là gần cuối, tiếng violon lạc giọng, chẳng ra è è, cũng ko phải ồ ồ- nghe rất ngộ. Còn chị dẫn ch/tr cứ chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng mà mình cảm tưởng như chị í sắp hết hơi hay sao đó- ngắt nhịp lâu quá, thở không theo kịp.
    Mỗi lúc hết bài là box J mừng rơn, có khoảng 1?T hoặc hơn để thổ lộ tâm tình với nhau mà ko ngại người ngoài phàn nàn. Cụ Dương phải tua lại phần giới thiệu vì 3 chị em vào muộn. Họ đằng Nam có Tù trưởng này. Ngoài nhà Bắc có bác caithang, cụ Lục, anh haivan. Vậy thôi, còn đây là nokia, bạn của nokia và hale. Thiếu mỗi BB với huyenlinh. Gọi BB rồi, gọi hoài mà đồng chí í bận quá, chẳng ra được. Tiếc tập 1. Chị huyenlinh thì mình gọi từ chiều. Sẽ cố gắng đi mà lại thành ra ko tới được, ọp Tây Bắc lâu nên về nhà luôn. Tiếp tập 2.
    Mấy anh chị em ngồi khoảng hơn kém ba chục phút thì hết ch/tr nhạc nhẽo. Bà con nô nức kéo nhau ra về. Box J ngồi ngay cửa ra vào nên cứ phải khép nép, ý tứ để dành lối đi ra. Bây giờ mới gọi là giây phút sung sướng của họ nhà J. Tha hồ mà ba hoa bốc phét. Nhiều quá, mình nhớ không xuể. Chỉ phì cười khi lúc Tù trưởng đưa máy cho lão Dương chụp ảnh người ta chơi đàn. Toạch. Toạch, toạch. Toạch, toạch, toạch. Lúc này mới Tù trưởng mới ngớ người ra. Máy chưa cắm thẻ. ?oThông minh? ghê gớm.
    Chỉ tán phét thêm được mấy phút thôi. Quán đỏng cửa. ?oXua? khách về. Anh em rủ nhau đi tiếp nhưng bác Lục và nokia xin phép về trước. Còn lại Tù trưởng, D, bác caithang, anh Văn và mình lẽo đẽo đi sau. Kệ chứ. Đi theo hóng chuyện cũng được mà. Mà mọi người nói gì mà nói lắm thế! Ù hêt cả đầu. Mình chỉ im re ngồi nghểnh tai nghe thôi.
    Gớm quá. Từ Jaz, dính đến ít Cổ điển. Rồi thì chuyện chụp ảnh ở đâu cũng nhảy vọt ra. Máy số đấu với máy phim. Mà đã có ảnh thì ắt có du lịch. Bác caithang mách đường đi dọc cao nguyên Langbiang từ Đà Lạt đi xuống Tuy Hòa. Chỉ có thế thôi là cụ Dương với lão Tdev lại sục sôi rồi. Cơn lại lên. Không kìm hãm được. Mà cái tật, đã lên rừng, xuống biển là phải có chim, cây, cá cảnh ăn theo. Các thú chơi được lôi ra bàn tán nhiệt tình. Bác haivan thì thích bể cá- thủy sinh. Anh Tuấn- caithang góp vui bằng chuyện đi Mer bắt dán cho cá ăn. Hồi trước, mỗi lần cụ Dương về nhà là cả đàn cá quẫy đuôi mừng. Tdev thì ?ohớt lẻo? bằng chuyện người khác: bác taivenh yêu chó lắm.
    Suýt quên. Tại trời rét mới nhớ ra. Cụ Lục gật gù, sáng nay giống Tết thật. Anh ra ăn sáng rồi ngồi luôn ở ngoài tới trưa, chẳng vào cơ quan nữa. (Hình như là có về, nhưng chỉ 1 lát thì phải.) Mình cũng thấy giống. Giống như là Tết thật. Rét căm căm. Mưa lây rây nặng hạt. Đủ ướt áo, ướt khăn và ướt găng tay. Chỉ thiếu mỗi mùi khói hương thơm thơm và sắc hồng của hoa Đào là thành Tết rồi.
    [​IMG]
    Tranh thủ ọp ẹp, cũng tranh thủ cầu truyển thanh tới tận Cần Thơ xa xôi luôn. Về nhà rồi bỗng dưng nhớ em silver.
    Bác Xác Xơ ra thì Tù trưởng vào SG mất rồi. Có lẽ cụ Dương cũng nhớ Tù trưởng mà theo vào luôn. Chẳng đông đủ được. Âu cũng là ?oTùy duyên? .Âu cũng là ?oHên, Xui?.


    Được tranle_hamy sửa chữa / chuyển vào 03:59 ngày 28/12/2007
  5. haivan9880

    haivan9880 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Em hamy nhà ta có năng khiếu viết văn quá, chẳng bù cho anh, ngồi nghe nhạc cũng chỉ thấy hay, thấy thích chứ cái khoản review thì CHỊU..
    Hẹn các anh em vào ngày 4/1 khi bác sercher ra HN chúng ta lại đàn đúm tiếp.
    @hamy: Hôm nào chỉ bảo thêm cho anh cái khoản chụp ảnh với nhé.
  6. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3

    Đọc bài chị lại nhớ....xưa kia mua cuốn này về. Ngồi từ tối đọc xong, sáng lúc nào chẳng biết....Làm mình nhớ một thủơ, chỉ biết ngồi đọc sách. Bi giờ, bắt đầu làm việc full time rồi...mua cuốn nào về cũng phải mất mấy tuần mới đọc xong. Hic hic.
    Trong SG có ai muốn đến Hi-End vào Tết dương lịch không nhỉ? ... vì đi một mình đến đó hoài, cũng thấy bùn
  7. luchaunhi

    luchaunhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Sao không lên chỗ anh Minh hả BB? Ngồi ở Tranh lại phải cầm tờ giấy hamy chụp ở trên thì hơi bị bí bách nhể.
  8. yeudieuthucnu

    yeudieuthucnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    em thấy anh caithang noi chuyen to lắm đấy.
    Đến nhà em bật nhạc jazz thì không nghe, đến quán nhạc sống thì nói chuyện, về nhà thì không... giúp đỡ vơ
  9. caithang

    caithang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2006
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Lại nhắc vợ con mới nhớ
    Đang định mời bác Xác đi xem lại vở kịch ngày xưa khá nổi tiếng : " Hà My của ..................................... tôi"
    Muốn quán có nhạc sống nhăn mà vẫn nói được chuyện, ok, có ngay !!!
  10. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Hoành tráng, hùng vĩ quá, em hale làm cả một bài phóng sự về buổi ọp ngẫu hứng của chúng ta rồi cơ à. Mặc dù là cuộc ọp bất thường nhưng đến dự thì vẫn đầy đủ các anh hào. Thật nà quý hóa, các bác nhỉ.
    Em vừa mới về đến Hà lội sau cuộc hành trình hành xác lên phương Bắc. Và tiếc là không kiếu cái lão tdev kia về SG được, cũng may là anh em đã kịp có một kiểu ảnh ở analog. Hehehe.
    Thôi thì sắp tới lại chào đón bác xác xơ hay xơ xác gì đó ra HN vậy.
    Chương trình chúng ta sẽ dự kiện ọp chào mừng năm 2008, mừng Đảng, mừng Xuân dự kiến sẽ vào ngày 4 hoặc 5/1 tùy hứng. Bác nào chủ trì hô hào anh em thì lên lịch giúp e và báo cho mọi người. Đồng thời ra Bố cáo thiên hạ, ai yêu nhạc thì đến cho vui, hiêm khi có dịp hội ngộ như thế. Em thì vừa hi sinh con điện thoại rồi nên số anh em cũng mất luôn. Đành phiền các bác vậy.
    Kính

Chia sẻ trang này