1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFF Jazz Hà nội Sài gòn - Nơi hẹn hò, đàng đúm của những người nghe jazz

Chủ đề trong 'Nhạc Jazz' bởi tdev, 18/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Nghe mọi người thấy vui ghê. Hôm nay là ngày 26 tết, từ giờ tới tết có lẽ em bận nhìu vì họ hàng, gia đình.
    Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Chúc nhà jazz jone những điều tốt đẹp. Những người ở xa lúc nào đó cũng thấy chạnh lòng nhưng giây phút đó sẽ qua đi nhanh chị Arryo nhỉ? Cứ nghĩ rằng, có lẽ ở đâu đó có nhiều người đang nhớ đến mình (trong đó có em)
    Tdev về TP Hồ Chí Minh rùi, trong đó năm nay nóng hơn, ngoài bắc lúc nào cũng se se lạnh, nhất là lúc lang thang ngoài bờ đê sông hồng vào buổi trưa thế này, nắng cũng nhẹ .
    Hôm bữa em ra HN cũng gặp hết mọi người nhưng hôm ấy mọi người đang bận, chỉ gặp riêng từng người mới chết chứ. Vậy nên bữa nay off cả nhà chụp hình rồi kể "sơ sơ" để em tường thuật lại cho (hehe).
    Ở quê cũng vui lắm, bữa nay gia đình, họ hàng về hết rồi, em chẳng thể lang thang như hôm mới về được nữa
    Chúc mọi người năm mới bình an
  2. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Thông báo lần cuối cùng về kế hoạch ỌP ẸP nhé (em vừa về tới HN đã phải chạy ngay làm cái thông báo này đó. Hehe)

    Kính mời bà con cô bác gần xa đúng 20:00 ngày 14/02/2007, cái ngày mà người ta gọi là Va linh tinh đó, đến Quán của Bác Minh Kèn ở Lương Văn Can để dự bữa ọp thân mật của gia đình Box Jazz chúng ta. Thông báo này thay cho giấy mời :D
    Mọi chi tiết xin liên hệ với tớ, MB 0982 32 46 33 hoặc Bluebeach: 0983 601366
    Chúc chúng ta có một buổi gặp mặt vui vẻ. :)
    Được MrLibra sửa chữa / chuyển vào 23:35 ngày 13/02/2007
  3. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    BácBác MrLibra đúng kế hoạch ghê ! Đến ngày là có mặt
    Thế là đã quyết định 20h ngày 14/2 rồi ạh ! ( Thủ Tướng chính phủ đã ký rồi cơ đấy )
    Báo cáo box là quà cáp vẫn chưa được ngon lành lắm, nhưng chắc tối nay sẽ ổn để kịp tặng anh chị em :)
    Chúc cả nhà ngày Valentine ngọt ngào !!!
    Được bluebeach sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 14/02/2007
  4. luchaunhi

    luchaunhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Để dễ nhận ra nhau trong lần đầu gặp mặt, luchaunhi đề nghị mọi người nhớ mang theo hai CD trắng (để nhờ BB cóp nhạc) trong hai túi quần, cài một bông mai vàng trên ve áo bên trái, nam giới mang cà vạt đỏ, có ghim cài bằng vàng thật 24K, nữ giới mặc váy đầm thắt lung to bản cũng bằng vàng ròng. Ngoài ra, khi đến nên đi bằng limousine màu đen, đậu chếch về phía bên trái cho mọi ngườ nhìn từ trong ra dễ thấy.
    Đùa chút, nhưng đã đặt chỗ chưa BB ơi, liệu tối nay trên anh Minh có hết chỗ không.
    luchaunhi sẽ cố gắng có mặt góp vui cùng mọi người.
    Hẹn gặp lại.
  5. taivenh

    taivenh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2004
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô các bác đã fix được địa điểm và ngày giờ cụ thể để anh em box mình còn giao lưu. Em xin đăng ký với các bác 2 xuất nhé. Kéo bà xã đi cùng luôn, vừa Valentine, vừa nghe Jazz, vừa giao lưu với các bác, thật là thuận tiện đủ đường
    Hẹn các bác tối nay nhé.
  6. 8310

    8310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Giờ đấy thì chưa chắc hết chỗ, chị sợ người ta đặt trước rồi thôi. Mình ngồi phía trong sofa cũng được. Tối nay tớ sẽ có mặt, hẹn mọi người 8h15 nhe
  7. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    luchaunhi đưa ra phương án hay quá. Anh em cứ theo thế mà làm nhé :D, box Jazz đổi thành box 24K được đấy. Mà những album Jazz có ký hiệu 24K GOLD là hơi bị quý đấy nhé :))
    Mọi người cố gắng có mặt đầy đủ nhé, tớ sẽ đến sớm nhất lấy chỗ đề phòng cạnh tranh.
    Tối nay để chào mừng các bác, em sẽ mang một món quà mà vì nó tí thì ở lại Nam ăn Tết.
    Nhưng tóm lại làm thế nào để nhận ra nhau nhỉ :))
  8. gl

    gl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    917
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tự nhiên mưa thành ra ko đi được
  9. bluebeach

    bluebeach Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    595
    Đã được thích:
    0
    Giờ mới về đến nhà đấy
    Một buổi ọp thật tuyệt vời, cả nhà ạh !
    Lúc tối BB và HuyenLinh102 là đến muộn nhất . Lúc đến đã có bác LucHauNhi, bác TaiVenh cùng phu nhân, bác Mr Libra cùng phu nhân..áh nhầm ! Bác MrLibra và em TranLe_HaMy ... Cũng do bác LucHauNhi gợi ý nên mọi người nhận ra nhau ngay , vào tiệc ngay cùng với món quà từ vùng sông nước Miền Tây của bác MrLibra ( rất ngọt cho nên em ngất ngây...hic hic ! )
    Rồi rôm rả chuyện trò, trao đổi hỏi han và tất nhiên là nhún nhẩy hét hò hưởng ứng cùng điệu jazz rồi ! Sau đó bắt đầu "cầu truyền thanh" từ HN -> tp HCM với mod Tdev, từ HN -> Nam Định với em Silver_Place ... Cứ như là không có khoảng cách ý !!! Chắc chắn mọi người sẽ không khỏi bất ngờ vì thành viên box mình đáng yêu đến thế, thân thiện và cởi mở đến thế !!! Mới gặp gỡ lần đầu mà như chốn bạn cũ lâu ngày không tụ họp !!!
    Tèn ten và phần đặc biệt nhất, độc đáo nhất và đậm chất ngẫu hứng đặc trưng của Jazz bắt đầu khi mọi người rời khỏi quán bác Minh
    Bác LucHauNhi cùng vợ chồng bác TaiVenh phải về trước.Còn MrLibra, BB, HuyenLinh102 và em TranLe_HaMy đã làm nên một dàn tứ tấu phiêu bồng
    track 01 : dạo trên chợ đêm Long Biên !!!
    track 02 : tránh nơi phồn hoa đô hội để ra sân khấu ngoài trời ngập tràn thiên nhiên và vô cùng tĩnh lặng : cầu Long Biên ! Tại đây nhóm tứ tấu đã dùng "kỹ thuật A capella" để thể hiện "liên khúc các thể loại".
    track 03 : sau khi rời "sàn diễn" trong sự "ngẩn ngơ" của các vị khách trót dại ngang qua, cả nhóm quyết định tiếp tục "Live Show" trên chợ hoa Quảng Bá !
    Box Jazz vô cùng hãnh diện vì đã đóng góp thêm cho chợ hoa xuân hai đóa hoa thật xinh xắn mang tên : HuyenLinh102 và TranLe_HaMy !!!
    Sau khi kết thúc chuyến Live Show, cả nhóm ra về với tiếng cổ vũ inh ỏi của còi xe, các khán giả và đặc biệt cả một "biển hoa" ! He he, do thời gian có hạn không thể ở lại thêm và không thể mang hết hoa về nên nhóm chỉ mang tượng trưng một ít hoa của rừng người "hâm mộ" !!!
    Mong rằng box jazz sẽ còn nhiều dịp gặp mặt để làm đẹp thêm cho đời, cho người và cho chính mỗi thành viên !
    Theo nguồn tin đáng tin cậy, sẽ có một cuộc gặp mặt đầu năm để chia tay "Cây đại thụ" MrLibra vào Nam tiếp tục sự nghiệp ! Hẹn những ai yêu nhạc, yêu jazz và yêu box tại "Live Show" đặc biệt đầu xuân này !!!
    Chúc mọi người ăn tết vui vẻ, đầm ấm hạnh phúc !
    Chúc một năm mới An khang - Thịnh vuợng

    BlueBeach - "phóng viên" jazzone_ttvn tường thuật từ Hà Nội
    ( vì lý do kỹ thuật nên chưa có hình ảnh ngay,sẽ up sau cho cả nhà nhé ! Bi giừ em phải đánh một giấc đã )
  10. MrLibra

    MrLibra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    10 h sáng. Không thể ngủ thêm mặc dù mới được có 4 tiếng được hơn vì thấy cứ thiếu thiếu cái gì đó. Và đúng thật vì chưa tường thuật lại buổi ỌP hoành tráng của sĩ phu Bắc Kỳ. Ai dè, BB nhanh quá, đã kịp ghi điếm cho đội nhà rồi.
    Ngày 14/2, Valentine, trời mưa, lúc mình nhìn thấy vợ chồng nhà bác taivenh, em letran_hamy mặc áo mưa đến, thằng bé đã thấy xúc động không nói nên lời. Hehe, Và sự nhiệt tình của mọi người + hơi rượu của tớ (khoe hàng tí nhỉ) có lẽ làm cho buổi ọp hôm qua thật tuyệt vời. Chẳng thế mà lúc đầu em gặp bác Luchaunhi, bác ý có nhắn nhủ là bác ý phải về sớm. Và theo lời bác ý nói sớm có nghĩa là 8h30 :D, nhưng cuối cùng thì phải đến 12h (hình như thế thì phải ) bác ý mới lên đường về nhà làm nghĩa vụ sau khi cùng anh em chơi màn kết của Track 1, măm măm phở vui.
    Em bổ sung thêm thông tin về album ọp ẹp của chúng ta.
    Track 1: Hôm qua có lẽ lần đầu tiên được nghe live nhiều bản Jazz kinh điển như Take 5, The girl from Ipapelma (hình như thế thì phải :D)... và công việc của chúng ta là gật gũ, giật giũ, lắc giật theo điệu nhạc.
    Track 2, a capella thì quá là ...đậm chất sĩ phu Bắc Kỳ. Giưa mưa xuân lúc to, lúc nhỏ. Trên cầu thỉnh thoảng người qua lại. Sân khấu là cây cầu đi vào lịch sử, hậu trường là sông Hồng mênh mang, Dàn nhạc là gió và mưa. Ở trong khung cảnh hoành tráng thế không phê sao được nhỉ. Hehe,
    Tiếc duy nhất một điều là hôm qua Cugoila, Gl, và NOkia không đến được. Nhưng không sao, theo tinh thần Nghị Quyết của Box, chúng ta sẽ ọp lần 2 trước khi em vào Nam. Hehe, ngày giờ và địa điểm sẽ thông báo sau để em đi khảo sát cái đã. Hi vọng lần tới sẽ đông đủ mọi người.
    Nhân đây cũng nói một tin cho tdev, arryo mừng, anh em đều thống nhất là sẽ dần chuyển hết sang nghe APE, bác luchaunhi ra Tết việc đầu tiên làm là mua ổ cứng. :D, đúng chất box Jazz chưa :)), và cả nhà đang chờ Mod mở Auiophile phần 2.
    Giờ thì em lại tàu lượn cái đã.
    Ah, quên, thay mặt anh em, cảm ơn Bluebeach đã tặng bộ Verse Jazz Master cho anh em. Xie Xie

Chia sẻ trang này