1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Off lần thứ n của box - chi tiết trang 16

Chủ đề trong 'Lạng Sơn' bởi Nguyenthiquynhnga, 25/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    anh đẹp quá
  2. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    tiêc cho những ai ko đi
  3. lantimxulang

    lantimxulang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.349
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói điều gì nữa. Chúc mừng nhà ta đã có một chuyến du lịch thật tuyệt vời . Quả là tiếc khi mình không về được .
  4. tu_huong

    tu_huong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    0
    đúng là đi tìm lời ru mặt trời.. sáng chưa mở mất trời mưa tính hôm nay ở nhà ngủ nướng.. rồi cũng quyết định đi chơi.. trong đầu đinh ninh hôm nay đcj đội mưa..(ước gì đcj đi cùng người iu ) trời dâm mát đến lạ kì, mãi tới trưa trời bắt đầu hửng nắng. cuộc đi tìm lời ru bắt đầu việc lên Đập.. nhưng ko giống những người khác ko dám chèo lên bè nữa.. nhưng vui nhất là đi Thác.. một cảm giác rất kì lạ..rất kì lạ...!
  5. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Sau đây xin phép tường thuật chuyến đi Bình Gia .
    6h35 tôi có mặt ở Công viên Các Hoàng Tử. Chưa có ai. Trời như sắp mưa.
    10 phút sau thì Tu_Huong, Thiên thần cô đơn lờ sờ, Đậu Phụ Nờ Sờ xuất hiện. Em Con gái xứ Lạng chui từ đâu ra mặt cười hớn hở. Tiếc là lúc ấy ko chụp cái ảnh nào cho bà con xem.
    6h50 tất cả tập trung ở quán bún chả trong chợ Chi Lăng để ăn sáng. Ducvietls, Hatrungls, Hương, Thinh, Thuỷ... cũng xuất hiện. Cuối cùng là Nguyenthanhnga_ls xinh tươi
    Xuất phát muộn hơn dự kiến ( Chuyện ko có gì là lạ). Phân công người chở, người ôm rõ ràng . Có 2 chàng trai Hà Nội, một chở tu_Huong, 1 chở Nguyenthanhnga_ls.
    Nửa đường, trên đoạn Song Giáp - Khánh Khê phát hiện ra Chiếc Atila của Nguyenthanhnga_ls biến mất. Gọi loạn xạ, may mà có sóng chập chờn. Hoá ra chàng trai Hà Nội kia đã chở nàng Nga nhà chúng ta vượt qua ngã 3 ko rẽ về phía Song Giáp mà đi thẳng về phía Hà Nội.
    Tại cầu Khánh Khê, bà con lo lắng, đoán rằng Nguyenthanhnga_ls đã đến địa phận huyện Chi Lăng chứ không phải tiến về Bình Gia .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ducvietls và Thịnh có khuôn mặt đầy căng thẳng
    [​IMG]
    Binhgiapho thì cau có vì đã quá trễ giờ và lo lắng cho mem mới đi chơi xa lần đầu
    [​IMG]
    Nhưng THienthancodonls và Congaixulang thì lại vô cùng tự tin
    [​IMG]
    Tuy nhiên, có lúc nhiều người đã lo lắng đến mức quan sát cả khu vực dưới cầu Khánh Khê - nơi dòng Kỳ Cùng lướt qua để tìm đồng đội
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hay là họ tranh thủ lên thăm cánh rừng đăng kia nhỉ? Trường - chàng trai Thái Bình ngẫm nghĩ
    [​IMG]
    Nhưng vì đều có tinh thần đồng đội nên họ cùng hướng về một phía

    [​IMG]
    Cuối cùng thì hai nhân vật lạc đường đã xuất hiện,
    [​IMG]
    lại còn cười rất tươi:
    [​IMG]
    Chắc là có gì bí mật đây, nên nàng Thanh Nga nhà chúng ta mới cười ngượng nghịu thế kia
    [​IMG]
    Sau những quãng đường quanh co và đèo dốc, chúng tôi đã đến địa phận huyện Bình Gia. Bốn bề là núi và núi. Mặt ai cũng bạc đi vì gió, vì những tay đua luôn luôn giữ vận tốc 80km/h
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhưng Nguyenthanhnga_ls vẫn xinh tươi như thường
    [​IMG]
    Đến thị trấn Bình Gia lúc 10h15. Quyết định nấu ăn trưa xong mới đi Lang thang. Các nàng vào bếp. Các chàng đi ngắm nghía phố huyện.
    Một tiếng sau đã tạp trung đầy đủ bên mâm cơm.
    Đúng là Hội độc thân.
    Đây là mâm nữ.
    [​IMG]
    Đây là mâm nam:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các mem nữ "dọn" mâm xong xuôi trước cả các anh nam giới. Họ ngồi trò chuyện, cười nói như vừa trúng sổ số.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Người ngồi giữa là Lâm Vân - bạn thân của Binhgiapho - cô gái Bình Gia chịu trách nhiệm lo bè đi trên đập Phai Danh lúc 13h chiều cho Box.
    [​IMG]
    Chỉ trong chốc lát, quay sang, ôi thôi, mâm nam đã sạch sành sanh.
    Còn duy nhất cái phao câu con gà mái tơ yêu quý trên đĩa bên cạnh bát nước mắm chanh. ( Thắc mắc mãi sao đã tặng bạn Thịnh mà bạn nỡ để nó chơ vơ như thế kia?)
    [​IMG]
    Thì thôi, đã có bàn tay này nhanh chóng dọn dẹp ra dáng con gái đảm đang.
    [​IMG]
    Lại còn tranh thủ khoe chân chăm chỉ nữa chứ này
    [​IMG]
    Mà công nhận là chị em con gái nhà ta rất đảm đang, chăm chỉ. Không tin à? Hãy nhìn thử xem:
    Tu_huong và congaixulang
    [​IMG]
    Thienthancodonls:
    [​IMG]
    Em Quyên
    [​IMG]
    Congaixulang và Binhgiapho cười gì mà sung sướng?
    [​IMG]
    Cuối cùng thì bãi chiến trường đã đâu vào đấy.
    [​IMG]
    Nhưng không thể không nhắc đến những người đã có ... công bơm nước cho chúng ta.
    Là Thịnh:
    [​IMG]
    Là Hương
    [​IMG]
    và là họ là đôi trai tài gái sắc
    [​IMG]
    ( Chao ôi, nhìn bọn trẻ hạnh phúc thế kia, ta chỉ ao ước mình được trẻ lại )
    Trong khi các nàng đang dọn dẹp thì các chàng tranh thủ tán phét và Ducvietls còn tập thể dục nữa cơ đấy
    [​IMG]
    Hatrungls là người sung sướng nhất. Chắc trên Tv đang có cảnh gì hấp dẫn chết người đây
    [​IMG]
    Nguyenthanhnga_ls thì bâng khuâng ngắm cảnh nhớ ... người
    [​IMG]
    Binhgiapho tranh thủ trao đổi với bạn về việc mượn bè cho phần kế hoạch lang thang buổi chiều....
    [​IMG]
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 24/07/2006
  6. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Woa woa !!! vui ghê - vui ghê nghe nhưng sao ít hình wá dzậy =>> chán thôi hẹn chị Nga đợt tới ở Hói Mít nghe =>> sẽ dzui hơn nữa đó mà nè chị: thà chít cũng không khai thèng bộ đội ở chỗ mô nghe chị nhớ nghe =>> đừng khai nghe
  7. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới pos được bài về cảm xúc của hôm đấy. Tuy là qua gần một tuần nhưng mà trong em vẫn còn bức xúc về ngày đi chơi hôm đấy , vui dzã man . Cảnh Bình Gia thật là đẹp ao ước được vào lần nữa , để được đi bè . Cảm giác ngồi bè và ngồi ở giữa sông thật là thích , ước gì có thể ngồi cùng người yêu hai đữa cùng chèo bè ra giữa giòng sông thì thật là lãng mạng .(Hix, ước thì ãng mạng nhưng mà chưa có người yêu)
    đi thác thì vui ơi là vui được nghịc nước, hôm đấy nghịch thật là vui té nuớc ướt hết cả người hậu quả của cuộc đi chơi ướt người như thế là về lăn quay . Nhưng mà còn đi chơi vui như thế thì sợ gì lăn quay .
  8. congaixulang

    congaixulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    0
    Buổi tường thuật lại của congaixulang xin bắt đầu.
    Sau một đêm trằn trọc không ngủ được chỉ mong sao cho đến sáng để được đi chơi , cuối cùng thì trời cũng đã sáng . Ra ngoài kiếm ngay bác xe ôm để đến công viên các hoàng tử . Bác xe ôm thả ngay bên cạnh hàng rào công viên nên đành mạo muội xin lỗi Ông Hoàng Văn Thụ bật rào thành công để nhảy vào công viên ra đứng cạnh ông . Híc nhưng mà ra giữa công viên rồi mà chưa thấy ai cả, ngơ ngơ ngác ngác tìm mọi người tủi thân tưởng mọi người bỏ rơi rồi , hoảng loạn quá rút điện thoại ra gọi ngay cho chị Thienthancodonls hỏi chị đang ở đâu , được một câu trả lời rất hồn nhiên và vô tư của chị là: "Em ra công viên đi chị đang ở đấy". Trời ạh, lại làm cho mình phải quay cái đầu đi tìm chị , thì hoá ra là chị nói phét mình chị chửa có đến. Nhưng mà không sao mình biết là không bị bỏ rơi là OK rồi, hí ha hí hửng ra cổng công viên thì bắt ngay phải VIP nguyenthiquynga đang ngồi ở đấy chờ mọi người , liền cười một cái đẹp nhất trong ngày với chị và cái đài phát thanh được bật công tắc khổ thân nó im lặng nãy dờ , đang đứng bốc phét nói xấu chị Thienthancodonls thì chị xuất hiện cùng với chị Tu_Huong và chị Dauphuls.
    Mấy chị em đi ăn sáng nhân tiện chờ mọi người luôn và xuất phát . Ai cũng có đôi có cặp mỗi mình em và chị Dauphuls là không có thôi, nên hai chị em đành ghép thành một đôi . Nhưng mà rõ ràng là em đang ký với chị nguyenthiquynhnga là em ngồi đằng sau một anh HN bạn của chị rồi mà. Hix, nhưng cuối cùng thì chị cũng sắp cho chị Nguyenthanhnga_ls, nhưng mà thôi đành chấp nhận vì chị đấy xinh hơn em . Thế nên ai vào vị trí của người đấy. Xuất phát nào bà con tiến thẳng về đường Song Giáp.
    Mọi người đã đến cầu khánh khê nhưng mà ơ kìa chị Nguyễnthanhnga_ls và anh chàng HN đâu rồi nhỉ, thôi đành phải ngồi chờ hai người họ vậy . Sốt ruột vì chưa thấy hai người về nên chị NGa nhà ta đành phải rút điện thoại ra gọi
    [​IMG]
    Và trong thời gian chờ đợi mình cũng phải là vài bô cho bõ tủi thân cái nhỉ. Chụp một mình thị xấu hổ vì không có ai đòi chụp mà tự dưng mình khác chụp ngại quá . A đây rồi chị thiên thần bé nhỏ của em hai chị em mình cùng chụp nào.

    [​IMG]
    Hehe chụp ảnh cùng chị thienthanodonls xong rồi không còn tự xấu hổ nữa thì tất nhiên là mình phải xía một cái một mình rồi hehe
    [​IMG]
    A lê có ai ăn quyất hồng bì với em không nào . Hì thấy em cầm một túm quất hồng bì ngon quá hay sao đấy chị Nga đành phải lên tiếng : " Nào, đưa cho chị quất hồng bì ăn với nào , không chị đánh cho bây giời. Hix, không còn cách nào khác , đành phải văt j hết những quả chín để lại những quả xanh cho chị Nga ăn tạm vậy không thôi chị đánh chết ".
    [​IMG]
    Nhìn thế này ai mà chẳng sợ chẳng đưa cho ăn những quả xanh. Hê hê , thấy mấy anh chụp ảnh vui quá chị thienthancodonls của chúng ta nổi máu nghệ sĩ lên chụp lia lịa
    Ôi trời ơi muộn rồi. mai em lại pos bài tiếp nhé kỳ sau còn hấp dẫn hơn
  9. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Chiều ngày 9.7.2006.
    13h chiều chúng tôi rời nhà cậu của Binhgiapho hành quân về phía đập Phai Danh.
    Bên bờ đập là quán cà phê với những mái lá cọ nâu cũ kỹ. Ngôi nhà của chủ quán với dây leo hoa tím bò kín.
    ( Ơ Pinks kìa, đi đâu mà lạc vào đây thế này )
    [​IMG]
    Và bao quanh đập Phai Danh là những đồi hồi xanh mát mắt.
    Với sự giúp đỡ cảu hai người bạn Bình Gia: vân và Phượng, ngay lập tức chúng tôi có bè để đi dạo.
    Ai cũng háo hức. Nào! Go on!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bây giờ thì lên bè đi du lịch thôi!
    Chỉ có Thuỷ, Tu_Huong, Ngumo... là không xuống bè. Chắc họ vừa đi xem bói về. Thầy bói phán có Hoạ với sông nước hả Ngumo? :D
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Và đây là sự tiếc nuối khi phải lên bờ nhường cho người khác xuống.
    Dauphu_nasam ( Chả biết Congaixulang và Thịnh đang múa điệu gì phía sau kia nhờ? )
    [​IMG]
    Binhgiapho
    [​IMG]
    Congaixulang
    [​IMG]
    [​IMG]
    Dù sao thì cũng tiếc cho mấy người không đi bè, he he
    14h30
    Chúng tôi tiếp tục hành quân vào thác Đăng Mò, cách thị trấn Bình Gia 10km.
    Đây là những hình ảnh về thác Đăng Mò.
    Về cảm xúc, xin mời bà con đã đến phát biểu. Với riêng tôi thì nơi này khỏi cần bàn
    [​IMG]
    http://www2.ttvnol.com/uploaded2/Nguyenthiquynhnga/09-07-06_1513.jpg
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    16h
    Chúng tôi rời Bình Gia. Không hát Karaoke như kế hoạch để kịp về thành phố cho hai anh chàng Hà Nội đủ thời gian ra bến xe về Hà Nội.
    Đến cầu Khánh Khê, rẽ vào đường Song Giáp để đi tắt về thành phố thì xe máy của Binhgiapho đột nhiên bị xì hơi.
    Quá đen đủi
    Nhưng may mà đi cùng toàn các anh chàng galăng. Các chàng trai ngay lập tức phóng xe đi tìm mượn đồ vá săm.
    Thienthancodonls nghĩ ngay ra món thịt lợn quay thơm ngon của dân Khánh Khê. Điện thoại rút ra và :
    - Anh Thuỷ ơi, mua 30 nghìn thịt lợn quay. Tí nữa thanh toán với em! À không, em thanh toán
    Khi các chàng trai quay về, ngaòi bơm, đồ vá thì có ngay túi thịt quay nóng hổi. Hatrungls cắt ngay tàu lá chuối bên sông Kỳ Cùng làm "đĩa"
    Trong khi các nàng đứng bốc thịt lợn quay thì các chàng trai của chúng ta ... hành nghề sửa xe máy
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khi chúng tôi lên xe về thành phố thì mặt trời đã dần xuống núi.
    [​IMG]
    Chuyến đi tìm lời ru mặt trời đã thành công hơn mong đợi.
    Vậy lời ru ấy đâu?
    Hãy hỏi những người đã tham gia chuyến đi của chúng tôi. Lời ru ấy đã và đang nằm trong trái tim của mỗi chúng tôi ...
    Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người ở chuyến đi lần sau!
    Được Nguyenthiquynhnga sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 03/08/2006
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ảnh đẹp quá đi mất thôi !
    mình lúc nào cũng đầy 1 bụng tiếc hic hic cho dù đã chuẩn bị phương án đối phó từ trước !

Chia sẻ trang này