1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFF ... mạnh dạn phát

Chủ đề trong '1984 Hà Nội' bởi NVB2, 24/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Buồn nhỉ. Đi cafe 1 mình cũng vui đấy chứ, sao lại buồn đến phát khóc hả cậu
    Lúc nào chán định nhảy xuống hồ Trúc Bạch thì nhớ gọi tớ, ra...đạp vịt cùng, đạp 1 mình thì buồn thật đấy
    Hôm nào ra đi nhé, có khi về rồi lại thấy thà cứ 1 mình lại vui hơn đấy
  2. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Buồn bởi xa gia đình, buồn bởi đi xa bị mấy người trong cty bắt nạt, buồn bởi....nhiều thứ
    Cái vàng vàng là thật hả? chả sợ
  3. AMOUREUSE

    AMOUREUSE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    463
    Đã được thích:
    0
    Ấy bị mấy người trong công ty bắt nạt hả, khổ thân, nhưng sao lại để người ta bắt nạt mãi thế, phải vùng lến bắt nạt lại chứ ...các cụ dạy "con giun xéo mãi cũng quằn" mà hé hé
  4. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn Amoureuse nhé, tớ cũng đã vùng lên, nhưng mà hông nổi, lãi xẹp xuống, giờ thì an phận đây này, hìhì, được cái tớ hay đi Hn, tháng nào cũng đi, nếu không đi thì lại thấy thiếu thiếu, nhớ nhớ, y như nhớ người iu ấy. bây giờ quả thật cũng đã quen với việc đi đâu cũng một mình, nhưng mà thấy có bạn vẫn vui hơn chứ, đúng không?
    Cuộc sống mà không có bạn bè dù chỉ một ngày đối với tớ kinh dị lắm
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ơ, hỏi thật, cậu làm nghề gì thế, tiêu chí ntn. Làm ở HN có được k, và có hay được vào SG hay là đi các tỉnh k (đi được nn nữa thì càng tốt )
    Có gì xin cho tớ 1 chân với nhé
  6. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Hix, tớ cũng chả biết làm sao mà tớ lọt vào cty này. tớ phỏng vấn vào cty này trong khi tớ đang chán đời nhất, thế đấy. Nên có thể đây là công ty của những kẻ đang chán đời
    Tớ làm bộ phận Sales Training: huấn luyện bán hàng. Công việc của tớ phải đi hoài thôi, ra Bắc vào Nam, hầu như tháng nào cũng đi xuống dưới đại lý hết. bác muốn vào làm thì cứ nộp đơn, hình như là đang tuyển thêm người đấy: cty Toyota
  7. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ối, làm nhân viên bán xe thì chán chết..
    Tớ cũng đang chán đời, hay là xin ứng cử vào chân Sales Training như của cậu nhỉ .
    Mà cậu ở SG sao k thấy tham gia hội 84 bên đấy nhỉ, hôm nọ thử lượn qua đó xem, chả thấy tên ai quen ở đấy cả
  8. uyendinh

    uyendinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2006
    Bài viết:
    2.497
    Đã được thích:
    0
    Bác xem không kĩ roài, có chứ, vào mấy cái mục ăn chơi ấy, chứ bên ấy spam kinh lắm
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    nhớ đt cho tớ nhé bạn
    Được scarlet198 sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 13/03/2007
  10. NVB2

    NVB2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2006
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày bao nhiu rùi nhỉ? hay là hôm đấy làm luôn quả off 84 đón bạn Uyendinh rì rì đó nhỉ :D.

Chia sẻ trang này