1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[[OFFLINE]11h30 - 28/7/2004: Đi xem phim Người Đẹp Nói Dối trên rạp Tháng 8

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi _X_, 26/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    em đang sợ ngày mai ko đi được đây này! hehe, tuyến số 8 thì ngay trước cửa hàng chat là cái bus stop nên ko lo lắng lắm :P
  2. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    mai đi ca 12 h à , cũng được, đi xem xong về 3h đi học
    (bạn Hiếu cố gắng đi nhé, đi xe ôm cũng được , mà bạn có điều gì muốn trình bày thế ;)) , hồi hộp quá hi hi )
  3. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Ku Hiếu cố gắng đi đê! Cứ doạ mọi người mãi
    Em Thu tự đi được hôm đấy chứ gì? Có gì anh đèo về! Cân 3 cũng chả sao, để ý 1 tí là ổn Đi họp forum Brit còn cân 4
  4. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    11h30 cả nhà đã có mặt gần như đầy đủ ở trước cửa rạp tháng 8: em brit2, beeminh và ku busted đã đứng đó ngay khi NOBODY_12B_Alone đèo lookin4u tới. Sở dĩ NOBODY và lookin4u đến muộn là vì còn rẽ đi mua tặng SN Hiếu 17 cái kẹo mút! Hôm nay cũng là SN ku Hiếu, thật trùng hợp nhỉ!!! Đứng chờ độ 5 10 phút thì ljubimci_ đèo bạn đến và sau đấy một lúc là tieuconuong!
    Điểm danh một hồi bắt đầu công đoạn đóng góp xiền để mua vé! Lúc xem phim có 8 người tất cả và đa số trong 8 người này đều đang đói cồn cào vì chưa ăn trưa, tuy nhiên với tinh thần OFFLINE lần 2 muôn năm! phim muôn năm! mà quên đói, xả thân đi chơi! Thật đáng ngưỡng mộ! Ngồi trong rạp sắp xếp chỗ như thế này: em Thành (ljubimci_), em Thu (lookin4u), em Hiếu (busted), tieuconuong (em Giang - vừa hỏi em Thành xong!), beeminh, em Hương, em Minh (brit2) và Tuấn Anh (NOBODY_12B_alone). Phù, nhìn có vẻ hơi bất hợp lý là em Thành đèo em Hương đến nhưng lại .. không được ngồi cạnh nhau nên anh đã cố hô to: Có ai có nhu cầu đổi chỗ không? vậy mà vẫn cứ thẹn thùng câm nín Công nhận phim Người đẹp nói dối hay và khá cảm động về đoạn cuối, có thể nói đây là phim khá khẩm nhất đang được trình chiếu ở Hà Nội. Tuy nhiên trong khi xem phim có một vài sự cố xảy ra. Hehe thứ nhất là không hiểu beeminh và tieu co nuong có thù hằn gì mà chí choé nhau liên tục! Chẹp chẹp. Đang ngồi xem phim được một lúc thì tự dưng có cái gì chạy qua chân anh, cứ tưởng là em brit2 dẫm lên chân ... nhưng hình như "nó" có móng ---> CHUỘT Giật hết cả mình!!!! Cảnh báo luôn cho cả dãy ngồi cẩn thận không ... chuột chạy qua chân! Cái rạp tháng 8 này nổi tiếng với hiện tượng chuột với người xem phim tình củm lắm, còn ăn bỏng ngô cùng với nhau cơ (ặc ặc) ...
    Sau khi xem phim thì cả đội quyết định đi ăn bởi vì đói quá rồi!!! Tiếc là em Thu phải về nhà sớm vì 3h phải học! Tội nghiệp! Thế là NOBODY với bạn Hiếu lại hộ tống em Thu về tới nhà (ở Trần Hưng Đạo! May thế !! ). Còn lại 7 người tập trung ăn uống ở trên Hàng Than. Lúc đầu còn băn khoăn chưa biết phải đi ăn ở đâu thì em tieu co nuong đã lôi ra 2 tờ sớ ghi dài dằng dặc những món ngon Hà Nội và rồi cả nhà quyết định đi ăn đồ ăn nhẹ và nhanh ở Hàng Than có những món: sữa chưa đánh đá, sữa tươi, sữa đậu nành, thạch dừa, kem caramen, bánh sandwich, bánh bao .... Cả nhà ăn điên cuồng nhưng mỗi người 1 tốc độ khác nhau, em brit2 ăn chậm nhất và "hình như là" em Giang ăn nhanh nhất Em Giang ăn xong còn rất ân cần quan tâm đến em Hiếu vì Hiếu tự dưng đến chỗ ăn lại ... không muốn ăn gì cả! Thế là em Giang gọi cho em HIếu một đĩa kem caramen Bạn tốt
    Em Thành đề ra ý kiến đi karaoke, thế là tự dưng anh nhớ ra một quán karaoke rất chi hay ho, miễn phí tiền hát và chỉ tính tiền nước + ăn. Kéo quân đến quán đó, ngồi yên vị và ghi bài hát. Em Brit2 và em Hương song ca bài Mong Ước Kỷ Niệm Xưa mở màn! Em Brit2 hát hay lần trước anh biết rồi, chỉ mỗi cái còn e dè và hơi run... em Hương hát cũng hay nhưng nhỏ quá! Lần sau hát to hơn nữa là tuyệt Em Thành gào thét đi karaoke cuối cùng lại ít hát hơn cả lần trước hic hic để cho anh cứ hát hết bài này đến bài khác, ngại dã man! Lần sau là phải hát nhiều lên đấy nhé! Ngoài ra còn em Giang, beeminh và busted là cứ mải miết mút ... ống mút, chả chịu hát gì [-X Nhưng đúng như em Thành nói. hôm nay thiếu nhạc Việt trầm trọng vì chị Vân và anh Nam không đi cùng ... Thôi thì hy vọng lần sau sẽ đầy đủ hơn và vui hơn nữa ... nhỉ!!!
    Cuộc vui chấm dứt lúc 16h30'' ... Em Thành và em Hương về trước rồi anh đèo ku Hiếu về hàng net lấy xe để còn đi học. Em brit2 và beeminh cùng đứng chờ "anh gì ý" của em Giang vì không nỡ để em Giang ở lại một mình Thế là kết thúc buổi họp lần 2! Hẹn gặp lại vào một ngày khác! ...
  5. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    hì.. hôm nay phải để cho anh Tuấn Anh thể hiện chứ nhỉ? chứ em thì thôi. hôm nay nó có cái gì mắc trong họng nên chẳng hát được gì cả.. mong mọi người thông cảm.. lần sau mà đi nữa thì chắc chắn sẽ hát nhiều hơn. lời hứa đấy nhé.. hôm nay đi chơi chỉ vui nhất là được biết bạn Tiểu cô nương với lại beeminh.. 2 đồng chí này khác trong ảnh dã man.. à mà beeminh mình đã được xem ảnh đâu nhỉ? nói thế này xin lỗi bạTCN nhé.. tớ thấy ở ngoài ấy ko hiền như trong cái ảnh mà beeminh post bên EC .
    Mà anh TA này. trong lúc xem phim em chẳng nghe thấy anh hô yêu cầu đổi chỗ gì cả? thế có khổ không cơ chứ lại.. mà bạn Hương là bạn của Brit. thì họ phải ngồi cạnh nhau chứ.. sao lại liên quan đến em ở đây cơ chứ lại. hì... . mà xem phim xong thì tiếc ko được xem 2 tờ sớ của bạn TCN... lúc đấy đang đói cồn cào. nên chỉ nghĩ xem đi đâu cho nó nhanh nhanh.. thế mà rồi đấy. lúc lên Hàng Than nó lại hết.. chắc là trời nắng nên "quang hợp" được. hì. khỏi phải ăn.
    còn cụ karaoke thì công nhận là hơi thiếu nhạc việt. lí do chắc là tại bạn Brit với bạn Hương "mù" nhạc Việt. hì. mà cái quán đấy trông khá khẩm ra phết đấy chứ nhỉ.
  6. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    ý, anh với bạn Thu mua 17 cái kẹo mút ạ? , h em mới bít é :P, hí hí, btw, thanks 2 anh em :-*, cảm động mún khóc rồi nè
    hum nay tiến bộ hơn hôm trưóc, đi có 1 lần thôi à :P
  7. lookin4u

    lookin4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    800
    Đã được thích:
    0
    ừ tớ với anh TA mua cho ấy 17 cái , (mà vụ này tớ nghĩ ra đấy hihi )
    chính ra bạn Thành phải đổi chỗ ra ngồi với mấy bạn EC chứ bạn ý ngồi cạnh mình mà không nói một câu , làm mình cũng ngại !
    may mà còn bạn Hiếu "nhiệt tình" ngồi nói chuyện với mình
    hôm nay không được đi với mọi người đến phút cuối, chán quá
    thế vụ đi xem Shrek 2 thế nào nhỉ?
  8. busted

    busted Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2003
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    hehe, bạn tốt, bạn tốt , nhà tớ còn giữ 2 cái kẹo chưa muốn mút :P
    cu này thì ko đi xem Shrek 2 được rồi
  9. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Lần đi xem Shrek lần này chắc sẽ chỉ là đi ké thui nên ai đi cứ hô lên một tiếng để em britbrit đặt vé hộ nhé! Được không em NM? Hy vọng em ko quên phần anh! Shrek là phim hoạt hình anh khoái nhất từ trước đến nay đấy Sau đấy là Monster Inc.
  10. _X_

    _X_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    Cảnh cuối trong phim này!!
    [​IMG]

Chia sẻ trang này