1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE 2 ngày 8 và 9/10/2005 : Nối Vòng Tay Lớn tại Suối Tiên & Cửa Tử . Đã có ảnh Offline - Offlin

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi tamhoncuada_spt, 20/09/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Chị Thứ _6 xem thế nào... em kô xem đc pix
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Picture để lúc nào rảnh em post lên cho à
  4. giacmokotronven

    giacmokotronven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Oái chị Thảo ...mà chị thứ 6 ơi ảnh bên kia bị lỗi hết rồi , sao chị ko đưa cho chị Thảo up cho , chị Thảo vẫn up được ...ảnh đẹp lắm nha
  5. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hoa hậu
    [​IMG]
    Tụ Tập
    [​IMG]
  6. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Tee.... những bức hình kinh dị....
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    [ b] Mọi người sầu riêng ghê quá
    andythao và????
    [​IMG]
    Tè & Thu_6[/b]
    [​IMG]
  8. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nhậu nhẹt ................Bia Thái Nguyên cũng ổn đấy
    [​IMG]
    Hoa hậu dấu mặt
  9. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Á á á á á á á á á á á á á á á á á áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.............
  10. khunglong08

    khunglong08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Xin chào các bạn !!!
    Có lẽ lời đầu tiên mình phải nói xin lỗi các bạn, thời gian đi từ Thái Nguyên về tới hôm nay mình mới có thể online để xem ảnh và viết mấy dòng.
    Thực sự như các bạn đã bàn luận ở đây, mình cũng chẳng biết nói gì hơn ngoài những lời cám ơn tự đáy lòng, và có lẽ cũng nên góp vui với các bạn về hành trình của chúng tôi đúng không ạh?
    22h00 ngày 07/10/05 chuông điện thoại rung, new SMS: Ngày mai em đi TN bằng oto, khoảng 5h30 hoặc 5h45 anh đưa em ra BX Mỹ Đình nhé.
    22h05 reply: yes, anh đi cùng được không vậy?
    22h10 anh đi làm gi, ở nhà mà làm việc chứ. Đi chơi là chuyện của tuổi trẻ, anh già roai`
    Đến chán, không biết mình đã già đến mức nào.
    05h30 ngày 08/10/05: rìn rìn tiếng xe máy, mình và miuconbietnoi lê đường đi Mỹ Đình, sau đó khoảng 5'' thi nhận được tin nhắn của Bánh Chưng: giờ em mới ngủ dậy, chị đi trước, có thể em không đi được.
    Thật buồn, và rồi hai chùng tôi ngồi chớ cho đến 07h00 thì có một cô bè đi từ xe bus đến (bánh chưng đây roai`)
    Thế là họ lên xe, tôi ngồi thẫn thờ ở bến xe, bông nhiên tôi choàng tỉnh: ai lại để hai cô gái đi môt mình như vậy? thê là một tấm vé nữa được xé.
    Lên xe roai`, nhắn tinh xin hoãn việc và từ từ theo xe thẳng tiến lên TN. trên đường phong cảnh thật đẹp, tôi cứ ngây ngất nghĩ: có lẽ mình có duyên lắm hôm nay mới được vinh dự đi về thăm Chiến khu xưa.
    Đang mông lung suy nghĩ tôi chợt nhận thấy mình đã đến địa phận Thái Nguyên, cả ba người mững rỡ. Thế là lại nhắn tin tím người đến đón.
    Thế là đã có mặt tại TN, khu cảnh thật bình yên, trên đường cũng như bao đường phố khác, tấp nập người qua lại. Giờ tôi mới thấm hiẻu câu nói đã lan truyền khắp đó đây "Chè Thái, gái Thái" quả không sai chút nào. Ngẫm nghi về câu nói đó tôi mới dần dần nhận ra, không phải câu nói đó chỉ nói đến vẻ đẹp bên ngoài mà ngụ ý cả những cái đẹp bên trong (dịu dàng, kiên trì, vui tính......) của họ nữa.
    An cafe là nơi mà các bạn đang chờ chúng tôi ở đó, qua một hồi giới thiệu, chúng tôi đã bắt đầu quên nhau qua những nickname như Đá, hainguyen,....... và chúng tôi cũng dần dần bắt chuyện và hỏi thăm về những câu chuyện của TN.
    Một tin nhắn nữa được phát đi, 20'' sau tôi có một người bạn thủa học chung Đại học (đó là lý do tại sao trong các tấm hình gửi lên có một người được Đá gọi là "bạn của anh khunglongk08"
    ngồi nói chuyện một lát, chúng tôi được biết mình sẽ đi suối tiên, lại một niềm vui nữa mới đến. Thế là cả nhóm lên đường, tôi được giao cầm lái chiếc xe của cậu lãng tử cô đơn, tuy nhiên ở đây CS GT làm rất sát sao nên có một chiếc "nồi cơm điện" được đưa cho tôi, cả đoàm bắt đàu lên đường.
    Một điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên là mình lại có thể được ngám những đồi ché xanh mơn mởn chạy dài theo tuyến đường mà chúng tôi hành quân. và rồi những cây cầu dân sinh thật bình dị, khi đi vào cứ như những tiếng phát ra từ một đoàn tầu hoả.
    Đã đến nơi, một giọng nói phát ra. sau khi được giới thiệu tôi mới biết mình đến nhà Bà ngoại của Đá, một bữa cơm gia đình đã được chuẩn bị từ lúc nào không biết. Chúng tôi chia nhau ra vệ sinh cá nhân, các bạn nữ thì giúp gia đình chuẩn bị cơm trưa. Món ăn ngon nhất mà tôi vẫn còn nhớ mãi, đó là món chả nướng, nguyên liệu như thế nào thì tôi chưa rõ lắm, cách làm ra sao chắc phải nhờ Đá chỉ giúp.
    Bữa cơm thân mật có bao nhiêu chuyện vui, bao nhiêu chuyện cần phải suy nghĩ bao nhiêu chuyện không thể nào quên.
    Tiếp sau thế nào, các bạn cũng đã tưởng tượng được qua các tấm hình.
    "Thái nguyên ơi sao mà thương đến thế" Xin hẹn gặp lại Thái Nguyên, xin cám ơn những con người Thái Nguyên.
    Tôi sẽ còn nới về cảm súc của mình trên đất Thái Nguyên. Hẹn gặp lại các bạn

Chia sẻ trang này