1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE 25/4!9h sáng tại cafe Thư Viên_Welcome thành viên mới

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi be_con_xi_xon, 23/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leductai

    leductai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
  2. nickchihe

    nickchihe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    he he he he he he ok con gà kê liền, để về hỏi xem tên gì đã, chỉ biết tên ở nhà thôi.
    À, thằng em tui hắn không uống được nên đến đó sẽ "giải quyết " phần mồi do bé phụ trách, chính vì thế những ai không ún được chả cần nộp money he he he he he he
    Nếu Biết Ngày Mai Em Có Chồng
    Anh Về Khóc Suốt ĐêmThâu
    Đến Sáng Hôm Sau Hết Khóc
    Ra Đường Cua Gái Cũng Như Ai !

    Ôi Tình Yêu Không Có Gì Ngăn Cách --- Chỉ Có Hôi Nách Mới Ngăn Cách Được Tình Yêu !

     
     
  3. OrchisLong

    OrchisLong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Ba con oi, co di choi dau cho tui di voi na`, Tui di theo tui chi an thoi, khong quay pha'' chi mo^
  4. lega

    lega Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    842
    Đã được thích:
    0
    Theo mình hôm đó chắc sẽ rất đông, cũng hiếm khi có 1 buổi nào đông đủ thành viên như vậy ! sao mình ko tổ chức 1 buổi dã ngoại nhỉ ? các bác nghĩ sao hả ? chứ uống cafê xong rồi vào ka ngồi hát hoài thì nó nhàm lắm rồi ,vào ka thì mọi người ít được tiếp xúc với nhau có muốn nói chuyện thì cũng ko được chỉ lo dành mic cà chua ko thì cũng hết giờ rồi , ka thì để sau cũng được ! cả 1 ngày chủ nhật làm gì cho hết ! vả lại cũng lâu rồi box mình chưa tổ chức buổi dã ngoại nào ! chỉ có 1 buổi dã ngoại đi thuận tình cách đây 2 năm là vui nhất, nếu là đi ngày đó thì chỉ còn mấy ngày là đúng 2 năm, các bác có thích đi thuận tình hội an 1 lần nữa ko ? chèo ghe chiến trên nước đã lắm, ui trời ơi nói ra sao mà nhớ này ấy qua'' ! đúng là một ngày ko thể quên được đối vối những ai đã tham gia. ý kiến của em là vậy các bác thấy được thì đi, ko nhất thiết phải đi thuận tình các bác có thể cho ý kiến nên đi đâu để mọi người cùng duyệt !
    [​IMG]
    Cơn giận là kẻ thù của chính bạn
  5. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    lega nói có lý đó,dã ngoại đi,vác đàn vác thức ăn đi theo thì còn gì bằng,qua biển cũng được,nhậu bét nhè luôn


    Thích nghi với mọi hoàn cảnh sống là bản năng của sự sinh tồn
    Mọi gia đình hạnh phúc đều giống nhau.Mọi gia đình bất hạnh,bất hạnh theo kiểu riêng của mình
    lev tonstoi
     
  6. be_con_xi_xon

    be_con_xi_xon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    1.875
    Đã được thích:
    0
    Mọi người thấy ý kiến của lega thế nào?bé thì mún được giao lưu cùng mọi người,những thành viên cũ đã từng rất thân thiết, cả những thành viên mới chưa hề gặp mặt.Dã ngoại cũng ok...vậy địa điểm ở đâu?Còn vấn đề ăn ún nữa.
    Nhất gái hơn hai_Nhì trai hơn một
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Được , được đó , dã ngoại hay lắm đó , về với thiên nhiên , được hoà mình với thiên nhiên ... Tốt nhất là tìm chỗ nào nhiều lúa và ruộng á , thơm lắm , ngửi mùi lúa chín , mùi tinh của bùn ... Mang thêm vài cần câu cá ... Mang theo vài lít rượu , ít trái xoài nhậu ... Mang thêm cây guitare rồi trải áo mưa ra ngồi uống rượu , đàn hát , giao lưu và nói chuyện ...
    Thả cần câu cho cá dính rùi nướng lên ăn , uống rượu ...
    Các bạn gái chuẩn bị trước đồ ăn khô và vài chai nước , khi nào đói thì ăn ... Mà đi chơi không nên quan trọng chuyện ăn uống quá ... Ăn sao cũng được mà ...
    Như hôm bữa , tui với thằng @LEDUCTAI ... Hai thằng vác guitare và cân câu + 1 lít rưỡi rượu đi ... Về cánh đồng ở Huế cực đẹp , ngồi dưới hàng Dương , thả cần và chờ cá cắn câu rồi uống rượu , nhắm với xoài ... Cảm thấy thoải mái và bình yên cực kì . Chích hết rượu 2 thằng chạy xe về nhà tắm rửa rồi đi tán gái và nghe Rock ... Đời đẹp lắm ...
    Ở Đà Nẵng có chỗ nào đi câu đẹp không ???

    The wonder at your feet...
  8. vedauchiecla

    vedauchiecla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0

    Chị Lệ ơi! Có lẽ ngày hôm đó không theo ăn bám chị được rùi, vào Hội An làm gì cơ chứ, người có ở trong đó đâu mà vào chứ, lang thang đêm 1 mình ở Hội An phức tạp lắm, em còn nhỏ lắm sợ đi khuya một mình lắm. Có gì thì em sẽ phone cho chị!
    To Vũ lega: ý kiến của mi hay lắm, tiếc là ngày đó tau không tham gia được, chứ qua Non Nước ngồi ngắm hoàng hôn nhâm nhi đôi chút thì chẳng còn gì bằng cả.
    Xin lỗi Thu, Trâm, Phương,.......nhé. Hẹn dịp khác vậy! Nhớ anh Tuấn quá trời luôn!
  9. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ê Vũ , tổng hợp nhiều lần sự nghi vấn của tao về mày , hình như tao thấy chính xác . Mày nói rất nhiều , nói chơi bời , nói làm này làm nọ rất hay ... Nói gặp người này người nọ , làm cái nọ cái kia ... Rồi đến lúc tới thời gian sắp thực hiện những điều mày nói thì mày lại nói bận cái này bận cái nọ , bận chuyện nọ bận chuyện kia . Khi thì mày nói bận đi Hội An , khi thì mày nói bận đi Lăng Cô , Phú Lộc , Đà Nẵng rồi Quảng Trị ... Nhặng xị cả lên ... Tiếc này tiếc nọ ...
    Sao mày không để cho tao tin nhỉ ??? , bởi vì rất nhiều lần mày nói được mà không làm được , cho dù là chuyện đơn giản nhất ... ** , sống rõ ràng rành mạch hơn 1 chút đi mày , để tao và mọi người còn biết đường mà chơi mà lo nữa chứ . Khó hiểu mày quá .
    Sao vậy Vũ , ** , con trai đàn ông mà , rành mạch một chút đi chứ . Mình có sao sống vậy , trốn tránh làm gì ???

    The wonder at your feet...
  10. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0

    Ối, chị đã bảo em gửi quà thui mà, đi làm gì cho tốn tiền
    *********
    Tại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều đau khổ và bất hạnhTại sao giữa cuộc đời nàyĐã mang lại cho ta quá nhiều niềm vui và hạnh phúcĐôi khi ta khóc Đôi khi ta cườiĐó chính là cuộc sống !
     

Chia sẻ trang này