1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE - Ăn chơi sau tết - Phú Thọ đền Hùng-Ảnh tuy hơi xấu nhưng ở trang 19

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 07/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BeEp2210

    BeEp2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Đừng hỏi em T______T!
  2. beocung

    beocung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2007
    Bài viết:
    222
    Đã được thích:
    0
    TÌNH HÌNH RẤT CHI LÀ TÌNH HÌNH, CHỦ NHÀ ĐÂU MÀ ĐỂ KHÁCH GỌI MÃI KO THẤY XUẤT ĐẦU LỘ DIỆN, HAY LÀ .... PHÊ TỪ ĐÊM QUA TỚI TỐI NAY VẪN CHƯA TỈNH? TƯỞNG PHÚ THỌ THẾ LÀO.... HOÁ RA THẾ LÀY.... ̣BĂNG ĐẢNG BÈ PHÁI GHÊ QUÁ.... TÉ RA VẪN CHƯA NHẰM NHÒ GÌ... KAKA
    LÊN PHÚ THỌ, NGHE ĐỒN LÀ MẢNH ĐẤT CỦA THỊT CHÓ VÀ THỊT GÀ THÌ ANH EM TOÀN ĐƯỢC ĂN HẢI SẢN : ỐC LUỘC, CÁ CHỈ VÀNG....
    KHỬA KHỬA, ĐÂU RỒI???CHỦ NHÀ ĐÂU RỒI... RA ĐÂY CÒN THANH MINH THANH MAI NỮA CHỨ... HOÁ RA LÀ THẾ LÀY THẬT...., CHĂM PHẦN CHĂM
  3. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    mạng cty lởm quá, post mãi k lên, hic
    để tối về nhà up vậy
  4. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    6h30: Mắt nhắm mắt mở vì trận rượu tối hum trước, tungthanden tắt nhạc chuông báo thức rồi nhắn cái tin đã soạn trước "Dậy thôi anh em, thịt chó Việt Trì đang chờ chúng ta" cho tất cả các member đã đăng ký đi off. Nằm nướng thêm 15 phút theo đúng thông lệ gia đình.
    6h45: Dậy VS cá nhân và mặc quần áo trong 5p rồi lấy xe phi thẳng ra cổng Parrabol Bách Khoa đúng 7h, tay không quên xách theo 2 chục túi bimbim và 2 chát nước. Mie, gọi chúng nó dậy như thế rùi mà mình vẫn là thằng đến sớm nhất là sao nhỉ? Tặc lưỡi chịu mất thêm chục nghìn tiền điện thoại, tungthanden rút máy gọi cho từng số một, BeEp: em đang đến rùi đây ạ (ngoan vãi), Beocung: mọi người đi ăn sáng trước đi, em ngủ thêm 1 lúc nữa ạ (híc, gái nhà lành đấy), Nobi: 5 phút nữa em có mặt. GND: tò tí te... (sao lại nghe thấy tiếng kèn nhỉ? hay sáng ra đã dậy thổi kèn rồi, hết chỗ trả lời điện thoại?)
    7h30: theo lịch là đến h ăn sáng, có 3 mẹt: be Ep, Nobita và tungthanden. ở cổng Bách Khoa tất nhiên là vào phở Hùng, 3 bát phwỏ to tướng + 1 điã quẩy to tướng hết bay chỉ trong 10p, 8h kém 10 có mặt tại 289 Chần Khát Trân (hay Trần Khát Chân gì đó) lấy xe
    8h00: anh ơi, cái cửa kính xe bị kẹt hay sao ý, nó chỉ lên mà không thấy xuống. uh, nó bị kẹt rùi, nhưng còn mỗi xe đấy thui, em đi được thì đi, k thì thôi . híc (đành phải đi chứ bít làm sao)
    8h10: Beocung đã có mẹt, gọi cho GND lần cuối (lần thứ 9) trước khi quyết định lên đường vẫn tòtetí títòte (thuê báo quý khách vừa gọi đang bận thổi kèn không thể trả lời máy, xin quý khách vui lòng gọi lại lúc thổi xong)
    8h30: - anh tùng ơi, mọi người đi đến đâu rùi, em GND đây, h em mới đi được, mọi ng chờ em đến nhé. - em có chắc chắn đi k để mọi ng chờ?- có chứ, em đóng tiền rùi, sao lại k đi? - OK, vậy nhanh lên nhé. Bố trí ngay 1 quán nước để anh em nghỉ chân, tay cầm thêm bộ tú, 4 người vừa đánh vừa cười đùa như chỗ không người, k để ý rằng đã qua gần 1 tiếng mà k thấy bóng dáng GND đâu
    9h30: - Alo, GND à? em đang ở đâu rùi? - em vẫn ở nhà ạ? - hả? Sao vẫn ở nhà? - thì em ở nhà tức là ở nhà, k đi cùng mọi ng được chứ sao? Mọi ng đi chơi vui vẻ nhé, tít,,,, tít,,,, tít,,,
    Lên đường:
    (Mời các bạn đón đọc phần sau sẽ được post sau khoảng 10 tiếng nữa)
  5. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha ..... GND vẫn giữ nguyên phong cách :D, được, rất khí thế. Đáng là MOD lắm, đóng tiền đi chung nhưng mình chịu ở nhà uống trà đá :D ...
    Béo Cửng lâu lắm rồi không gặp nhể, vẫn hăng hái và nhiệt tình không hề thay đổi. Có chồng con gì chưa em ?
    Nobita về VN rầu... ghen tị quá...
    F ngoan có vui không em ? .... có bị gạ uống rượu không đấy ? Phú Thọ nào không biết chứ Phú Thọ này thì ...nguy hiểm nhất trần đời.
    Đến chết cười vì bác Tùng thận đen mất thôi .... khặc khặc .. Tò tí te hả ?
    Ối giời ơi, các bác các cô đừng nghĩ xấu về em nhé, em lỡ hiểu theo cái ...nghĩa kia mất rồi.
    Ngày đêm mong bài viết tiếp
  6. BeEp2210

    BeEp2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Có anh ạ! 3 chén rượu, 1 chai O2, 2 chai lavie >:)
  7. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
  8. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    bực quá, post mãi ảnh k đc
  9. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Câu này nghe quen không : " Mỗi việc đấy mà dek làm được thì làm được việc gì ?" !
  10. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Khè khè, đầu tiên phải nói lời cảm ơn tới bác wave và đồng đẳng đã tiếp anh em rất nhiệt tình , quả đúng là " trăm năm wave vẫn là wave" hê hê. mặc dù cả tuần em bia rượu liên miên nhưng lên Phú Thọ đúg là vui thiệt. VUi nhất là bác tungthanden vẫn tỉnh táo để đưa mọi người về đến nhà. Tưởng Phú Thọ thế lào chứ thế lày thì... vui thật hi hi.

Chia sẻ trang này