1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE - Ăn chơi sau tết - Phú Thọ đền Hùng-Ảnh tuy hơi xấu nhưng ở trang 19

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 07/01/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    cái con Tun tun kia khi lớn lên có bị làm mồi cho các dũng sĩ khong :(
  2. wawetau

    wawetau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    1.994
    Đã được thích:
    0
    Với dũng sỹ này thì không có gì là không thể !
    [​IMG]
  3. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    Bác Nobi dạo này trắng trẻo nhể
  4. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Dạo này Nobi ít đi xúc than roài
  5. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1

    Tường thuật phần 2:
    Vừa đi vừa sợ bị công an hỏi vừa sợ lạc đường vừa bôc phét vừa hát hò vừa ngủ gật, khoảng 10h30, cả Làng đến Vĩnh Yên, dón thêm 1 thành viên là hacker2415 cho đủ mâm rồi phi thẳng xe về Việt Trì.
    11h00: Rút máy ra gọi Wave:
    - alo, cho 1 phòng 2 giường điều hoà có bồn tắm nóng lạnh nhé
    - Có ngay có ngay, anh có cần gái phục vụ không ạ?
    - Không cần, bọn anh mang ở nhà đi cho rẻ
    - OK, các anh có cần kơm nước gì luôn k?
    - Thịt chó Việt Trì nguyên con, thêm nồi lẩu gà và 1 phòng hát kín đáo nhé
    - Vâng, có ngay, anh dùng bia gì ạ?
    - Trời lạnh thế này, bia cái lia tia xia, cứ làm đôi chai rượu ngoại là xong, à mà có rượu rắn rết hay kỳ đà gì k?
    - Dạ, bọn em có đặc sản rượu khoai bổ lắm
    - bổ gì, bổ khoai à, được được, làm 1 cuốc rượu khoai luôn. 15p nữa có mặt nhé. À mà, đây có phải số Wave k nhỉ? bỏ mie, lộn số roài. Sorry nhé. tut... tut... tut...
    - Tắt máy không thằng đấy nó gọi lại, chú Nobi gọi Wave ra đón anh em hộ anh cái.
    - Alo, bác Wave à? bác ra số 1 Hùng Vương đón anh em nhé
    - Mie, nhà anh tận số 1400, chú đi lên thêm 1 đoạn đê, anh chờ ở mặt đường nhé
    Sau 10 phút ngắm cảnh, anh em cũng gặp được nhau, tay bắt mặt mừng, bao nhiêu kỷ niệm và vui sướng ùa về, không bút nào tả xiết. Wave vẫn oai phong trên con chiến mã của tàu, ý quên, giờ là con Vespa tàu, tự hào phóng xe đưa anh em về trụ sở, không quên bắt beocung làm con tin (có ảnh minh hoạ)
    12h00: Nghỉ ngơi trà thuốc xong xuôi, bỏ lại gần 2 chục cái vỏ bimbim trên bàn cùng 7 cốc nước, Wave dẫn anh em đi thăm thành phố, không quên tóm theo con tin beocung. Qua 1 vài ngã tư lịch sự và sạch sẽ như HN, đột nhiêu Wave tăng tốc phóng vụt vào 1 lối nhỏ, nơi có rất nhiều tấm biển đặc sản nhô ra đường như mời chào anh em làng Đùa. Đỗ xịch trước 1 quán vắng tanh, một hot girl tươi cười ra hiệu cho tungthanden đánh con Matiz sang vệ đường. Wave đưúng cạnh đó hất hàm bảo thằng trông xe: xe bạn anh không có khoá cổ khoá càng, chú trông cho cẩn thận đấy
    Bước vào quán mà vẫn lo không biết đây có phải là quán "đặc sản tù" như trên báo đài vẫn nói không, anh em làng Đùa vẫn thể hiện khí phách hiên ngang vốn có, bước chân mạnh mẽ qua cây cầu bắc qua mương vào quán. Ấn tượng ban đầu là một vuờn cây với không khí rất trong lành và thoáng mát, bàn ăn chiếu ngồi đều rất sạch sẽ đã làm cho anh em quên ngay chữ "tù" nói trên. Hiểu rõ tấm lòng của Wave, anh em ngồi vào mâm không chút khách sáo. Cùng lúc nồi lẩu gà nóng hổi được mang ra, đồng đảng của Wave (hot girl lúc nãy) đặt 2 chai rượu ngoại xuống bàn. Wave trịnh trọng tuyên bố: trận nhậu bắt đầu.
    Không thể liệt kê được đã có bao chuyện vui trong trận nhậu đó, không thể kể hết được đã có bao nhiêu rượu được rót ra, không thể đếm hết được số lần mọi người chạy ra góc vườn, không thể nhớ hết được đã có bao câu chúc, câu mời trong trận đó, chỉ biết rằng đại diện Làng Đùa Nobi và beo cưng đã làm cho Wave và đồng đảng liêu xiêu, tungthanden thì choáng váng trước khả năng rượu tiềm ẩn trong beocung. Cũng trong trân nhậu hoành tráng đó, Nobi đã trao cho Wave 1 chiếc áo làng để ghi nhớ ngày làng Đùa đại náo Phú Thọ Việt Trì. Cũng trong trận nhậu đó, sau 1 vài lần ra góc vườn hái khế, BeEp đã có dịp làm quen với 1 đàn cún rất xinh, nghe đồn cô đã nhận 1 trong số họ làm chị em kết nghĩa
    (cụ thể xem thêm trên ảnh)
    Còn tiếp ....
  6. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Sào huyệt của Wave và đồng bọn
    [​IMG]
    Áo đỏ chứng tỏ vợ... à quên đồng đảng Wave
    [​IMG]
  7. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Lái xe không được phép uống rượu, dùng mồi giải sầu
    [​IMG]
  8. fallriver03

    fallriver03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    3.371
    Đã được thích:
    0
    10 điểm cho bài rì pọt của anh Tùng
    Dưng mờ tay máy chụp có vẻ run nhỉ. Các bác làm gì mà em nó sợ thế
  9. BeEp2210

    BeEp2210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Khục, chờ tiếp phần to be continue của anh Tùng đây :D:D!
  10. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Up nốt ảnh lên đê

Chia sẻ trang này