1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE - Ăn chơi sau tết - Phú Thọ đền Hùng-Ảnh tuy hơi xấu nhưng ở trang 19

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wawetau, 07/01/2009.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. bapcaii

    bapcaii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2008
    Bài viết:
    2.736
    Đã được thích:
    0
    Đọc tên tòan các bô lão đi off thôi à, không có mem mới nào cả nhỉ!
    Ngóng ảnh [​IMG]
  2. haibk

    haibk Guest

    Về tới nhà giờ vẫn còn phê. Chưa biết lúc nào mới post ảnh lên được vì hôm nay nói dối vợ đi làm công trình thuỷ điện ở Hồ Tây, giờ mang máy ảnh ra, địch nhìn thấy là lộ hết
  3. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Tình hình này chắc mai mới có ảnh quá, mà em đề nghị bác Haibk bỏ cái chữ kí đi nhé, ngựa đã vào chuồng rồi còn đi hoang nơi đâu được nữa
  4. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    chán...em cứ hóng...giờ chắc wave lăn quay trên giường rồi...
    còn anh haibk ko biết đã trả đủ lương cho vợ chưa
  5. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    quá nhiều người ngồi hóng ....
    GND thật tuyệt vời ế ? :D , xem ra em vẫn là chính mình nhỉ ? he he ...
  6. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    Cũng ngồi hóng ảnh ... :D
    Hôm nay đại hội CNVC ko thì em cũng đưa cả bồ đi off roài
    GND rủ cái ok ngay cơ mà thấy cái lịch T6 báo T7 đi ... chịu
  7. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Mạng mấy hôm nay lỗi quá không vào xem cái vụ off này được rồi... Tiếc quá.. Bô không call anh nhá!
  8. girl_never_die

    girl_never_die Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    5.084
    Đã được thích:
    7
    em phải hơn cả mình ấy chứ...chính đã ăn thua j! Làng mình vẫn máu lửa như hồi nào! cái mồm hại thân nên hôm nay cũng phê như bác wave ...giờ thì mắt thao láo...cứ rượu vào là ko ngủ đc...khỉ thế.Sau này chỉ khổ chồng
  9. tungthanden

    tungthanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    1.743
    Đã được thích:
    1
    Làm cái report cái đã:
    Sau khi port bài cuối cùng trước khi đi off (Hình như là: "lên đường thôi anh em ơi" thì phải), gọi xôi lạc với ông cháu đi cùng, xôi lach bận đi thi nên bỏ qua, 2 chú cháu lên tưọng đài Lý Tự Trọng ngồi bốc phét về những lần đi off trước của làng gần 1 tiếng (thế mới tạm đủ để điểm qua các lần off của làng... keke) thì Hải BK xuất hiện. Bô lão có khác, bảo đến là đến (đek giồng mấy tên béo cửng với Fall, hện rùi k đến, thảo nào giờ này mới chỉ làm được xô lão với chậu lão ). Điện thoại rút ra gọi nghi ngút, gần 30 phút sau mới có thêm GND + chuối, Wave tàu + xôi lạc tổng cộng 7 mạng, ngồi ôn lại chuyện cũ + hỏi thăm tình hình + đá nhau mấy phát thì đói rã cả họng, chả biết thằng bia ôm đi đón LAM rồi rẽ vào đâu mà lâu thế k biết . Cả đội hoa mắt dẫn nhau vào quán Lẩu ếch (43 Trúng Bạch - sẽ có ảnh chi tiết về vụ quàng khăn của ngwòi Hà Nội ) ==> Chương trình 1 bắt đầu
    Thôi thì đủ cả chuyện trên trời, dưới biển, trong giường ngoài toalet đều được mang ra xào nấu thành đủ câu chuyện cười vỡ cả bụng, làm năng suất ăn của mình giảm đi 110% bình thường, càng ăn càng thấy đói, hoa mắt, chóng mặt, ăn nhầm mấy miếng ếch sống mà đek biết . GND giở trò cũ, mang mấy truyện tế nhị ra kể nhằm đánh lạc hướng mọi người, gắp lấy gắp để. Wave tàu vẫn như mọi khi, ngồi vào mâm là 100% liên tục, vãi hàng. Chỉ có Hải BK là trầm ngâm nhớ về thời còn là ngựa chiến, ẩn chứa trong ánh mắt xa xăm sâu thẳm và những vần thơ ngậm ngùi là cả 1 nỗi luyến tiếc ghê gớm mà ngay cả tác giả viết bài này cũng chưa thể hiểu được, may ra có PS05 và Wave hiểu được mà thôi . Vừa ăn uống nhậu thẹt vừa chửi mấy đứa xô lão hẹn hò như cái bẹn bò làm lỡ hết việc xã tắc mà cả lằng ăn hết 1 nồi lẩu, 4 đãi phòng tôm, 1 chai Vodka to và một âu trà đá lúc nào không hay.
    Uống đến chai thứ 2 thì Bia ôm mới lò dò đến. Vừa thở hổn hển vừa nói: Em đón LAM đi qua khách sạn Nikko thì xe bị nổ lốp, phải rẽ vào mấy nhà nghỉ bên cạnh khách sạn để vá, vá xong LAM kêu mệt đòi về, em liền để LAM ở đó phi xe lên đây hỏi ý kiến các anh. Wave khè khà nói: Chú bia ôm cứ ngồi đây uống rượu để anh alo phát là LAM đến đây ngay thôi. Vừa nói vừa uống rượu vừa gắp ếch vừa rút điện thoại ra: "Cô mà không đến thì đừng trách anh sao không mừng đám cưới đấy nhé!" . Trong lúc đó, GND cũng nhanh tay vẫy đồng chí bồi bàn bảo mang các món vừa ăn ra 1 lần nữa. Lần này, bia ôm chén 80% mâm.
    Chỉ một lúc sau, chừng 1 tiếng , sau khi cỗ bàn đã xong hết và cả làng chuyển sang tăng 2: Kalakulê, LAM xuất hiện với thân hình vẫn quyến rũ như xưa mặc dù hơi tăng cân 1 chút . Quá vui mừng vì cuộc hội ngộ đầy vô nghĩa này, Wave lại gọi thêm 1 két bia HN mặc cho mặt của tungthanden, HaiBK và bia ôm chuyển màu từ đỏ sang.... đỏ hơn . Cũng lúc này thì xôi lạc của tungthanden thi xong cũng vừa có mẹt.
    Tiếng hát át tiếng chửi vẫn là phong cách truyền thống của làng đùa trong mỗi lần đi off và lần này cũng không ngoại lệ, Hải Bk rống như Nguyễn Hưng, Bia ôm gào như Đăng Khôi, Wave tàu càu nhàu như Đan Trường, tungthanden xuất thần như Trọng Tấn để mặc LAM hét như Mỹ Tâm trong khi GND rên rỉ như mèo. Về phần này viết không thể lột tả hết được sự hoành tráng của nó, phải chờ ảnh được port lên thì mới "tả lột" được
    Gào rống hét thết đến hơn 6h, Wave định gọi tiếp két bia thứ 2 thì cả làng hoảng quá đành kiếm cớ xin rút. LAM, Hai BK về điểm danh, tungthanden, GND đưa ng yêu về,... Cả làng đều biết rằng uống tiếp thì trận off có thể kéo dài đến sáng mai mới xong . Mọi người ôm hôm bắt tay tạm biệt đầy lưu luyến với những câu chúc k thể ẩn chứa nhiều lời xỏ xiên hơn hẹn ngày mùng 4-10 tết lại có 1 trận off thật hoành tráng và ý nghĩ như tinh thần vốn có của làng đùa.
    Ra về trong tâm trạng lâng lâng và vui mừng như bao lần đi off mà sao vẫn thấy cảm giác thật tuyệt vời khi có những người bạn vô tư và nhiệt tình đến thế. Dù có phải lấy vợ lấy chồng, dù có phải học hành xa xôi, dù có phải đi công tác triền miên, dù có phải dối nhà là đi Công trình ở Hồ Tây,... vẫn thấy mình trở nên yêu đời, tươi trẻ và tràn đầy nhựa sống. Chả biết từ bao giờ, làng đùa đã trở thành 1 phần không thể thiếu của tôi. Ôi yêu sao những con người của làng NNTĐ.
    Hẹn gặp lại nhé các bạn, hẹn gặp lại khi mùa xuân sang, nhất định tôi sẽ có mặt để lại được sống như ngày nào mới gia nhập làng

    NNTĐ NNTĐ NNTĐ NNTĐ NNTĐ NNTĐ NNTĐ
    Lần off kế tiếp: mùng 4-10 tháng giêng âm lịch
    NNTĐ NNTĐ NNTĐ NNTĐ NNTĐ NNTĐ NNTĐ
  10. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Bài viết tình cảm vãi lẩu :D, đợi dài cổ cũng xứng đáng. Giờ chỉ còn những bức ảnh nữa là đủ bộ rồi. Hix, thèm quá.... thực sự thèm và nhớ..

Chia sẻ trang này