1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline and the others

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Lakeoftears, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bigsprite

    Bigsprite Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    637
    Đã được thích:
    0
    Hị hị em chưa offline phát nào nì.
    Đại ca: Béo + đen + hôi + trọc.... (em vốn thật thà, mọi người nói sao em tin thế
    Bit: có 2 cái sừng trên đầu (rất giống chị)
    Long40d: gió thổi bay
    Ka: Béo nhưng mà chưa xác định rõ mức độ
    Tuanchosoi: Hình như có đeo 2 cái đít chai rất dày
    Còn lại ko tưởng tượng được. Hình như đặc điểm chung của phần lớn male box mình là ko quá 1.6m
    Antilove, heartless, cố lên!
  2. mh39c1

    mh39c1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/11/2002
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    chú Lakeoftear a`, cao gầy, trông khá bảnh, đầu tóc quần áo ướt nhoét, bám chặt vào người trông rõ ***y hehehe
    Đại Ca
  3. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    Tưởng tượng xem nào
    Xinh_gai, ôi chao , xinh vừa thôi , kẻo trái tim HCX có vấn đề , nhồi máu cơ tim mất
    Y_F, quên béng mặt ông này rồi : Hình như khuôn mặt như cái nick , bạn của mọi người , thành ra trên mặt chắc có nhiều "mọi người" lắm .
    S_hollan: Hi` , một cái túi , một cái túi, nhớ mỗi thế thôi , vẫn ám ảnh vụ ốc luộc
    Hungln : Thấp bé, nhẹ cân, thế thôi , để mình còn thượng đài tranh đấu để tranh giành em Bit
    suoi_mo : Ái chà , tiếng nước róc rách chảy , đúng là Thuỷ lợi nhỉ , có bài thơ nào không? mà tay cứ lăm lăm giấy bút , và mắt thì , ơ kìa , cẩn thận, không kịp rồi , suoi_mo đã đâm vào cột điện !!!!!!!!
    Chanlihaiphan: triết gia, không cầm giấy bút , nhưng đang giơ tay lên , hãy giơ tay ra trước mặt như trong bức tranh" trường Đại học Aten" , ánh'' mắt nghiêm nghị , và hic , mong rằng không hét lên Ơrêca!!!
    Moon_cake: măm măm măm, tròn , và ngọt , he he
    hqtuan43c: Màu xanh tình nguyện trên áo , và màu xanh thiên thanh trong vắt( văn vẻ chút) trong một tâm hồn " All for everyone". Hi vọng gặp !!
    chandat_83: hì , khỏi nói , chân đi đất ,dắt theo một đàn dê , có người hỏi , : Vừa từ thảo nguyên Mông Cổ về à ?
  4. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân thằng bé !
    ^_^ ...Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo ... cô thương cháu vì cháu không khóc nhè ... ^_^
  5. Hungln

    Hungln Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Mình nhẹ cân hì hì buồn cười quá hí hí
    maze
  6. Bit

    Bit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2002
    Bài viết:
    1.783
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi !
    Nhưng ...
    Ko fải thấp mà là cao tới gần 1m 80, gầy nhẳng gầy nhơ ...
    Thương tâm lém ... hé hé ...
    ^_^ ...Cháu lên 3 cháu đi mẫu giáo ... cô thương cháu vì cháu không khóc nhè ... ^_^
  7. HOACUCXANH22

    HOACUCXANH22 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    1.159
    Đã được thích:
    0
    To Hungln và Bit , đang tưởng tượng mà !! hay là cứ coi như là mơ ước đi , hì hơi lạc chủ đề , tất nhiên , không phải ước mơ mà là tưởng tượng . Để yên cho tôi tưởng tượng !!
  8. Lakeoftears

    Lakeoftears Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Đại ca nhé. Ai lại nói đàn em thế? Xấu quá đi, chị em phụ nữ người ta nhìn được người ta cười cho chết. Để thử mô tả đại ca theo hướng nhìn khác nhé.
    Dọc đường thấy ai đang đi cái dream lọc cà lọc cọc, dừng lại ngó nghiêng xem có thằng cha nào trong box không nhờ dắt hộ cái xe ra chỗ vá. Điểm chú ý : Ánh mắt trông rất gian giảo. Đặc tả cái mắt vì ngoài cái mắt ra thì không thể nhìn thấy cái gì khhác cả. Chà, đến lúc lặng lẽ bỏ cái khẩu súng ra... nhầm cái khẩu trang, một khuônmặt khá là là là lá la...Sau đó, nhân vật chính bỏ mũ ra, ôi than ôi, một cái cái cái đầu đầu dầu láng o...
    Sau đó là một giọng khè khè cất lên... lake ơi ra dắt hộ cái xẻng... à nhầm cái xe... hehhe
  9. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chú Lake chắc là: Cao - to - đen - chua - hôi!
    Đủ 5 tính chất nhá!



    Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy
    Ta được thêm ngày mới để yêu thương
  10. suoi_mo

    suoi_mo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2003
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đau quá chị HCX ạ, em giờ vẫn còn đau, nhưng mà cái cột điện còn đau hơn. Hôm qua khu chỗ em mất điện đấy.
    Ánh mắt nghiêm nghị thì chắc là đúng rồi, nhưng mà hắn thương hay hét Ơrêca lắm, hoặc đại loại là một cái gì đấy tương tự thế. Hồi cấp hai thi hùng biện. Khi hắn lên tất cả vỗ tay hoan hô, khi hắn xuống, mọi người còn hoan hô nhiệt tình hơn vì hắn nói xong rồi, thoát nạn (híc, đồng hồ tốt nhất cũng chết ngắc từ lúc nào) thế mà cũng được đồng giải nhất. Hừm...,hừm.... Nếu ngày đấy em cũng đi thi nhỉ? Biết đâu... nhỉ

Chia sẻ trang này