1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline and the others

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi Lakeoftears, 18/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Chuối thế! 11 là Chủ nhật tuần sau à? Tớ ứ đi được
    Sao không để trước ngày nghỉ Tết rồi đi có thoải mái hơn không?
    ..Yêu Hà Nội cháu yêu Hà Nội..​
    [​IMG]
  2. S_holland

    S_holland Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/04/2003
    Bài viết:
    2.510
    Đã được thích:
    0
    ok, tớ sẽ tham gia được vào ngày ấy. Hi hi, nếu không phải bảo vệ Thực tập tốt nghiệp. Tiến lên nào bà con ơi.
    S_Holland_GRSP
  3. ka_mupmip

    ka_mupmip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    2.642
    Đã được thích:
    0
    Chắc là 11/1 anh ko bận. Nhưng đi cả ngày thì khó quá. Thôi thì xin ké bữa trưa vậy.
    Hôm đấy mấy chú Luke, Ranger... và cả anh nên sắm một đôi cao gót mà đi nhá.
    MUPMIP
  4. hanhhanoi

    hanhhanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Em xin khai báo thật với anh luckyluke làm em có thể hiểu đa nghĩa về câu cái quan tài của anh nhưng nghĩa nào cũng làm em tự hỏi là liệu có đúng không với lời giải của anh ????? : ))
    Và anh nói là nếu em gặp anh thì em sẽ vẫn tự hào ... lùn xủn ??
    Anh Ka_mupmip cũng nói là anh cùng với nnnn các anh khác trong đội nhớ đi giày cao gót , ấy nếu lúc em gặp các anh các anh cao hơn em thì sao nhỉ ? Ai biết được các anh trong box nói mình lùn nhưng ngoài đời cao nghều ????
    Box cả ngày , em nhất trí ủng hộ nhưng pờ li lên kế hoạch đóng góp , địa điểm cụ thể nha các mod !
    Biết được mình là ai , mình sẽ biết được cuộc sống đã cho và lấy đi những gì thuộc về mình !
  5. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hic, lâu lắm ko vào mà đã thấy cái kế hoạch ọp lai hoành tráng rồi. Chết chết, vào muộn tí nữa thì chắc vẫn ngồi nghệt mặt ra ở nhà ko biết gì mất
    11-1 á, ừm, lúc đấy thì chỉ còn có 1 môn nữa thôi. Nhưng mà dù sao em cũng ko đc đi cả ngày anh à, hichic, mà để xem xem em iu của mình thế nào đã chứ. Cô em mà lại bỏ bom em như lần trước thì chán lắm, hứt hứt.
    Anh Luck xem lên hẳn 1 cái lịch cho hoành tráng, fix luôn, ko thay đổi, có 1 mình thì anh vẫn cứ đi anh nhờ
    Có những lúc em cười thật buồn. Sao em ko khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn....?
  6. chit_em_rui

    chit_em_rui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    chit_em_rui cũng đăng kí đi ọp lai lần này , cùng với hanhhanoi nhưng xin đừng soi những người đi lần đầu tiên !
    Sống phải biết chấp nhận !
  7. pookapi

    pookapi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Hêh, ko soi đâu, nhưng tớ liếc có đc ko. Hê hê, sống phải biết chấp nhận
    Có những lúc em cười thật buồn. Sao em ko khóc cho lòng nhẹ nhàng hơn....?
  8. chit_em_rui

    chit_em_rui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chỉ chấp nhận khi mình chịu được nó thôi , nhưng lần này chit_em_rui cũng muốn xem rung nhan của những thành viên trong box ...
    Sống phải biết chấp nhận !
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Em đăng ký, nhớ anh Luck, anh SL, thèng cu Ran...hic hic, gặp thì chết với em..hehe, k cho đường về nhà nữa




    Cám ơn em dịu dàng đi bên cạnh Biển ngoài kia xanh quá nói chi nhiều Núi gần quá - sóng và em gần quá Anh đủ lời để tỏ một tình yêu.
     
  10. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Luck thân yêu ơi, 11 thì tớ ko còn ở đây nữa rồi.... Chẳng biết fải nói gì cả bởi vì thời gian hết mất rồi. Hẹn mọi người năm sau vậy...chán wá đi mất.
    To Ranger : Chị ko biết có kịp đi ăn bánh mì Thái Thịnh với em ko nữa. Đợt vừa rùi ở Hà Nội, chán hơn con gián..
    Mùa thu lưng chừng đến.
    Lá vàng lưng chừng rơi.
    Lưng chừng em với tôi,
    Tình yêu hay là bạn.

Chia sẻ trang này