1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Bắc Mỹ

Chủ đề trong 'Nghệ thuật Nhiếp ảnh' bởi netwalker, 14/11/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Atkinson

    Atkinson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.458
    Đã được thích:
    0
    Vầng,
    Em là thằng đưa đường chỉ lối cho cả đoàn đến cái Dốc ma đó, và đây cũng là lần thứ bao nhiêu rồi k0 nhớ nữa. Ai đến Mtl mà có xe hơi em cũng rủ ra đó chơi .
    Nhưng quả thật là chưa có bác tài nào đủ bản lĩnh để cho Ma nó lôi xềnh xệch xe lên tận đỉnh dốc vì sợ. Được 10 - 15 sec là phải đạp phanh, rồi lao xuống chân dốc thử tiếp. Cảm giác k0 điều khiển được xe của mình thì ai chẳng hãi, nhất là lại bị lôi ngược lên, chưa kể trên xe đang chất đầy trai thanh gái lịch nữa. Trời lạnh nên ai cũng ngồi ru rú trong xe, k0 dám ra ngoài quay film cho bác xem được. Thôi để dịp khác vậy.
  2. khanhngd24

    khanhngd24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    dạ chào các bác, em cũng ngồi trong xe hôm đó, xe thi tắt máy mà bị lôi tuột lên đỉnh dốc, nói ra chẳng ai tin, nhưng phải thử mới tin được, bác nào lên montreal cứ hỏi dốc ma ở côte des neiges la có người dẫn các bác đến, đến nơi rồi chứng kiến về kể lại cho nguời khác nghe thể nào người ta cũng lại nói là các bác trừu tượng hoá ...
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Hôm chúng tôi vào nhà thờ St. Joseph mặc dù thời tiết lạnh, ánh sáng yếu, nhưng cũng có một ít tia nắng chiếu qua kính cửa sổ màu khá đẹp ( như atkinson có post ảnh ở trên).
    May mắn nữa là có một số trai thanh gái lịch làm người mẫu, cho nên anh em lôi ra làm mẫu chụp thử.
    Chúc mọi người vui!

    Face-off​
  4. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    Bizu cũng là người chứng kiến hôm đi dốc ma đấy, ở Montreal cũng lâu lâu rùi mà cũng đâu nghe ai nói tới đâu, hôm đấy mới được chứng kiến..thực sự là không tin được nhưng bizu cũng đã hỏi mọi người và tìm ra nguyên nhân rồi...ko biết nói ra các bác có trách em là "làm mất hay" không nhỉ...
    Ở đó không có ma quỉ gì cả, đoạn đuờng đó đúng là nếu mắt mình nhìn thì xe đang đi lên nhưng thực ra là xe đang đi xuống. Cái đó gọi là illusion của mắt đã đánh lừa những người chứng kiến, đã có người làm thí nghiệm để chứng minh rằng đây là 1 cái dốc đi xuống chứ không phải đi lên, đấy là lí do vì sao xe lại có thể tự trượt.
    Đấy, là như thế đấy, nhiều người cũng đã có í kiến phản ánh lên Ville (thành phố montreal ) hỏi về vấn đề này nhưng cảnh sát cứ lờ đi vì đây là đoạn đường khá nguy hiểm, hơn thế nữa có nhiều trộm cướp từ phía bên núi ban đêm. Họ cứ để cho dân tình đồn đại, hoang mang là có ma ----> Không ai dám béng mảng tới, nhất là khi đêm xuống.
    Giờ thì em hỉu rùi...hôm đó trời lạnh với lại xe chật wá ko thì em cũng định nhảy xuống để chứng kiến cho rõ ràng...
  5. Jihad_vn

    Jihad_vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    0
    em cũng ở trên xe, xin thề là chuyện đó có thật...(có thật, có thật, có thật)
    Đầu tiên em và các bác ấy cũng nghĩ là có mấy chú da đen đứng quanh đó kéo xe mình lên, mà mãi chả thấy. Lúc đầu xe ko bị kéo lên, lúc đấy bác At nhà mình sợ tái mào (sợ bà con manh động), bởi lúc đầu xe ko bị kéo lên, ngồi tý nữa nó lôi lên xềnh xệch, vui cực
    Được jihad_vn sửa chữa / chuyển vào 03:48 ngày 19/11/2004

Chia sẻ trang này