1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Bất thường Bất thình lình vào 18h30 Ngày hôm nay 08/7 - Nghiêm trọng lắm :)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi tanit, 08/07/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Offline Bất thường Bất thình lình vào 18h30 Ngày hôm nay 08/7 - Nghiêm trọng lắm :)

    Vào 18h30 hôm nay , 08/07/2003
    Tại cổng công viên Tao đàn (Nguyễn Thị Minh Khai)
    Box sẽ tổ chức Off bất thường bất thình lình. Nhân dịp ... đầu tháng 7.
    Các bạn liên lạc với Christy@ 0918334.846 - Nếu tới trễ hay lạc đường. :)
    Nhớ đi nha





    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    ok , để bely gọi ĐT cho chris@
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là phần report:
    Lúc 18h30, BSG@ tới trước và bắt đầu lấy áo mưa ra xếp. Tiếp theo thì tanic@ lù lù tiến tới trong ánh đeèn mù mờ của 1 buổi tối ít đèn đường. Í dà, vẫn chưa thấy ai tới nên 2 anh em ngồi nói chuyện cho quên giờ.
    Rùi thời gian vẫn lặng lẽ trôi, đến 19h thì từ đâu 2 bóng hồng xuất hiện và đi nhanh về phía BSG@ và tanic@. Á, gà mái tới. Và rùi... "2 anh đi "dzui dzẻ" hông?". Trời, gà móng đỏ.
    Cuối cùng thì 2 gà mái chính hiệu bely@ và christy@ cũng đến. Lúc ấy thì BSG@ đã xếp áo mưa đến lần thứ 4... Choáng chưa?
    Chỉ có 4 người, nên kéo nhau đi ăn ốc để tanic@ rửa cái chức mà tanic@ cóc biết, chỉ mình bely@ biết, nhưng cũng đành đau đớn móc tiền ra mà trả cái chầu ốc... mà hổng biết tại sao? Đang ăn ngon lành thì Jeno@ từ đâu gọi tới hỏi đang ở đâu? Cả đám la làng lên đang ăn ở Trần Hưng Đạo kế bên Food Center. Út cưng nhà mình ngu ngơ không biết ở đâu, cuối cùng bely@ nói: "Biết Trung tâm ăn uống hông?" Út Jeno@ gật đầu cái rụp. Choáng
    Lúc Jeno@ đến thì tiệc đã gần tan. Nhưng không sao, tanic@ rửa chức, còn 2 Út phải rửa luôn cái Út cưng luôn mà. Và Tứ Gà Nhất Khỉ lại xông pha bay đến Quán Katê ở Hòa Hưng. Chưa chi mà 2 bé gà đã mê luôn cái tầng 1 vì... ai đi chung dzới tui đi tui nói cho.
    Nhưng lúc ấy thì tánic@ đã biến mất từ lúc nào để lại BSG@ bơ vơ uống 1 mình... Hichic... sướng thế! Jeno@ rất dễ thương khi trả tiền chầu nước để khẳng định cái chức danh Út gà trống của mình. Và Christy hứa sẽ rửa chức Út gà mái vào 1 ngày gần đây. Sẵn tiện nhắc luôn C@ nhé, là cái món nợ của em vẫn chưa thanh toán với anh đấy.
    Có sự góp mặt của đại ca Whisper@ của BKSG, không khí mát lạnh của SG buổi tối và âm nhạc đã làm cho BSG@ quá phê.
    Nhưng tiếc cái là chỉ có vài người nên vui ít wé. Lần sau sẽ nói sơm sớm để bà con đi nhiều hơn hén.
    Nếu tôi yêu 1 người phụ nữ, không phải vì họ là phụ nữ mà chủ yếu họ không phải là đàn ông
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Bất thình lình tanit@ sực nhớ phải chạy về văn phòng lấy điện thoại.
    Bất thình lình người nhà gọi điện về nhà gấp.
    Bất thình lình phải ngồi tại nhà để chuẩn bị hành lý.
    Bất thình lình lại nghe bố bảo là khỏi đi tàu, đi tên lửa cho nhanh. hix hix.
    Bất thình lình ...


    Chí lớn làm việc lớn
    Chí nhỏ ... cũng quyết làm việc lớn
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    thế cuối cùng có đi ko , hum qua thấy 00:05 cậu còn post bài muh
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......

  6. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Tanit@nhà ta đi tên lưa mừ hiiii.
    Trời ơi sao mang nợ nhiều vậy trời ......Thế bà con mình.....ah ma thôi để báo đột xuất hay hơn...
    Anh đã xa em thật rồi như hòang hôn xóa đi giấc mơ mùa đông.Vườn yêu đó lá úa xác xơ gót chân qua đã mòn lòng nhớ nhung anh nhiều hơn.

Chia sẻ trang này