1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline bất thường tại Đồ Sơn.Anh chị em mau vào chiêm ngưỡng dung nhan của nhau

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi thuphuong20, 11/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    chịu ! trời biết đất biết và mấy nguời đi bù khú tí tởn biết
    Mô phật vậy là Thutrang88 LMH duongdung16 và thuphuong20 đã nhìn thấy con..chim của con rồi uhhuuh vậy thì làm sao con sống được cơ chứ.đã định chỉ để cho người yêu con biết thôi mà vậy mà vậy mà....oaoaoa
  2. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Hehe,chuyển sang chuyện ..hét của cô em duongdung16 đê
    Cô em này vào lúc 1h snág đã hét vang vọng cả mấy dãy nhà,sầm sập lao vào phòng với bộ mẹt tái mét...Mà hôm đó NhatQuan rõ là..vinh dự,đc em y''..hét gọi mấy lần...He he..Chả là nàng ta lang thang ở đâu về,ko hiểu..làm gì con cún mà bị nó rượt cho chạy ko kịp...thở..hớ hớ...Thế là em lmh_h mất toi ranh hiệu...Ng` hét to nhất...
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....
  3. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    cái này thì đúng là chỉ có chúa và bản thân nguời đó mới hiểu đươc chự em thì chịu.Nhưng quả thật em suy nghĩ nhiều lắm đó,một đống nguời ở đó ko gọi trong khi em đã lên giiường rồi vậy mà vẫn tru tréo em mới bực chứ hay là hay là.....he he càng nghĩ càng...thích!
  4. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Hé hé ...mọi người chuyển hướng sang em roài chứ giè ...nài nhớ ...ông Q kia ..nói dối cũng có nghệ thuật cả đấy nhớ....chẳng qua là lúc đó sợ quá chả nhìn thấy ai chỉ thấy mỗi cha đó đứng lù lù trước cửa ..không gọi ông ý thì gọi ai bây giờ ..Mà ông đừng có vào rừng mơ bắt con tưởng bở nhá ...vớ vớ vỉn vỉn ...
    Mot cau hoi ngan nam thac mac...anh yeu em la that hay dua
  5. ducquang

    ducquang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin Hiboss kể lại thì tui kết luận đàn ông của box mình wa'' tuyệt vời trong khi 3 chàng ttrai vàng làm việc suốt Casper thì cả ngày cầm chổi trong khi Hiboss không dời cái chảo hết đem nấu rồi lại mang rửa Nhật Quân thì cũng không kém phần bận rộn.
    A` ma` Hiboss nó gửi lời hỏi thăm đến bàn chải đánh răng của chị thu Phương đó
    In the end
  6. NhatQuan

    NhatQuan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    0
    anh thích cái bài này đó nhưng mày làm chứng cho anh vụ kêu anh trong khi anh đã lên giường đê.Lúc đó mỗi LMH ở bên ngoài với cái võng và cái gì đó thì chịu.
  7. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Khoong cân fbiết là vụ gì nhưng mà anh em phải bảo vệ nhau không thì mất hết ................ nhỉ rồi em làm chứng cho anh
    In the end
  8. duongdung16

    duongdung16 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    Này..không phải tiếp tục lôi chuyện của tui ra mà nói đâu nhá ..Tại lúc đó sợ quá thui nhá ..chẳng phải cười trên sự đau khổ của người khác nhá ...chuyển chủ đề nào bà con ....Vấn đề tại sao xuất hiện những cô gái Nhật Bản duyên dáng ,xinh đẹp và 1 con gà mái ghẹ biết đẻ trứng vàng ...tai sao ?...Người trong cuộc và người ngoài cuộc hãy lên tiếng đi nào ...
    Mot cau hoi ngan nam thac mac...anh yeu em la that hay dua
  9. lmh_h

    lmh_h Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    3.272
    Đã được thích:
    0
    chuyện đó chẳng qua là đú quá trớn ấy mà , nếu như hôm đó duongdung mà ko mang theo ... quần thì có lẽ vấn đề to lớn và bí bách lúc bấy giờ ko phải là ...xiền mà là ko có chăn ga cho duongdung lúc bấy giờ quấn á !
    cả nhà nhỉ !!!!!!!!!!!!!!!!
    tiamo
     
  10. thuphuong20

    thuphuong20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    3.851
    Đã được thích:
    7
    Đã mấy ngày nay online để post ảnh lên mà ko thể post đc,điên thế cơ chứ.Mất toi bao nhiêu công sức,mọi ng` có nóng ruột ko?
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi.....

Chia sẻ trang này