1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE: Box Âm Nhạc và Những Người Bạn lần thứ nhất 8h sáng Chủ nhật 8/8/2004 (Đã có ảnh về buổi of

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi northernstar_2308, 20/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Hic, xin lỗi mọi người, Chiaki đã có lời mời nhưng tiếc là không tham gia cùng mọi người được.
    Còn về bài Phía tối tâm hồn tôi thì đúng là Phú Quang có một bài hát như thế, ca sĩ hát chính là Thanh Long, nhưng Ngọc Sơn cũng đã cover lại bài đó. Lời bài hát như sau:
    Phía tối tâm hồn tôi
    Thơ: Phan Đan
    Nhạc: Phú Quang
    Phía tối tâm hồn tôi là lối em không hề qua
    Phía tối bên thềm mưa là nơi tôi đứng đợi chờ
    Phía tối tâm hồn tôi chìm đắm bao con đò xưa
    Phía tối trên dòng sông, chàng Trương Chi gác nhịp chèo
    Trăng vẫn theo triều lên đầy vơi ngoài khơi
    Tôi vẫn như dòng sông triền miên chờ mong
    Xin hãy cho đời tôi lời ru dịu êm
    Xin hãy cho đời tôi lời ru của em
    Phía tối tâm hồn tôi là lối em không hề qua
    Phía tối bên thềm mưa là nơi tôi đứng đợi chờ
    Phía tối tâm hồn tôi chìm đắm bao con đò xưa
    Phía tối trên dòng sông, chàng Trương Chi gác nhịp chèo
    Trăng vẫn theo triều lên đầy vơi ngoài khơi
    Tôi vẫn như dòng sông triền miên chờ mong
    Xin hãy cho đời tôi lời ru dịu êm
    Xin hãy cho đời tôi lời ru của em

    Đây là một bản tình ca buồn, tình yêu của chàng Trương Chi hay chàng trai vẫn mãi dâng lên đều đặn như nước triều nhưng mãi mãi vẫn chỉ là nỗi chờ mong. Vẫn là góc tối trong tâm hồn mà người con gái không hề đặt dấu chân qua, mãi như câu hát:
    Sẽ chẳng bao giờ anh nói với em về một khoảng trời
    Có một vì sao bé xíu thắp riêng cho mình em thôi.

    Liệu vì sao đó có thực sự bé xíu???
  2. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Sàn nhảy nào cũng bắt đầu mở cửa từ 8h30 em ạ, tuy nhiên em có thể đến sớm hơn, từ 6h, tại quán Qualitea bên cạnh, sẽ có một số người ngồi buôn chuyện ở đấy
  3. tinyman

    tinyman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn Augustan và Chiaki nhiều. Tôi tìm bài hát này cũng đã lâu nhưng tất cả các đĩa Phú Quang đang có trên thị trường đều không có bài này.
  4. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    To anh Tinyman: Bài Papa lời Việt đây anh, đây là một trong những bài em sẽ đưa vào topic về Nhạc Ngoại Lời Việt đấy
    Papa
    Nhạc sĩ: Ngoại Quốc
    Mỗi sáng Ba đi làm để nuôi gia đình,
    chúng con đủ ăn,
    áo mới luôn, quần mới luôn,
    có đôi giày cho vui bước chân.
    Cứ mỗi khi đêm về là Ba đến giường,
    đắp chăn giùm con,
    khẽ hôn vào trán con,
    tiếng kinh cầu sau khi đã xong.
    Sống với Ba êm đềm rồi con lớn dần,
    cứ theo thời gian,
    đã thấy da mồi tóc sương,
    Ba cũng già đi theo tháng năm.
    Thương cho Má,
    Má yếu đuối sức kém hay ốm đau.
    Cũng biết thế,
    khiến Ba thương, thương cho Mẹ, ôi Mẹ yêu.
    Khi Mẹ chết, Ba điên lên và Ba hét lên:
    "Xin cho tôi qua đời thay cho vợ tôi !"
    Cứ đến khi đêm về,
    là Ba chối từ bước lên lầu trên,
    Má chết đi phòng trống trơn,
    Ba yên ngủ ngay trên ghế đôi.
    Cũng có hôm ân cần lời Ba nói rằng:
    "Hỡi con của Ba,
    Ba sống như người lớn khôn,
    Ba đơn độc sống mãi không già."
    Mỗi lần hôn đàn con, đàn con mình,
    nhớ tới tiếng Bố nói,
    vẫn luôn vang lên trong tim:
    "Chúng sống là Ba còn sống."
    Nhớ hoài ! Ôi, còn nhớ, còn nhớ hoài,
    lời nói của Ba, của Ba.
    Không quên, tôi không quên,
    lời nói của Ba còn mãi ...
    Nếu anh muốn nghe lại phiên bản gốc thì download nhé, link đây:
    - http://www.hidaewoo.com/rest/music/wma/Papa.wma
    - http://violetlyrics.new21.net/Papa.html ấn vào để nghe
    - http://www.castaway.org.uk/papa.htm
    Chúc anh vui vẻ!

  5. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Hic Offline xong gần một tuần rồi mà bây giờ em mới post bài được. Mà từ giờ đến hè sang năm thì tình hình vẫn cứ như thế này mà. Thấy TDC mời đi Offline mà cũng chịu, hic em muốn ngắm mấy anh chị nhảy wá trời! Các chị, các anh ở TDC thật vui tính và trẻ trung luôn!
    Các chị ở TDC xinh quá trời, tiếc là em chưa thể giao lưu hết được. Chị thietmoclan, Jet, deny_me, chị Thanh, Chitbe, EmHoTe.... còn nhiều nữa mà em chưa kịp làm quen
    Anh MediaPlayer bây giờ chắc không còn nhầm chị Chiaki nhà em với cháu của "ka xỉ" Chaien là Chaiki chứ? Mà công nhận anh trẻ dã man! Em cứ tưởng anh sinh năm 86, ai ngờ..... Anh manhcuong thì hơi bị manly luôn hehe. Anh Ted thì nhiệt tình và nói chuyện về Thiên Văn Học hay quá chừng!
    Hehe cái lúc Karaoke em hơi bị bất ngờ khi màn hình hiện lên tiếng Việt mà các anh chị vẫn hát được bài Top Of The World bằng tiếng Anh luôn! Bái phục!

  6. Augustan

    Augustan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    3.037
    Đã được thích:
    0
    Thực sự Phía tối tâm hồn tôi là một bài hát rất hay. Nhưng nó mới chỉ từng được phát hành trên băng cassette. Chưa từng có trên CD từ trước cho đến nay.
    Tôi có bài này và cũng biết được cách để chuyển bài hát từ cassette sang dạng digital để đưa lên máy tính nhưng chưa có điều kiện để làm vì chưa có đủ công cụ. Sang tuần rảnh sẽ đi kiếm rồi chuyển vậy, không thì để lâu cái băng cassette nó cũng lão hoá mất thôi. Hơn 5 năm rồi còn gì.
  7. Trucquantu

    Trucquantu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi các bạn box âm nhạc, Tedison tạm thời tự treo nick vì một số lý do cá nhân nên đắn đo mãi cuối cùng quyết định đành dùng nick cũ để chào mọi người.
    Piano love tệ quá, nói chắc như đinh đóng cột với anh Ted rồi mà vẫn chuồn chuồn. Tuy nhiên cũng khen sự tế nhị của em, vì nếu em công khai thì cũng gây ra tâm lý không tốt cho những người ở lại, phải không.
    Cám ơn các bạn box âm nhạc đã đón tiếp TDC thật thân tình trong buổi offline đầu tiên, Tedison đã có thật nhiều xúc cảm khó quên. Tedison cũng rất vui được các bạn nhiệt tình ghé thăm nhà Ted và chung vui cùng với các bạn TDC, Ted tin rằng tình cảm của các bạn box âm nhạc và các bạn trong TDC sẽ ngày càng phát triển hơn nữa.
    Rất mong các bạn box âm nhạc thỉnh thoảng tham gia các hoạt động cùng với các bạn TDC. Ted rất muốn được học hỏi các bạn thêm về kiến thức về âm nhạc, chắc sẽ có cơ hội đây.
    Thân mến.
  8. chiaki_ruanhoc

    chiaki_ruanhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh Ted và box Dancing. Hôm ấy box Dancing nhiệt tình, mọi người lại nhảy rất vui vẻ làm em muốn đăng ký thành viên box Dancing quá, mỗi tội chưa biết nhảy. Chắc phải tùa tháng 10 mới có thể xem... thu xếp thời gian học và đi offline cùng box Dancing được. Hẹn gặp lại mọi người lúc đó nhé .
    À mà vẫn chưa thấy thông tin gì về cái VCD của anh N_M_S cả, có chán không? Bao nhiêu người đặt mua rồi. Anh Ted mà có gặp anh NMS thì nhắc anh ấy giúp em với nhé.

  9. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    ặh thỏ có tĂc giỏÊ nặỏằ>c ngoài nào tên là NgoỏĂi Quỏằ'c àh!!!

    ALL TOGETHER NOW
  10. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0

    Sorry mọi người, tuần rồi làm cái đề án bận quá. VCD đã xong, mọi người liên hệ Ms.Chiakie nhé.
    To Chiakie: em lên danh sách cụ thể để anh chuyển đĩa cho.

Chia sẻ trang này