1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline box Bóng bàn - Vẫn hát lời tình yêu

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi Dotran, 17/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Offline box Bóng bàn - Vẫn hát lời tình yêu

    Topic này đúng ra đã được viết từ hôm qua với rât nhiều ảnh hoành tráng. Tuy nhiên do uống nhiều bia quá và dành nhiều quá nhiều thời gian để suy nghĩ về tên của topic nên hôm nay nhân lúc trễ chuyến bay ở Nội Bài , Dotran viết bài tường thuật lại cho các thành viên trong diễn đàn nhớ lại nhữn giây phút vui vẻ hôm chủ nhật 16/4/2008.

    Khoảng 8:30 thì dt của Dotran rung bần bật. Caigichaduoc mếu máo :" Em chẳng liên lạc được với Remediot" (Chẳng là Dotran nhờ Caigichaduoc dón Remediot nên Caigichaduoc sáng nay chưa kịp đánh răng đã vội đi đóm Mỹ nhân.) Dotran lấy Dt của mình ra gọi cho nàng Remediot thì nghe " Ò í e, DT đang ở trong quần của chủ nhân, tuy nhiên không bít là quần hiện tại có trong người của chủ nhân hay không?" . Hic, sáng sớm mà có hai thằng biến thành hai con khỉ leo cây rùi. Chắc là vụ offline này tan nát rùi. Dotran đành gọi lại cho Caigichaduoc động viên " Thui kệ Dê mà dốt, em cứ đến sân đi, chốc nữa "chị Ly của em" sẽ đến" Khổ, trẻ con thì dụ dỗ bằng kẹo chứ Caigichaduoc thì phãi dỗ bằng phụ nữ cơ.

    Donic BXH dù đang bận tại đội tuyển nhưng vẫn chu đáo nhờ bác bảo vệ mở cửa cho anh em offline. Lại còn dt dặn dò dotran " Em đã bảo bảo vệ mở cửa sẵn rồi, các anh cứ lên chơi, tầm 9:30 em về với các bác".

    Đúng 9 giờ dotran co mắt tại An Dương. Vừa lên đến nơi đã muốn đi về vì chỉ thấy có 2 mạng. Thay vì gặp Mỹ nhân thì gặp luôn 2 lão già như không thể già hơn là Vottaytrai và ông anh của lão. Cả hai đang cò cưa nhau bằng một lối đánh không thể chán hơn- một lão ra sức bạt (Toàn bạt hụt - ai cũng biết là VTT rùi). Còn lão kia lùi xa bàn cả 3 m để moi bóng lên. Đúng là buổi offline này đi đứt rùi mới s1ng sớm thui đã có 2 con khỉ và hai lão già sắp chầu trời rùi. Tình hinh thật là bi đát.

    Hic, đến giờ lên MB rùi. Nếu ai muốn biết kết cục cuối cùng Mỹ nhân có xuất hiện hay không? Tay vợt bí ẩn nào cho DonicBXH nhiễm cúm gà? Ai bị đổ bia lên đầu? Và buổi off kết thuc thế nào xin xem tiếp bài sau. (nghiêm cấm VTT vào chửi bới lung tung. Nếu VTT chửi bới lung tung, Dotran dỗi sẽ không thèm viết nữa)
  2. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Bác Dotran ơi, thế cái vụ uống bia say đến lăn quay ra và vụ hút vinataba có nên đưa lên không ạ? Mấy vụ này mới là hay.
  3. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cũng đã quá lâu rồi TTVNOL mới lại có cuộc OFFLINE vui vẻ đến như vậy, đa phần anh em đều bận rộn nhưng cũng đã có mặt đông đủ. M tràng hạt thì mới từ London về, Hà tay trái thì mớiđi Mã về, Đổ Trần mới từ trong Nam bay ra...Tất cả họ đang trong tình trạng SAY MÁY BAY nhưng đều đã thể hiện được tinh thần bóng bàn, và đến khi ra BIA họ lại càng SAY và ĐẮM hơn.Chỉ tiếc Hư Trúc đến hơi muộn thì không kịp gặp LKL - Nghe lại thấy xinh và máu hơn ngày xưa nhiều-, BIGBOG tươi trẻ với bộ quần áo vàng cũng trở nên rực rỡ hơn ngày thường. Ai đã được TẮM với BIA chưa? thật là hấp dẫn khi Đổ Trần đã được cụ chủ tịch VTT cho cả nửa cốc bia lên đầu, và sau nửa cốc bia đó sẽ hứa hẹn Đổ Trần sẽ ra nhiều bài thơ mới cho box hơn vì thơ của cụ đang bị đắm xuồng tới 2000M dưới đáy đại dương. Ai từng hâm mộ Xuân Bắc trong ĐUỔI HÌNH BẮT CHỮ thì cụ Vợt Tay Trái sẵn sàng tặng Chục cặp vé cho cả hội ( Bác phải nhớ đấy nhé, nhớ gọi điện cho mọi người đến lấy) . Đến màn bia mọi người rất muốn về sớm nhưng lại quá quyến luyến hết THỐT NỐT NÀY ĐẾN THỐT NỐT NỌ ...Tý thì phải lấy tiền BOA để uống tiếp...
    Thực sự TTVNOL vẫn sống và chờ sự hồi sinh mạnh mẽ từ các thành viên, chỉ cần bớt chút thời gian ...HÃY VIẾT BÀI NÓI CHUYỆN NHÉ!!! Hẹn gặp OFFLINE lần saua
  4. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0

    Offline hơi bị vui. Để Master kể tiếp cho.
    Các con hàng từ già đến trẻ VTT, Donguyen, dotran, Hà mèo, Cua79, BXH với cây vợt gỗ nổi tiếng đã lần lượt ra đi dưới lưỡi kiếm sắc lạnh của Master
    Trong đấy trận với BXH vợt gỗ là mệt nhất, nếu ko ăn được sec 3 thì chắc Master sẽ ra đi vì kiệt sức, đánh khó chịu hơn Lập gai nhiều
    COn Cua cáy đến muộn tí nữa thì bị Master up sọt cho 2-0. Nhưng phải đến sec 3 mới cho ra đi được. CUa vẫn ức vì Master ra điều kiện muốn nghỉ là nghỉ nên ko có cơ hội gỡ. Cua ko ăn được 1 Master vừa đánh vừa hắt hơi sổ mũi như thế là quá kém
    Màn off bia phải nói là vui cực, ngoài các màn đổ bia lên đầu nhau của Dotran và VTT thì còn có màn bóp bird của dotran dành cho CGCD , nhờ có màn đó mà CGCD cũng đã uống được nhiều bia hơn, ko thì bị bóp
    PhảI nói là off lần này ko nhiều chị em phụ nữ nhưng vui thật, cười sái cả quai hàm. Bác dotran post ảnh lên đi nhé
  5. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thế hoá ra chú thắng anh 3-0 àh!! Anh tường thuật lại nhé
    Đầu tiên Master xin được chấp 2 anh đồng ý, đến khi vào trận thì chú lại đánh ngang, sau đó chú lại được quyền tự chấm dứt bất kì lúc nào...séc 1 chú thắng séc 2 chú sắp chết rồi thế là chú định chấm dứt trận đấu để thắng 1-0 nhưng sau đó chú nghĩ lại tiếp tục thi đấu và khi anh gỡ hoà 1-1 thì sang séc 3 chú dẫn 2-1 anh đang chuẩn bị cho séc 4 thì chú DÙNG QUYỀN CHẤM DỨT TRẬN ĐẤU VỚI CHIẾN THẮNG 2-1...hôm nào offline anh sẽ đòi nợ lại sau nhé..Lần sau anh sẽ có quyền CHẤM DỨT TRẬN ĐẤU BẤT KÌ LÚC NÀO...
  6. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Nếu là đàn ông thì Mastersprint đã được mang danh AQ. May mà không phải nhé.
  7. caigichaduoc

    caigichaduoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.095
    Đã được thích:
    0
    Quên mất, cái trò không uống bia thì bóp bird của Dotran chính ra cũng có hiệu quả, CGCD thay vì 1 cốc đã uống 1 cốc rưỡi. Nhưng đề nghị Dotran trong các buổi sau phải tâm lý hơn, ai lại để Mastersprint tủi thân không tham gia được phải chui vào góc ngồi.
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Thế là box bóng bàn TTVNOL lại sôi động lại rồi nè !
    Chú Hiếu về VN làm nhiều trận đáng nể thật đấy, chú để dành sức vào SG thịt luôn Gà Cúm nhé !
  9. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    hihi, đăng tạm thì thread làm thơ về BB của mình chay đâu mất rùi. Hứa với cả hội về làm thơ rùi thì đăng lên bị mất thread, Nhân ơi, lôi hộ thread: Sao mình không làm thơ về BB lên với.
    Bài này tặng cho mấy chàng, mấy nàng "bạc tình" với BB. (ai thì tự bít)
    VẪN HÁT LỜI TÌNH YÊU
    Xin anh cứ ra đi, đừng quay lại
    Để thấy em mắt lệ hoen mi
    Bởi vì bụi chiều nay vương trong mắt
    Chẳng vì anh, người hờ hững, vô tình
    Xin anh cứ ra đi, đừng tạm biệt
    Để thấy thời gian đọng lại mái tóc em
    Bao nhiêu năm bên nhau thời đi lạc mất
    Giờ ùa về, bạc tóc lúc anh đi
    Xin anh cứ đi nhanh, đừng nghe em nức nở
    Chẳng phải em-đấy là tiếng tình yêu
    Đang tuyệt vọng trách đôi ta sao bội bạc
    Chẳng cho tình yêu sống đến hết kiếp này
    Xin anh cứ đi, đừng dừng bên ngạch cửa
    Để nghe con tim em tan vỡ tựa pha lê
    Xin anh cứ đi, đừng đỏ hoe đôi mắt
    Trái tim em mãi hát khúc tình ca
    Xin anh cứ đi, rồi khi anh quay lại
    Bóng bàn em - vẫn mãi hát lời yêu
    Vì biết anh dẫu đi xa muôn hướng
    Vẫn về bên em, vẫn yêu mãi quả bóng tròn.
  10. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Bài này thật xúc động, Ông Mèo Vằn đang say máy bay suốt mấy tháng nay toàn tennis, cầu lông đọc bài này không HOEN LỆ mới là lạ....Có phải ta đã quá PHŨ PHÀNG VỚI BOX không? Năm tháng đã qua đi, nhưng cái chất BÓNG BÀN chất của BOX thì vẫn vậy...Dù ta biết trăng tròn rồi trăng lại khuyết...Nhưng được ngắm trăng chơi với trăng..Mới thấy cuộc đời ĐẸP lên nhiều

Chia sẻ trang này