1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline box Cần Thơ - 18h00' Thứ 7 (15/01) tại cổng trước Bảo tàng QK IX

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi sun_forever, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Tôi biết nói gì hơn là 1 lời xin lỗi.
    Không phải tại tôi không muốn đi,mà là tôi không thể đi nổi nữa. Súôt cả tùân nay cty tôi làm part-time tổ chức học, bạn cứ thử ngồi 8h/1ngày với 6 ngày liên tục và trong đầu nhét vào toàn sinh,hoá,logic,tâm lý học...(những lĩnh vực xa lạ với tôi) thì mới biết tôi khổ thế nào. Hơn nữa sáng mai tôi phải thi anh văn trong trung tâm nên tối nào tôi cũng thức tới 2h sáng để luyện nghe và ngữ pháp, tôi thật tình đuối sức quá. Chiều nay được nghỉ sớm lúc 5h30, tôi về đến nhà chỉ biết leo lên giường ngủ đến 8h30 tối mới thức, không biết tối nay tôi có phải thức trắng không. Tôi có nghĩ tới cuộc hẹn tối nay nhưng không mở mắt ra được nữa. Vô cùng xin lỗi ngôi sao vì tôi đã hứa sẽ cố gắng đi.
    Bạn chán, tôi hiểu. Một phần cũng có tôi gây ra lỗi. Nhưng cuộc sống có bao giờ như ý muốn đâu. Chỉ còn có bạn đang ở tại Cần Thơ thôi, bạn không làm mod nữa thì 2 vị mod còn lại sẽ xoay sở như thế nào ?Tôi nghĩ rằng họ sẽ mệt lắm.
    Để chuộc lỗi, cuối tháng này khi tôi làm báo cáo dài khoảng vài chục trang xong cho 1 môn học kỳ hè tôi sẽ mời bạn đi uống nước nhé ? Tôi sẽ hẹn thêm vài người bạn nữa, cũng là dân CT nhưng ít vào box CT chơi thôi(Biết làm sao được, tôi đã rủ rê nhiều rồi). Thân mến.
  2. FBK

    FBK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thành thật chia bùn với bõ, FBK@ nghĩ là mĩnh hiểu cảm giác hụt hẫng của bạn, nhưng ngoisaotimban@ ơi nếu như chỉ vì một chút ban đầu như thế mà bạn nỡ bỏ box ra đi sao.....
    Nếu bạn rảnh thì ghé sang box BKSG hay KT thì bạn sẽ hiểu cí tình cảnh này là chung bạn à....đùng vì thế mà buông xuôi bạn nhé.......
    Dịp lễ 2/9 này có thể mình đi CT nữa, mong là gặp nhiều bạn hơn
    Mong ngoisaotimbạn@ hãy cố lên nhe.....
    To Cara@: sỡ dĩ FBK@ post bài report chậm vì thứ 2 từ CT về mà thứ 4 mình thi nên mơi kg post kịp thời....
  3. ngoisaotimban

    ngoisaotimban Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    ngoisao cũng đã từng học hơn 2 tuần lớp đối tượng Đảng, cũng 8h/1ngày & liên tục trong suốt gần 2 tuần, ngoisao thông cảm với bạn điều này. Nhưng bạn có biết ngoisao hi vọng nhiều vào buổi off này lắm không? Thú thật nếu bạn không đi được ngoisao cũng buồn lắm, buồn vì thiếu đi một người bạn (nhưng sự thật là không có người bạn nào mới cả ngoại trừ 4 thành viên cũ ngoisao đã biết khá rõ về họ). ngoisao nhớ đã từng nói rằng nếu các bạn có điều gì muốn liên hệ, cứ gọi điện cho ngoisao, số đt ngoisao cũng đã post lên, thế mà...
    Thật tình ngoisao không có ý trách bạn, chỉ trách bản thân mình mà thôi. Trách bản thân mình không có đủ sự năng động để thu hút các bạn tham gia. Bạn nói thế làm ngoisao nghĩ rằng bạn cũng đang trách ngoisao, đúng là cuộc sống đôi lúc không như ý muốn của mình, nhưng ngoisao chắc rằng nếu bạn thật sự muốn điều đó, chắc chắn bạn sẽ làm được điều đó. Hôm FBK đến CT, ngoisao rất chân thành biết ơn & cũng cảm thấy có lỗi rất nhiều với bạn khi chỉ để một mình bạn đón tiếp bạn ấy, thật sự như thế đấy...
    Về một buổi hẹn mà bạn đề cập, ngoisao cũng không muốn phiền bạn đâu. Sau khoảng thời gian bận rộn & bài báo cáo dài vài chục trang của bạn, bạn nên thư giản đi, ngoisao nghĩ như thế sẽ tốt hơn cho bạn.
    Cứ để mặc ngoisao như thế này, chuyện này trước đây cũng xảy ra rồi. Cứ để thời gian sẽ trả lời cho điều mà ngoisao muốn hỏi, ngoisao biết mình thật sự ích kỉ khi đưa ra quyết định như thế. Nhưng thật tình ngoisao nản lắm bạn ạ. ngoisao biết những thành viên cũ cũng thế mặc dù không nói ra, ngoisao thấy được qua ánh mắt & cách xử sự của họ.
    Ngoài 4 thành viên cũ ra còn có một thành viên cũ khác nữa hiện đang sinh sống & làm việc tại Long Mỹ, chị đã lên Cần Thơ vào chiều qua & cũng muốn tham gia off, nhưng khi nghe ngoisao kể lại, chị ấy cũng thật sự thất vọng.
    ngoisao nhớ lại lời của terapinee & knife đã nói "diễn đàn Cần Thơ chỉ là nơi họ ghé chân qua, nói dăm ba câu rồi lại đi, thật sự không quan trọng với họ đâu"
    Cuối cùng, xin rút lại một điều - ngoisao post lên không trách móc một người nào cả, ngoisao chỉ nói lên cảm xúc của mình vào lúc đó, hi vọng không vì điều này mà box Cần Thơ mất hoà khí lẫn nhau. Chúc mọi người Chủ nhật vui vẻ...
  4. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Chào ngoisaotimban,
    Em nói sao chua chát thế, hoacomay vô đây không thường nên không biết tin tức về cuộc offline này. Bữa hổm chỉ tạt ngang xem tình hình bé Sun thế nào. Thế bé Sun có đi offline ko ? Hôm qua có 2 người bạn của hoacomay từ SG xuống, hoacomay cũng phải chạy vòng vòng mới tìm được họ. Sau đó chỉ tạt 1 quán cafe coi sao mai điểm hẹn. Nếu biết vậy nhập bọn rồi. Nhưng hoacomay cũng là thành viên cũ mà phải ko hihi Hy vọng lần offline tới sẽ có Cara, hoacomay cũng sẽ tham gia
    Thân mến,
  5. o_sole_mio

    o_sole_mio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Cũng phải thôi, cứ như thế này thì cũng đành chịu, người ta cũng còn có công chuyện của mình, bác ngoisaotimban làm như thế thì khác gì đi theo vết xe đổ?
    Đọc lại những dòng bác viết cho một thành viên, khuyên người ấy đừng rời bỏ box với một lý do không đáng thuyết phục lại nghĩ những dòng đó bây giờ xứng đáng với bác hơn....
    Hãy nhìn chữ ký của tôi, nó khiến bác nghĩ gì? Mong rằng bác có thể hiểu được...
     
    [​IMG]    Sau cơn mưa, trời lại sáng...
    Được o_sole_mio sửa chữa / chuyển vào 15:04 ngày 08/08/2004
  6. miva_diendan

    miva_diendan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    híc híc ... tôi là thành viên mới .. mấy bửa nay không vào box ( bận mà ... à mà không bận thì đâu đi được ..hì hì ) nên không biết có việc offline vì thế tiết thật .... ....híc híc
    Cho gởi chúc ý kiến nhe ... nếu được thì nên thông báo đến các thành viên trong biết bằng mail chẳng hạn ... bằng nhắn tin offline ... cũng được .... vì nhiều khi lên mạng là check mail thôi là về nên không vào box thế là không biết .... hi hi .... Chút ý kiến nghe ..... hẹn lần sau nghe .... Chúc mọi người luôn vui .........
  7. phuongngoctrung

    phuongngoctrung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Tui nghĩ chắc trong lúc nóng giận bác ngoisao nói thế thôi... Chứ ko lẽ vì lí do tẻo tẹo thế mà bác lại hành động thế sao? Ai cũng muốn offline hết để biết mặt nhau mà nhưng có câu " Người tính ko bằng trời tính sao?" " Tính trước bước ko qua " là thế đó mà... Chắc vì ko ai muốn đến offline hoặc cố tình hứa lụi để đến phút cuối cho bác "ôm sô" một mình đâu bác ngoisao... Đến phút 89 còn có thể thay đổi tình thế nói chi mọi người chuẩn bị xong nhưng phút cuối bị trục trăc về chuyện khác ( quan trọng gấp trăm lần hơn chuyện offline : mẹ bịnh , nhà có chuyện...) Vì thế tui nghĩ bác ngoisao chỉ vì phút bất đồng và nóng nảy nên nói thế thôi... Hy vọng sau 1 thời gian bác sẽ suy nghĩ kỉ lại và ko rời bỏ box
  8. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    Kitty nghĩ là lần off lần này chắc chắn sẽ zui,sẽ có nhiều thành viên mới cùng tham gia nhưng mà......Cũng ko thể trách 1 ai,vì Kitty cũng là 1 trong số đó.
    Thật đáng buồn..........có lẽ ko thể trách quyết định của ngoisao được.Dù có thế nào em cũng tôn trọng quyết định của anh!
  9. o_sole_mio

    o_sole_mio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm, bác ấy không bỏ box được đâu... Tôi vừa "cảnh cáo" xong
  10. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng Sun, em cừ lắm.
    Trong cuộc tranh luận sẽ không có kẻ thắng, chỉ có tất cả cùng thua thiệt. Tôi luôn cố gắng để không xảy ra điều đó.

Chia sẻ trang này