1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline box Cần Thơ - 18h00' Thứ 7 (15/01) tại cổng trước Bảo tàng QK IX

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi sun_forever, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Do số lượng và kích thước hình quá lớn, ngay cả ADSL cũng bị lag nên nếu bạn nào có nhu cầu thì liên hệ với tôi, tôi sẽ gửi PM hoặc mail cho các bạn. Nhân tiện, theo tôi được biết thì @sun_forever sẽ đi lấy hình trong tối nay nên tôi sẽ tiếp tục up hình cho các bạn. Xin các bạn vui lòng chờ đợi!
  2. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    híc, sun với always khác nhau à, việc làm của cá bạn thật vô cùng cảm động, giá như tất cả trẻ em tật nguyền tren đất nước này đều nhận được những món quà tinh thần như vậy? chắc các em ấy rất hạnh phúc, cảm động trước tấm lòng cao cả của các bạn, tôi xin được thay mặt các em cảm ơn các bạn... hi vọng một ngày nào đó tất cả các em đều nhận được những món quà tinh thần như vậy, các em sẽ bớt đi nhiều mặc cảm mà số phận đã đưa đến cho mình, các em sẽ hi vọng vào một tương lai tươi sáng hơn.... cảm ơn tất cả....
  3. cantho4ever

    cantho4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Offline vui thía nhở, nhưng mờ chả thấy bác nào tường thuật lại nhỉ. Tiếc là hôm đó không tham gia được với mấy bác, em tiếc thật....
  4. thang23

    thang23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
  5. Cara77

    Cara77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà!
    Cara xin trân trọng báo cho mọi người biết 1 tin rất vui vừa nhận được từ anh YAT !
    Anh YAT vừa bất ngờ tặng cho box chúng ta 1 món quà nữa, đó là 1 chiếc máy chụp hình và 8 cuộn film Kodak cùng với 1 lá thư mà đọc xong Cara cảm thấy rằng anh ấy quan tâm rất sâu sắc đến mọi người. Xin xem ảnh hiện vật (Nhập vào gia tài của box chúng ta).
    -Đây là chiếc máy:

    -Đây là film :
    -Đây là nội dung bức thư (vì ban đêm Cara chụp chữ không rõ nên đành gõ lại cho mọi người tiện theo dõi):
    "Các bạn thân mến !
    Cho YAT gởi chiếc máy chụp hình này đến các bạn để dùng chụp hình chung cho nhóm khi họp mặt làm việc thiện hay dịp nào đó các bạn cảm thấy cần dùng.
    Mấy 2 hộp phim là YAT có ý kiến (chỉ là ý kiến, không phải là yêu cầu) là các bạn có thể chụp cho các em mỗi em một tấm vào dịp Tết hay dịp nào có ý nghĩa. Lúc còn ở VN, YAT có làm thợ chụp hình dạo nên thấy có nhìêu người mong muốn có tấm hình làm kỷ niệm. Các em nhỏ mồ côi không biềt có vui khi được tặng 1 tấm hình hay là không . Nếu các bạn chụp cho các em, chỉ cần 2-3 thành viên là được rồi,không cần nhiều thành viên theo. Nếu có chụp, sau khi sang ra , các bạn mua chừng 50gram bọc nilon vừa hoặc dày trong ở chợ bỏ vừa tấm hình. Các bạn bỏ riêng mỗi tấm vào mỗi bọc nilon để các em có thể bảo quản hình. Tiền rửa (chắc khoảng 150-300 ngàn) thì các bạn có khả năng ứng trước giùm, sau đó YAT sẽ gởi trả lại khi có bạn nào về VN và ghé Cần Thơ, hoặc bà còn YAT gởi trả lại giùm.
    Đó chỉ là ý kiến riêng của YAT.
    Các bạn có thể dùng phim cho việc nào khác thì tuỳ các bạn. YAT chỉ tặng đến các bạn mấy món quà nhỏ này để góp vui cùng nhóm.
    À, khi các bạn dùng pin thì các bạn dùng pin tiểu Con Ó của VN (hình như là Pinaco) để ủng hộ hàng trong nước. Nếu chụp ban đêm thì 2 cục cho 1-2 cuốn phim vì có chớp đèn. Dùng ban ngày thì 2 cục cho 5 cuộn phim.
    Chúc các bạn luôn thành công và sức khoẻ.
    YAT"
    Thông ơi, liên hệ với chị ngay nhé, chị nhờ em quản lý quà giùm (chị không biết sd máy và cảm thấy em sẽ sử dụng món quà này có ý nghĩa nhất đó !)
    Được always_be_01 sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 11/10/2004
  6. thang23

    thang23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2004
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Loa..loa...loa...loa...
    1 số thông tin về hôm offline trungthu:
    - Thời gian: khoảng 17h00 thì phải.
    - Địa điểm: trung tâm nuôi trẻ mồ côi (đường Tầm Vu) và trẻ em đường phố (đường NKKN).
    - Số lượng thành viên tham dự: trên 20 (trong đó có 1 số là thành viên dự bị).
    - Nội dung:
    1. Thăm, tặng quà + sinh hoạt vui chơi với các em
    2. Họp mặt thành viên trong box (chỉ được 1 số).
    _ Cụ thể:
    Biết tường thuật lại sao bây giờ ?
    Nói chung rất ý nghĩa.
    Để nhớ lại đâu khoảng 16h40 thì thấy các bạn chở đồ đạc lỉnh kỉnh vào (anh Gấu dẫn đầu thì phải,ku Sun đi sau chót).
    Hơi bỡ ngỡ ở chổ đa số thành viên chưa ai biết ai nhiều (có đi vòng vòng hỏi).
    Mở màn, không ai bảo ai, nam thì gắn ***g đèn,nữ cắt bánh,1 số đi tới đi lui để chuẩn bị các khâu khác. Dì Năm dẫn các em xuống hội trường (khoảng 30 em), các em cũng lăng xăng chạy qua chạy lại phụ giúp (chơi nhiều hơn giúp).
    Chuẩn bị xong xuôi thì bắt 1 số bài hát tập thể (nhìn giấy mới hát được), đồng chí Sơn làm quản trò.
    Sau đó nhập tiệc với các em, chụp hình và ca hát (anh Gấu trò chuyện với dì Năm nhiều nhỉ).
    Do các thành viên chưa quen nhau nhiều nên dường như hơi bị...e dè và rụt rè khi tiếp xúc với nhau (rút kinh nghiệm lần offline sau tớ sẽ tình thương mến thương với tất cả dưới nhiều hình thức).
    Sau đó đi thăm các em. Tụi mình đi thăm dưới dạng đặc cách bởi giờ đó là giờ nghỉ ngơi. (Hình ảnh đã post lên rồi).
    Đến khoảng hơi tối tối (không thể nhớ rõ thời gian) chia tay các em để đến với các em đường phố. Phải công nhận 1 điều là các em quá quyến luyến nên đến địa điểm 2 hơi muộn so với dự kiến. (Mấy bạn bên khoa công nghệ thông tin được các em dành tình cảm nhiều nhất, tấm ảnh mình chụp cho Trinh rửa ra chưa,có đẹp không? Em Được có vẻ mến chị Trinh nhỉ?).
    Đến địa điểm 2 anh Gấu bỏ mình lẻ loi, các bạn chưa tới kịp (hic..hic.. hơi bị khớp do.... các cô quản lý trẻ quá). Cuối cùng vẫn ổn thoả. Vẫn là các bạn nữ nhà ta chuẩn bị bánh trái, hơi bị chu đáo nhỉ, hơi bị đảm đang nhỉ? Và tất cả đều vui hết mình,hình như mấy đứa trẻ vui nhiều nhất,làm tụi mình cũng thấy trẻ lại. Ấn tượng là phần biểu diễn văn nghệ của các em dân tộc Khơ-me . Mình nghĩ các em giá như có 1 mái ấm đúng nghĩa thì con đường nghệ thuật sẽ có khả năng phát huy hơn nữa (mình có thể giúp gì cho các em nhỉ?).
    Theo Thắng nghĩ nên nhân rộng mô hình này lên bằng những lần off khác,như thế các em sẽ vui hơn và tụi mình cũng vui lây!
    Và tụi mình ra về khoảng 20h00( hơi bị khó khăn do có nhiều em nhà ở Xóm Chài không thể về muộn).
    Sau đó tính họp nhóm để giao lưu luôn nhưng do số đông đều...kẹt nên chỉ còn 1 số tổ chức sau lưng Golf, vấn đề đó tụi mình nên rút kinh nghiệm nhỉ để lần sau làm có hiệu quả hơn.
    - 1 số thông tin về trung tâm nuôi trẻ mồ côi:
    Thành lập: 1960 do các dì phước trực thuộc Chúa văn phòng Hậu Giang cũ.(?!?)
    Đến năm 1978 bàn giao lại cho Sở lao động thương binh và xã hội.
    Số lượng các em: khoảng 80.
    Số lượng cán bộ, công nhân viên: 21 . Nữ: 19 (có vẻ hơi bị ít)
    Được tài trợ bởi: UBND thành phố Cần Thơ và Kinderhilfe (1 tổ chức từ thiện của Đức).
    2/3 các em bị khuyết tật, tâm thần hoặc bại não.
    Đa số các em bị bỏ rơi ngay khi sơ sinh dưới nhiều trường hợp như: khuyết tật, con ngoài giá thú,đang điều trị bệnh thì "bó tay" nên....bỏ ?!?...
    Một số thuộc vào dạng cô nhi cộng đồng (cha mẹ chết ,thân nhân còn nhưng không đủ khả năng nuôi dưõng), khoảng 10 em như: Nguyễn Thành Được,15 tuổi, cha chết,mẹ tâm thần.
    Lớn tuổi nhất đưọc trung tâm nuôi dưỡng đến giờ: Nguyễn Văn Hoàng - 30t, Lê Khánh Nhật - 25t (hôm đó có sinh hoạt với tụi mình).
    Em Nguyễn Văn Bảo, trường hợp duy nhất bị nhiễm HIV (các bạn đã thăm qua) đã chết vào ngày 27/09/2004, mới 4 tháng tuổi.
    Tất cả các em bình thường đều được học tập ở trường Tương Lai vào các ngày trong tuần.
    Thời gian để chúng ta có thể đến sinh hoạt với các em: từ 16h00 các ngày thứ bảy và chủ nhật.
    Rảnh rỗi các bạn nhớ ghé thăm các em nhé,nghe dì Năm nói các em nhắc tụi mình suốt! Hoan nghênh bạn Tưởng đã thường xuyên đến sinh hoạt với các em (anh sẽ giới thiệu cho em 1 cô thật dịu dàng và nhân từ, rất hợp với em, chờ nhé!).
    Đến giờ phút này có thể nói buổi offline thành công tốt đẹp.
    Cuối cùng, xin kính chúc các anh chị, các bạn sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.
    Chúc box Cần Thơ ngày càng vững mạnh.
    Xin trân trọng kính chào!!!!!!!!!
  7. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Bạn thang23 đã tường thuật rất chi tiết và chính xác, hoan hô !
  8. cantho4ever

    cantho4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bác Mod gì gì đó ui, bác tổ chức một buổi óp nữa đi, tui thấy dạo gần đây có nhiều thành viên mới lắm nè......
  9. always_be_01

    always_be_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Theo dự kiến thì giữa tháng 10 sẽ có một cuộc offline nho nhỏ, còn có đi hay không tớ không rõ, phải đợi ý kiến mọi người.
    Bạn liên hệ với @thang23 để biết thêm chi tiết!
  10. gautrucct

    gautrucct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    Hẳn đến giờ, chúng ta vẫn chưa quên được không khí thật vui và ý nghĩa của buổi offline vào đêm trung thu, và chúng ta cũng mong muốn rằng sẽ tiếp tục duy trì những buổi offline như vậy!
    Trong lần offline trước, các cô ở Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi và Trung tâm nuôi dạy trẻ mồ côi có đề nghị mời chúng ta đến sinh hoạt với các em vào những ngày cuối tuần hoặc cuối tháng, và sau đó một số bạn cũng rất nhiệt tình đến thăm các em như thang23, và một số bạn khác... Gấu có ý kiến là vào 6-30 đến 7h tối thứ 7 tuần này (tức ngày 22/10), chúng ta sẽ tổ chức họp mặt để bàn bạc cụ thể xem sẽ sinh hoạt cho các em như thế nào (như thời gian, chương trình, cũng như các dụng cụ cần thiết...) để tổ chức được bài bản! Mong các bạn cho ý kiến nhé! Nếu muốn vui hơn thì mỗi người sẽ "hùn" 20.000 đ để liên hoan nhé!
    TB: phần trang bị dụng cụ học tập và sinh hoạt cho các em, mình đã có kinh phí còn dư để mua sắm!

Chia sẻ trang này