1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline box Cần Thơ - 18h00' Thứ 7 (15/01) tại cổng trước Bảo tàng QK IX

Chủ đề trong 'Cần Thơ' bởi sun_forever, 17/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DaoDuyBinh

    DaoDuyBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Sao không có ai ủng hộ hết trơn vậy trời
  2. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Chúc các bạn đi vui, tối bữa đó hoacomay có dạy, không nghỉ được vì nghỉ nhiều rồi, tại cái miệng hại cái thân, mấy tuần trước viêm họng ngay tối thứ 6 [r39). Nếu offline còn kéo dài hơn 9PM như là đi karaoke chẳng hạn thì hoacomay sẽ liên hệ với ngoisaotimban
    Xin lỗi Mod, định dán mồm nhưng lại mở mồm tiếp
  3. sun_forever

    sun_forever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    2.871
    Đã được thích:
    34
    Tớ cũng có hẹn với GF rùi...
  4. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
  5. cantho4ever

    cantho4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Dzị là hum có kế hoạch nào hít huh pà con, muh tui nghe nói tối Noel pác ngoisao mắc học gì đoá muh, cũng chả đi với bạn gái nữa. Coi bộ pác ta sẽ không đi đâu ấy nhở....
  6. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Merry Christmas
  7. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    31 tháng 12, Đại Học Y Dược Cần Thơ, Lễ Hội Macchabée..
    Chương trình thì dài sọc, nhưng phần hấp dẫn nhất của lễ hội sẽ bắt đầu lúc 19h ngày 31 tháng 12 tại sân Khoa Y cũ (khu II).
    Ai biết khiêu vũ , thích hát hò, thì mời vào cùng chung vui, đặc biệt ai đi khiêu vũ thì bắt buộc phải đem theo mặt nạ (nghi thức bắt buộc)=>hehehe, cái này giống trong phim Dracula quá.
    Mời mọi người ai có nhã hứng thì vào chung vui cho biết ko khí!!!
  8. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Chị định vô đây lôi kéo mọi người đi lễ hội tri ân này nhưng bé Bình mau online, mau ngón tay gõ đã giới thiệu trước rồi hic hic. Nhưng bé Bình đang học Y, người trong " đạo" làm vậy là rất tốt, để hoacomay "ngoại đạo" sưng sỉa nói trước thì không hay hihi. Lễ Macchabée là từ tiếng Pháp, là lễ tri ân những người đã hiến thân xác cho y học của trường Đại học Y Dược Cần Thơ ( hồi trước là Khoa Y- nha - dược trường Đại học Cần Thơ ) . Trường tổ chức lễ này hằng năm thường chọn 1 ngày cuối năm hoặc có khi đầu năm mới.
    Hoacomay đã đi dự lễ này từ năm 1998 đến giờ ( là năm thứ 1 học ĐCHT ) và biết lịch tường tận vậy vì mẹ hoacomay làm việc ở trường này. Năm nào hoacomay cũng đến vừa kịp lễ Tri ân, nghe 1 sinh viên có giọng thật diễn cảm đọc điếu văn tế linh hồn những người đã hiến thân xác, khoảng khắc đó rất là thiêng liêng và cảm động. Sau đó từng đoàn người khách mời, thân nhân của các vị đã hiến xác từ mọi nơi về họp mặt và viếng người thân của họ, thầy cô và sinh viên trường Y Dược, những ai quan tâm lần lượt xếp hàng dâng hoa vào viếng và cầu nguyện.
    Năm đầu tiên đi, hoacomay rất nhát, bạn bè học Y khuyến khích thế nào cũng chẳng nhấc nổi chân vào phòng xác, năm thứ 2 có 1 anh học Y và mẹ hoacomay bảo phải mạnh dạn vào, người chết không đáng sợ, phải tôn trọng họ vì họ chết còn giúp ích cho thế hệ sinh viên Y học nữa mà... Đi thắp nhang cầu nguyện cho linh hồn của họ mà không dám nhìn họ thì không được rồi, thế là hoacomay cũng đi vào, chẳng có gì đáng sợ hết, họ cũng như mình có điều màu da đã thâm đi vì xác được ngâm chất phoocmon và tim họ đã ngừng đập. Thế mà 3 đêm liền ngủ đều nằm mơ thấy mấy xác chết đó mỉm cười và nhảy múa tưng tưng trước mặt, tâm luôn nghĩ là có ma và sợ ma nên mới mơ vậy hihi. Đêm thứ 4 mọi chuyện bình thường, những lần sau đi thắp nhang cầu nguyện, lúc về chẳng mơ mộng gì nữa.
    Hằng năm sau lễ viếng thăm , tri ân là liên hoan nhẹ của các thầy cô, thi nữ sinh viên thanh lịch của trường Y Dược và lễ hội hoá trang, nhưng không năm nào hoacomay ở lại đến lễ hội hoá trang vì khuya quá. Năm nay hình như không có hội thi nữ sinh viên thanh lịch của trường Y Dược hả bé Bình ?
    Tối qua hoacomay đi dạy về, thật ra là ko có dạy, gọi điện gặp Ngoisaotimban, nghe trách là " Chẳng ai offline hay liên lạc gì với em hết chị ạ" nên " em đi vòng vòng ngoài đại lộ Hoà Bình". Hoacomay đi vòng vòng gặp Natalia và nhóm bạn có lần offline nào đó đã gặp nhưng không hú kêu họ gì hết. Hoacomay được ăn bánh Thánh đấy, thật là vinh hạnh vì người ngoại đạo mà. Người ta nói người nào được ăn bánh Thánh đêm Chúa giáng sinh là nguyên năm sẽ vui vẻ và mọi điều phiền muộn sẽ qua đi. Hoacomay phát hiện 1 điều khá lí thú là ông cha Luân đã ban cho hoacomay chiếc bánh Thánh chính là " bố Luân" làm giám thị khối 6, 7 của trường Lương Thế Vinh hoacomay đã học hồi xưa. Có bạn nào biết bố Luân không ? Lúc trước hoacomay nghe mấy anh chị lớp trên nói bố Luân làm linh mục ở nhà thờ phường An Hội, không ngờ hồi tối gặp lại. Bố Luân rất là nghiêm khắc, mấy đứa đặt bố biệt danh " Bố già Phangtomat" vì bố Luân gặp đứa học trò nào chạy giỡn giỡn trước mặt là kêu lại rầy " Sao không đi đứng đàng hoàng, rủi trợt chân té thì mặt mày trầy xướccó xấu không ?". Có 1 lần lớp hoacomay đùa giỡn dưới sân làm văng nước tùm lum, bố Luân từ xa đi tới, chắp tay sau lưng , bắt 1 đám khoanh tay 1 chút rồi tha hihi, nhớ tới già.
    Còn lớp 8, 9 hoacomay chuyển ra trường Đoàn Thị Điểm, lớp 8 "bố" Phát làm giám thị vui lắm, giỡn hớt "bố" thấy, kêu lại la, " bố" quay mặt bỏ đi là phía sau 1 đám nhí nhố bắt chước kiểu đi của "bố" liền hihi. Lớp 9 cô Nhung làm giám thị, lớp có 1 hay 2 bạn tập xuống sân tập thể dục đầu giờ trễ, cô bắt cả lớp phạt đứng nắng suốt giờ truy bài và thêm 10 phút tiết thứ nhất vì cái tội " Tụi bay ỷ là lớp 9VT rồi khinh thường cô hả ? Phạt cho nhớ đời ", có đứa bị xỉu mà cô còn nói là giả bộ , lúc đó mới thấy thương và kính trọng bố Luân, lẫn bố Phát .
  9. in_anotherlife

    in_anotherlife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2004
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Chị định vô đây lôi kéo mọi người đi lễ hội tri ân này nhưng bé Bình mau online, mau ngón tay gõ đã giới thiệu trước rồi hic hic. Nhưng bé Bình đang học Y, người trong " đạo" làm vậy là rất tốt, để hoacomay "ngoại đạo" sưng sỉa nói trước thì không hay hihi. Lễ Macchabée là từ tiếng Pháp, là lễ tri ân những người đã hiến thân xác cho y học của trường Đại học Y Dược Cần Thơ ( hồi trước là Khoa Y- nha - dược trường Đại học Cần Thơ ) . Trường tổ chức lễ này hằng năm thường chọn 1 ngày cuối năm hoặc có khi đầu năm mới.
    Hoacomay đã đi dự lễ này từ năm 1998 đến giờ ( là năm thứ 1 học ĐCHT ) và biết lịch tường tận vậy vì mẹ hoacomay làm việc ở trường này. Năm nào hoacomay cũng đến vừa kịp lễ Tri ân, nghe 1 sinh viên có giọng thật diễn cảm đọc điếu văn tế linh hồn những người đã hiến thân xác, khoảng khắc đó rất là thiêng liêng và cảm động. Sau đó từng đoàn người khách mời, thân nhân của các vị đã hiến xác từ mọi nơi về họp mặt và viếng người thân của họ, thầy cô và sinh viên trường Y Dược, những ai quan tâm lần lượt xếp hàng dâng hoa vào viếng và cầu nguyện.
    Năm đầu tiên đi, hoacomay rất nhát, bạn bè học Y khuyến khích thế nào cũng chẳng nhấc nổi chân vào phòng xác, năm thứ 2 có 1 anh học Y và mẹ hoacomay bảo phải mạnh dạn vào, người chết không đáng sợ, phải tôn trọng họ vì họ chết còn giúp ích cho thế hệ sinh viên Y học nữa mà... Đi thắp nhang cầu nguyện cho linh hồn của họ mà không dám nhìn họ thì không được rồi, thế là hoacomay cũng đi vào, chẳng có gì đáng sợ hết, họ cũng như mình có điều màu da đã thâm đi vì xác được ngâm chất phoocmon và tim họ đã ngừng đập. Thế mà 3 đêm liền ngủ đều nằm mơ thấy mấy xác chết đó mỉm cười và nhảy múa tưng tưng trước mặt, tâm luôn nghĩ là có ma và sợ ma nên mới mơ vậy hihi. Đêm thứ 4 mọi chuyện bình thường, những lần sau đi thắp nhang cầu nguyện, lúc về chẳng mơ mộng gì nữa.
    Hằng năm sau lễ viếng thăm , tri ân là liên hoan nhẹ của các thầy cô, thi nữ sinh viên thanh lịch của trường Y Dược và lễ hội hoá trang, nhưng không năm nào hoacomay ở lại đến lễ hội hoá trang vì khuya quá. Năm nay hình như không có hội thi nữ sinh viên thanh lịch của trường Y Dược hả bé Bình ?
    Tối qua hoacomay đi dạy về, thật ra là ko có dạy, gọi điện gặp Ngoisaotimban, nghe trách là " Chẳng ai offline hay liên lạc gì với em hết chị ạ" nên " em đi vòng vòng ngoài đại lộ Hoà Bình". Hoacomay đi vòng vòng gặp Natalia và nhóm bạn có lần offline nào đó đã gặp nhưng không hú kêu họ gì hết. Hoacomay được ăn bánh Thánh đấy, thật là vinh hạnh vì người ngoại đạo mà. Người ta nói người nào được ăn bánh Thánh đêm Chúa giáng sinh là nguyên năm sẽ vui vẻ và mọi điều phiền muộn sẽ qua đi. Hoacomay phát hiện 1 điều khá lí thú là ông cha Luân đã ban cho hoacomay chiếc bánh Thánh chính là " bố Luân" làm giám thị khối 6, 7 của trường Lương Thế Vinh hoacomay đã học hồi xưa. Có bạn nào biết bố Luân không ? Lúc trước hoacomay nghe mấy anh chị lớp trên nói bố Luân làm linh mục ở nhà thờ phường An Hội, không ngờ hồi tối gặp lại. Bố Luân rất là nghiêm khắc, mấy đứa đặt bố biệt danh " Bố già Phangtomat" vì bố Luân gặp đứa học trò nào chạy giỡn giỡn trước mặt là kêu lại rầy " Sao không đi đứng đàng hoàng, rủi trợt chân té thì mặt mày trầy xướccó xấu không ?". Có 1 lần lớp hoacomay đùa giỡn dưới sân làm văng nước tùm lum, bố Luân từ xa đi tới, chắp tay sau lưng , bắt 1 đám khoanh tay 1 chút rồi tha hihi, nhớ tới già.
    Còn lớp 8, 9 hoacomay chuyển ra trường Đoàn Thị Điểm, lớp 8 "bố" Phát làm giám thị vui lắm, giỡn hớt "bố" thấy, kêu lại la, " bố" quay mặt bỏ đi là phía sau 1 đám nhí nhố bắt chước kiểu đi của "bố" liền hihi. Lớp 9 cô Nhung làm giám thị, lớp có 1 hay 2 bạn tập xuống sân tập thể dục đầu giờ trễ, cô bắt cả lớp phạt đứng nắng suốt giờ truy bài và thêm 10 phút tiết thứ nhất vì cái tội " Tụi bay ỷ là lớp 9VT rồi khinh thường cô hả ? Phạt cho nhớ đời ", có đứa bị xỉu mà cô còn nói là giả bộ , lúc đó mới thấy thương và kính trọng bố Luân, lẫn bố Phát .
    =>Hahaha, thầy Phát rất là vui tính, mà cũng nhéo rất là trình độ, mấy thằng con trai lớp em dạo đó bị nhéo hoài, thầy có biệt danh rất là kiếm hiệp là "Sát thủ đầu bạc", còn cô Nhung thì đưọc tôn vinh là "Lý Tiểu Long" (cái biệt danh này chẳng biết co từ bao giờ, nhưng được truyền từ khoá này sang khoá khác, tới nỗi mấy em khóa sau chẳng biết tên thật của cổ mà toàn gọi cổ là cô Lý Tiểu Long ko hà, hihihi.
    Nhưng mà năm lớp 9 tụi em ko thuộc quyền quản lý của cô Nhung mà của thầy Yến, thầy quí lớp em lắm, hay vào kể chuyện và cho kẹo động viên tinh thần, lớp em cũng rất yêu kính thầy, 20 tháng 11 năm nào cũng ghé thăm hỏi thầy hết, mặc dù thầy ko dạy tụii em!
    Lớp tụi em hồi đó cũng là lớp chuyên VT đó chị Mai, cho nên được các thầy cô "để ý " dữ lắm
    =>cái này thì ko có chị Mai ơi, nhưng năm nay có phần vũ hội hoá trang đó, năm ngoái đâu có đâu, nă, ngoái sau phần lịch sử lễ hội là đến phần hát hò (hehe, em cũng có hát nữa)
  10. hoacomay

    hoacomay Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/01/2002
    Bài viết:
    513
    Đã được thích:
    0
    Hihi, sorry bé Bình, hông hiểu trí nhớ để đâu mà hôm qua lại nhớ nhầm bé Bình học Y với lại là SV năm 1 hehe. Bây giờ thì tỉnh táo hồi tâm mới nhớ bé Bình học Dược, không phải SV năm 1 hả ?( cái này thì chị confused vì bé Bình là bạn của Nguyệt và Cầm mà ??? ) . Đúng rồi, cô Nhung thời chị đã có biệt danh là " Lý Tiểu Long" nhưng lớp chị vẫn gọi cô là " cô giám thị " đàng hoàng, mà hổng hiểu sao lớp chị rất là ngoan, không có chảnh mà cô Nhung không có cảm tình lớp chị lắm, hễ có 1 đứa trong lớp phạm điều gì là cô lôi nguyên lớp ra rủa .
    Bố Phát thì khác nha, ưu tiên cho lớp chị số 1, mà bố lúc nào cũng nói " Thầy không phạt lớp tụi con nhưng mấy lớp khác mà thấy là nói tao thiên vị à ". Muốn tìm bố Phát hỏi thăm thì đến tiệm Bánh mì Đông Á đường Lý Tự Trọng vì con của bố là chủ tiệm đó. Coi chừng nói với chủ tiệm thì được bán rẻ hơn đó hihi
    Năm ngoái chị chỉ ở đến hết phần lễ Tri ân là dọt đi dạy nên không có biết là có hội thi Nữ sinh viên thanh lịch hay hoá trang gì không nhưng mà những năm trước chị thấy khoa chọn 2 người dẫn chương trình chưa khéo lắm, nói những điều đã ghi ở giấy mà còn vấp và cách mời thí sinh ra cũng dễ làm người ta tự ái
    Nói về chuyện thầy cô cấp 2 qua bên topic Đoàn Thị Điểm nha, ở đây lộn chủ đề, dễ bị Mod phàn nàn lắm

Chia sẻ trang này