1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE BOX ĐÀ NẴNG!( Định kỳ & đột xuất).

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 15/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Vui nhỉ?
    Lẩm bẩm một mình: Nếu không đổi ngày là mình cũng được tham dự rùi. Cú mèo!
  2. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi làng vân vui ơi là vui. lúc đầu đi xe máy lên đèo rùi mới lội bộ xuống. biển một bên, núi một bên. đẹp đến mê hồn. đã vậy mọi người ai cũng khí thế hết. leo núi cứ như tập thể dục ý. anh nachika có ý định giúp mí cô hơi bì thừa ký lô bằng cách leo núi. mà hôm đi vừa rùi thấy quý ông của box galăng thiệt. anh nachika quyết định nhường đôi giày của mình cho chị quỳnh nga, còn già thì nhường tất cho nhóc mì cua. một hành động đáng khen.
    vô đến làng vân cũng gần 12h, tưởng mọi người mệt rùi chắc hết sức để sinh hoạt với mấy em nhỏ, vậy mà ai cũng tham gia nhiệt tình hết. mí lỵ hổm rùi già còn nhảy điệu disco với lại múa minh hoạ cho bài "kìa sao bé hông lắc", công nhận là già khoẻ thiệt.. MC của chương trình là hoavanno với bé mì cua. một cặp mc rất duyên với nhiều trò độc đáo đến chết người. (xém thành nạn nhân 1 trong những trò đó). chơi đến 1h thì bắt đầu rời làng vân. lần này thì ko dám leo núi nữa. lúc đi xuống mà đã muốn nằm luôn mờ leo lên chắc chỉ có nước kêu xe cứu thương chở cả đám vô viện mất thui. ------>>>>mọi người quyết đi ghe. cuộc đời sông nước chỉ từng được chứng kiến chưa từng được thử. giờ được đi ghe mới thấy thú vị. lúc leo lên ghe mọi người cứ sợ ghe chình một bên cả đám rớt xuống nước nên nhất quyết ko cho anh cá mập ngồi ở mạn thuyền, cuối cùng mọi người cũng cập bờ bình an. và tiếp tục chơi tại biển Nam Ô. giờ này là đã 2h hơn rùi. đói lã người. nhưng được cái vui quá thể nên quên luôn đói. ăn xong mí quý ông của box rủ nhau tắm biển. mờ lần này tắm tiên. ý mờ bé mì cua xung phong chụp hình cho quý ông, ko bít vì lý do gì đến phút chót nó ôm máy ảnh ngủ mất.
    mệt quá ai vô tường thuật tiếp dùm đi.
  3. hoavannotcdtv

    hoavannotcdtv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    479
    Đã được thích:
    0
    Không có ai cả!!!!!!!!!!!
    he he...
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Hix, sao 500 pic mà mỗi ngày nhỏ ra đc vài tấm thế?? Xml up trơ trọi mỗi cái hình, hông có bình luận, phụ lục, phụ đề gì hết àh Ego xem hình hông bít ai với ai hết Các nhân sĩ ẩn dật mau lộ mặt tiếp tục hành trình Hoà vân kí sự nào. Ko ai trợ giúp cơm chiên àh? Hix, hỏi ai cũng nhận đc mỗi câu trả lời: VUI QUÁ!!! mà cứ im như thóc ý. Nhanh nhanh kể chuyện nào, plssssss
    Cheers,
  6. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    HOT HOT HOT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    [​IMG]
  7. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục nào pà con ơi!
    thể theo nguyện vọng của những người phải ở nhà hôm đó, em tường thuật tiếp để bà con khỏi phải phấp phỏm đoán già, đoán non, mà mỗi ngày chỉ được rót cho vài cái hình của cha xờ mờ lờ đại keo kiệt.
    đến đâu rùi nhỉ? à! đến cái đoạn bé mì cua nó ôm máy ảnh ngủ, vậy là bỏ mất những khoảnh khắc có một ko hai của màn tắm tiên ko có trong chương trình.. nếu ko pà con đã được chim ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật đang trở về thời kỳ hoang dã. mà nói ra chỉ sợ mọi người tiếc vì ko được ngắm cận cảnh cha xờ mờ lờ với pác nachika tắm tiên, hehehe, chắc bay mất 1/2 cuộc đời rùi (cái này nghi dễ bị thanh toán ghê ).
    sau màn tắm tiên cực kỳ hấp dẫn là đến màn cụng ly của các quý ông (chỉ quý ông thôi vì quý cô ko được cho tham gia, keo kiệt là thía đấy). rượu vào ắt lời sẽ ra. và trong lúc này thì nhiều câu độc đáo, có 102 đã xuất hiện, em ko thể diễn ra đây (sợ lém). và trong khoảnh khắc đó chẳng biết pác hoavanno đã xỉn chưa mà quyết định cho mọi người được chim ngưỡng free pác ấy. (tiếc là cái máy ảnh lại hết pin đúng lúc, cú thiệt). màn nhậu tạm khép lại để di dời tiếp tục cho tăng 3. Hát KARAOKE. cái này là cực kỳ nha!
    tiếc là ngòi pút em ko đủ trào phúng để diễn tả hết chứ nó là cứ mà đặc sắc miễn chê. chắc mọi người cũng thấy cái cảnh bé mì cua tay trong tay đút dưa với lại pác hoavanno chứ ạ? cứ là hot hot . trong cuộc thi đi tìm giọng ca vàng của mọi người, là những cú giựt míc của pà con, cứ là phải chiến đấu đến hết mình mới được sờ vô cái míc (em chiến đấu đến hơi thở cuối cùng vậy mà cũng chỉ được sờ chứ chưa được hát, hu hu hu), cái ông pro với cha xờ mờ lờ đó thiệt ko thể ko ghét cho được, nhè đúng lúc tui sắp được cầm míc là bấm OPEN. dễ thương hỉ? cái này tui là tui cú lém mà tui nhịn tui ko nói ra cho nó yên cửa, yên nhà à nghe. chạy lăng xăng đi thu tiền của mấy ông hát gì mà í ẹ, thía mà lại ko được cầm míc hát. ko thì cái giọng ca vàng chắc chắn là thuộc về mình rùi.. mà ko biết có chụp được cái hình mô của già nhảy nhót ko nữa, (bật mí cho pà con biết chứ già nhảy là tuyệt lém nha), cái thân hình còm cõi già nua của già mà già cứ ra sức lắc lư theo nhạc, rùi cố công nhảy mấy cái điệu đít cô giựt giựt nữa mới phê chớ.. ko có cuộc thi nhảy đẹp ko thì già cứ là giựt giải thui. . và thía là sau khi kết thúc màn hát karaoke cứ là phê như con tê tê thì mọi người quyết định giải tán. định đi tăng 4 là nhậu nhưng mờ pà con cũng đói và mệt đến lả lướt rùi, nên tạm thời chấm dứt. (mót sờ mờ ơi, hôm đó chỉ được chiến có 3 ổ mì từ tận sáng đến tận tối về cú đó em sắp đi gặp chúa rùi đó, nhắn nhe vậy thui lần sau cho em thêm ổ nữa nhe.. đặt cọc trước rùi đó). nhưng dù vậy thì chuyến đi kết thúc với thành công mĩ mãn, vượt lên sức tưởng tượng của già, và các thành viên có mặt hôm đó. một chuyến đi đầy thú vị và hấp dẫn. được ngắm phong cảnh hữu tình, được chơi hết mình, và cũng đem lại niềm vui cho các em hết mình. túm lại là rất tiếc khi phải nói lời chia bùn đến các pà con nào ko đi hôm đó. và sau chuyến đi này nghe nói bác cá mập có đề nghị già tổ chức một chuyến đi tiếp theo sau chuyến thứ 1 quá sung. già ơi! chuẩn bị chuyến nữa đi già. (sao mà mình cứ là ham chơi thía này?). pà con nào muốn được biết hương vị của chuyến đi trước thía nào thì ráng dụ già làm chuyến thứ 2 là bít lìn hà. cái này là em xin ủng hộ hết mình
  8. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0

    Ối giời ơi! Cái thằng Nhóc nachika em tui, sao nay nó già thía cơ chứ?
  9. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    Cái thằng nhỏ này, đã cảnh cáo với nó rùi đấy chứ, dzậy mà nó nói thích chọ bà con chửi chơi đấy, bà con nhà ta lên án nó dữ dội dô, chứ hông nó chảnh lên là ôm hít đống ảnh về nhà ngũ bi h! Cứ mà nhắc tới là bịt cái mình à!
    Dạo này cái máy tính bị hư nên hổng tường thuật lại cho bà con được! Thôi thì đành hẹn dịp khác dzậy!
  10. Nguyenthiquynhnga

    Nguyenthiquynhnga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.949
    Đã được thích:
    0
    Từ Lạng Sơn, xin gửi lời cảm ơn bà con đã rất cởi mở và thân thiện với ... chị Quỳnh ở cà phê Thư Viên ngày 10/6. Ấn tượng về các bạn thực sự rất đẹp trong tôi.
    Tôi cũng rất vui vì đã được tham gia cùng các bạn đi thăm thôn Hoà Vân đầy ý nghĩa. Chắc chắn, nếu lần sau tiếp tục tham gia được sẽ vào Đà Nẵng với cái ví thừa tiền mua vé về ngoài Bắc .
    Hẹn gặp lại!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này