1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline box KTQS khu vực HN - Kế hoạch offline nhân dịp 22/12 (trang 47)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Red_army_vn, 16/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Offline box KTQS khu vực HN - Kế hoạch offline nhân dịp 22/12 (trang 47)

    <Bài này gần tương tự bài viết trên LSVH http://www3.ttvnol.com/f_533/621395.ttvn>

    Em lượn trong forum thấy ở ít nhất 6 box thuộc diện xôm tụ, dân tình đang hẹn hò nhau tối 24 offline vui vẻ (tại HN thì ở Cung Hữu Nghị cả) về box mình thì chả thấy gì, trong khi anh em nhiệt tình có thừa Nhân dịp này em mạn phép đề xuất ý tưởng box mình ở HN cũng nên có buổi anh em gặp nhau cuối năm. Có thể liên quân với bên ?oLịch sử văn hóa?, ?oGiáo dục quốc phòng? và ?oCùng đọc và suy ngẫm? , mấy box đầy tính chính sự đi với nhau là hợp nhất roài, tham gia buổi tối 24 cùng các TTVNOLer khác luôn, nếu không thì em thấy 31-12 cũng đẹp.
    Em chỉ là phó thường dân trên diễn đàn, bài post chả nhiều nhưng em rất khâm phục hiểu biết cũng như đồng chính kiến với nhiều anh em ở đây. Từ khi gia nhập box cũng chưa offline lần nào, rất mong có dịp được diện kiến. Mong các bác, dù ?opro? vũ khí Nga hay Mỹ, nên tạm gác bất đồng và bỏ chút thời gian mà phê cho một chữ ?oduyệt? vào ý tưởng của em.
    Em không có phương tiện liên lạc và di chuyển, lại chẳng biết nhiều người trong box ta ở HN nên rất mong bác nào trượng nghĩa ra tay ?odựng ngọn cờ hồng? tụ tập anh em. Em xin làm chân thư ký lăng xăng trên ?.YM và topic. Do quá gần rồi nên em tạm đề xuất cậu Chaingsan trẻ khỏe đẹp trai lại nhiệt tình chống Tàu . Mà bác dongadoan lão làng mà ra tay nữa thì chắc xong.
    Các bác cho ý kiến !

    <Đọc cái bài cũ, mong lần này mà có được các lão làng tham gia đã ?orửa tay gác kiếm? nữa thì mừng lắm ạ.>

    YM: red_army_vn (online gần như cả ngày)
    Mail: red_army_vn@yahoo.com
  2. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Khẩu lệnh khẩn từ đồng chí Tổng tư lệnh dongadoan: Anh em cố gắng có mặt, điều đó là quan trọng nhất, nhân lực là chính, quân trang là phụ...tùng thôi, vũ khí các đơn vị chỉ cần mang theo ở mức có thể được. Cơ số đạn ban đầu đề ra chỉ là để quân địch ?rét và giúp quân ta thêm tự tin quyết chiến mà thôi. Nhưng hình như đang gây tác dụng phụ, đề nghị toàn quân sốc lại tinh thần.?
    Xin nhắc lại số mobile của Tổng tư lệnh: 0913524399
    --------
    Báo cáo số 4(có thể là cuối cùng) về việc triển khai chiến dịch OFL-22 (Offline 22-12) do Red_army_vn, sĩ quan phụ tá phòng tác chiến bộ tham mưu tập đoàn quân cập nhật (21h 21-12-05):
    I. Kế hoạch tác chiến :
    - Khu vực tác chiến: Toạ độ Y (tại cao điểm 171 đường Trường Chinh). Địa hình không rộng lắm, hay có tắc đường . Tình hình thời tiết do đồng chí T_80_U (hay gia_lanh_bien_cuong) trinh sát là có khả năng dưới 10oC.
    - Thời gian :
    Ngày N : 22-12-2005.
    Giờ G : 18h20 giờ VN, tức 11h20 giờ GMT.
    - Địa điểm tập kết : Toạ độ X (trước cổng bảo tàng Không quân đường Trường Chinh 171 đường Trường Chinh).
    - Chỉ huy chiến dịch : đồng chí Trần Đoành, chủ nhiệm cục hậu cần tập đoàn quân
    - Kế hoạch dự kiến : Toàn quân tập kết ở toạ độ X, sau đó vận động bằng cơ giới tới điểm tác chiến ở toạ độ Y. Quân ta có trọng pháo hiểm trợ của tư lệnh Đoành cũng các đồng chí Khosovo, vinhvinh, kien098, muvlc... đảm nhiệm.Tuy nhiên, do sự hăng hái của toàn quân nên đợt tấn công điểm cao này chúng ta sử dụng chiến thuật biển người, tuy nhiên, không theo lối bọn Khựa- 2 thằng 1 súng, các đơn vị tham chiến chú ý mang tối đa hỏa lực, giảm thiểu rủi ro và bảo đảm kế hoạch tấn công phòng trường hợp khi pháo ta bị phản pháo của địch.
    - Tần số dùng để liên lạc trực tiếp với tư lệnh dongadoan: 0913524399.(đôi khi nghe thông báo số không tồn tại, gọi lúc khác vậy)
    -Mật hiệu : hỏi "KTQS ?". Đáp "Offline !". Ngoài ra, theo ý tưởng đồng chí tham mưu phó chaingsan: ?oMấy ông xe ôm hay để đầu xe hướng vuông góc với đường, anh em ta cứ để xe chéo 1 góc 45o là ok?. <Nếu nhà em làm nghề chạy xe ôm thì để xe lệch mấy độ các bác>
    II. Quân số tham gia cùng một số ghi chú, tính đến 11h00 ngày N-3 (19-12) :
    1. dongadoan (C). (0913524399)
    2. chiangshan.
    3. T_80_U. (hỏa lực đặc biệt: VODKA).
    4. Red_army_vn
    5. kengangbac2003. (hỏa lực đặc biệt: Vodka Lò Đúc)
    6. Jet_Ace.
    7. lei_lord_demon.
    8. chansno. (?.đề xuất muốn xin 1 đơn vị vận tải hộ tống đến vị trí tập kết?, chanso cho thêm thông tin, biết đâu có đơn vị nào đang đóng gần đấy)
    9. vinhvinh.
    10. Khosovo.
    11. muvlc. (hỏa lực trợ chiến: Panasonic FZ20- đeo kính cận, mặc quần thùng xanh màu lính vác túi máy ảnh, kẹp nách "khẩu cối Nga Smirnov")
    12. 10con3.
    13. nguyenk36. (0913300000)
    14. ColdAir.
    15. kien098.
    16. ak74.
    17. ptlinh.
    18. nguyen2.
    19. Tuat_than_dau
    20. BAOLEO (tuanbim@yahoo.com, hỏa lực trợ chiến: 1 đơn vị lựu pháo Pháp hiệu Bordeaux )
    21. lamgiacat
    22. seaknight (0913234089)
    23. etandard ( hỏa lực trợ chiến: cái đĩa phim tài liệu về Mask 2005----f đây là một động lực để anh em đến sớm đó)
    III. Ghi chú.
    Do tính chất phức tạp của địa hình, đề nghị các đồng chí tham gia nêu cao tinh thần kỉ luật, tới điểm tập kết đúng thời gian quy định.
    Phòng tác chiến Bộ tham mưu Tập đoàn quân.
    -------------------
    To T_80_U: Đề nghị bác có mặt, nghe nói sau khi gặp phục kích, y tá quân đoàn với ?otrang phục tương thích? cũng đã giúp bác bình phục rồi vì thế không có lý do gì để vắng mặt cả, công kiên mà thiếu tăng à.
    To Jet_Ace: Tổng cục 2 báo ?o đang bận chuyện nội bộ? nên ?okhông rảnh? S
    To all: Còn chưa đầy 24 tiếng, đếm ngược thôi ! Nếu ai không kịp ghi danh hay liên lạc với bộ chỉ huy thì thì tự vận động tác chiến tới tọa độ xác định trên.
    u?c chiangshan s?a vo 22:38 ngy 21/12/2005
  3. vuanthai

    vuanthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2004
    Bài viết:
    385
    Đã được thích:
    68
    Trước giờ G 20'' :(máy ảnh hơi chuối)
    Quân số chưa tập hợp đủ nhưng khí thế ngút trời:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    HOT HOT HOT !!!
  4. 10con3

    10con3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    bác nào chụp ảnh chán quá
    theo yêu cầu của anh em, mình sẽ chú thích cho
    ảnh 2 rõ nhất :
    từ trái qua phải : 1/ 313230,2/nguyenk36,3/Coldair(nguoitotbung),4/lamgiacat,5/ảnh mờ, không xácđịnh rõ, một là chính bác vuanthai, hai là vinhvinh, 6/khosovo, 7/dongadoan,8/seaknight(dân quân địa phương),9/T_80_U,10/ptlinh
    (mình đến sau, không biết mặt bác vuanthai)
    ký tên
    10con3, bí thư của phó tư lệnh kien098 (trước chiến dịch mới chỉ là binh nhì)

    =======
    mùa thu rồi ngày 23, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến ... nóp với dáo, chân đi không mà lòng người giàu lòng vì nước....
    u?c chiangshan s?a vo 11:39 ngy 23/12/2005
  5. 10con3

    10con3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    mình định viết 1 bài xã luận hay để ra mắt anh em trong box. Nhưng trước hết ta công bố thu chi đã :
    tổng thu : 2.600.000đ (ngân sách quốc phòng)
    chi : tại quán ăn : 1.016.000
    tại quán cà phê : 64.000
    tổng chi : 1080 (chiến phí)
    Còn thừa : 1.520.000 đ
    Người đóng nhiều nhất : phó tư lệnh kien098 (500.000), hiện tại PTL kien098 giữ số tiền còn thừa
    thư ký : 10con3 (bí thư của PTL kien098)
    =======
    mùa thu rồi ngày 23, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến ... nóp với dáo, chân đi không mà lòng người giàu lòng vì nước....
  6. Khosovo

    Khosovo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    21
    Phù, cuối cùng thì cũng vào được box
    Phóng viên chiến trường đưa tin....
    Đội hình lúc ra trận
    [​IMG]
    Đội hình tham chiến...
    [​IMG]
    Bàn phương án tấn công....
    [​IMG]
    Một mũi tấn công....Chuẩn bị xung phong đi anh em
    [​IMG]
    Còn tiếp nữa để từ từ đưa tiếp. Mạng chuối quá.
  7. Khosovo

    Khosovo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    21
    Tiếp theo...
    Sau trận chiến thảm khốc, gạt bỏ lại những hy sinh mất mát, trong đó có cả tư lệnh chiến trường Trần Đoành và đồng chí chính trị viên Chiangsan , tiểu đội trụ lại tới cùng trên cao điểm 171 lại tiếp tục hành quân........
    (trong ảnh thiếu phóng viên chiến trường vì lý do tác nghiệp)
    [​IMG]
    Và trên mặt trận mới.....
    [​IMG]
    Còn một số ảnh về trận chiến kinh hoàng trên cao điểm 171, tạm thời chưa thể đưa lên được vì Server quá chuối, mong các bác thông cảm....
    Mừng chiến thắng nào.........
    Tiến lên, toàn thắng ắt về ta..
  8. gia_lanh_bien_cuong

    gia_lanh_bien_cuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Lời nhà xuất bản
    Ai cũng một thời trẻ trai, và tôi cũng vậy. Cuộc chiến đã qua nhưng dư âm và ảnh hưởng của nó sẽ còn tồn tại và lắng đọng trong sâu thẳm tâm trí của nhưng ai đã một thời và cả cho người đang sống. Nhân dịp ngày thành lập QĐND VN, chúng tôi xin mạn phép được xuất bản cuốn hồi kí của đồng chí T_80_U nguyên tư lệnh tăng thiết giáp về trận đánh lịch sử tại cao điểm 171.
    LỜI NÓI ĐẦU
    Cuộc ?onhậu? chiến nào cũng có nước mắt của các bà mẹ hay những người vợ, nhưng những giọt nước mắt đó đều mang nhỉều ?othái cực? khác nhau. Chỉ duy nhất có nụ cười trong gian khổ - không nên hoãn cái sự sung sướng lại là không bao giờ đầu hàng cái gian khó mà mỗi người lính phải chịu đựng suốt cuộc chiến. Giữa cái được và cái mất lúc này không còn là quan trọng nữa.
    Đây là câu chuyện về những kỷ niệm của 1 thời. Đó là năm 2005, 1năm rất khác biệt, 1 năm đánh dấu cho ?ođại bản doanh? http://www3.ttvnol.com/quansu.ttvn và một thời đại mới bắt đầu. Lúc đó chúng ta đã cảm nhận được nó, bằng nhiều cách khác nhau, cuộc sống của chúng ta thay đổi quá lớn, quá đột ngột, và bây giờ nhìn lại chúng khi thờ gian đã đi qua chúng ta hoàn toàn chẳng mảy may nghi nghờ về những điều đó. Đó là năm đại bản doanh http://www3.ttvnol.com/quansu.ttvn quyết định mở chiến dịch ?oTrường Chinh 171? với những mối quan hệ theo kiểu Byzantine ( phúc tạp). Đó là năm chúng ta bước vào cuộc ?onhậu chiến? thực sự. Theo nghĩa đen " chúng ta" những người bước vào cuộc chiến là tất cả chúng ta, những người làm nên bước ngoặt lịch sử của "đại bản doanh", cho dù có 1 sự thật là có một phần không nhỏ các chị em không có hiểu biết gì về "cuộc chiến" này, chẳng quan tâm tới và không có mối quan hệ nào đáng kể tới những gì đang xảy ra ở một nơi rất xa. Vì vậy câu chuyện này kể về những con người anh hùng ở QKTĐô thuộc đại bản doanh http://www3.ttvnol.com/quansu.ttvn: Những người lính chiến đấu đầu tiên, những người ngồi trên những phương tiện cũ kĩ từ thế kỉ 20 (xe đạp chân, cơ giới dream??) vượt qua bao nhiêu chướng ngại vật - bản thân tôi tưởng trận này "tăng" không thể đến được vì bị mắc kẹt suốt gần 1 tiếng tại "Quân Y Viện" Tôn Thất Tùng, hao xăng khủng khiếp, đi tới 1 nơi gần như chưa biết bao giờ có trong tâm trí của 1 số lính trẻ thế hệ 8X, và chiến đấu trong 1 trận đánh quan trọng đầu tiên của 1 cuộc ?onhậu? chiến mà sẽ kéo dài dường như vô tận .Chiến dịch ?oTrường Chinh 171? trông giống như cuộc ?onhậu? chiến khủng khiếp trong Thế giới ?orượu chè? nồi lẩu nấu đồ thập cẩm và cuộc "Trường Chinh" bên Khựa chỉ là con "tép". Một cuộc chiến, nơi mà những chiến thuật, kỹ thuật, và vũ khí mới được thử nghiệm, được hoàn thiện hay vứt bỏ đi. Tại ?ocao điểm 171? cả hai phía (phía bên kia là chủ cao điểm) đều tuyên bố dành chiến thắng và cả hai đều nhận những bài học, nhưng sự thật được cả 2 phía thừa nhận là nguy hiểm nhất là việc tính nhầm ?otổng thiệt hại? sau ?onhậu chiến? đó là sự dối trá một cách nguy hiểm, mà tiếng vang và tầm ảnh hưởng của chúng kéo dài suốt chừng nào khi có một người đàn ông nào đó nói là không biết ?onhậu? là gì. Đây là những gì chúng tôi đã làm, đã thấy, đã chịu đựng trong 7 ngày (từ lúc phát động cuộc chiến -16/12/2005, cho tới khi kết thúc ?" đêm 22/12 rạng sáng 23/12/2005) chiến dịch tại ?ocao điểm 171?, địa hình hiểm trở vào mỗi giờ tan tầm,?okhúc ruột già cỗi? và là cửa ngõ vào ?ongã 4 khổ?, khi đó chúng tôi trẻ, tin tưởng và yêu ?onhậu? trong khi những người phụ nữ đáng yêu của chúng tôi không biết và ít quan tâm tới những ?ohy sinh? của chúng tôi. Một câu chuyện chiến tranh giữa ?oLi- vơ-phun? và ?oÁc-xơ-nôn?, bạn nghĩ như vậy? Không chính xác lắm, cho những mục đích cao hơn đây là 1 câu chuyện tình ?oanh em, chiến hữu?, những hành động của chúng tôi được kể theo ngôn ngữ của chúng tôi. Chúng tôi là những chàng trai của thế kỉ 20 và 21 và chúng tôi đi tới những nơi được điều tới bởi vì chúng tôi yêu và trân trọng cuộc chiến này. Hầu hết chúng tôi là lính ?onghĩa vụ? hay nói đúng hơn là lính ?otình nguyện? nhưng chúng tôi tự hào khi có cơ hội phục vụ ?otổ quốc? giống như các bậc tiền bối chúng ta đã từng làm, để không Cha ông nhân đức sinh ra rượu, con cháu thảo hiền mặc sức phê?. Chúng tôi là những người lính chiến tinh nhuệ của QKTĐô, dày dạn kinh nghiệm được huấn luyện nghệ thuật chiến tranh ?ođem thế giới ngâm thành rượu, ta nướng càn khôn nhắm thế mồi?một cách cơ động mới theo chỉ thị của Tổng tư lệnh chỉ huy chiến dịch, kiêm tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang QKTĐô đồng chí Trần Đoành. Đó là nghệ thuật quân sự mới cho chúng ta đáng học hỏi mà bản thân tôi được vinh dự tham gia chiến đấu.
    Hà nội, mùa Đông năm 2005
    Đau tay quá, xin phép em tạm nghỉ... tối về viết tiếp
    Đi làm cho sảng khoái.
    Được gia_lanh_bien_cuong sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 23/12/2005
  9. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Thêm một cái ảnh "máu lửa chiến trường" :
    [​IMG]
    Tớ đã vote cho tất cả các chú và bác Baoleo mà sao không thấy hiện lên nhỉ ?
    Kế hoạch cho chiến dịch tiếp theo nên để đến cuối năm âm lịch chứ CN tới thì tớ sợ gần quá ! Các chú cho ý kiến nhé !
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 18:28 ngày 23/12/2005
  10. seaknight

    seaknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0

    Tường thuật trận chiến cao điểm 171 (dưới góc độ của một người lính tham gia).
    Lực luợng tham gia chiến dịch: Box KTQS Quân khu thủ đô.
    Đúng 18.30 tôi hành quân tập kết bằng cơ giới tới bãi đáp quy định trước cổng viện bảo tàng không quân, lúc này đã có nhiều đơn vị bạn tập kết tại đây. Không khí toàn quân rất hồ hởi trước khi vào trận đánh. Đứng quan sát các đơn vị bạn lòng tôi không khỏi hồi hộp, ở đây phần lớn là các đồng chí trẻ tuổi thế hệ 8X tuy nhiên bên cạnh đó vẫn có sự tham gia của các cựu binh như đồng chí ?oBáo Lê ô? ai ai cũng háo hức tin tưởng vào thắng lợi của chiến dịch. Niềm tin của các chiến sỹ càng được củng cố thêm bởi hàng cơ số đạn pháo hỏa lực mạnh mang theo. Tôi không thể thống kê được hết các loại pháo mà các đơn vị trang bị sử dụng cho chiến dịch này nào là Pháo lựu Halico, cối Bóc đô? đến lúc chuẩn bị nổ súng chúng tôi còn nhận được thêm một giàn Cachiusa Vodka do các bạn nước ngoài gửi tặng.
    Đồng chí tư lệnh thông báo
    ?o?T- Có thể kẻ địch đã phán đoán phần nào được ý định của chúng ta nên chúng cho không quân oanh kích liên túc các ngả đường hành quân gây ách tắc sẽ có một số đơn vị đến tập kết muộn hơn quy định hoặc thậm chí không thể đến để phối hợp cùng tác chiến. Tôi đề nghị tạm lui 15 phút thời gian vận động đến cao điểm.
    Chờ đợi thêm 15 phút có thêm một số đợn vị bạn khác đến tập kết, tuy nhiên vẫn còn nhiều đơn vị khác không thể đến được do bị thiệt hại nặng trên đường hành quân hoặc hậu phương bị đích quấy rối.
    7:15. Tư lệnh Đoàn hạ lệnh cho các cánh quân vận động đến đến tập đoàn cứ điểm 171.
    Tập đoàn cứ điểm 171 gồm 02 phân khu trái và phải. Phân Khu Trái là một cụm cứ điểm nhà hàng mới được xây dựng kiên cố hiện đại, lúc này đúng là lúc cắt băng khai trương. Nhìn vào bên trong Phân Khu Trái, đèn điện sáng choang, trước cổng có hai hàng nữ biệt động quân trong quân phục áo dài đỏ đứng chào, thỉnh thoảng lại có tiếng nổ ?opưng? của súng phóng lựu ?osâm panh?. Khi nhìn thấy đội nữ biệt động quân, các chú lính nhà ta thèm rỏ rãi lưỡi thè hết cả ra bên ngoài mặc dù trời rất lạnh . Chúng tôi tự thầm khâm phục bác tư lệnh đúng là sáng suốt chọn thời cơ này để mở chiến dịch chắc chắn đánh vào đây lúc này là có ?ođít cao? mấy chục phần trăm..
    Bỗng nhiên tư lệnh Đoàn hạ mệnh lệnh
    - Chúng ta tấn công đánh chiếm Phân Khu Phải.
    Giật mình ngỡ ngàng, lúc nãy mải để ý đên Phân Khu Trái chúng tôi quên mất là bên phải còn có một cụm cứ điểm khác. Cụm cứ điểm này được cấu thành từ hàng loạt cứ điểm nhỏ các bàn ăn được kê quanh hồ, không có cứ điểm nào được xây dựng kiên cố. Thoáng nét thất vọng hiện trên khuôn mặt của các chiến sỹ trẻ, nhưng chúng tôi hiểu bác tư lệnh quyết định chọn mục tiêu này là do đây là lần đầu tiên phối hợp binh chủng hợp thành, quân chủ lực kết hợp với bộ đội địa phương, dân quân du kích cho một chiến dịch lớn vì vấy nếu chọn cứ điểm quá mạnh khả năng chi viện hỏa lực cũng như hậu cần sẽ khó mà đáp ứng được nhất là trong nhưng trận đánh công kiên kéo dài.
    Nói về lực lượng phe ta trước khi nổ súng, theo kế hoạch của Bộ tổng tham mưu chiến dịch này ngoài hỏa pháo trợ chiến chúng ta sẽ có sự yểm trợ của không quân cụ thể là đồng chí ?osu pơ ét tăng đơ? và của thiết giáp đồng chí T80U. Tuy nhiên đến phút chót máy bay không thể tham gia được chiến dịch chỉ có đồng chí Jetace là có mặt . Hic hic có phi công mà không có máy bay . (Em mong đợi bác ét tăng đơ đến để xin bác cái đĩa MASK 2005, thế mà bác lại kêu ?oét xì tăng? không đến được).
    Mở màn chiến dịch.
    Chúng ta dàn quân trên một mặt trận dài bằng 06 cái bàn, chia làm 03 cánh quân: cánh phải, cánh trái và cánh trung tâm. Cánh phải chủ yếu là lực lượng dân quân du kích ROM (dít ông li mem bờ) do mod Chiangshan & trợ lý phòng tác chiến Red_Army chỉ huy, cánh quân này có thêm đồng chí Khôsovo phóng viên tờ báo nổi tiếng Pa-sa-xôn Lào (trang bị Panasonic FZ20) em bét đựt (embeded). Cánh trung tâm do tư lệnh Đoàn chỉ huy đây là cánh trang bị hỏa lực mạnh Pháo lựu ?oSờ mi nốp? do đồng ?omvlc? phụ trách. Cuối cùng là cánh trái đây là cánh quân bao gồm nhiều lính cựu dày dạn kinh nghiệm và được trợ chiến bởi một đại đội tăng T80U chỉ huy là phó tư lệnh Kien098.
    Sau màn chào hỏi giới thiệu các đơn vị tham chiến, giàn pháo trợ chiến bắt đầu khạc đạn cấp tập khai màn (Pháo binh luôn luôn là hỏa lực chi viện chủ yếu trong các chiến dịch của QDNDVN). Trận chiến diễn ra ác liệt ngay từ những phút đầu, để có được nhũng hình ảnh nóng bỏng của chiến dịch, đồng chí phóng viên Khosovo đã dũng cảm len lỏi khắp mặt trận để ghi lại những khoảng khắc hào hùng của toàn quân.
    Các trận đánh ác liệt đặc biệt diến ra ở cánh Phải (cánh sát hồ), đây là cánh quân tiêu tốn nhiều đạn pháo nhất chiến dịch (toàn anh em trẻ đang sung sức bắn cho sướng tay) mặc dù đồng chí tư lệnh luôn chỉ thị phải hết sức kiềm chế trong việc sử dụng hỏa lực mạnh nhưng do anh em quá nhiệt tình nên đôi lúc lâm vào tình trạng thiếu đạn bổ sung không kịp. Một trong những nguyên nhân của việc thiếu đạn pháo là do trong khi chiến đấu nhiều lần địch sử dụng một chi đội tăng ?oT80U? vận động ra bịt cửa mở khiêu chiến, anh em ta thiếu kinh nghiệm dốc hết đạn cùng lúc bắn vào một mục tiêu tuy đẩy lui được địch nhưng địch thiệt hại ít mà ta lại tốn hết đạn ( nếu anh em mà nghe tôi đề nghị từng người một ra nghênh chiến với chú ?oT80U? thì chú ý đã đổ say tại trận rồi).
    Trận chiến kéo dài chừng 01 tiếng đồng hồ thì đồng chí Coldair rút khỏi trận chiến sau đó là Bác Tư lệnh Đoàn bị Bộ tổng tham mưu triệu tập. Đồng chí Kien098 được cử làm tư lệnh thay bác Đoành tiếp tục chỉ huy trận chiến. Đến lúc này hầu hết các mục tiêu đã bị tiêu diệt chỉ còn lại duy nhất 04 hỏa điểm Hot pot (lẩu thập cẩm) cần phải quét sạch. Theo lệnh của tư lệnh Kiên anh em yêu cầu thêm một cơ số lưu pháo Halico mới để trợ chiến tiêu diệt nốt sổ mục tiêu này.
    Đến 10.00 pm trước sức tấn công vũ bão của quân ta, toàn bộ cụm cứ điểm Phân Khu Phải đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Chiến dịch ĐẠI THẮNG.
    Ghi chú: Sau khi rút lui về căn cứ 19 Huỳnh Thúc Khánh để tổng kết chiến dịch và nghiên cứu khả năng mở chiến dịch HẢI DƯƠNG toàn quân chỉ còn lại 09 đồng chí còn khả năng tiếp tục chiến đấu.
    (Em về đến nhà nhìn đồng hồ là 12.30 . Một ngày mới bắt đầu)

Chia sẻ trang này