1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline box KTQS khu vực HN - Kế hoạch offline nhân dịp 22/12 (trang 47)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Red_army_vn, 16/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chán các bác quá, chắc lúc đấy tên bay đạn nổ, mặt mày ai cũng hừng hực thế kia nên chả nhớ rõ nhau, chưa ai viết chú thích đầy đủ cả.
    Đêm Noel, một mình em ngồi trực trong phòng Tác chiến Quân đoàn hiu hắt mà buồn quá, hic, các bác giờ này chắc đang "trực chiến" cùng "văn công" cả.

    Hồi tưởng lại trận đánh ác liệt vừa qua, em chú thích cái.
    [​IMG]
    Đây là bức ảnh chụp giữa buổi khi Tư lệnh rời trận địa, bức ảnh này còn có tên "Gửi quân khu 7"
    Từ phải qua trái, từ trên xuống dưới:
    bác chaingsan(hiển thị 2/3 mặt, rất nghiêm túc),
    bác ptlinh(cười cực kỳ ngây ngô, bác này phụ trách tâm lý chiến thì tốt),
    bác seaknight(một nụ cười khả ái),
    bác kien098(vâng, lại một nụ cười nữa, một nụ cười đầy tính thân thiện của một phó Tư lệnh thét ra lửa ),
    bác lam_gia_cat(trông đẹp trai vậy mà sắp cưới,, tiếc cho nữ binh nào của quân đoàn- nếu có),
    Tư lệnh dongadoan(nổi bật với phong độ cũng như "giao diện" của mình),
    lão đồng chí BAOLEO(hình như đang chới với giơ tay ra hiệu cho cô áo vàng bấm máy, tiếc là mặt bác vẫn bị hụt ),
    bác mulvc(tội đồ ăn bớt 1/3 "mặt tiền" nhà bác BAOLEO mặc áo xanh đeo kính, có lẽ đơn vị của bác ấy đã chiếm một số vị trí quan trọng nên trông khá hỉ hả),
    bác vinhvinh(ở vị trí dưới bác mulvc, đã bỏ rada, quảng cáo cho Colgate ngọc trai luôn ),
    bác Jet_Ace(cạnh bác BAOLEO, chúng ta vẫn thấy như nghe được tiếng hô xung phong của bác ấy vang vọng),
    bác 313230(dưới bác Jet_Ace, tinh thần lạc quan của người lính thấy rõ, cảm ơn bác này đã hộ tống đơn vị em về nơi đồn trú sau chiến dịch)
    bác T_80_U(ở bên dưới 313230, đơn vị tăng nên đầy khí thế),
    bác nguyenk36(bên cạnh bác 313230, đeo kính, áo len trắng, trông vậy mà sắp là bố trẻ con rồi, trông phớ lớ, em chúc chị nhà và cháu được mẹ tròn con vuông !)
    bác Khosovo(đeo kính, chếch bên cánh trái của bác nguyenk36, hic, đúng là phóng viên ảnh, xinh trai thật . Thảo nào lúc chỉ cách bấm máy cho chị áo vàng, chị này cứ run run, mắt hấp háy)
    bác 10con3(cuối cùng, nhân vật của ngày chiến thắng- người gửi thông tin update thường xuyên cho anh em)
    Hình dưới:
    bác ColdAir(ngoài cùng bên trái, về sớm vì lý do cá nhân, hậu phương gọi gấp, cặp kính trắng và cái gãi đầu, bác giả nai đạt quá ạ )
    em Red_army_vn(thiếu mặt vì lý do khách quan trong đội hình, hình bên dưới, thằng cầm đũa giết địch đấy ạ, hic, bị ảnh hưởng bởi bác lam_gia_cat về vũ khi thô sơ nên em tưởng đũa là ..dao găm)
    [​IMG]
    Được Red_army_vn sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 24/12/2005
    Được Red_army_vn sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 24/12/2005
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Gửi : Các đơn vị thuộc QK TĐ !
    MỆNH LỆNH TÁC CHIẾN SỐ 2 ( TỐI MẬT)
    Phát huy chiến thắng của chiến dịch " Trường Chinh 171 " trong lúc tinh thần bộ đội đang hăng hái lập công. Vũ khí, đạn dược còn tương đối đầy đủ. BTL QK TĐ quyết định :
    1, Tiến hành chiến dịch mang mật danh : Tiễn Dậu đón Tuất.
    2, Đối tượng tác chiến : Quân đoàn Cờ tây số 1.
    3, Địa điểm khu chiến : Tùy tình hình thực tế (TL đề xuất tại Thụy Khuê - Nhà sàn số...đã quên, nhưng gần khách sạn Regency). Sau đó chuyển quân đến khu tập trung bí mật mang tên karaoke.
    4, Thời gian : Ngày N (T7 ngày 21/01/2006 tức 22 âm lịch). Giờ G : 17h30 các đơn vị có mặt tại vị trí tập kết, 18h mở màn chiến dịch.
    5, Kế hoạch tác chiến : Lần này sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 : Tiêu diệt Quân đoàn Cờ tây số 1 của địch. Giai đoạn 2 : Văn nghệ mừng công (chú ý : các tiết mục do các đơn vị tự biên tự diễn, tuyệt đối không có "văn công").
    6, Công tác chuẩn bị : Do tình hình vũ khí, đạn dược trong chiến dịch trước chưa tiêu hao nhiều nên lần này các đơn vị chỉ cần chuẩn bị 1/2 cơ số đạn.
    7, Các đơn vị tham gia tác chiến : Tất cả các đơn vị thuộc biên chế QK TĐ (các đơn vị ghi danh bằng PM hoặc báo cáo về Văn phòng BTL thông qua đ/c Red_army_vn hoặc đ/c 10con3. Các đ/c có tên trên có trách nhiệm lập danh sách và báo cáo cho BTL).
    8, Trinh sát : Giao cho đ/c gia_lanh_bien_cuong (tức tiểu đoàn trưởng xe tăng T_80_U) và đ/c nguyenk36 trinh sát địa điểm khu chiến cho cả giai đoạn 1 và giai đoạn 2 (lưu ý khu tập trung bí mật cho giai đoạn 2 cần gần địa điểm tác chiến giai đoạn 1).
    To đ/c PTL kien098 : Phê bình đ/c về việc thiếu cảnh giác, để lộ địa điểm hoạt động của điện đài. Nhân đây lệnh cho các đơn vị khi tham chiến nghiêm túc chấp hành qui định : Yên lặng vô tuyến.
    To đ/c MiG19... Biểu dương tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ của đ/c. Đ/c ghi danh tham gia tác chiến theo điều 7 của mệnh lệnh trên.
    To đ/c Baoleo : Biểu dương sự nhạy bén trong việc phát hiện mục tiêu của đ/c. Nay quyết định điều đ/c về công tác tại Phòng tác chiến của QK dưới quyền đ/c chiangshan. Đ/c có cần PTL kien098 đưa T-34 5 chỗ đến đón về địa điểm tập kết không ?
    ------------------------------------------------------------------------------
    е?c chiangshan s?a v௠19:22 ng๠30/12/2005
    Được dongadoan sửa chữa / chuyển vào 22:02 ngày 30/12/2005
  3. 10con3

    10con3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    - anh em vào chọc nhau vô bổ quá, lần trước hứa viết bài nhưng bận, mãi hôm nay mới viết được. Đ/c nào thấy hay thì tặng mình vài sao
    - trước đó đã có 1 bài tường thuật khá chi tiết của đ/c seaknight, còn đây là xã luận của báo KTQS, 1 số chi tiết nhỏ, xin được bỏ qua. Thêm nữa, giờ giấc chỉ là tương đối.
    --
    Bài xã luận trên báo "KTQS", cơ quan ngôn luận của box KTQS. Tổng biên tập : 10con3.
    Chiến dịch 171TC tại QKTĐ đại thắng lợi !
    để tuyên truyền cho chiến thắng to lớn 171TC, góp phần động viên quân dân tiếp tục cuộc kháng chiến vĩ đại, đi đến thắng lợi cuối cùng, phóng viên của TTX KTQS xin tường thuật chi tiết chiến dịch 171TC và trận tập kích vào yếu khu 19HTK
    * về phía ta :
    Trong kế hoạch đông xuân năm nay, trên chiến trường chính QKTĐ, bộ tổng tư lệnh quyết định mở chiến dịch lớn, đánh vào tập đoàn cứ điểm 171 TC (171 Trường Chinh), 1 tập đoàn cứ điểm vô cùng kiên cố. Mục đích là tiêu diệt hoàn toàn tập đoàn cứ điểm này, làm rung chuyển hệ thống phòng ngự của địch, làm cho địch lâm vào thế bị động. Về mặt tinh thần, một chiến thắng của ta tại 171TC sẽ làm nhụt ý chí của địch, nâng cao khí thế chiến đấu của quân đội ta. Lực lượng dự kiến trong chiến dịch này là 24 tiểu đoàn (24 người) nhưng đến phút cuối, do địa hình hiểm trở, xa căn cứ, tiếp vận khó khăn nên ta chỉ có thể điều động vào chiến dịch 17 tiểu đoàn (17 người). Ngoài lực lượng bộ binh, tham gia chiến dịch còn có các tiểu đoàn : xe tăng T_80_U, vận tải Jet_Ace, pháo binh vinhvinh.
    Theo kế hoạch toàn quân sẽ tập kết tại BTKQ (bảo tàng không quân) vào lúc 18h20 ngày 22/12/2005, chiến dịch sẽ bắt đầu vào lúc 18h30.
    **phiên hiệu các tiểu đoàn tham gia trận đánh lịch sử 171TC
    1 dongadoan (tư lệnh)
    2 kien098 (phó tư lệnh)
    3 chiangshan (chính ủy, mod KTQS)
    4 ptlinh (phó chính ủy, mới lên mod LSVH)
    5 Red_army_vn (bí thư của tư lệnh)
    6 10con3 (bí thư của PTL kien098)
    7 Nguoitotbung (Coldair, chủ nhiệm hậu cần)
    8 muvlc (trưởng ban tuyên vận)
    9 nguyenk36 (TĐT tiểu đoàn thông tin, mod box Hải Dương)
    10 T_80_U (TĐT tiểu đoàn tăng)
    11 vinhvinh (TĐT tiểu đoàn pháo binh, mod box Hải Dương)
    12 Jet_Ace (TĐT tiểu đoàn vận tải)
    13 Khosovo (phóng viên chiến trường)
    14 BAOLEO (binh nhất)
    15 313230 (binh nhì)
    16 lamgiacat (binh nhì)
    17 seaknight (dân quân địa phương)
    * về phía địch :
    Rút kinh nghiệm sau thất bại tại Điện Biên Phủ, lần này quân địch bố trí lực lượng mạnh hơn, hỏa điểm dầy hơn. Tập đoàn cứ điểm gồm 4 cụm cứ điểm LTC1, LTC2, LTC3, LTC4 (lẩu thập cẩm), mỗi cụm cứ điểm tương đương với tập đoàn cứ điểm ĐBP (tức tập đoàn cứ điểm 171 TC mạnh gấp 4 lần tập đoàn cứ điểm ĐBP). Mỗi cụm cứ điểm gồm 2 lớp : vòng trong và vòng ngoài. Ở vòng trong, bộ phận chỉ huy đóng dưới thung lũng (lẩu nón). Trên vành thung lũng, địch đóng quân dày đặc với hàng loạt cứ điểm : M1, M2, M3, M4 (mực); C1, C2, C3, C4(cá); TB1, TB2, TB3, TB4 (thịt bò); N1, N2, N3, N4 (ngao); L1, L2, L3, L4 (lươn); ĐP1, ĐP2, ĐP3, ĐP4 (đậu phụ); VĐ1, VĐ2, VĐ3, VĐ4 (váng đậu). Bố trí như thế, địch sẽ hạn chế tối đa khả năng sử dụng pháo binh của quân ta.
    Xung quanh các cứ điểm là hàng rào dây thép gai và bãi mìn dày đặc (rau cải cúc, rau cần, rau cải ngọt, mì sợi)
    Ở vòng ngoài, địch bố trí hàng loạt các cứ điểm vành đai : NTM1, NTM2, NTM3, NTM4 (ngồng tỏi muối); SN1, SN2, SN3, SN4 (sườn nướng); RBX1, RBX2, RBX3, RBX4 (rau bí xào); KTC1, KTC2, KTC3, KTC4 (khoai tây chiên); LR1, LR2, LR3, LR4 (lạc rang)
    Toàn bộ quân số của địch là 10.160 tên (1.016.000 đ). Mỗi cụm cứ điểm LTC có 1000 quân (100.000 đ / 1 nồi lẩu thập cẩm)
    * Diễn biến chiến dịch
    Tại điểm tập kết, đúng 6h15, 12 tiểu đoàn đã có mặt. Thiếu 5 tiểu đoàn : Red_army_vn, 10con3, chiangsan, BAOLEO, Jet_Ace
    Do mất tín hiệu liên lạc, 2 tiểu đoàn Red_army_vn và 10con3 đi chệch mục tiêu, rất may, lúc này mới là 18h15 (đứng đợi ở Bảo tàng phòng không). Sau khi gặp nhau, 2 tiểu đoàn trưởng Red_army_vn và 10con3 đã cử trinh sát đi thăm dò đường và đã hội quân với các đơn vị khác vào lúc 18h20.
    18h25, 3 tiểu đoàn còn lại : chiangsan, BAOLEO, Jet_Ace đã có mặt đầy đủ. Sau khi kiểm tra lại lực lượng, tư lệnh Đoàn ra lệnh cho các đơn vị vào vị trí chiến đấu. Đúng 18h30, sau hiệu lệnh của tư lệnh Đoàn, pháo binh của ta bắn cấp tập, chiến dịch 171TC chính thức mở màn.
    Chỉ sau 20 phút nổ súng, quân ta đã tiêu diệt hoàn toàn 4 cứ điểm vành đai SN1, SN2, SN3, SN4.
    Thừa thắng xông lên, quân ta tiếp tục bao vây, tiêu diệt dần các cứ điểm vành đai còn lại. Các cứ điểm LR1, LR2, LR3, LR4, KTC1, KTC2, KTC3, KTC4, RBX1, RBX3, RBX4, NTM1, NTM2, NTM3, NTM4 lần lượt bị tiêu diệt. Trụ vững lâu nhất là cứ điểm vành đai RBX2, theo quan sát của tôi, mãi đến 21h20, cứ điểm này mới hoàn toàn bị tiêu diệt.
    Sau khi tiêu diệt các cứ điểm vành đai theo lối đánh "bóc vỏ",(Dưới sự chỉ đạo sáng suốt của Đại tướng Tổng tư lệnh, tư lệnh Đoàn đã áp dụng kinh nghiệm "đánh bóc vỏ" trong trận ĐBP của Đại tướng TTL vào trận đánh này.), khoảng 20h, quân ta bắt đầu tiến đánh các cao điểm M1, M2, M3, M4, C1, C2, C3, C4, TB1, TB2, TB3, TB4, N1, N2, N3, N4, L1, L2, L3, L4, ĐP1, ĐP2, ĐP3, ĐP4,VĐ1, VĐ2, VĐ3, VĐ4, dẫn đầu đoàn quân là tiểu đoàn tăng T_80_U. Hoảng hồn trước sự tấn công mãnh liệt của quân ta, đội hình quân địch xáo trộn mạnh, đầu đuôi không cứu ứng được cho nhau, toàn quân rối loạn. Thừa thế, quân ta anh dũng xung phong tấn công đánh bật quân địch xuống sườn bên kia của các cao điểm (đẩy thịt, cá v.v. vào nồi lẩu). Địch đã bị bao vây bốn mặt, không còn đường chạy trốn.
    Giữa trận đánh, tư lệnh dongadoan mệt nên trở về hậu phương, phó tư lệnh kien098 lên làm quyền tư lệnh, tiếp tục chỉ huy trận đánh. Dưới sự chỉ huy xuất sắc của quyền tư lệnh kien098, quân ta tiếp tục bao vây, tiêu diệt dần từng cụm cứ điểm.
    21h30 : quân ta tiêu diệt hoàn toàn cụm cứ điểm LTC1
    22h : cùng 1 lúc, lá cờ quyết chiến quyết thắng tung bay trên nóc hầm chỉ huy của 3 cụm cứ điểm còn lại LTC2, LTC3, LTC4. Chiến dịch 171 TC đã hoàn toàn thắng lợi.
    Tổng cộng toàn bộ chiến dịch, ta tiêu diệt 10160 tên địch (1.016.000đ), thu nguyên vẹn 1 tiểu đoàn sơn pháo 75 với 24 khẩu (1 chai Vodka nhỏ 300ml), một phần ba tiểu đoàn lựu pháo 105 với 8 khẩu (còn một phần ba chai Vodka to 750ml)
    Được 10con3 sửa chữa / chuyển vào 06:23 ngày 02/01/2006
  4. 10con3

    10con3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    * * *
    Trận tập kích vào yếu khu 19 Huỳnh Thúc Kháng (cà phê sau trận đánh 171TC).
    Phấn khởi với chiến thắng oanh liệt 171TC, quyền tư lệnh kien098 quyết định sẽ tập kích yếu khu 19 Huỳnh Thúc Kháng, 1 căn cứ quan trọng của địch cách tập đoàn cứ điểm 171TC khoảng 20 km (trên thực tế là 2 km)
    Lực lượng địch ở yếu khu này không đông chỉ khoảng 1 tiểu đoàn gồm 640 tên địch (64000đ). Chính vì thế, quyền tư lệnh kien098 quyết định cho 1 số đơn vị bị hao hụt quân số trở về căn cứ trước. Toàn bộ lực lượng tham gia trận tập kích là 8 tiểu đoàn, gồm có : kien098, T_80_U, 10con3, Jet_Ace, lamgiacat, khosovo, seaknight, vinhvinh. Theo kế hoạch, trận đánh sẽ diễn ra vào lúc 22h30.
    Dẫn đầu đoàn quân là quyền tư lệnh kien098, anh phóng như bay (phải đến 60km/h) làm cho các đơn vị đi sau hít khói, hậu quả là 2 tiểu đoàn Jet_Ace và khosovo đi lạc, đến 23h, 2 tiểu đoàn này mới vào vị trí chiến đấu, khi trận đánh đã bắt đầu được nửa tiếng.
    Quân địch không đông nhưng dựa vào công sự kiên cố nên điên cuồng chống cự. Quân ta, do đã mất sức sau chiến dịch 171TC nên sức tấn công có giảm, trận đánh vì thế mà kéo dài hơn dự kiến, đúng 24h, trận đánh kết thúc.
    * ý nghĩa lịch sử của chiến dịch 171TC
    - chiến thắng vĩ đại 171TC làm cho khí thế quân ta lên cao hơn bao giờ hết. Theo dự kiến ban đầu thì 1 năm, quân ta sẽ chỉ mở 1 chiến dịch lớn như chiến dịch 171TC. Nhưng với tinh thần như hiện nay, khả năng Bộ tổng tư lệnh sẽ cân nhắc và có thể tiếp tục mở chiến dịch lớn thứ 2 trong kế hoạch đông xuân (tống Dậu nghênh Tuất).
    - động viên quân dân tiếp tục cuộc kháng chiến vĩ đại, bổ sung thêm lực lượng (thông tin mới nhất : đã có thêm binh nhất Mig19Farmer và binh nhì ocech gia nhập quân đội ta)
    * tổng kết chiến dịch
    ngân sách quốc phòng : 2.600.000đ
    chiến phí : trong chiến dịch 171TC : 1.016.000 đ
    trong trận đánh 19HTK : 64.000 đ
    Tổng chiến phí : 1.080.000 đ
    ngân sách QP còn lại : 1.520.000đ (NSQP hiện do PTL kien098 giữ)
    chiến lợi phẩm : tịch thu nguyên vẹn 1 tiểu đoàn sơn pháo 75 với 24 khẩu (1 chai Vodka nhỏ 300ml), một phần ba tiểu đoàn lựu pháo 105 với 8 khẩu (còn một phần ba chai Vodka to 750ml) [10con3, bí thư của PTL kien098, đang quản lý số chiến lợi phẩm này]
    Vì sự phát triển của box KTQS, Tiến lên ! Toàn thắng ắt về ta !
    ----
    * phụ lục :
    Sau trận đánh du kích ở 19 Huỳnh Thúc Kháng, chiếc IS-2 của đồng chí Jet_Ace bị trục trặc, đội hình dồn cả lại. Dưới sự chỉ huy của quyền tư lệnh kien098, tôi, 10con3 và đồng chí T_80_U đã bảo vệ đồng chí Jet_Ace về đến căn cứ an toàn (khu Trung Hòa). Xin tuyên dương đồng chí T_80_U, khả năng đẩy xe (máy) cực kỳ tốt.
    * thông tin thêm, vào lúc 19h cùng ngày, trên chiến trường phụ QK7, để chia lửa cho chiến trường chính, quân ta cũng tổ chức 1 trận đánh với quy mô nhỏ hơn (7 tiểu đoàn :Danngoc, cop_den, excocet, theLoner, DepTraiDeu, Sơn Kỳ Lâm, solazy) vào căn cứ LDTD (lẩu dê Trương Định) của địch.
    10con3, tổng biên tập báo KTQS (bí thư của PTL kien098)
    =======
    mùa thu rồi ngày 23, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến ... nóp với dáo, chân đi không mà lòng người giàu lòng vì nước....
  5. gia_lanh_bien_cuong

    gia_lanh_bien_cuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Alo alo, Bộ tổng tham mưu QKTĐ phải không. Tôi xin báo cáo:
    Tôi T_80_u là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn "Tăng thiết giáp" - kiêm công tác trên mặt trận trinh sát, xin báo cáo sự việc:
    Tôi được giao nhiệm vụ trinh sát địa hình tác tác chiến nhưng đến nay chưa có báo cáo cụ thể vì lí do tại đơn vị tôi đang công tác xảy ra bạo loạn nên phải bị điều đi trấn áp tại khu 3 đến nay sắp được về, cộng thêm ở đây trang thiết bị thông tin liên lạc tất phò phạch nên mấy ngày luôn bị gián đoạn và điều quan trọng nhất đến nay chưa thể về vì lí do đặc biệt là tại hậu phương đang gây sức ép tình củm ?" bắt nhập thêm nhân khẩu mới hic hic?(có ai khổ như tôi) - mong các cấp trên thông cảm em đang tạm phải rút lui (chạy trốn thì chính xác hơn). Nhưng với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ gạt bỏ mọi gian nan, tôi đã phác thảo xong sơ đồ tác chiến và đang cấp tốc xử lí các tư liệu thu thập được từ ảnh chụp vệ tinh địa tĩnh. Tôi xin lấy danh dự quân nhân ra đảm bảo trước ngày 15/01/2006 sẽ trình lên tham mưu bản kế hoạch chi tiết và sa bàn tác chiến cụ thể mà tôi đã thu thập được. Theo sơ bộ đánh giá địa hình tác chiến lần 2 này rất đa dạng. Anh em cán bộ chiến sĩ phải ra sức rèn luyện thể lực thật tốt và tình thần thật vững, ra sức tu luyện võ công để chiến đấu trên 2 mặt trận kì chiến dịch tới để tránh vất vả cho bên Quân Y. ?oThao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu?
    Theo thông tin tình báo thu được nội bộ chúng ta đang có vấn đề dao động và hoang mang tư tưởng nhất là vào thời điểm cuối năm là thời điểm các thế lực thù địch đang ra sức điên cuồng chống phá cách mạng. Yêu cầu các đơn vị mài sắc ý chí chiến đấu, tuyệt đối tin tưởng vào lãnh đạo không được dao động tinh thần và tích cực chống thủ đoạn và âm mưu "diễn biến hòa bình" từ các thế lực thù địch bên trong và bên ngoài. Yêu cầu lập ra ban quân pháp để xử lí nghiêm các cán bộ và chiến sĩ có tư tưởng không tốt tránh tình trạng đào ngũ và tình trạng ?obồng tay ôm súng ngỡ là người yêu? sẽ dẫn đến lơ là việc phòng gian bảo mật. .....
    Tạm gác tình yêu ?" Tất cả cho tiền tuyến - Hẹn ngày trở về. Hura..hura? chiến thắng tất sẽ về ta?. Hura ?" Một xanh cỏ hai đỏ ngực.
    @ tất cả người con gái tôi yêu:
    Rất chân thật trái tim anh đó
    Chia 2 phần tươi đỏ:
    Phần nhiều anh dành cho nhậu, phần còn lại để em yêu.
    Em ngượng ngịu: thế cũng được anh à
    Hai đứa hôn nhau ?" 2 người đồng chí.
  6. gia_lanh_bien_cuong

    gia_lanh_bien_cuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Alo alo, Bộ tổng tham mưu QKTĐ phải không. Tôi xin báo cáo:
     
    Tôi T_80_U là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn "Tăng thiết giáp" - kiêm công tác trên mặt trận trinh sát, xin báo cáo sự việc:
    + Trước tiên tôi xin tự kiểm điểm sâu sắc vì lí do vắng mặt trong thời gian qua và làm chậm tiến độ ?okế hoạch tác chiến?. Và xin được trở lại hàng ngũ chiến đấu và xin chịu mọi hình thức kỉ luật.
    + Tôi xin chân thành cảm ơn đến đồng chí Phó Tư Lệnh Trần Kiên và đồng chí PtLinh trong thời gian qua. Tại ?ohậu phương? tôi đã xảy ra ?okhủng hoảng chính trị? và ?obạo loạn?. Tình hình ?obạo loạn + bạo động? gay go đến nỗi ?oleo thang? lên mức ?ochiến tranh toàn diện? tôi phải tạm thời ?orút lui chiến thuật? và ?ođỉnh điểm? của cuộc chiến đã vượt ra ngoài khuôn khổ của 1 ?ochiến tranh thông thường? vì phía ?obên kia? dọa mang ?obom hạt nhân? ra ném và suýt nữa đã xảy ra ?ochiến tranh hạt nhân?. Nhưng với sự chỉ đạo kịp thời qua ?ođường dây nóng YM? của đồng chí Phó Tư Lệnh, cộng với các ?olí luận chính trị sắc bén? và với sự ?okhôn khéo và cương quyết? thông qua ?okênh ngoại giao? nên tình ?ochiến sự? tạm lắng xuống và hai bên đã kí ?ohòa ước không xâm phạm lẫn nhau? cho đến cuối năm và ?ochấm dứt hoàn toàn khủng hoảng hạt nhân?o. Tuy nhiên, ?ochiến sự nhỏ lẻ? nhưng không kém phần khốc liệt vẫn còn xảy ra liên tục. Và tôi cũng không quên cám ơn sự ?othông báo? kịp thời đến ?oban lãnh đạo? của đồng chí PtLinh góp phần đem lại sự ?ohòa bình? tạm thời rất quí báu này để tôi còn có thời gian củng cố ?oquốc phòng? để cuối năm đương đầu với ?ochiến tranh kiểu mới?. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn rất nhiều và rất nhiều.
    + ?oChiến sự? tạm qua đi nhưng ?odi chứng? và ?ohậu qủa? của nó để lại rất nặng nề. ?oHội đồng bảo an Liên hợp quốc? bị ?ochia rẽ đặc biệt sâu sắc?, ?okinh tế? bị tàn phá nặng nề vì bị ?ocắt danh hiệu chiến sĩ thi đua?o vì ?ođi công tác? mà cơ quan giao phó ?oquá thời hạn cho phép? mà không có lí do. Cuộc sống thì ?oăn như nhà tu, ở như nhà tù?. Đời sống của các ?ochiến sĩ xe tăng? bị ảnh hưởng nghiêm trọng ?otăng không đủ xăng để chạy?, ?ođạn dược? thiếu thốn ảnh hưởng trầm trọng đến sức chiến đấu.  Hic hic, năm nay Tết chết đói. ?oKhủng bố? diễn ra liên tục bất kể ngày và đêm.
     
    Tuy khó khăn và phức tạp, nhưng là một ?oquân nhân? với tinh thần ?okhó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng? tôi đã hoàn thành được nhiệm vụ trinh sát mà cấp trên giao phó. Sau đây là báo cáo chi tiết:
    1.      Nhận định chung
    ?oQuân địch? có mặt tại khắp mọi nơi trên chiến trường từ nội đô cho đến ngoại đo. Các ?ođơn vị khác? cung ráo riết chuẩn bị và đã tiến hành chiến dịch. Tình hình diễn biến ngày càng phức tạp, sau thời gian trinh sát cộng thêm  kinh nghiệm đã từng chiến đấu trực tiếp của chính ?ođơn vị tăng?, chúng tôi đã khoanh tròn hai địa điểm tác chiến phù hợp với đơn vị ta. Với tinh thần là chọn ?ođịa hình? có lợi nhất để quân ta có thể tập trung binh lực, Thuận tiện tấn công từ mọi ngả từ trên không cho đến đường thủy, đường bộ. Đặc biệt sau khi kết thúc chiến dịch quân ta có thể rút lui an toàn và nhanh chóng về ?ohậu phương Karaoke? để nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng?. 
    Với tinh thần trên, hai địa điểm đó là
    1-     Điểm cao 251 Thụy Khuê: Quán Thịt Chó Nhà Sàn Trần Hội.
    2-     Điểm cao Ngõ 107 đường Nguyễn Chí Thanh: Quán Thịt Chó Việt Trì
  7. gia_lanh_bien_cuong

    gia_lanh_bien_cuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    1.      Sơ đồ và kế hoạch tác chiến sơ bộ?
    Với hai chiến trường trên, bộ Chỉ huy tối cao có thể lựa chọn lên kế hoạch tác chiến hợp lí và đặc biệt một trong hai địa điểm đó có thể là trận địa giả, lên kế hoạch nghi binh để đề phòng gián điệp của Hoa nam tình báo cục - Exocet.. Yêu cầu phát lệnh truy nã tên này. Rất có thể đang trà trộn vào trong hàng ngũ đơn vị ta.
    Chúng ta điểm lại tình hình nhân sự như sau:
    Bộ chỉ huy tối cao:
                      +  Tư lệnh Trần Đoàn - dongadoan
                      +  Phó tư lệnh Trần Kiên - kien098
                      +  Cố vấn quân sự: CCB đặc công nước bác Báo Lê-ô Tuấn.
    Chính ủy:
                      +  Trường Sơn ?" Chiangshan
    Quân binh chủng
    Xe tăng: T_80_U chỉ huy
    Không quân: Jet_Ace chỉ huy
    Thủy quân: SeaKnight ?" hải tặc chỉ huy kiêm chủ nhiệm dân quân du kích
    Tuyên truyền viên: Khosovo, Muvlc
    Thông tin: nguyenk36
    Hậu Cần: Người tốt bụng (không lo đường tiêu hóa vì bụng tốt mà) ColdAir
    Đặc công: PtLinh ?" xạ thủ trung liên, Vinh_vinh
    Chính trị viên: Red_army_vn, 10con3
    Và các đơn vị lục quân khác. Nhân sự trên có thể thay đổi vì từ nay cho đến khi bắt đầu chiến dịch chúng ta tuyển thêm quân để bổ xung vào các đơn vị.                 
    a)      Kế hoạch tác chiến điểm cao số 251 Thụy Khuê:
    Các đơn vị các binh chủng từ mọi ngả tập trung tại trường ?othiếu sinh quân? Chu Văn An
     
    [​IMG]
     
    Sau đó ổn định tinh thần và nhận lệnh từ ban chỉ huy, cất giấu và ngụy trang các trang thiết bị chiến đấu. Rồi hành quân bằng ?obộ binh cơ giới? theo đội hình tùy ý nhưng phải có tổ chức cấm phóng nhanh vượt ẩu tránh gây sự chú ý và tuyệt đối an toàn trên đường hành quân. Con đường hành quân chỉ đi duy nhất theo ?olối mòn thẳng tắp? Thụy Khuê là đến nơi. Khi đến nơi, tất cả các đơn vị tập chung tại ?ovòng ngoài? căn cứ quân địch, khẩn trương cất giấu phương tiện hành quân, triển khai hỏa lực và đội hình chiến đấu.
     
     
    [​IMG]
     
    Khi có mệnh lệnh chiến đấu phải nhanh chóng đồng loạt xung phong tiến vào căn cứ và chọn chỗ chiến đấu thích hợp và ?onổ súng? đánh đòn phủ đầu.
    Sau khi đập tan ổ kháng cự cuối cùng, chúng ta nhanh chóng kiểm tra lại số ?ohỏa lực? còn lại hay cần bổ xung thêm, và kịp thời bố trí người đưa ?othương binh? hay quân nhân nào ?omất sức chiến đấu? rút lui ra ngoài căn cứ và lên xe đi xuôi lên khoảng mấy trăm mét là có trạm ?ohậu phương Karaoke? - binh trạm số 256 T.Khuê (bên ?othông tin? có trách nhiệm liên lạc ngay sau khi kết thúc chiến dịch) để ?ogiao liên? ra tiếp đón để dùng chân nghỉ nghơi và xả Stress.
     
    [​IMG]
     
    Ngoài binh trạm kể trên chúng ta còn có thêm sự lựa chọn là binh trạm 140 ?" ?oChợt Nhớ? Kim Mã.
     
    [​IMG]
     
    Ở đây phòng rộng, trang thiết bị tốt. Theo tôi nhớ thì giá tiền ở đây là khoảng 70.000/h vì suốt từ đầu năm chưa chiến đấu lại ở đây. Nhưng hơi xa một chút so với binh trạm 256.
  8. gia_lanh_bien_cuong

    gia_lanh_bien_cuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    a)      Kế hoạch tác chiến điểm cao ngõ 107 đường Nguyễn Chí Thanh:
    Đây là chiến trường quá quen thuộc của Phó tư lệnh nên tôi không cần diễn giải nhiều. Địa điểm tập trung là trường đào tạo Văn Công ?" Cao đẳng văn hóa Nghệ thuật Quân đội.
     
     
    [​IMG]
     
    Điều thuận lợi đối diện căn cứ địch thì một dãy các binh trạm. Và xin nhường sự lựa chọn cho phó Tư lệnh. Nhưng tôi vẫn tiếp tục trình ảnh chụp từ ?ovệ tịnh địa tĩnh? để cho các dồng chí tiện hình dung và theo dõi căn cứ địch.
     
    [​IMG]
     
    2.      Kết luận chung
    Tôi xin mạo muội trình bày ý kiến nhận xét của tôi về 2 căn cứ trên:
    Căn cứ 256: Tư lệnh Đoàn đã từng trực tiếp chiến đấu tại đó một lần và giá cả cũng rất bình dân, chất lượng đò ăn ngon nhưng theo tôi ở đây đồ uống không phong phú. Hôm nọ trước khi đi sơ tán định ăn quán này nhưng lại vào nhầm chỗ nên không biết giá tiền ở đây thế nào
    Căn cứ 107: Phó tư lệnh là quân thiện chiến lâu năm nên rất am hiểu về tình hình ở đây. Nhưng giá cả ở đây hơi chát nhưng hy vọng với sự quen thuộc và công tác dân vận tốt của Phó tư lệnh chắc cũng được ưu tiên phần nào để chúng ta còn đủ hỏa lực xả Stress. Bù lại ở đây ăn ngon, đồ uống phong phú. Tôi cung mấy lần được ăn khao ở đây và nhớ mang máng giá tiền là: Với 3 người + các đồ ăn hấp, chả, nước sáo măng có 3 cái đùi + Lúa mới chai 65 có bổ xung thêm 100cc ******* hết có 220.000.
     
    Báo cáo hết
     
    Tạm gác tình yêu ?" Tất cả cho tiền tuyến - Hẹn ngày trở về. Hura..hura? chiến thắng tất sẽ về ta?. Hura ?" Một xanh cỏ hai đỏ ngực.
     
    @ tất cả người con gái tôi yêu:
    Rất chân thật trái tim anh đó
    Chia 2 phần tươi đỏ:
    Phần nhiều anh dành cho nhậu, phần còn lại để em yêu.
    Em ngượng ngịu: thế cũng được anh à
    Hai đứa hôn nhau ?" 2 người đồng chí.
     
  9. gia_lanh_bien_cuong

    gia_lanh_bien_cuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     Có tình yêu 4 mùa sưởi ấm, vì rằng Em luôn ở bên Anh.
    Được chiangshan sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 30/01/2006
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    MỆNH LỆNH TÁC CHIẾN SỐ 3 (TỐI MẬT)​
    Gửi các đơn vị
    (Chỉ huy trưởng các đơn vị trực tiếp xem, xem xong giao lại cho cơ yếu để hủy)
    - Căn cứ vào đề xuất của Ban TM.
    - Căn cứ vào tình hình cụ thể của địch, của ta.
    Nay, ra lệnh cho các đơn vị chuẩn bị tiến hành chiến dịch (Cờ) Tây, chiến dịch này được mang mật danh TK 251.
    - Địa điểm tác chiến : Cụm căn cứ của quân đoàn Cờ Tây số 1 tại tọa độ 251 Thụy Khuê. (Thịt chó nhà sàn Trần Hội).
    - Thời gian tập trung : giờ G-1/2 tức 10h30.
    - Thời gian tác chiến : giờ G : 11h.
    - Ngày N : 22/12 ÂL tức T7 ngày 21/01/2006.
    - Địa điểm tập trung bí mật : Tọa độ X23''56Y48''34 (Cổng trường Trung học Chu Văn An). Hướng dẫn xem tại đây : http://www3.ttvnol.com/quansu/621435/trang-31.ttvn

    Kế hoạch tác chiến : Theo Mệnh lệnh số 2. Xem tại đây : http://www3.ttvnol.com/quansu/621435/trang-21.ttvn
    Các đơn vị nộp báo cáo quân số về BTM chậm nhất vào 0h00 ngày N-1.
    Ban TM chịu trách nhiệm tổng hợp quân số. Đ/c kiên098 - PTL chịu trách nhiệm chuẩn bị cơ sở vật chất mang theo (152 tấn vũ khí).
    Đề nghị các đơn vị quán triệt sâu sắc tinh thần : Đâu có giặc là ta cứ đi. Chuẩn bị đầy đủ các mặt vật chất và tinh thần cho chiến dịch mới. Yêu cầu triệt để bài trừ các biểu hiện hoang mang, lo sợ, đào, bỏ ngũ.
    Chúc các đ/c khỏe !

Chia sẻ trang này