1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline box KTQS khu vực HN - Kế hoạch offline nhân dịp 22/12 (trang 47)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Red_army_vn, 16/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    Chuyện! Pháo của anh mà lị
    Cô nợ anh vụ siêu âm đấy nhé, trả xèng đi
  2. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    Đạn dược bắn đợt 2 hình như hết 560 tấn. Khè khè, bắn ác quá cổ họng em hình như nó lạc đi đâu.
    Khè, Cachiusa không biết bác Phó có thấy em và Wit bắn có đẹp không, vũ điệu nhẩy hơi hay. EM thấy 2 TL lệnh gào là lá lá hay nhất.
    Khà, "Vào hạ" làm em mất hết đạn trong cổ họng.
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    xem lại cái vàng nhá
    em thì nhớ mỗi quả " cô hàng nước " của Tăng thui
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Tổng thu: 1469 tấn
    Tình hình chiến phí:
    - Tăng 1: 895 tấn đạn
    - Tăng 2 : 544 tấn đạn
    Tổng chi là 1439 tấn
    Dư: 30 tấn (cái này linh hôm nào gặp chị để nhận nốt chỗ dư nhé)
    @tăng + 1 thoáng: 2 đ/c đi ảnh mảnh mà về cứ bô bô lên mà k thấy xấu hổ à, lần sau măm phở thì nhớ gọi tôi đi với đấy, tui chỉ cho 1 hàng măm ngon cực, ở gần chỗ tối nay mình karaoke í
  5. lionking_arc

    lionking_arc Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    4.722
    Đã được thích:
    1.621
    vụ off này chẳng biết là vì lý do gì nữa
  6. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Em hôm nay phải làm nghĩa vụ với mấy hậu phương lớn nên không tham gia được. Bộ đội ta đánh đợt 1 rồi đợt 2 sôi nổi quá. Thành quả hai đợt này hẳn là to lớn nên chắc giờ đang tràn đầy khí thế phát triển đợt 3 với khẩu hiệu "thần tốc, tạo bạo, bất ngờ, quyết thắng". Sáng mai, các bác kể chuyện ta cắm cờ trên đồn địch nhé hay chuyện địch khuất phục trước sức mạnh của ta cho cả nhà cùng vui nhé. À mà cho em hỏi, ngẩu pín lợn đối với bộ đội nữ thì có tác dụng thế nào nhỉ, bác witch cho em biết phản ứng, còn bác motthoang cho em biết hiệu quả với nhé. Nếu "hay hay" thì để em dẫn quân nhà em đi tìm diệt.
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    chủ yếu người ta sử dụng cái 2 bô ấy cho hiệu quả mà bà chả bít rì cạ
    @ bác Tuấn : tối qua em cứ mong chờ bác mãi đêm tưởng đến ( hát ) mà cũng chả thấy đâu cạ . báo cáo bác là cái món Pín với em hơi dai 1 tí dưng mờ nuốt vào thì nó cũng thấy fê fê (chả thế mà sau đó iem còn thòm thèm đến mức đi ăn phở mí Tăng còn rì )
    bác lionking : vụ nài off vì đơn giản là lâu hông chén món Pín lý do đặc biệt hơn là có iem trở lại Thủ Đô sau bao ngày bôn ba tìm đường cứu..............bản thân mình
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Dạ báo cáo bác tình hình là em chả biết cái món pín nó mùi vị ra sao cả, hình như cái món em được ăn nó lại là sườn rán thì fải, vì thấy có xương xẩu loạn xị lên. Thế nên em k truyền kinh nghiệm về cái món pín này cho bác được. Thôi bác cứ tưởng tượng như bạn 1 thoáng đã miêu tả nhé
    Còn tăng 2 lần này vô cùng hoành tráng, trên đường di chuyển đã có đổ máu xảy ra, và thương vong rất tiếc lại rơi về phía quân ta. Nhưng anh em chiến sĩ đã khắc phục rất nhanh dưới sự chỉ đạo của chị Xịp và vẫn có thể tham chiến như các chiến sĩ khác. Nhân đây em cũng xin rất hoan nghênh bác tân binh (em quên béng tên rồi ) đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của 1 chiến sĩ trong chiến dịch lần này
    thui em tường thuật những sự kiện đặc biệt 1 tí cho các bác ở nhà khỏi bồn chồn lo lắng vậy thui. Có những vụ hay hơn fải để TL vào tường thuật tiếp.
    @TL: mặc dù âm thanh ở quán lần này ổn, nhưng em đề nghị lần sau mình chọn quán chọn bài chứ k chọn quán như lần này đâu, k lại làm cảm xúc TL tụt lên tụt xuống, he............he......... mà anh em mắt kém lại cứ fải ngồi dò xóa xóa bấm bấm, miệng cứ lẩm bẩm như phải bùa
  9. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Còn tăng 2 lần này vô cùng hoành tráng, trên đường di chuyển đã có đổ máu xảy ra, và thương vong rất tiếc lại rơi về phía quân ta.
    => Ố ố ố, ai đổ máu thế? Làm sao lại đổ máu?
  10. kien0989

    kien0989 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2006
    Bài viết:
    4.157
    Đã được thích:
    1.672
    Đồng chí aqtao bị thương nhẹ, không ảnh hưởng đến sức chiến đấu.

Chia sẻ trang này