1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline box KTQS khu vực HN - Kế hoạch offline nhân dịp 22/12 (trang 47)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Red_army_vn, 16/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Thay mặt QKTĐ, TL biểu dương tinh thần các đ/c cán bộ, chiến sĩ đã hăng hái "giết địch, lập công" và khản cổ để "tiếng hát át tiếng bom"!
    Mặc dù có thương vong xảy ra trên đường vận động nhưng các đơn vị đã nhanh chóng khắc phục hậu quả và tham chiến đầy đủ, đây là một cố gắng lớn!
    Theo truyền thống của QKTĐ và theo đề nghị của BTM, TL tặng huân chương Chiến công (5*) cho các đ/c:
    - AqTao.
    - negropone.
  2. AqTao

    AqTao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn TL tuyên dương. Nhưng ngày trước là phải trao ngay phần thưởng tại trận địa cơ đấy. Nguyện vì "nhân dân" phục vụ!!!!!
    Đồng thời TKS tất cả các đồng chí tối qua.
    Báo cáo tình hình thương vong: Tối qua, sau khi đã tiêu diệt gọn lô cốt chính mà không có thương vong, TL quyết định diệt nốt căn cứ hỏa lực của địch cạnh đó. Cả đơn vị nhanh chóng vận động tới mục tiêu mới. Vừa qua trận đánh ác liệt, nên đơn vị đã không giữ được đội hình cùng tiến. Tổ 4 người chúng tôi đang vận động vượt qua chướng ngại vật để tiếp cận mục tiêu thì bị ăn một quả cối, giộng ngay trước mặt đội hình. Hai chiến sỹ ngã xuống, một người (tôi) dính mảnh, đ/c kia chỉ bị sức ép choáng váng một lúc. Chính ủy có mặt kịp thời, sơ cứu và yêu cầu thương binh về tuyên sau. Tuy nhiên, với tinh thần quyết chiến truyền thống của quân đội ta, các thương binh đều cương quyết đòi tiếp tục chiến đấu. Trận đánh kết thúc tốt đẹp như các đ/c đã biết.
    @ Phù thủy nhỏ: Anh là K. Nhớ đấy.
    @ cô Thoáng: Về nghĩ lại thấy hú hồn. May hôm qua anh chạy APC nên chiến thương còn nhẹ đấy. Khi nào cô khai thật với chồng thì nhớ báo anh trước để anh chuẩn bị sẵn bông băng, thuốc đỏ nhé.
    @ Phó T/L: TKS! PM cho cái số ĐT nhé.
    Được aqtao sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 24/06/2007
  3. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Tiêc thật,
    Tớ đi công tác ở Sài
    Gòn nên bị lỡ mất cài (tức là cái) vụ PIN​
    Lần sau tớ sẽ tham gia, chắc là khoảng 2/9 chứ?
  4. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Lần sau tớ sẽ tham gia, chắc là khoảng 2/9 chứ?
    -------------------------------------------------------------------------------
    Úi giời, thế bao giờ ông về? QKTĐ đang có ý tưởng đi ăn chơi, nhảy múa dưới Đồ Sơn 2 ngày đây này, đi không?
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    đặc sản của ĐS là girl chính vì thế xuống ĐS là để ngắm còn Cát Bà là để tắm
    iem đã về HP (ơn zời là địch vẫn chưa sờ đến cái đoạn bầm dập của iem các đồng chị ợ )
  6. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    đặc sản của ĐS là girl chính vì thế xuống ĐS là để ngắm còn Cát Bà là để tắm
    -----------------------------------------------------------------------------------
    Ơ, thế à? Giờ mới biết đới!
    iem đã về HP (ơn zời là địch vẫn chưa sờ đến cái đoạn bầm dập của iem các đồng chị ợ )
    -----------------------------------------------------------------------------------
    He...he, chú lính HQ này thiếu tinh thần cảnh giác quá đi!
  7. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Một thoáng ơi,
    Cái thằng bạn hư của anh nó bào là, đi Cát bà là để tắm, còn đi Đồ sơn là để ... cắm. Còn em thì bảo là để ngắm. Anh thì anh đoán chắc, mấy chú lính trẻ nhà ta nhất định không chịu để ngắm đâu.
  8. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
  9. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Ông nằng nặc đòi xiền có khi đến 3 trang rồi đấy, thui ông bố trí xuống thẳng HP mà lấy cho nhanh, khỏi fải chờ bưu điện nó lâu ra
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    sáng nay đi làm ! lại cứ thấy đau bụng có khi là vì đói quá chưa kịp ăn
    anh chàng đồng nghiệp mới toe lại quan tâm mình thế chứ lị : " em ăn sáng đi, anh chỉ lo cho cái bụng của em "
    vô tình sếp nghe thấy, và rồi : " con Linh nó có mỗi cái bụng mà nhiều thằng lo thế? "
    Tăng ơi ! kế hoạch cứ như đã hẹn nhỉ?
    hum ọp vui xế mà sao các bác hông vào để mọi người thấy dư âm nhở?

Chia sẻ trang này