1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline box KTQS khu vực HN - Kế hoạch offline nhân dịp 22/12 (trang 47)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Red_army_vn, 16/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Cobra062000

    Cobra062000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cobra062000 xin báo cáo: Hôm thứ 7 vừa rồi, em đã cẩn thận xin không tham gia đợt 2 để về nhà để lo việc hậu phương thế mà vẫn bị bao vây, cấm vận. Thế có khổ không chứ. Hôm đó em lại bị thương chưa hồi phục (cả đêm thứ sáu ngồi đan quạt - chỉ ngủ được một lúc trên xe về). Hiện nay tình hình hậu phương rất phức tạp. Bác nào có cao chiêu để ổn định hậu phương sau những chính dịch lớn thì chỉ giáo cho em, em cảm ơn trước.
  2. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Ha ha, cái này hợp với Cán bộ dân vận. Mới hồi nào lobby nên được các chỉ huy đặt vào cái chức Cán bộ dân vận, nay mới có dịp thi triển đây. Để Cán bộ hiến vái ý kiến:
    Hôm nào say say về nhà, bác bấm chuông đập cửa, hậu phương ra đỡ vào, bác thẳng tay táng cho một phát (táng gió thôi, táng thật thì xót của) rồi hét lớn: "Chỉ có vợ tao mới được đụng vào tao!", nói xong lăn quay ra đất giả vờ ngủ. Chị nhà hẳn nhiên không đau, không than khổ khi phục vụ tiền tuyến lớn mà chắc chắn là còn sướng âm ỉ ấy chứ.
    Vấn đề hậu phương lớn rối loạn sau những chiến dịch lớn là vấn đề rất quan trọng, không thể ngủ quên trên chiến thắng mà lơi là điều này. Xử lý như thế nào để yên dân, củng cố tinh thần bộ đội cho nhứng chiến dịch sau là cái gốc để phát triển bền lâu. Trường hợp đồng chí Rắn, do tiền tuyến hậu phương cách biệt, hoạt động của đồng chí ở chiến trường chưa bị lộ. Vậy nên theo Cán bộ, đồng chí nên hướng hậu phương đến những thắng lợi mà ta đã đạt được trong chiến dịch vừa qua. Không nói cá nhân đồng chí hạ được bao nhiêu đồn, sử dụng bao nhiêu vũ khí, bị thương trong hoàn cảnh nào hay cắm được bao nhiêu cờ mà chỉ kể chuyện bộ đội đi làm việc lớn, đổ máu hi sinh chứ có phải đi chơi đâu. Bộ đội phải hi sinh không khí ấm êm để cho ngày nay, cho ngày mai, cho muôn đời sau. Không hiểu cho bộ đội thì thôi, lại còn nhiễu.
    Hậu quả thế nào, Cán bộ không chịu trách nhiệm.
  3. AqTao

    AqTao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ------------------
    Ố ô, tình hình căng thẳng nhể !!! . Hậu phương lớn mà bất ổn thì chết.
    Em chỉ có 3 chiêu liên hoàn thôi, theo kiểu "tiên lễ, hậu binh"
    1. Xin xỏ
    2. Đêm nằm thở dài thườn thượt
    3. Nếu vẫn không xong thì ttvnonline 3 ngày đêm liền.
    Chúc bác thành công
    Được cái nhà em cũng mát tính nên chỉ cần em xung phong bằng đầu gối là xong, chẳng cần 2 chiêu cuối.
  4. vaxiliep

    vaxiliep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    2
    Các ông kém quá! Xem tôi với TL đi sớm về muộn mà có sao đâu! Thỉnh thoảng cho đi cùng cho biết là mình sinh hoạt văn hoá lành mạnh, thì lần sau cho dù có không lành mạnh thì thiên hạ vẫn yên tâm là mình đang sinh hoạt lành mạnh hè hè hè
    @ AqTao: Có hàng viện trợ ký hiệu GP rồi đấy, liên hệ để nhận hàng nhé!
  5. AqTao

    AqTao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    ---------------------
    Dưng mà đấy là do các bác đã có thời gian huấn luyện hậu phương dài dài rồi. Còn em mới lập hậu cứ được có 8 năm thôi . Luyện mãi mà chưa thuần. Nhưng ơn trời, cũng được cái mát tính.
    Bác cho em xin cái số của bác đi, để còn hẹn điểm giao hàng. Em đang máu đây. Số của em là 0983207375
  6. Cobra062000

    Cobra062000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh em đã chỉ giáo. Nhưng với 10 năm kinh nghiệm công tác hậu phương quân đội, tôi vẫn chưa hiểu hết hậu phương lại có nhiều phức tạp thế.
    @AqTao: Các chiêu của bác tôi dùng hết rồi, vô ích.
    @Vá: Bác tưởng cứ đưa đi 1, 2 lần là nó tín à? Không có đâu. Lần sau có muốnđi 1 mình e lại hơi khó đấy. Nó bảo là lần này các ông đi không nghiêm túc à mà sao không cho tôi đi -> mệt lắm
    Nhưng vẫn cảm ơn anh em đã chỉ giáo, có ai có chiêu gì khác thì cho em thụ giáo với.
  7. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Úi giời, quá đơn giản! Sếp nhà chú Rắn mà áp bức thế thì chú cứ "bạo loạn, lật đổ" cho anh! Ở trong nhà phải có chỉ huy chứ, ả làm chỉ huy mà khó tính thế thì chú lật đổ xong lên làm chỉ huy cho nó óach!
    Nói thế chứ nhiều khi là cái số, lấy được cô vợ biết điều thì sướng cái thân! Hôm nọ hát hò về, vợ tớ lại hỏi: Hôm nay các anh uống gì? Mình bảo: Cả rượu cả bia. Thế là ả lon ton đi lấy viên thuốc đau đầu với cốc nước cam pha sẵn cho mình uống! Chả là, ả biết tạng mình cứ uống lẫn 2 thứ là hay đau đầu!
  8. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Ồ,
    Địch có hay làm thế với huynh không? tại hạ nghi ngờ lắm. Tự nhiên mà địch tốt với ta, có khi ...
    Khi nào đó huynh thử về bất chợt coi thế nào nhé.
    Cơm hẩm nhà ta nhưng là cơm tám của thằng cha láng giềng, các cụ ngày xưa nói ít khi sai lắm.
  9. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    ,
    Địch có hay làm thế với huynh không? tại hạ nghi ngờ lắm. Tự nhiên mà địch tốt với ta, có khi ...
    Khi nào đó huynh thử về bất chợt coi thế nào nhé.
    Cơm hẩm nhà ta nhưng là cơm tám của thằng cha láng giềng, các cụ ngày xưa nói ít khi sai lắm.

    --------------------------------------------------------------------------------
    He...he, nâng cao tinh thần cảnh giác hử?
    Chết nỗi, gấu mẹ vĩ đại nhà mình lại lúc nào cũng thế 14, 15 năm nay rồi! Thực ra, thế là khôn! Các cụ dạy "Lạt mềm buộc chặt" mà!
  10. Hero_Zeratul

    Hero_Zeratul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    0
    Ơ, sao lại là "gấu" ạ Em nhớ hôm 11/02/2007, Tư lệnh "giáo huấn" em về cách gọi tên "vợ", Tư lệnh đã lấy luôn bản thân làm ví dụ. Em vẫn còn nhớ như in "ví dụ" đó mà (nó là cách gọi thân mật đối với con giáp thứ 11)

Chia sẻ trang này