1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline box KTQS khu vực HN - Kế hoạch offline nhân dịp 22/12 (trang 47)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Red_army_vn, 16/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. T_80_U

    T_80_U Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    146
    Theo em bác Rắn phải có phương hướng cụ thể. Em xin có ý kiến như sau:
    1. Phải xác định rõ nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, chuẩn bị kĩ về mọi mặt để sẵn sàng đối phó với bất kì tình huống chiến tranh nào xẩy ra và không bị động.
    2. Bác phải chuẩn bị kĩ cho 3 nhiệm vụ sau:
    + Tiến hành chiến tranh, và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ gia đình.
    + Chống bạo loạn và lật đổ.
    + Chống sự xấm lấn, chống diễn biến hoà bình
    3. Xác định xem nhiệm vụ nào là quan trọng nhất và đề ra phương án tác chiến cho từng nhiệm vụ với tư duy vừa ?ođánh vừa đàm?, cô lập chính trị, cắt đứt đường rút lui của địch, tranh thủ sự đồng tình của bạn bè quốc tế và nêu bật cuộc chiến này là cuộc chiến phi lí. Trường kì kháng chiến, thực hiện chiến tranh nhân dân.
    + Vừa đánh vừa đàm: Đẩy mạnh công tác quân sự trên tất cả các mặt trận gây tâm lí hoang mang và sợ hãi cho địch. Bắt địch ngồi và bàn đàm phán theo từng thời kì cuộc chiến.
    + Cô lập chính trị và cắt đứt đường rút lui của định: Đẩy mạnh con đường chính trị hoá cả 2 bên nội và ngoại. Để từ đó cắt đường rút lui của địch về bên ngoại và sẽ gây nên phong trào phản chiến tại quê ngoại.
    + Tranh thủ sự đồng tình của anh em bạn bè gần xa, bà con thân bằng cố hữu của cả địch lẫn ta. Để cho mọi người thấy rõ sự vô căn cứ và phi lý gây nên cuộc chiến và hợp pháp hoá chiến tranh của ta.
    + Trường kì kháng chiến, toàn dân (huy động con cái) đánh giặc, đẩy mạnh chiến tranh nhân dân: biến mỗi thằng con là 1 chiễn sĩ, đánh địch bất kể ngày đêm (dùng con cái tâm sự thủ thỉ với mẹ). Cuộc chiến này có thể lâu dài nhưng nếu có thời cơ phải chớp lấy cơ hội để thu hẹp không gian và thời gian của cuộc chiến.
    4. Khi tiến hành chiến tranh và dành toàn thắng phải thể hiện chính sách khoan hồng mà Đảng và nhà nước ta đã nêu ra. Đánh kẻ chạy đi chứ không đánh kẻ chạy lại.
    Chúc bác thành công.
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    bác kể thế này em mới nhớ là có lần địch nhà em nói với ông bạn thân chí cốt : " nhà tớ mà cứ vừa rửa bát vừa hát thì kiểu gì tối hôm ấy tớ cũng phải làm mấy ly " (em biết địch muốn chiều quân ta nên học đòi thế chứ có bít uống rì đâu cơ chứ )
    trưa nay mất điện, muỗi đốt đau quá ------> địch phát hiện ngay ra cái sự bầm dập và tra hỏi rất kinh em bảo hôm ấy phải đi họp đột xuất lúc 1h trưa nên em phóng xe nhanh lại ngủ gật và bị xoè (địch thương nhắm lại ngồi xoa xoa bóp bóp đến là yêu cơ ! )
    Nói vậy chứ ai cũng có những giây phút ngoài vợ ngoài chồng (ấy là dành cho bạn bè, đồng nghiệp.............)nhưng cái quan trọng nhất em ngẫm thấy rằng : người phụ nữ là người giữ lửa trong gia đình.còn người đàn ông là trụ cột ! nếu cái cột ấy mà lung lay thì thử hỏi ai còn dám dựa vào nữa?
    Giữa muôn vàn người con trai (con gái ) trong thế gian này, mình đã yêu và nguyện gắn bó suốt cuộc đời thì hãy yêu thương hết mình, hiểu - thông cảm - và chia sẻ !
    Em mong các bác có những bà xã tâm lý - hiểu và chiều chồng khi chỉ trong mỗi chuyện ấy
  3. Nong_Dan_WTO

    Nong_Dan_WTO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    68
    Một Thoáng em ơi, cái đoạn vàng vàng ấy nhạy cảm ghê cơ. Anh là anh thích lắm.
  4. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Đấy, cứ dòm cô Thoáng thể hiện đấy, bác Nông dân liệu xem "thích" được mấy hồi, mấy hiệp. Bác cứ để bọn em trai trẻ nhiệt huyết giải quyết vụ này cho cả nhà cùng vui.
    Được vo_quoc_tuan_new sửa chữa / chuyển vào 00:52 ngày 27/06/2007
  5. AqTao

    AqTao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0

    trưa nay mất điện, muỗi đốt đau quá ------> địch phát hiện ngay ra cái sự bầm dập và tra hỏi rất kinh em bảo hôm ấy phải đi họp đột xuất lúc 1h trưa nên em phóng xe nhanh lại ngủ gật và bị xoè (địch thương nhắm lại ngồi xoa xoa bóp bóp đến là yêu cơ ! )
    ----------------
    @ Thoáng: May quá em không khai thật. Dưng mà anh thắc mắc, em để nhà cửa cái kiểu dề mà muỗi mắt đến kinh. Thế thì "giữ lửa" thế quái nào được.
    @ Quoc_tuan_new: Nhà ta mới vào WTO nên bà con dông dân chưa bị mất chất "cầy sâu cuốc bẫm" đâu. Bác đừng có mà coi thường.
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    thì ăn kem cũng phải biết vứt que đi chứ bác (chẳng như bác ăn ốc quế ) lửa nhà iem lúc nào cũng chỉ le lói nhưng ko bao giờ tắt, bác cứ tưởng tượng như là : tất cả bòng tối của thế gian không che nổi ánh sáng của một ngọn nến ấy
    bác nông rân : thì vàng vàng ấy là chính hiệu (vàng thật ) còn rì
    bác Tuấn : iem thách kẹo bác cũng hổng chiều được vợ bác như ox nhà iem đâu nhá
  7. Po210

    Po210 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    45
    Logic đàn bà:
    Cả một đống chị em buôn dưa lê với nhau. Giọng một chị cao vống lên: " Nhưng mà cái bọn nghiện tình cảm lắm cơ ...."
    Được Po210 sửa chữa / chuyển vào 18:45 ngày 27/06/2007
  8. Vo_Quoc_Tuan

    Vo_Quoc_Tuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    2.374
    Đã được thích:
    11
    Ơ, bác Thoáng như thế sẽ bị qui kết vào tội "tinh tướng" đấy nhá. Hơi bị nhầm rồi đấy, có cần xem lại mặt hàng không?
  9. Po210

    Po210 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    45
    Người cố vấn tồi nhất của bạn: vợ
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1

Chia sẻ trang này