1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline box KTQS khu vực HN - Kế hoạch offline nhân dịp 22/12 (trang 47)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Red_army_vn, 16/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    ?oTiếng pháo đã vang trên nhiều vùng Tổ quốc, gọi toàn quân ta vào cuộc chiến đấu mới?
    Bọn rượu lậu bành trướng Bắc Kinh, đã dày xéo mảnh đất quê hương. Rượu đã chảy và cốc đã rơi trên khắp dải biên cương.
    Đất nước của những người con, đang sục sôi khí thế hào hùng, những Trần Đoành, Chín Kiên, Trường Sơn,? đang gọi tiếp thêm những bản hùng ca !
    Ôi Kỹ thuật ôi Quân sự yêu thương! Lịch sử đã trao cho chúng con một sứ mệnh thiêng liêng. Mang trên mình còn lắm vết thương, chúng con vẫn hiên ngang mà ra chiến trường, vì một lẽ sống cao đẹp cho mọi người, Rượu là rượu -và- Ta là ta !"
    Hê hê, các bác có thấy câu này... quen quen không ạ ?! Vâng, một thời hào hùng đã qua... lâu rồi :).
    Nhưng, tiếp nối truyền thống mưu trí dũng cảm, sẵn sàng chiến đấu...
    Báo cáo các đồng chí, sắp tới đây là ngày 2-9, cái ngày mà ai-cũng-biết-là-ngày-gì-đấy, thay mặt Bộ tư lệnh Quân khu Thủ đô, tôi- Red_army_vn, sĩ quan cần vụ Văn phòng Tư lệnh, xin được bắn phát pháo hiệu cho ngày... nhậu nhẹt, àh quên, ngày hội quân.
    Đề nghị các đồng chí chỉ huy các đơn vị vũ trang trong toàn quân có phản hồi tích cực với đề xuất này, hòng làm nên... "một chầu" đủ cả "chất" lẫn "lượng" :D.
    Trước tiên là vấn đề giờ G. Đề nghị các đồng chí sĩ quan cho ý kiến.
    Tiếp đến sẽ là tập hợp danh sách nhân sự. Uhm, có rất nhiều đồng chí đã... "sẽ đi"... rồi "chẳng thấy đâu" đến 2 lần roài. Đề nghị bên Tòa án binh có mức độ kỷ luật phù hợp nhằm chấn chỉnh tác phong quân nhân trong thời kỳ mới.
    Được Red_army_vn sửa chữa / chuyển vào 18:20 ngày 14/08/2006
  2. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    MỆNH LỆNH TÁC CHIẾN SỐ 5
    Tối mật - các đơn vị trưởng xem xong trả lại bảo mật để hủy ​
    ----------------------------------​
    Gửi các đơn vị trực thuộc Quân khu Thủ Đô
    - Căn cứ vào tình hình chiến sự (sắp đến ngày Quốc khánh).
    - Căn cứ vào tổ chức, biên chế, lực lượng của QKTĐ.
    Tư lệnh QKTĐ ra lệnh​
    1, Tổ chức chiến dịch mang mật danh: 2906.
    2, Ngày N: 01/9/2006. Giờ G (dự kiến): 17h30.
    3, Địa điểm khu chiến: Giao cho đ/c Trưởng ban trinh sát kiêm Tiểu đoàn trưởng tăng-thiết giáp trực tiếp trinh sát, báo cáo với BTL. Lực lượng sử dụng: 01 xe BRDM-2. Thời gian báo cáo: trước 0h00 ngày N-4.
    4, Lực lượng của QKTĐ: Yêu cầu các đơn vị báo cáo và giao cho Ban Tham mưu tổng hợp trình BTL.
    5, Cơ số vũ khí cần chuẩn bị: Với các đơn vị chủ lực là 1,5 cơ số; với DQDK là 0,5 cơ số. Yêu cầu đ/c CNHC 10con3 vào báo cáo lượng tồn kho trước 0h00 ngày N-5.
    6, Kế hoạch tác chiến: Bia hơi + Halico +....(cái ... là để cho các đơn vị phát huy dân chủ về quân sự ). Sau khi chiến thắng, tùy theo ý kiến các đơn vị sẽ tiến hành liên hoan mừng công.
    Yêu cầu các đơn vị nhanh chóng báo cáo danh sách với BTM để tổng hợp báo cáo.
    Mệnh lệnh làm tại SCH cơ bản của QKTĐ ngày N-10.
    Tư lệnh QKTĐ
    Đã ký​
  3. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo 5.5 (Báo cáo lần 5 của chiến dịch Offline 5)
    Bong?bong? cái mõ mượn của sư cụ bên tiểu đoàn Tăng kêu ngon phết? báo cáo các đồng chí, đây là báo cáo cuối cùng trước giờ G. Giờ phút quyết định đã đến.
    Thật xúc động, trước lúc lên đường, đồng chí Tư lệnh, e hèm, muôn vàn yêu quí của chúng ta đã gạt lệ gửi gắm phu nhân ?oĐừng hỏi chuông nguyện hồn ai, chuông nguyện hồn anh đó??, xúc động, hehehe, vô tình ghi lại được khi đang? em nói thật? lúc đó em chỉ? mới? đang nói chuyện với con gái ổng thôi. :-)D, em đùa tí cho phòng thường trực khỏi buồn ý mà)
    Để thiết thực kỷ niệm 61 năm ngày Cách mạng Tháng Tám nổ ra, 61 năm ngày Quốc khánh 2-9 khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa.
    BTL QKTĐ quyết định mở chiến dịch offline lần 5 của QKTĐ/box KTQS.
    Chiến dịch mang mật danh: 2906.

    Ngày N: 01/09 (T6).
    Giờ G: 18h00.
    Giờ tập kết: 17h30.
    Địa điểm: quán Bắc Sơn, cạnh cổng công viên Bách Thảo (đi từ phố Ngọc Hà vào).

    Cơ số đạn các đơn vị cần chuẩn bị: 1 cơ số đạn với quân chủ lực và 0.5 với DQDK. Tuy nhiên, phát huy dân chủ, đồng chí nào có vũ khí riêng thì cứ việc? ?ogóp đạn thổi công chung?.
    Kế hoạch tác chiến: Sau khi tiêu diệt địch tại mục tiêu chính, toàn quân sẽ tổ chức rút kinh nghiệm và làm ?obài thu .Shoạch? tại một địa điểm chưa tiết lộ
    Diễn biến chiến dịch: Đang tập trung nhân sự. Tiến hành xác định trực tiếp qua điện đài các lực lượng tham chiến.
    Ngân sách quốc phòng: 740 ?" 45 tấn và 4 cối halico .
    Đơn vị qui đổi: 1 cơ số = 100k. (do tình hình mới, 1 cơ số là 100k cho nó dễ nhớ :D)
    Thành phần nhân sự chính thức: (Đã bảo đảm có mặt)
    01-dongadoan (Tư lệnh, 09135243399)
    02- 098 (?oTao là phó đấy nhá !?)
    03-10con3
    04- chiangshan ( đâu, em nói xấu đồng chí hồi nào đâu, em chỉ thể hiện tinh thần phê bình và tự phê bình thôi đấy chứ. Uhm ! Ông định trù dập người ngay đấy phỏng !!! :D )
    05- ptlinh
    06- witch141v
    07- Yesterday_for_you
    08- T_80_U
    09- vinhvinh (bác phải ra dáng tư lệnh vùng Hải Dương chứ :D, để em đăng ký hộ bác nhé, ?oĐồng chí vinhvinh quyết định hiến cho Cách mạng 10 cơ số đạn làm quà !? )
    10- nhoc_cj
    11- trung_si
    12- vo quoc tuan (ơ hay, bác lại cũng thấy tên rơi đạn lạc mà lui về tuyến sau àh ? )
    13- va_xi_lip
    14- red_army_vn
    15- Việt kiều pháp
    16- Đại diện quân khu 7 đến hiệp đồng tác chiến
    Thành phần nhân sự ?otrù bị?: (đề nghị xác nhận ngay khi tham gia được)
    BAOLEO
    Flyingmagician (chưa biết được)
    nguyenk36 (như trên)
    muvlc (như trên)
    lei_lord_demon (mất liên lạc)
    Jet_Ace
    gulfoil (không biết sếp Đoàn báo chưa ?)
    than_dau_tuat
    seaknight (đã phản hồi nhưng không chắc)
    Coldair
    lamgiacat
    30-08-2006, Red_army_vn
    u?c ptlinh s?a vo 13:31 ngy 01/09/2006
  4. Red_army_vn

    Red_army_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo các đồng chí và các bạn :).
    Bây giờ là 11:30, Red Army tôi đã trở về văn phòng tham mưu an toàn sau nhiều sóng gió. Phù. Sau đây là báo cáo chiến dịch.
    Phải hành quân bộ xuyên công viên Bách Thảo để đến cổng Ngọc Hà, cuối cùng, sau vài phút ngơ ngác, 18:30, nhận thấy một đám đông có vẻ khả nghi ở trước cổng Bộ Nông Nghiệp, tôi mon men lại gần thì nhận ra ngay người trông gian nhất là đồng chí Trần Đoàn, bữa nay anh bận 1 chiếc quần ngố trông rất... ấn tượng. Sau một hồi tay bắt mặt mừng khoảng 10 phút, quân ta đã tụ tập đông đủ. Tất cả thẳng hướng quán nhậu xung phong.
    Xin lưu ý, ngày hôm nay có sự xuất hiện của 3 nhân vật mới toanh là chị nhoc_cj (hơ, thế mà mới nhìn tưởng ít tuổi hơn mình, chán nhỉ, mất công rồi Sơn ơi ! :D), anh voquoctuan và ?oem gái? của đồng chí 098 (đúng là em gái anh ấy đấy ạ). Tổng cộng 16 người kể cả sự xuất hiện sau chót của nữ đồng chí witch. À, ta không thể không nhắc đến 1 nhân vật mà anh chỉ đến muộn 20 phút thôi đã khiến cho Tư lệnh Trần Đoàn lộ rõ nét ưu tư trên mặt, vâng, chủ nhiệm hậu cần 10con3, hehe. Rất tiếc là không có sự hiệp đồng tác chiến của đồng chí phái viên khu 7 và đồng chí Việt kiều Panzerler.
    Chiến dịch mở màn với bia sau đó là Halico (đồng chí giang_minh_sai gửi ) và mực nướng (của đồng chí Zeratul(Hero_Zeratul) đóng góp ). Vấn đề đầu tiên là sự chuyển giao quyền lãnh đạo tạm thời của Trưởng cho Phó vì lý do công tác. Đủ thứ chủ đề được đem ra thảo luận nhưng có thể phân ra thành 2 khu vực tác chiến. Nhóm cán bộ cao cấp: Trưởng, Phó, Tăng, Va-xi-líp, Yesterday(Yesterday_for_you) kèm cặp 3 nữ binh, không rõ trao đổi chuyện gì. Phân khu tiếp theo với sự góp mặt của các chiến sĩ dạn dày kinh nghiệm nguyenk36, seaknight, vinhvinh, ptlinh, 10con3 kết hợp với sức trẻ nơi chiangshan, voquoctuan và Red Army thì chiến dịch có vẻ đi theo chiều sâu hơn, hì. Đặc biệt là có tay súng Zeratul, anh đã chiến đấu với tinh thần coi chuyện xỉn nhẹ tựa tơ hồng. Theo số liệu thống kê, anh đã đập bàn, văng chén đến 5 lần thể hiện lòng quyết tâm? Biển Đảo :). Trần Quốc Toản năm xưa, bóp nát quả cam có lẽ bức xúc cũng đến thế là cùng !
    Chiến đấu tưng bừng cùng lẩu đến 20:30, toàn quân quyết định đi? ca múa nhạc. Sau đợt một, quân ngũ có phần xáo trộn, đồng chí 10con3 bàn giao cho ptlinh ngân sách, đồng chí nguyenk36 rút về củng cố hậu phương. Đến lúc này thì Zeratul đã gục, anh ủng hộ Liverpool ngay trước cổng của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam. Lúc này, Red Army được điều động sang áp tải Zeratul. Trong tình trạng nhẹ hơn, Trưởng đã phải ép Phó sang cho Yesterday áp tải, còn anh thì dùng xe của Phó, dĩ nhiên, đi kèm xe là em gái cùng máy ảnh của Phó. Tôi nghe loáng thoáng họ ký biên bản giao nhận là ?oEm giao cho anh, em gái và cái máy ảnh, lát nữa nó mà mất cái nốt ruồi nào là em về mách chị nhà đấy nhá !!!? :D Bó tay ! Toàn quân tiến chiếm Nguyễn Biểu.
    Nhưng tình trạng mất dấu nhau diễn ra không thể kiểm soát nổi. Điện thoại hết pin, không nắm rõ địa hình địa vật, cùng với Zeratul tôi thẳng tiến theo đường Phan Đình Phùng, phải nói thêm một điều, cứ 10 m, xe lại phải dừng lại hoặc đi thật chậm để đồng chí Zeratul làm công tác ?othanh lọc nội bộ? dưới con mắt ác cảm của dân địa phương. Sau một hồi hỏi han người bản xứ, có thể nói, những người làm công tác ?ovận tải? nới đây thật nhiệt tình, thì mò được đến Nguyễn Biểu, không thấy ai, dùng điện đài của Zeratul liên lạc với Trưởng, anh bảo ?oCửa Đông?. Uhm, một lần nữa con đường mang tên chí sĩ họ Phan lại ngậm ngùi chịu trận trước Zeratul. Tìm kiếm, lại tìm kiếm, đi 2 vòng quanh cái hoa viên thì mới biết rẽ vào Lý Nam Đế. Ra đến Cửa Đông. Quân ta ở đó. Hết chỗ. Thiếu chị witch và nhoc_cj, đồng chí ptlinh hớt hải hỏi số liên lạc của chị nhoc_cj. Chả hiểu sao cũng tìm được. Lại đi. Lần này được sợ trợ giúp của bên Phòng không và Pháo phản lực nên không đến nỗi lo lắng lắm tuy nhiên tình hình người đồng chí sau lưng tôi có vẻ thêm nguy kịch, anh đã phải 1 lần chống tay xuống vỉa hè?
    Chờ đợi hội quân với đơn vị nữ, 2 lần quay đầu xe, cả nhóm mới tiến được vào phố Nguyễn Văn Tố, chưa bao giờ phát hiện ra đồng chí Tăng đẹp trai đến thế. Và rồi, những bài ca truyền thống đi cùng năm tháng lại một lần nữa vang lên: ?oGửi em ở cuối sông Hồng?, ?oĐêm thành phố đầy sao?,? trong sự tò mò của tay phục vụ. Đặc biệt cuối cũng đã được nghe giọng nữ từ nhóm nữ binh và hơn cả là sự đổi giọng ngon lành từ giọng nữ sang giọng nam của Va-xi-líp. Một sự cố nhỏ chen ngang đà hứng khởi, chiếc bàn bỗng nhiên? đổ sập. Hóa ra là bàn kiểu chân gấp, bọn này bẫy khách hay sao mà góc của chân gấp đúng bằng 90 độ.
    Đến 22:30, toàn quân triệt thoái sau khi được phân bổ nhiệm vụ cụ thể. Tiếp tục tải đồng chí Zeratul về Đại La, đi kèm có đồng chí seaknight (nhà anh ở tận Mai Dịch, vâng, rất nhiệt tình). Lúc trở về vẫn thấy run run khi nhớ lại cảnh đèo mà đằng sau cứ... lung lay và nhất là bánh xe của Zeratul lại bị móp vành, hic.
    Kết thúc chiến dịch.
    Bài học được rút ra là tăng cường kỷ luật, bảo đảm ?ođủ độ? trong toàn quân.
    Báo cáo hết. Em dài dòng, mong các bác thông cảm, em vẫn bị hậu quả nặng nề do cốc bia để lại.
  5. 10con3

    10con3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    1/9/2006
    Danh sách OFF lần 5
    ------ các đơn vị tham gia cả 5 chiến dịch
    01-dongadoan (Tư lệnh)
    02- 10con3
    03- ptlinh
    04- chiangshan
    ------
    05- kien098 (PTL)
    06- witch141v
    07- Yesterday_for_you
    08- T_80_U
    09- vinhvinh
    10- nguyenk36
    11- seaknight
    12- Zeraful
    13- va_xi_lip (vaxiliev)
    14- red_army_vn
    -- tân binh
    15- nhoc_cj
    16- vo quoc tuan (ông bạn học cùng cấp 1 Kim Liên. he he)
    17- em gái PTL
    * Tính đến chiến dịch thứ 5 này thì chỉ còn 4 đơn vị đã tham gia đủ từ đầu đến giờ.
    * NSQP :
    - vũ khí tồn kho : 740 (-45 : nợ kengangbac2003)
    - Tổng số vũ khí trong OFF5 : 1800 tấn
    - Số vũ khí tiêu hao
    + Đợt 1 : 857
    + Đợt 2 : phó chính ủy ptlinh vào báo cáo đi
    10con3 (bí thư của PTL kien098)
    mùa thu rồi ngày 23, ta đi theo tiếng kêu sơn hà nguy biến ... nóp với dáo, chân đi không mà lòng người giàu lòng vì nước....
    http://www.nuocnga.net
    Được 10con3 sửa chữa / chuyển vào 02:16 ngày 02/09/2006
  6. ptlinh

    ptlinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    3
    Đợt 2 : phó chính ủy ptlinh vào báo cáo đi
    => Vào hồi 22h30'''', em báo cáo TL cho phép em về trước vì em nghĩ quân ta còn chiến đấu tiếp. TL đã cho phép em về trước và em đã chuyển ngân sách QP cho đồng chí yesterday. Con số cụ thể là 943 tấn.
    Tuy nhiên, ngay khi em xin phép về thì đồng chí vaxilip cũng xin phép về (để mang sữa cho đồng chí thiếu sinh quân ở nhà); đồng chí chiangshan và đồng chí seaknight cũng xin phép về TL quyết định hát nốt bài "Năm anh em trên 1 chiếc xe tăng" rồi rút quân. Vấn đề chiến phí lúc này do đồng chí yesterday chịu trách nhiệm.
    Như vậy, trong vòng 12h tới, em hoặc đồng chí yesterday sẽ báo cáo về chiến phí của đợt 2 chiến dịch 2906 này.

    u?c ptlinh s?a vo 14:39 ngy 20/01/2007
  7. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Thay mặt BTL biểu dương tinh thần của các đ/c trong QKTĐ đã góp phần để chiến dịch 2906 thành công tốt đẹp !
    Theo truyền thống của QKTĐ, TL tặng huân chương chiến công (5*) cho các đ/c tham chiến lần đầu theo đề nghị của BTM, bao gồm các đ/c có tên sau:
    - vo quoc tuan.
    - nhoc_cj.
    --------------------------------------------------------------------------------
    @ chú Hero...: TL đã can chú rồi mà chú không nghe, việc quyết tâm lấy lại Cát Vàng là rất đáng khen nhưng đấy là chuyện lâu dài và nhất là không chỉ dùng cối...Halico mà xong được !
    @ chú Y-F-Y: vào báo cáo lượng tồn kho cho đ/c CNHC làm công tác tổng hợp chiến phí đi !
    @ các đ/c: do tình trạng của PTL, tối qua TL phải đích thân lái xe chở "em gái" của PTL. Qua đó đã khai thác được ối tin "tình báo" rất hay ho. He...he...
    Cuối cùng, đây là một số ảnh có trong camera của TL:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. Yesterday_For_You

    Yesterday_For_You Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Báo cáo Tư lệnh và toàn thể cán bộ chiến sĩ, em xin lỗi vì giờ mặt trời chỗ nhà em nó mới mọc !
    Em xin báo cáo lại tình hình quân nhu đạn dược như sau:
    1. Mặt trận 1B Bắc Sơn: Em chưa tiếp quản khối hậu cần nên ứ chịu trách nhiệm.
    2. Mặt trận Liên khu Hàng Da:
    a) Tiếp quản đạn dược từ bộ phận Pháo binh: 943K
    b) Lực lượng đạn dược tiêu hao trong chiến dịch Hàng Da: 410K.
    Tổng cơ số đạn dược dự trữ còn lại 530K (nếu em tính không nhầm, còn 3 khìn biếu cụ bên cái bang ). Em sẽ bàn giao lại đạn dược cho bên Pháo binh trong mấy ngày tới !
    Theo kinh nghiệm chiến đấu của em thì với cơ số đạn dược như vậy chúng ta đủ sức để tiến hành một chiến dịch cấp ... tiểu đoàn nữa. Nếu đồng ý đề nghị vỗ tay !
    Được yesterday_for_you sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 02/09/2006
  9. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Tiếp tục ảnh nhé !
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. dongadoan

    dongadoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    2.508
    Đã được thích:
    3
    Nốt mấy cái ảnh còn lại:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này