1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Box Nhạc TRỊNH ngày 4-4 (khu vực Tp.HCM)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi sonca7, 01/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nhắn Trigger : Cả nhà cùng gặp mặt làm sao Xitrum đi riêng với anh TDCT nhà em được, hiểu như thế thì hơi bị lạ đó hay là Trigger có ý gì khác , mà đi chung với anh TDCT nhà em rồi bỏ anh bạn BachKhoa nhà chị cho ai . Đùa tí thôi, chuyển qua chuyện công liền đây, 2 cây đàn, nếu cần em ới 1 tiếng, chị qua xách phụ hen. Chúc vui nhé.
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thế này nhé bà con. Số mobile của tui cứ để làm đường dây nóng cũng OK luôn. Sẵn sàng để nó làm công cụ í ới nhân dịp Offline lần này.
    Còn về bài hát thì nó được cô đọng lại khoảng 6 bài thôi, đó là những bài chúng ta hát chung được. Chứ trước đó bàn bạc với phoipha@, xitrum@, metnhi@ thì toàn những bài hay và tiêu biểu, nhưng chỉ để hát một mình thôi.
    Thật vui khi góp 1 chút gì đó be bé...
    Chắc mình sẽ nhớ những người yêu nhạc Trịnh mình quen!
    Những hẹn hò từ nay khép lại...đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời như một lời chia tay
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  3. An_Nhien

    An_Nhien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cho An_Nhien tham gia ngà?y 4/4 với nhè. Mail cù?a An_Nhien là? thn412@yahoo.com.
    Hèn gf̣p lài càc bàn
  4. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Theo tui thì 6 bài là hơi bị ít đấy, chúng ta có cả 1 buổi tối kia mà.
    Thì tụi mình có thể làm mới bằng cách hát những bài đơn ca theo thể loại tốp ca mừ. Đó cũng là một cách hay hay mà, đúng không mọi ngưòi? Chúng ta đến để hát chung, chơi chung với nhau mà, đâu có wan trọng gì cái chuyện bài đó hát chung đuợc hay không? Có hợp không?....Wan trọng nhứt là mọi người có được 1 buổi tối vui vẻ, hạnh phúc bên nhau mà thôi, đúng không wúy zị?
    Cứ có càng nhiều bài thì càng tốt, đôi lúc tâm trạng của mọi người lúc đó tự dưng lại khác đi, thế là một số bài xơ-cua cũng tốt chứ sao, hè hè.....Tui cũng sẽ đem theo 1 collection (nói cho wai đó mừ, pà kon đừng chê trách nhe) từ hồi còn là 1 cậu học trò cấp 3. Chắc giò này nó cũng đuợc 6, 7 tuổi gì rùi?
    Theo tui ai có gì thì mang nấy, nếu không nằm trong số những bài được BSG phô-tô thì mình dùng bảo bối, vậy đi hen pà-kon.
    Hope everybody will be happy next Sunday !!!!
    HÃY CỨ VUI NHƯ MỌI NGÀY...
    QuanKhanhTrinh
  5. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nói chung thì tui cũng bít Ban Mê sơ thui, sinh ra ở đó, lớn lên ở đó, đến năm 18 thì bon chen xuống thành phố này. Chắc có lẽ cũng chỉ bít sơ sơ thôi, đúng không?
    Tui rất thích 1 bài của Trần Tiến, đó là bài "Giấc mơ Cha-pi". Chắc là u cũng bít và thích bài này, đúng không?
    XIn lỗi mọi người vì đã xì-pam nhe. TKS
    HÃY CỨ VUI NHƯ MỌI NGÀY...
    QuanKhanhTrinh
  6. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Nhắn lần cuối những ai chưa đến đó lần nào :
    Chổ chúng ta là sân cỏ rộng phía sau, có sắp xếp > hai bộ bàn ghế. Thấy chỗ nào ồn ào là đúng rồi đó. Đến đó tha hồ mát và nói chuyện, thì thầm và ca hát. Nếu bạn nào không tìm ta thì nhớ là Alô nhé.
    Chúc các bạn một ngày cuối tuần thật là vui.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 17:21 ngày 03/04/2004
  7. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Metnhi cũng nghĩ như bạn vậy. 6 bài hát mà anh boysaigon chuẩn bị là những bài hát tập thể, và nếu mọi người có nhu cầu đơn ca thì rất hoan nghênh và phần lyric sẽ do em phoipha đảm nhiệm (phoipha ới ời ơi).Nếu ai tự mang được như bạn QuanKhanhTrinh thì càng tốt , còn không thì các bạn có thể lên danh sách những bài cần lyric để có thể chuẩn bị trước cho các bạn.Ngày mai có thể có một số bạn chưa tìm được chỗ tập trung, trong trường hợp đường dây nóng của anh thatwhy và anh boysaigon "nghẽn" thì các bạn sẽ có một thành viên để hướng dẫn các bạn.Thành viên này sẽ đeo sticker và đứng ở cổng chính của quán.Vấn đề còn lại là ai đảm nhiệm chuyện này đây ? Có ai không ạ ?
    Được metnhi sửa chữa / chuyển vào 19:15 ngày 03/04/2004
  8. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Trời ơi đã mai rồi hả? Nghe không khí rôm rả quá. Cho lys gửi lời chúc tất cả mọi người một buổi offline thật vui vẻ, hoành tráng nhé!!! Lần này hình như được tổ chức to nhất từ xưa đến nay ở SG thì phải đấy.
    Ai đó làm ơn mang máy chụp hình và ghi âm nhé!!! Làm ơn đấy!!!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Khẩn! Đang cần một Mạnh Thường Quân hỗ trợ chuyện photo các bài hát. Hiện giờ là đúng y boong 10 bài nhé, gồm 9 bài nhanh và 1 bài chậm, gồm:
    1-Ở trọ
    2-Nguyệt Ca
    3-Nối Vòng Tay Lớn
    4-Biết Đâu Nguồn Cội
    5-Để Gió Cuốn Đi
    6-Huế Sài Gòn Hà Nội
    7-Hoa Xuân Ca
    8-Tuổi Đời Mênh Mông
    9-Đồng Dao 2000
    10-Như một lời chia tay
    Sticker đã in xong, bảo đảm cho số lượng 50 người. Mọi người khỏi lo nhé. Riêng chuyện hỗ trợ photo tập bài hát, đề nghị 1 ai đó chiều mai đến sớm 1 chút, khoảng 18h00, để cùng photo nhằm mục tiêu mỗi người đều có 1 bản làm kỷ niệm.
    to metnhi@: Nếu đã có người đeo sticker để hướng dẫn thì cần đường dây nóng hông?
    Suốt đời tôi là cả chuỗi ngày...tìm
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 06:53 ngày 04/04/2004
  10. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Được rồi,sau đây là các lyrics em chuẩn bị:
    Phôi pha
    Cỏ xót xa đưa
    Tình xót xa vừa
    Như cánh vạc bay
    Ru ta ngậm ngùi
    Ướt mi
    Diễm xưa
    Tình xa
    Cát bụi
    Biển nhớ
    Bên đời hiu quạnh
    ....
    Còn gì nữa các bác nói nhanh iem làm một thể
    (Xin nhỗi vì hiện tại không thể online YM để bàn bạc với mọi người được)
     
    ............................
    Ph...
    Có những đêm về sáng,đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi...
     

Chia sẻ trang này