1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Box Nhạc TRỊNH ngày 4-4 (khu vực Tp.HCM)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi sonca7, 01/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Đoán chừng cái nào (thói quen có được từ khi quen xem hình anh Hiếu post )
    Anh @Votrungh là người mặc áo vàng vững chãi đứng giữa ba quân (à quên, đứng giữa 5 cô gái và 1chàng trai)
    Bên tay trái anh Votrungh là cô bé Trigger (bận cái áo Nike đó )
    Bên cạnh @Trigger là một cô bé rất dễ thương không biết nick là gì
    Còn anh chàng mặc áo trắng ú ú cầm bó hồng vàng lúc dâng tặng cô này lúc dành tặng cô kia là đích xác là @Boysaigon
    Xong phần chắc như đinh đóng cột là đến phần hình như:
    Hình như bạn gái áo trắng đứng cạnh bạn gái áo xanh là @24h Giống quá, nhưng thiếu một đặc điểm để khẳng định đúng hay không. Chờ ghi chú vậy...
    Và hình như bạn đeo kính đứng sau anh Hiếu và Trigger là @TDCT
    Và người chụp hình có phải anh @Thatwhy không nhỉ?
    Ai chỉ giùm TN xem nhóc hay cười @Xitrum83 là ai với! (TN còn nợ Xitrum cái gì gì ấy nhỉ )
    Hôm qua, 20h15 còn thấy chị Sol nhắn: Box Trịnh offline mà Sol vẫn đang rong ruổi trên đường, ặc ặc Ai bảo Sol đi lên "xứ sở của sương mù và những huyền thoại cùng các vũ điệu cồng chiêng" làm gì (Sol dùng từ hay quá ha)
    Khuya về sáng hôm qua có người giống hệt anh Tem, lò dò vô box, lò dò đi ra rồi lại lò dò vào...chờ bài tường thuật.
    To Temely: Some time, I want to say like you: "I left my heart in Saigon"

    Thì can đảm - cội nguồn cái đẹp
    Chính là điều cuốn ta lại gần nhau...
  2. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Anh Votrungh nhanh tay, nhanh chân quá, vừa về đến nhà là có hình liền, có lẽ lúc đó anh đã mệt lắm rồi.
    Riêng đối với Xitrum, hôm qua là một buổi tối thật vui, càng về khuya càng thân mật và hát "sung" dễ sợ, nếu không bị đuổi không biết mấy giờ mới về nhỉ .

    Một điều đặc biệt mà có lẽ mọi người đều vui và cảm động đó là nhà mình đã nhận được hoa và sự quan tâm từ cô Khánh Ly gửi đến. Thay mặt mọi người xin cảm ơn cô rất nhiều .
    Vì có một số thay đổi, buổi offline đã không diễn ra như dự định, tuy nhiên bà con vẫn rất nhiệt tình, tham gia hát hò, bình luận sôi nổi . Lần offline này đã nhận được sự quan tâm và giúp đỡ rất nhiều của bà con trong box và cả nhiều bạn đến từ box khác, tổng cộng có 42 thành viên tham gia, Xitrum sẽ không nói nhiều, hìhì, nhường phần này lại nhé , chỉ xin gởi lời cám ơn đến tất cả các bạn, các anh, chị đã đến dự với tất cả tình yêu của mình và cả sự quan tâm của bà con ở xa nữa .
    Ai có thể thay xitrum làm bài tường thuật được không, cả hình nữa, nếu được post lên sớm giúp xitrum nhé.
    Nhắn chị ThuongNguyen: Hình như là nhóc xitrum chụp hình đó á, hôm qua mọi người tính làm cuộc giao lưu giữa SG và HN nhưng lu bu quá
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  3. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Giới thiệu "sản phẩm" chút nha, từ trái sang : Ticcola,TageOniR, QuanKhanhTrinh, Thu_vang78, Eka, Metnhi, TDCT, votrungh, kapopoo ( hông biết viết đúng không ), Trigger, Duong_chieu_la_rung, PhoiPha, Boysaigon( ngồi)
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  4. Trigger

    Trigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2004
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    ặ, sao chỏằi 'úng là kiỏằfu cỏằĐa TrỏằDon't care what people say Just follow your own way...I am running from something that I don't knowI am searching for something, which way to go?
  5. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Định xem tường thuật mà không thấy gì hết.
    Tối qua tui cũng đi, và thấy mọi người vui quá. Tất cả những ai đến hôm qua ít nhiều đều có 1 chút tình với Trịnh, nhạc Trịnh...
    Thật tội nghiệp khi biết tổ chức chính lại là các cô cậu bé tuổi chỉ mới 20. nhìn bé tí như metnhi@, rụt rè như phoipha@, hay tất bật như xitrum@, và những giọng ca ban đầu rụt rè, sau đó thật nhiệt tình và trầm ấm, tôi mới thấy quý làm sao các bạn trẻ làm sao! Vui nhất là xem Tam ca 3 con rùa.
    Chúc box Trịnh nói chung và thành viên ở phía Nam nói riêng luôn giữ mãi tình yêu, và luôn chân thành.
    Nhắn riêng 1 người: Rất buồn khi phải dấu mặt để nói những điều này.
    Tình không xa nhưng không thật gần...
  6. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Rồi một buổi offline cũng diễn ra thành công như đã được hi vọng.
    18:00 khởi hành từ nhà xitrum, xe anh boysaigon hư, hic hic, một phen tá hoả.
    Đến Đông Hồ rồi thì bác chủ quán lại không cho sử dụng bãi cỏ, thế là bao toan tính, dự định lại phải theo một hướng khác.
    19:05 Trigger có mặt, hoá ra chẳng phải người lạ trigger nhỉ ?Bắt ngay em bé này ra trước cổng làm hướng dẫn viên....
    Sắp đến giờ G, vậy mà vẫn chưa thấy đông đủ.Metnhi và xitrum nhìn nhau, hổng biết nói gì, chỉ biết cầu trời .May sao, trời còn nghe thấy, liên tục nới thêm bàn, kê thêm ghế vì người thêm đông.
    20 :00 Chính thức bắt đầu với sự góp mặt của rất đông thành viên TTVN.Các khách mời của chúng ta rất đáng yêu, các thành viên của chúng ta rất dễ thương, thế nên buổi offline của chúng ta rất tuyệt.Anh hothanhphuong lặn lội từ Biên Hoà lên, mang theo đoá hồng vàng của cô Khánh Ly, đi và về ngay trong đêm.Anh votrungh với cây đàn ghita và giọng hát rất đầy cảm xúc như những vần thơ của anh vậy. Anh thatwhy tất bật đón đưa, là chiếc cầu nối vô cùng quan trọng cho những tấm lòng trong và ngoài box Trịnh.Mod 82, mod 80 và rất nhiều các thành viên trong và ngoài box đã giao lưu thân mật, cùng chia sẽ với nhau những tình khúc quen thuộc của Trịnh.Không biết khoảng 21:00 nguyetca có hắt xì không nhỉ ? Khi ấy mọi người gào bài Nguyệt ca lớn lắm đấy Anh boysaigon Anh votrungh,
    Muộn. Một số phải từ giã cuộc vui , lưu luyến,và hẹn gặp lại trong lần off tiếp theo.Những người ở lại, gần bên nhau hơn, thấy ấm cúng và thân mật hơn.Một cái bàn còn lại, hai cái ly bể,một ít trái cây và những câu chuyện "trà dư tửu hậu " với năng khiếu gây cười của anh boysaigon.Tiếc là đang lúc cao hứng thì bị mời về.
    23:00 Chụp ảnh tưởng niệm lần cuối trước quán Đông Hồ ( là tấm ảnh được post lên đấy).
    Karaoke Nana : điểm hẹn cuối cùng .Rồi hẹn hò đến tân hơn 1:00.Hic.Nhưng mà vui thật là vui.
    Rất tiếc là lần này chị Sol tham dự được, xe hư ở Dầu Giây, nên không về kịp.(Hic.Xe với cộ.) Mà chị ơi, chị làm nhỡ của em một việc mà khó khăn lắm em mới hoàn thành, chị biết không?
  7. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    nhắn Metnhi: đi dạy mà còn bon chen, vô đây viết báo cáo à
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  8. deathalert007

    deathalert007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2004
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng ở SG đê!Khi mô chộ những lời này thì làm ơn liên lạc với tui nghen:the007pianist@yahoo.com
    Con sông dùng dằng con sông không chảy
    Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu...
  9. bachkhoa

    bachkhoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Một đêm thật vui ve? va? ý nghifa, rất ca?m ơn nhưfng tha?nh viên tích cực trong ban tô? chức. Đặc biệt la? xitrum83
  10. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó chưa kịp nói chuyện gì với bạn hiền cả, quay qua quay lại bạn hiền dzìa mất rồi
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...

Chia sẻ trang này