1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Box Nhạc TRỊNH ngày 4-4 (khu vực Tp.HCM)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi sonca7, 01/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chết tui, lỡ miệng mần chi mà tiết lộ cái thông tin hâp dẫn này nè trời? Kiểu này chắc phải dzìa bơm thuốc cho nó đừng có chín quá. Mắc công off box Trịnh mà thành ra chiêu đãi trái cây thì chit!
    Chú ý: Bà con tham gia off ở SG được thì cho biết nick đ63 bữa đó sẽ được phát 1 sticker dán trên ngực hay tay để người mới đến nhận di65n, và làm kỷ niệm luôn. OK?
    làm ơn chị Sol@ hay primula83@ update dùm cái danh sách để boy@ biết mà chuẩn bị!
    to chị Sol: Ai cũng như chị hay bé primula83@ thì bảo đảm box Trịnh sẽ tràn ngập con trai! Hehehe
    Quanh ta giờ chỉ còn là Tưởng Niệm
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  2. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Cho đăng ký với nhé
     
    ............................
    Ph...
    Có những đêm về sáng,đời sao buồn chi mấy cố nhân ơi...
     
  3. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Metnhi đi theo phoipha., miễn có ăn là được.
  4. tigerlily

    tigerlily Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    3.048
    Đã được thích:
    2
    Đừng ăn hết phần của em trai lys đấy nhé!
    All the rivers run into the sea; yet the sea is not full: unto the place from whence the rivers come, thither they return again. (ECCLESIASTES)

    lys

  5. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Lâu quá không vào, nghe phoipha nói mới biết box Trịnh sắp có offline. Lần này chắc tôi cũng phải đi cho biết mặt bà con chứ nhỉ !

    Ta trả lại anh một nửa dòng sông, một nửa đời ta trong mát... Đi qua cơn khát, anh còn giữ không ?...
  6. dukichvaohang

    dukichvaohang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Em nữa nghe.
  7. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Sorry Trigger vì hôm đó gặp gấp quá, Xitrum không liên lạc với Trigger được.
    Danh sách các bạn tham gia :
    1.Solitaire
    2.HoThanhPhuong
    3.ThatWhy
    4.TieuBao
    5.TDCT
    6.MetNhi
    7.PhoiPha
    8.BoySaiGon
    9.Trigger
    10.DuKichVaoHang
    11.mondatrang
    12.CaVoiSatThu
    13.Duong_Chieu_La_Rung
    14.Xitrum83
    Còn vài bạn nhưng chưa chắc chắn, sẽ tiếp tục bổ sung, hihi, để chậm chậm cho chị Lys đau tim luôn .
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  8. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hic, chào cả nhà, mấy hôm nay bị vợ Sol mắng ghê quá, tối về còn bị ám ảnh, vợ yêu mà không yêu chồng gì cả.
    Hôm qua bị sốt nên không đến được. Rất mong gặp được tất cả các bạn, hình như ở đây mình thấy một số bạn quen quen như xitrum83, Biasaigon, caheosatthu...
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  9. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Chỗ nào có Xìtrum@ là có Sau_rieng@. Không biết mình có phải là kon chai không nhỉ... boySG@???!
    Mây qua mau, em nghiêng sầu
     
  10. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Offline để tưởng nhớ Trịnh Công Sơn thì không được thiếu bia, rượu và thuốc lá. Trịnh Công Sơn chỉ cần thiếu một trong 3 món trên thì không còn là Trịnh Công Sơn nữa.
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.

Chia sẻ trang này