1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Box Nhạc TRỊNH ngày 4-4 (khu vực Tp.HCM)

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi sonca7, 01/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Nguyet-ca

    Nguyet-ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2002
    Bài viết:
    2.646
    Đã được thích:
    0
    Vậy Nguyệt Ca xin phép mọi người được chuyển tên topic này thành topic chuẩn bị 1-4 của khu vực Sài Gòn, nhé ! Có đôi lời thông báo để các bạn không thắc mắc.
    Một ngày tràn đầy niềm vui bạn nhé !
    Hi vọng thông báo này sẽ không làm cắt ngang hứng của các bạn....
    ...nói gì đâu, có nói được đâu...
  2. vothuong2612

    vothuong2612 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    hic hic... thế còn huế thì sao? những tâm hồn của Trịnh mô rồ?i...tui ở huế nì , hổng lẽ một mình tui tưởng nhớ...mà tui lại đang ôn thi ĐH, bà con ơi, huế cũng là cái nôi cua T mà, có ai giúp một tay không?
    Tim trong vo thuong
    Co doi dong kinh
    Sam bay ren vang
    Bong toi thay em
    Duoi chan coi nguon...TCS
  3. Ech_Ngoidaygieng

    Ech_Ngoidaygieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Huhuhuhuhu..........Sai Gon cua Ech ma khong co Ech.........huhuhuhuhuhu....buon ghe...........


    "Lặng thầm lê bước trên đường vắng
    Tan nát cõi lòng bởi yêu ....em"
     
  4. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nguyet-Ca sửa lại vậy hợp với nội dung hơn đó .
    Về buổi offline: Hiện tại về địa điểm vẫn chưa quyết định, có thể không làm ở nhà anh Boysaigon được, bà con nghĩ giúp nhé, mình nghĩ nên làm ở nhà hoặc nơi nào có không gian thoáng 1 chút ( Khu Bình Quới sợ khó, vì vé vào cổng ngày CN hơi cao) , nếu kẹt quá thì ra công viên hen
    Nhắn chị Sol: Chị update dùm em danh sách nghen, sau 2 ngày em hết sửa được danh sách rồi.
    Nhắn anh ThatWhy: Chắc tại tụi em là thần dân của Admin ThatWhy đó, hôm giờ em théc méc anh "ngoài vùng phủ sóng, trong vùng phủ..." là phủ gì vậy anh ?
    PhuongNam: Tưởng PhuongNam nghe Rock thôi chứ ? Dù gì cũng hoan nghênh cái đã, có người lo phần bếp núc mà, lẩu cá đây,hehe
    Dpth: Không cãi với con gái mà, đổi ý từ bao giờ thế? Hay là ra YM cãi tiếp nha .
    hichic, Tranh thủ tám chút xíu, sau này Xitrum xin chừa, sẽ không tám ở đây nữa.
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hôm qua sau giải đá bóng, đi hát xong, về Thanh Đa, cùng những người bạn ra bờ sông hóng gió. Thấy ở đây cũng hay ghê, có một hành lang rất dài chạy suốt một đoạn vào khoảng 200m. sát ngay bờ sông, mang một số thức ăn linh tinh nữa thì tuyệt vời. Có cây guitar nữa thì tuyệt hơn. Xitrum xem thử gợi ý này có được không ? Nếu làm thì tập trung khi mặt trời lặn thì mọi người sẽ có nhiều thời gian hơn. Không phải mất bất kỳ chi phí nào mà có cái không gian tuyệt vời nữa. Chứ đừng có vào quán này quán kia mãi.
    Nhắn Xitrum : Anh lúc nào cũng trong vùng phủ sóng mà, không thích ồn ào náo nhiệt nữa, phủ đó hả , chắc là phủ....chưa nghĩ ra. Em hỏi Chị Sol ấy.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
    Được thatwhy sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 22/03/2004
  6. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Ồ ố ô.... sao hôm qua em chạy ngang qua Thanh Đa mà không phát hiện ra chỗ này ha? Anh Thatwhy ơi! Buổi tối, nhỡ có người cũng có cao kiến như anh thì sao ạ?
  7. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    hội hè đình đám xôm tụ ghê hen ! công viên, bờ sông đàn hát này nọ nữa hen !
    thôi coi như chưa từng thấy cái topic này nha....
     champs de fleurs sauvages
  8. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà chị, metnhi hứa là sẽ lấy một cái chén, một cái ly để bên cạnh metnhi.Mỗi khi ăn hay uống một cái gì, em đều dành phần cho chị, vậy được không?
  9. xitrum83

    xitrum83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì hay quá, em đang lo không tìm ra chỗ nè. Ra Thanh Đa vừa thích hợp vừa khỏi tốn chi phí, chơi thoải mái không phiền ai mà cũng không ai phiền mình, em tán thành 4 chi luôn . Box mình chắc nhiều người biết chơi ghita, ngày đó phải hát hò một bữa nhớ đời luôn ( còn Xitrum tình nguyện "lặng im ngồi nghe ''ai'' hát" )
    Nhắn chị HongNgocNguyen : Tiếc quá, tiếc quá, đọc bài và muốn diện kiến dung nhan lắm lắm , hichic, đành chờ cơ hội sau vậy.
     
     
    Trời ươm nắng, cho mây hồng...
  10. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Có thể là Z cũng sẽ vô lại nữa . Nếu em vào sẽ khoảng từ 30-1/4. Nhắn chị Sol là còn giữ số điện thoại đó không để em liên lạc, nếu không thì nhắn giúp Tieubao la nếu em vào thì lãnh phần đưa em đến chỗ hội ngộ của mọi người nhé. Mong vào quá, Sài Gòn ơi, hihi
    In my lifeThere's just an empty space.All my dreams are lost,I'm wasting away.Forgive me

Chia sẻ trang này