1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE BOX TENNIS KẾT THÚC NĂM DƯƠNG LỊCH 06 KV PHÍA BẮC ( TÀI TRỢ: CH ADIDAS số 110 PHẠM NGỌC THẠC

Chủ đề trong 'Tennis' bởi anhmoveem, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhmoveem

    anhmoveem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    373
    Đã được thích:
    0
    Trưa hôm qua không có nhiều thời gian để post thêm thông tin về giải đấu.
    Có lẽ điều ấn tượng nhất ở giải đấu này chính là đôi ẩn số Phong vâu và Toàn ếch. Lúc đầu tôi xem thông tin thấy nói đôi này kinh khủng lắm, đoa tuyền những quả..cháy lưới, lốp bóng thì cao ...ngang toà tháp đôi Petronas. Lúc bốc thăm, miệng lẩm nhẩm,: lạy giời..mình đừng rơi vào cùng bảng đấu với đôi này.
    Nghĩ thương em Mig, đen đủi bốc thăm rơi vào bảng có Phong vâu, đành an ủi cố gắng suất Nhì bảng có thành tích tốt nhất vậy !
    Ơn trời đã cho một ngày gió lớn, những quả lốp không ra ngoài sân vài mét thì cách lưới vài chục cm.. nên rất dễ sì mách. Đôi Phong vâu và Toàn ếch trong một ngày xấu trời đã không còn là chính mình khi nói lời chào tạm biệt giải đấu ngay sau trận Play-off với tỷ số 2-6.
    Hú vía, nếu mà không có gió to chắc bóng lốp cao như thế thì ..có mà ...sì mách mỏi tay.
  2. smallevil

    smallevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Chết thật! Có là gì hay k có là gì với nhau thì chỉ cần mình & đối phương tự hiểu cần gì phải bê lên trước mặt bàn dân thiên hạ thế chứ.
    Mà từ lúc bác phongvau này nhào dzô góp ý ở đây mang lại phản cảm (k muốn nói là ác cảm) thì nhiều, đồng cảm thì ít (nhận xét theo đúng sự thật khách quan).
    Stop here!
  3. 223168

    223168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Ha ha, chú Anhmo tường thuật hay đấy, nhưng phải trung thực nhé. Trận đấy có mấy yếu tố quyết định là: (i) đồng chí Công đánh tốt, khi có cơ hội là dứt điểm được; (ii) Kim đánh bóng nhẹ hơn nên đỡ bị hỏng hơn trước kia, tuy nhiên chưa phải xuất sắc lắm đâu(iii) Partner của anh bị ốm từ hôm trước (chú không biết anh phải vất vả như thế nào để tìm người thay thế cả đêm trước giải đâu, hỏi đến 3,4 người nhưng đều bị bận, nên cuối cùng phải áp giải partner ra sân trong tình trạng xực mùi dầu gió). Anh vẫn còn thuộc từng chi tiết của trận đấy, nên vẫn nhớ mấy lần chú hết cửa đánh bừa vào partner của anh, may cho chú người ta ốm đấy nên phản xạ bị chậm và sai (sau khi đã mất sức ở trận căng thẳng trước với đôi của Thắng Võ và cũng vì cái lịch chú xếp bắt bọn anh phải đợi tổng cộng 12 trận mới đượcđánh 2 trận???!!!) làm cho bóng k qua lưới hay nếu qua lại ngắn quá nên bị d/c Công tiến lên dứt điểm nốt. Chứ anh chưa thấy quả nào chú phang vào anh mà anh lại chết cả. Trận đấy thực sự thấy tiếc vì thấy cửa "táng" vào chú Kim to quá và đã nhìn ra cách để ăn rồi, tuy nhiên 1 mắt xích hỏng thì thua là phải thôi, "thành sự tại thiên" mà. Anh chỉ tiếc không được vào trong để học hỏi thêm vài đường của đôi Minhbéo / Thăngkhỉ. Chú phải thông cảm cho anh nhé, chết ở đại dương thì chịu được chứ chết ở ao tù thì đau lắm, đấy là lý do anh ném vợt đấy. He he, nhưng mà đấy là vợt mượn, anh mới mua vợt khác rồi, lần tới nhớ tránh xa anh nhé.
    __________________________________________________
  4. Imnvd81

    Imnvd81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
  5. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    chờ đến giải An Dương giải quyết một thể! he he, nhưng rõ ràng là hôm đấy anh Kim oánh hay, mà anh HÙng cũng phải công nhận là bị bất ngờ vì Kim oánh lên tay đi, bao nhiêu quả anh nhồi vào cái "cửa to" ấy mà có ăn được đâu. Còn chít vì "đại dương" hay chít vì "ao tù" cũng rứa rứa cả, khéo mà còn chỉm nghỉm trong bồn tắm ấy chứ "ao tù" còn hoành tráng chán, hé hé.
    (Cố lên Dũng i dờ mờ lờ - kích động quần chúng đi để chị em mình còn có trận hay để xem)
  6. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    anh em ơi .... không có hình à .... làm vài quả hình để mình update lên cái BẢNG VÀNG Box Tennis đê ....
  7. stellarvu

    stellarvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    He he Ttvnol Tennis Open trở thành giải tennis chuyên nghiệp rùi he he vui quá......lol
  8. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    hình ở trang 18 kia kia, cái bạn hun nguy hiểm này quan liêu quá.
  9. 223168

    223168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Chị em toàn nhìn tiểu tiết, không nhìn đại cục gì cả. Do d/c Công đánh khá tốt và đều nên chỉ cần Kim ít hỏng là thắng rồi (tủ lệch mà k khai thác được thì thua thôi). Trận đấy quá muộn, 1 số đôi thua đã về hết rồi nên chẳng còn mấy ai ở lại cổ vũ. Anh thấy bên trong thì Kim đánh còn bên ngoài lại có cả một biên đạo múa phụ hoạ do mig và chim lợn chỉ đạo, đấy là chưa kể vợ d/c Công cũng hùa vào cổ vũ cho chồng nên anh em khó đánh quá. Nhưng mà sao đánh xong rồi, vào mạng cãi nhau với Kim mà vẫn thấy biên đạo múa tiếp tục phụ hoạ thế hả!!! Dạo này đúng là thiên hạ nổi loạn khắp nới, thôi để hôm tới vào giải anh sẽ dập tắt một thể vậy.
    ______________________________________________
  10. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    --------------------
    Hé hé Iem là Iem đồng ý với Bác HÙNG Chú Kim và chị e nói xế là ko được, toàn tiểu tiết và ko có tầm nhìn. Để e phân tích cho bác nghe xem có được ko nhé:

    Thứ nhất: Trình của Bác Hùng thuộc dạng như ĐẠI DƯƠNG bao la, chú thuộc dạng AO TÙ chẳng may thắng được 1 trận ko nên nói bác như thế
    Thứ hai: Hum đấy chú thắng được là do Ông Công oánh tốt và chú oánh nhẹ hơn và Chưa được tốt lắm
    Thứ ba: Do partner của Bác Hùng ốm đánh toàn hỏng nên mới thua chứ Bác Hùng có oánh hỏng đâu mà chú tinh vi với bác ý
    Thứ tư: Chú lại ko ưu tiên bác ý để bác ý chờ lâu quá ( chả biết hun đấy có đôi nào được oánh liên tục ko nhở ???)
    Thứ năm: Bác Hùng đập vợt như thế là do vợt Bác ý mượn ( chắc ghét người cho mượn vợt lắm lắm nên đập trả thù) chứ nếu vợt bác ý thì bác ý dại zề
    Nói túm lại Chú mãi mãi chỉ là AO TÙ thui nếu chẳng may có thắng được ĐẠI DƯƠNG thì đừng có hớn hở như thế
    Nói thật với bác, em thấy cực đúng nhá. Tất cả các trận mà e thua ý, nếu e ko ốm hoặc đau tay-đau chân thì e còn lâu e mới thua
    Được gando sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 21/12/2006

Chia sẻ trang này