1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE BOX TENNIS KẾT THÚC NĂM DƯƠNG LỊCH 06 KV PHÍA BẮC ( TÀI TRỢ: CH ADIDAS số 110 PHẠM NGỌC THẠC

Chủ đề trong 'Tennis' bởi anhmoveem, 12/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    hêh vui quá tiếc là em kô đc xem. hay là thứ 7 này mời anh hùng lên sân An Duơng - Hưu Nghị làm 1 trận thư hùng với anh Kim nhỉ???? Kô biết ý 2 bác ra sao?????????
  2. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Nói thật với bác, em thấy cực đúng nhá. Tất cả các trận mà e thua ý, nếu e ko ốm hoặc đau tay-đau chân thì e còn lâu e mới thua
    Được gando sửa chữa / chuyển vào 14:54 ngày 21/12/2006
    [/quote]
    => hảo lý do, thanh kiu gando đã cho em một lý do cực tốt để "giải trình, thanh minh" tuốt luốt tất cả những vụ thua, he he. từ nay trở đi hễ thua là tại ốm tất. may quá (không phải tại trình lởm - hay tại đối thủ hay - rùi )
  3. 223168

    223168 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Thôi trật tự đi các em, đi quá xa rồi đấy. Thua hay thắng thì việc phân tích cụ thể để biết nguyên nhân tại sao thua hay thắng để lần sau còn khắc phục hay phát huy luôn là điều tối quan trọng. Chứ còn tennis tầm phào thua hay thắng cũng chẳng biết hay chẳng quan tâm nguyên nhân tại sao thì chán lắm.
    ______________________________________
    => hảo lý do, thanh kiu gando đã cho em một lý do cực tốt để "giải trình, thanh minh" tuốt luốt tất cả những vụ thua, he he. từ nay trở đi hễ thua là tại ốm tất. may quá (không phải tại trình lởm - hay tại đối thủ hay - rùi )
  4. BeanNK

    BeanNK Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng mỗi...quả đầu cua của anh Hùng,nhìn mãi mới nhận ra ,há há hôm đấy là 1 ngày đẹp zời với anh Kim và là 1 ngày xấu zời với anh Hùng thế thôi ......
  5. gando

    gando Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    869
    Đã được thích:
    0
    -----------------------
    Bác bẩu bọn e trật tự thì bọn e trật tự thui,
    Rưng trước khi e trật tự iem có nhời nhờ bác dậy lũ " Tầm phào" bọn em cách phân tích cụ thể nguyên nhân tại sao thua hay thắng để lần sau phát huy cái. Ta cứ lấy ví dụ là trận của Đôi Bác oánh với Kim +Cường ý , trận đó bon iem đều xem cả nên khi bác phân tích sẽ hỉu nhanh hơn.
    Còn nếu phân tích như bài trước của Bác thì e đồng ý cả 2 chân 2 tay roài, Bác ko phải phân tích thêm nữa đâu e sẽ căn cứ vào đó mà học tập thoai
    CÙN: Nhóc con biết zề mà lon ton, đối với loại trình độ " tầm phào " thì mới có chuyện thua do trình lởm hoặc đối thủ oánh hay hơn, chỉ có loại ĐẠI DƯƠNG nếu thua thì do các lý do ngoại cảnh khác thui.
    À nhân tiện a mắng mày mấy mắng vì cái tội hum nọ:
    Anh là a ghét nhất mày cái tính tinh vi cố chấp, là con gái mà mày cứ thích khệnh khạng ông thằng, oánh đấm thì chưa đâu vào đâu mà cứ tinh vi con vi trùng, thắng được vài trận với vài đứa ậm ọe mới đánh thì vênh lên, đến hum gặp hơi cứng cựa một tí nó tỉn cho thì lại bày đặt tại em thế nọ tại Thắng khỉ thế kia. Cô oánh hơn vài đứa chẳng qua là thời gian bay của cô nhiều gấp 3-4 lần người ta thui ===> Đừng có tinh vi trong bất kể hoàn cảnh nào nhớ chưa hả
    Thui ko mắng nữa,
  6. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    CÙN: Nhóc con biết zề mà lon ton, đối với loại trình độ " tầm phào " thì mới có chuyện thua do trình lởm hoặc đối thủ oánh hay hơn, chỉ có loại ĐẠI DƯƠNG nếu thua thì do các lý do ngoại cảnh khác thui.
    À nhân tiện a mắng mày mấy mắng vì cái tội hum nọ:
    Anh là a ghét nhất mày cái tính tinh vi cố chấp, là con gái mà mày cứ thích khệnh khạng ông thằng, oánh đấm thì chưa đâu vào đâu mà cứ tinh vi con vi trùng, thắng được vài trận với vài đứa ậm ọe mới đánh thì vênh lên, đến hum gặp hơi cứng cựa một tí nó tỉn cho thì lại bày đặt tại em thế nọ tại Thắng khỉ thế kia. Cô oánh hơn vài đứa chẳng qua là thời gian bay của cô nhiều gấp 3-4 lần người ta thui ===> Đừng có tinh vi trong bất kể hoàn cảnh nào nhớ chưa hả
    Thui ko mắng nữa,
    [/quote]
    => dạ em vâng ạ, hơ em bít thân bít phận em lắm đấy chứ, anh cứ đọc lại tuốt luốt mí cái từ trước đến nay xem lúc lào iem chả thừa nhận 100% là trình em lởm, em có ậm oẹ rì bao giờ đâu, vụ quả - lốp - huyền - thoại - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy chả qua là do huyền-thoại tổ chức họp báo trứoc giải tưng bừng quá nên con bé choáng con bé mượn trình thằng em Thắng để họp báo lại thui (xấu tính nhờ ).
    Đùa chứ, anh chửi em cũng được, nhưng thắng thua em cũng hì hì hà hà tuốt luốt (tự bít trình lởm nhá, con gái nhá, a ma tơ nhá) nên chả thấy xay-nhê gì hít á, cứ được chơi là khoái rồi, đâu có đau khổ vạ vật ức chế bức xúc như các anh , hè hè.
    mà anh điêu - em thắng được đứa ậm oẹ mới đánh bao giờ! Hôm nọ vác vợt đi chơi loanh quanh, hí hửng đánh đơn với một bác mới tập có 2 tháng - bị bác ấy nện cho 6 - 3, can tội đánh cứ đứng ỳ xác ra chờ người ta chít mà người ta chả chít nên mình chít (hí hí). Đi ra thấy bác ấy vui vẻ tưng bừng welcome nhiệt liệt bảo "hê, được đấy nhỉ, trình độ cũng ngang ngang đấy, từ nay em chăm ra chơi cùng bọn anh nhé"
  7. thangaoao

    thangaoao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2005
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Ặc... toàn các ông hát hay.
    Nhưng xem chừng ANHMO là "nguồn gốc" đấy. Chúc mừng chú nhé. Oánh xong mà dư âm thế này k0 phải vừa đâu. Bắt đầu từ giải sau tự mà xếp mình là hột rống đi nhé.
    Cheers...
    (mạng lởm khởm, viết xong mà vẫn chưa lên được mấy cái icon :()
  8. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0

    => dạ em vâng ạ, hơ em bít thân bít phận em lắm đấy chứ, anh cứ đọc lại tuốt luốt mí cái từ trước đến nay xem lúc lào iem chả thừa nhận 100% là trình em lởm, em có ậm oẹ rì bao giờ đâu, vụ quả - lốp - huyền - thoại - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy chả qua là do huyền-thoại tổ chức họp báo trứoc giải tưng bừng quá nên con bé choáng con bé mượn trình thằng em Thắng để họp báo lại thui (xấu tính nhờ ).
    Đùa chứ, anh chửi em cũng được, nhưng thắng thua em cũng hì hì hà hà tuốt luốt (tự bít trình lởm nhá, con gái nhá, a ma tơ nhá) nên chả thấy xay-nhê gì hít á, cứ được chơi là khoái rồi, đâu có đau khổ vạ vật ức chế bức xúc như các anh , hè hè.
    mà anh điêu - em thắng được đứa ậm oẹ mới đánh bao giờ! Hôm nọ vác vợt đi chơi loanh quanh, hí hửng đánh đơn với một bác mới tập có 2 tháng - bị bác ấy nện cho 6 - 3, can tội đánh cứ đứng ỳ xác ra chờ người ta chít mà người ta chả chít nên mình chít (hí hí). Đi ra thấy bác ấy vui vẻ tưng bừng welcome nhiệt liệt bảo "hê, được đấy nhỉ, trình độ cũng ngang ngang đấy, từ nay em chăm ra chơi cùng bọn anh nhé"
    [/quote]
    Đọc từ đầu topic tới giờ thấy chị CUN này nhiệt tình và nhiều chữ thiệt. Làm gì có ai tập 2 tháng mà oánh được người bay cả vài năm. Tập 2 tháng còn chưa biết séc vít nhá.
    Được kick_nrush sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 28/12/2006
  9. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Ừ! Thế nhưng đấy lại là sự thật mới đau lòng chứ!

Chia sẻ trang này