1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE BOX TENNIS KHU VỰC PHÍA BẮC 30.6 - 1.7.2007 - SỰ LÊN NGÔI CỦA MINH GIÁO

Chủ đề trong 'Tennis' bởi anhmoveem, 28/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Đừng đừng đừng! Đứng đôi cùng anh Hùng thì chỉ có mà đền tội , anh tìm người nào thua anh hoặc thắng anh cỡ 6 - 4, 6 - 5 mà đứng cùng, chứ đánh đơn thua anh 6 - 0, 6 - 1 thì nhiều lắm, mà khéo em đánh đơn với anh cũng thua 6 - 0, 6 - 1 ý nhỉ
    anh Hùng ơi
  2. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    @ Neuyeu... này này đừng có thấy người ta già cả mà bắt nạt , dù sao thì bác cũng là bô lão ở box mình tuổi cao sức yếu lắm vợ nhiều con (đấy là em đoán mò nếu không phải bác 23168 cứ coi như em chua nói gì nhé ) mới thua có một trận mà đàn em đã nổi loạn rồi hả phải biết kính trên nhường dưới chứ. Náo, náo quá bác Hùng xem thế nào chứ em như bác là không thể chịu được "lành làm gáo vỡ làm môi". Chiến luôn, em luôn ủng hộ bác 100% về tinh thần.
  3. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Giải Đơn Nam Box Tennis TTVNOL
    30-6 đến 1-7-2007
    Đánh giá tổng quan : Không có bất ngờ lớn nào
    Việc có tới 5/6 hạt giống đi tiếp vào vòng Tứ kết + 1 hạt giống bỏ cuộc nên có thể nói không có cuộc lật đổ ngoạn mục nào xảy ra mặc dù thời tiết mưa- điều kiện lý tưởng cho những hành động kỳ quặc
    Vòng đấu bảng :
    Zlite vào vòng 2 khi Hậu bỏ cuộc ( Ngày 30-6 tỷ số đang là 4-1 nghiêng về Hậu với 3 Game giải quyết bằng bóng vàng)
    Huy lốp + Hoàng Soldier vào vòng 2 bằng chính thực lực của mình khi chiến thắng các đối thủ trong bảng tất nhiên là trừ trận thua hạt giống.
    Các bảng khác cũng nhẹ nhàng kết thúc.
    Hai gương mặt bị loại khỏi đơn Nam có phần tức tưởi là :
    Hùng 223168new ?" Cao thủ quá khứ - thua Hà_Donic 1-6
    Ngọcnt61-Cũng là Cao thủ quá khứ - thua Thanh VT 2-6.
    Rất may , các trận TK, BK đều diễn ra dưới điều kiện thời tiết cực kỳ đẹp.
    Trận TK1 : Trong 1 chiều xuất thần Huy lốp ?oCắt? hay như chuyên nghiệp đã khắc chế được những quả FH tăng lực của Lâm Ford. Khi tỷ số đang là 4-4 ( quá bất ngờ ) , Lâm F giao bóng , 0-30 . Có đôi chút giật mình từ phía Lâm F nhưng rồi với 3 cú đánh hỏng liên tiếp , Huy lốp đã nhường hẳn trận địa cho Lâm F. Giơ cuối thì ?tuột luôn. Dù sao cũng đáng ghi nhận trong giải này Huy thua 2 SeriA với tỷ số 4-6 ( Vòng bảng thua Trường ) cũng đã là thành công.
    TK2 : Zlite Thua Thanh VT 0-6 là chuyện bình thường . Mọi nỗ lực để ?o Xung ?o của Zlite đều bất thành trong 1 chiều mà Thanh muốn kết thúc trận đấu càng nhanh càng tốt để lấy sức cho đường dài vì còn 2 nội dung Đơn nam và Đôi Nam Nữ.
    TK3 : Hoàn Gatmưa chịu thua Hà_Donic với 1 tỷ số khó tin 0-6
    Nhìn vào kết quả không ai nghĩ là trận đấu hay nhưng ngược lại cực hay. Trận đấu với nhiều pha bóng đẹp, liên tục giằng co, từ vòng này không có bóng vàng , chỉ có 1 khác biệt duy nhất là đến điểm chốt thì thắng lợi luôn thuộc về Hà_Donic. Với một phong độ có thể nói là đỉnh cao. Hà đã làm được nhiều hơn thế ở trận Bán Kết. Sau này,Hà có tâm sự : ?oVà em lại phải cảm ơn 1 lần nữa các bác đã cổ vũ cho em trong giải đơn nam.tuy em đánh có tiến bộ nhưng hôm đó là 1 ngày xuất thần của em nên em mới cống hiến đươc mấy pha bóng đẹp cho các bác thưởng thức vỗ tay.Cộng thêm em có động lực là hôm đó có thằng em CƯỜNG SẾU là dân thợ thuyền đến xem mà ngày thường nó chấp em 15-30 nó vẫn ăn thịt em ngon lành.em phải cố đánh hay để doạ nó chứ . ?o
    Tk4 : Trường chiến thắng nhẹ nhàng 6-1 đối thủ Nhì bảng A. Cũng như mọi khi , sau chiến thắng của Trường là cái không phục của đối thủ . Hoàng Soldier đừng buồn vì anh chịu cảnh này 4 năm nay rồi. Hy vọng sang năm sẽ chấm dứt.
    Vòng Bán Kết ( Semi Final )
    Bán kết 1 : Lâm Ford ?" Thanh VT 6-4
    Trận đấu căng thẳng từ đầu đến cuối. Có những lúc bị đẩy lên cao quá làm khán giả thấy không hay. Kim Anhmo đã lấy quyền của BTC xông vào can thiệp mời Hiếu Nadal ra ngoài không được làm trọng tài biên vì có biểu hiện thiên vị ? nhưng quyền quyết định vẫn thuộc về Trọng tài chính ( Hoàn Gatmua) Dù sao thì những giây phút thăng hoa rồi lì lợm, bộc lộ bản lĩnh thi đấu của cả 2 đã làm nên 1 trận cầu có chất lượng tốt nhất trong ngày thi đấu thứ 2 của giải. Có thời điểm Lâm gần đến với chiến thắng ( dẫn 5-2 ) rồi lại để Thanh theo sát . Khi trận đấu là 5-4 , Sau rất , rất? nhiều Match Point , Lâm Ford mới giành được chiến thắng. Có lẽ BTC rút kinh nghiệm ở giải sau : Từ BK trở đi phải bố trí ít nhất 3 trọng tài.

    Bán kết 2 : Hà_Donic thắng Trường7888 6-1
    Có 1 câu chuyện khá thú vị về mê tín ở trận đấu này. Trước mỗi giải đấu , Trường thường đi Nhà nghỉ để Nạp nguồn Năng lượng. Có lẽ với kinh nghiệm chinh chiến của mình , Trường biết rằng trận cầu gặp Hà sẽ là trận khó khăn nên đã có rất nhiều hành động lạ :
    1.Đi thay ngay bộ đồ đã mang lại cho Trường nhiều giải ( Quần Caro+ Áo Phông đen có sừng hươu có rất nhiều chữ Tây - chả hiểu là tiếng Anh hay Thuỵ điển nữa - Cả 2 đều cũ mèm )
    2. Huy lốp phát hiện Trường không hút thuốc lá mà vẫn có Bật lửa trong túi. Hôm đó, vì trời mưa nên Trường không thắp hương ngoài trời được nên phải vào nhà Tắm để khấn . Khổ 1 nỗi gặp ngay phải Huy lốp, ông này? chơi cả gáo nước vào que hương mới thắp ?o thế là ? hỡi ôi?.
    Loáng 1 cái 0-5 , Trường chạy tới chạy lui, mặt mày nhớn nhác vì ?oCô ?o không nhập ?" hay có khi Cô của Trường nhập nhầm sang Hà. Chiếc áo son chưa kịp thấm mồ hôi thì sự thật phũ phàng hiện đến. Giải lần này Trường quyết tâm thể hiện lắm , nhìn cái thái độ chuẩn bị thì biết ngay. Uớc mơ 1 mũi tên trúng nhiều mục địch đã tan thành mây khói. May là kiếm được 1 giơ để lấy may. Về phần Hà - Chả có gì để nói ngoài câu : Quá hay.
    Giao bóng tốt. Back hand nhằm đâu trúng đó, uy lực . Đặc biệt Hà_Donic ở giải này có 1 vũ khí cực kỳ lợi hại đó là: né Trái rồi Đoa giật bóng líp ?ocồng? vào Backhand của đối phương rồi lên lưới dứt diểm . bài này tưởng là cũ mèm mà sao Hà sử dụng rất thành công ở giải này khi gặp 2 đối thủ đồng hạng ở TK và BK.
    Chiến thắng của Hà có nhiều người cũng dự đoán được nhưng cái cách thắng kiểu huỷ diệt thế này thì quả là không ai ngờ.
    Trận chung kết diễn ra giữa 2 Mem đại diện cho trường phái Đẹp của Tennis là Hà_Donic gặp Lâm Ford.
    Chủ nhật này mong rằng trời sẽ không mưa
    03 Jul 07
  4. Hola16

    Hola16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, không đến được sân để cổ vũ cho anh/chị em ; một phần vì trời mưa, phần vì vợ "tâm sự": ông bị hâm à? Trời mưa gió thế này còn định đi lang thang ở đâu??.
    Xem phóng sự ảnh đẹp quá. Cố gắng để đến CN này đến sân xem trận chung kết đơn nam vậy.
  5. smallevil

    smallevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Kẹ, nhìn kỹ lại hàng đi, hàng nguyên đai nguyên kiện mới bóc nhá Nhắc lại là đây hiếm khi rùng đồ 2hand lắm, tất nhiên trừ những trường hợp bất đắc dĩ
    Quả lày phải đi đến phải đi học khoá photoshop cấp tốc để chơi nại bọn lày mới được
  6. smallevil

    smallevil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Này Bởi tại em luôn muốn nhiều hơn thế... kia, biết chơi đấy, tự nhiên thấy cầm camera te tởn chạy từ sân đang diễn ra trận bán kết sang chỗ mìn đang oắn chơi, hoá ra nà nó chơi mìn. Cứ chờ đấy, sẽ cho bít tay
    Được smallevil sửa chữa / chuyển vào 12:51 ngày 03/07/2007
  7. huylop

    huylop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
  8. huylop

    huylop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Thú thật với Ha_Doníc là khi đó Tôi ko có dội nước như A zlite mô tả, tiện tay đang cầm chai cồn nướng mực...nên cứ nghĩ là giúp bên "thông gia" cho hương nó cháy bùng lên...ai dè...hương cháy nhanh quá...nghoảnh ra đã thấy bên "thông gia" sắp đi ở tuổi 61...
  9. 223168new

    223168new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    chủ nhật này nhân dịp đến xem bạn Lâm "chín ngón" của anh "thịt" chú, anh đã nhân tiện ký luôn hợp đồng trận độ single giá trị 1két bia với đại ca Thanh Vĩnh Tuy. Đại ca Thanh sẽ chấp anh 15 đứt. anh nghe nói chú cũng đã "thịt" đại ca Thanh rồi, nếu chú hứng thì anh lại mở sổ luôn. Đang bức bí, muốn giải ngân đây. he he.
    _____________________________________________
  10. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Thú thật với Ha_Doníc là khi đó Tôi ko có dội nước như A zlite mô tả, tiện tay đang cầm chai cồn nướng mực...nên cứ nghĩ là giúp bên "thông gia" cho hương nó cháy bùng lên...ai dè...hương cháy nhanh quá...nghoảnh ra đã thấy bên "thông gia" sắp đi ở tuổi 61...
    ----------------------------------------------------------------------
    @ Bác Huylop: Ông anh thành viên từ 2006 mà bây giờ mới thấy tham gia diễn đàn, chắc là thừa thắng xông lên từ vụ giải đơn nam vừa rồi đây.

Chia sẻ trang này