1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline box Trịnh ở Sài Gòn 12/6/2004 - Những hình ảnh thay lời muốn nói ...

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi boysaigon, 21/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Hic,kéo cái này lên,
    nhân tiện cho mọi người tham khảo nhà anh Hiếu đường xa vạn dặm
    địa chỉ là 4/64,Quang Trung,P10,Q.Gò Vấp
    cũng tương đối dễ tìm
    Nếu nhìn thấy rối rắm quá thì bảo em làm lại
    [​IMG]
  2. hongngocnguyen

    hongngocnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    cũng hơi lâu rồi, nghe nhắc tới mấy chuyến tung tăng vùng sâu vùng xa này mà... thèm thuồng gì đâu !!!
    ----------
    Xa xôi cách trở nhưng về mặt này N cũng xin ý kiến ý cò một chút như vầy nhe :
    N thấy thực sự việc tổ chức và duy trì một hoạt động lâu dài nào đó để mọi người có thể cùng đến, cùng chơi, cùng làm với nhau như chuyện công tác từ thiện này thì hữu ích và cần thiết quá !
    Đầu tiên, đó là chắc ai cũng thấy được những niềm vui và lợi ích của việc san sẻ với ai một điều gì đó, nhất là khi đó là những người khó khăn, bất hạnh hơn mình trong cuộc sống - những niềm vui rất thật của bản thân cũng như của người được các bạn giúp đỡ...
    Thứ, về phía box, có thể những người không nghe nhiều, hiểu nhiều về nhạc Trịnh sẽ ngại đến với những buổi offline ?othuần tuý? về nhạc Trịnh, hoặc đơn giản là những người thích nhưng không biết đến sẽ làm gì, nói gì... thì như vậy, với việc tổ chức bên cạnh những chuyến làm công tác từ thiện này có thể là những cơ hội để người ta đến, gặp gỡ với nhau tự nhiên, thoải mái hơn vì ngoài chủ đề về nhạc Trịnh, còn có một ?ocông việc? chung nào đó để cùng đóng góp ý kiến, bàn bạc và thực hiện, từ đó dần dần sẽ có sự thân thiết với nhau hơn và tất nhiên đây cũng là dịp và thời gian để trao đổi, chia sẻ nhạc cũng như những cảm nhận khác...
    Ngoài ra, cứ tưởng tưởng, từ việc phác thảo, viết rồi thực hiện một chuyến đi nào đó... có rất nhiều thứ phải làm, phải tính toán, cho nên có khi xong rồi thì thấy mình tự nhiên...giỏi luôn (!), VD chút như đợt N và Sol cùng một số bạn bè lên chơi và tặng quà cho người dân tộc (gạo, mì, tập, viết, quần áo cũ...), nhớ lúc Sol đi mua viết cứ phải dặn dò là chỉ mua viết giá 850 hoặc 900 đ, còn 1000 cũng không mua, báo hại Sol buổi tối đó chạy từ Q.1 tuốt qua Q.5 để mua được với giá đó (hì, nghĩ lại thấy mình cũng... quá đáng thiệt!), rồi thì tính toán gạo, mì, thuê xe... !!!
    Cuối cùng, đó là dọc đường gió bụi, có thể có nhiều vui thú khác bất ngờ nảy sinh hoặc những tình huống... dở cười dở mếu mà lúc xong chuyện rồi mới thấy thú, thấy chẳng thể quên được !
    Như vậy, với sự nhiệt tình và tài tổ chức của các bạn (metnhi, xitrum, phoipha, boysaigon....) cùng với sự giúp đỡ, ủng hộ tinh thần (và vật chất ?!!) của anh votrungh, Sol, N nghĩ việc thực hiện một chương trình cũng không quá khó. N thấy cần một số điều kiện sau:
    - ý muốn (lòng nhiệt tình)
    - tiền bạc
    - thời gian
    - công sức
    về cái đầu và cuối, có lẽ các bạn ở đây ai cũng có (dư), còn 2 cái giữa thì hơi ?ophức tạp?, tuy nhiên các bạn có thể...xoay xở, co giãn, ?otuổi nhỏ làm việc nhỏ?...
    Hì, nãy giờ không biết có ai rầy rà vì N chẳng nói gì đến việc offline nhạc Trịnh hết?! Thì vầy, thật tuyệt khi mà sự tổ chức có thể kết hợp giữa việc làm từ thiện này với việc anh em có thể quây quần đàn hát, chia sẻ với nhau, không những về nhạc Trịnh mà còn về chính mỗi người... Được vậy thì không những ?otình đoàn kết, hữu nghị, thân ái? của box tăng lên zù zù mà số người ra vào box post bài chắc cũng tưng bừng, nhộn nhịp hơn ?!
    N thử đề nghị như vầy, một ngày đẹp trời nào đó, thay vì trực chỉ đến nhà riêng, công viên, hoặc một khu vui chơi nào đó gặp nhau chỉ để nói chuyện, đàn hát, chơi với nhau thì mọi người hãy tổ chức đến một nhà trẻ mồ côi, tàn tật hoặc người già nào đó để hỏi thăm, nói chuyện, chia sẻ một ngày ở đây với các dì, các seour bằng việc nấu ăn, cắt tóc, dọn dẹp... hoặc tổ chức những trò chơi cho các em... vậy thì mình cũng được chơi luôn... ! À, còn chuyện vui, vui như thế nào thì tùy vào... khả năng tổ chức của ?obầu sô?, vào... máu me của mỗi người! Riêng N, thường thích đến những vùng sâu vùng xa, thứ nhất vì đó là những nơi thực sự khó khăn và sự giúp đỡ của mình là cần thiết, kế đến là.... sẵn dịp đi chơi luôn! VD như có lần N đi khám phát thuốc ở Bảo Lộc, xong việc thì.... ghé ĐL chơi chút, hoặc có lần thì về miền Tây... rồi thì tha hồ vi vu mênh mông sông nước, trái cây... Nếu không, gần gần trong SG thì xuống Củ Chi rồi ?ochịu khó? chạy chút nữa qua Tây Ninh leo Núi Bà, thử bánh tráng Trảng Bàng, hay xuống Cần Giờ rồi tạt qua biển tắm chút cho mát....
    Mà thật sự, sau những chuyến đi như vậy, ngoài việc thỏa lòng tung tăng của mình (!), để lại còn là những kinh nghiệm, những kỷ niệm đẹp về bạn bè, cảnh vật, con người... Cứ đi đi, để đến, để nhìn, để thấy... mà !
    VD cuối cùng, đó là một chuyến lên với người dân tộc, cao nguyên chênh vênh, khói sương, lạnh bơ phờ, nơi tá túc là một nhà thờ nhỏ heo hút. Cả nhóm (có cái đứa ngoại đạo và ...vô cùng trần tục này!) được mời vào nhà thờ, khi ấy vừa tan lễ nhưng Cha vẫn làm lễ lại (cho những cho chiên ngoan đạo trong nhóm!), rồi thì những người dân tộc hát Thánh ca (tất nhiên bằng tiếng dân tộc), sau đó mỗi người dân tộc mang đến đeo tặng mỗi thành viên trong nhóm một xâu chuỗi do chính họ kết bằng hạt cườm, bảo rằng quà chỉ tặng cho khách quý để cầu mong sự may mắn. Thật tình, cũng chẳng biết xâu chuỗi có đem lại may mắn thật không nữa nhưng lòng thì cứ vui quá đi, cảm động quá đi (thấy mình có làm gì được nhiều đâu)... ấm áp xâu chuỗi, những nụ cười, những cái bắt tay và cả những bài Thánh ca bằng tiếng dân tộc nữa.... thế là nhủ lòng ?ovà rồi ta hứa sẽ quay trở lại?... Và rồi trở lại thật, với Sol và một số bạn bè, cũng là kỷ niệm một lần nữa với ĐL trước khi đi học xa, được nhìn thấy lại những nụ cười hết cỡ của mấy đứa nhỏ, giữa cái khổ nhọc mà cứ hiền lành, thật thà như đất của những người dân ở đây, được len vào những mái nhà, được gõ thử cồng chiêng, túm lại là... được vô số kể... Và rồi, ?ohệ quả? cuối cùng là ý tưởng lập một thư viện sách báo cũ của Sol ra đời!!! Thật hay là đến bây giờ đó không còn là ý tưởng nữa mà đã sắp sửa được hành động!
    Túm lại, nhiều chút thiển ý của N là như vậy ! Nếu mấy bạn có hứng thú N sẽ bàn thêm !
    Mong lắm thay !!!
    Còn chuyện sách báo cũ cho thư viện, N đã soạn sẵn và ?oxin xỏ? bạn bè thêm được một ít, nhưng lâu quá không nghe Sol nói gì nên cứ tưởng... bãi rồi ! Giờ khơi lại được thì hay quá, vậy ai lo vụ này thì nhắn N một tiếng nhe, N sẽ nhờ người mang tới !
    Cuối cùng là chúc mọi người buổi offline sắp tới vui vẻ và tốt đẹp nhe ! hì, xitrum, metnhi không cần để phần ly tô chén dĩa gì cho N đâu, chỉ cần hát dùm mấy bài cho vui nhà vui cửa là được rồi !!!
    Được hongngocnguyen sửa chữa / chuyển vào 18:56 ngày 28/05/2004
  3. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Ngọc ơi,
    Sau 3 VD trong cái bài thòng lòng của Ngọc làm em thấy hấp dẫn quá à. Sao em chẳng nghĩ ra nhỉ? Nhất định sẽ làm mấy vụ này cho được. Thành công thì nhất định sẽ có quà cho chị.
    Nhưng mà để thực hiện những chuyện này, chắc phải đưa vào chương trình hoạt động lâu dài, lên kế hoạch và định hướng rõ ràng mới đươc.Vụ này phải lôi Ngọc vô thôi.
  4. Condor

    Condor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2003
    Bài viết:
    2.311
    Đã được thích:
    0
    Nếu các bạn có tấm lòng đến với những người khó khăn, bất hạnh, Condor tui xin giới thiệu các bạn về lớp học cho trẻ em khuyết tật và mồ côi của thầy Bình ở Nguyễn Kiệm như sau
    ---------o0o--------
    Link: http://www.ttvnol.com/f_259/299138.ttvn
    (Trích bài của Giọt Mưa Thu-7XSG)
    Các bạn thân mến
    Thầy giáo Bình và lớp học đặc biệt của mình.
    Người không hiểu hết ngọn ngành nói rằng thầy Bình lấy khổ vào thân!Suốt mấy năm qua thầy đã tự đứng ra mở lớp dạy chữ, dạy nghề miễn phí cho những đứa trẻ khuyết tật, thần kinh không bình thường...
    Như là số phận...
    Lớp học của thầy Bình nằm ở con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Kiệm, quận Phú Nhuận.
    Không ồn ào, không nhận được sự hỗ trợ nào và cũng chẳng được mấy ai biết đến.
    Các bạn thân mến
    Còn khoảng 3 tuần nữa là đến tết...
    Chúng ta sẽ làm gì cho các em đây? Những em bé mà cuộc đời đã ko cho các em 1 sự may mắn.
    Việc làm của thầy Bình lay động tấm lòng những người xung quanh.
    7XSG chúng ta có thể đem lại niềm vui nho nhỏ, một kỷ niệm thú vị, một sự quan tâm ấm áp... dù những niềm vui này còn quá nhỏ nho so với những bất hạnh của các em.
    GMT tin rằng bất cứ ai cũng muốn làm đều đó. Cuộc sống càng ngày càng phát triển, bận rộn, con người ngày càng cô đơn hơn, nhưng GMT tin rằng đằng sau những điều ấy, con người ta vẫn luôn mong được chia sẻ, được quan tâm và được làm gì đó cho mọi người.
    Hãy gỏ, cửa sẽ mở, GMT tin vào điều đó nên bây giờ GMT đang gõ cửa với niềm tin rằng các bạn sẽ mở lòng .

    ------o0o-----
    Chúc các bạn vui vẻ.
  5. songbird21

    songbird21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2002
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Tớ mới vào Sài Gòn, vui quá vì đúng dịp có offline của anh em bóc ở đây. Gà mới, ma mới còn chưa biết ai với ai, thôi thì cho tớ gửi lời chào anh chị em cái.
    Giọng hát vừa tầm, không đến nỗi vứt đi, cũng mong góp thêm cái giọng khò khè thêm phần rôm rả cho mấy bài đồng ca của bác Trịnh.
    Cảm ơn Votrungh vì cái bản đồ có năng khiếu quá! Tớ sẽ đến, thêm người, thêm một ghế, thêm một tấm lòng ha!!!
  6. hoarungvensong

    hoarungvensong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2004
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Tôi không phải là thành viên thường xuyên của box Trịnh, nhưng ngàynào tôi cũng vào đây nghe mọi người chuyện trò....
    tôi cũng muốn tham gia offline lần này đươc không? Tôi ngại quá, nhưng tôi lại rất muốn.... rất mong được giúp đỡ.
    .......tôi như trẻ nhỏ.....
  7. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    mới ở đâu ra mà mới,bác là thành viên gạo cội của f_301 mà
    Cho em ý kiến xíu,theo em thì anh boySG nên bỏ quách cái khoản sticker,vì thực tế chẳng ai đăng ký tham dự hết,sao mà làm,
    thành viên không muốn đăng ký ở đây,họ chỉ muốn đến ngày là họ nhảy lên xe tới nơi offline,bởi vì khi đăng ký trên đây thì có một sự ràng buộc nhất định ,và thành viên sẽ không được thoải mái
    Tới buổi offline thì thành viên tự giới thiệu cũng được,cũng không cần thiết tới sticker mới có thể biết tên thành viên
    lớn rồi mà còn mắc cỡ à,không ngại gì hết,ai cũng như ai thôi
    Được phoipha sửa chữa / chuyển vào 14:31 ngày 31/05/2004
  8. votrungh

    votrungh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    3.461
    Đã được thích:
    1
    Hãy mạnh dạn lên bạn ạ . Offline là dành cho tất cả những ai có tấm lòng quan tâm với TCS và nhạc của ông .
    Đừng có " ngại " , " muốn " và " mong " nữa . Hãy " đi " nhé !
  9. Rick_candle_lit_cafe

    Rick_candle_lit_cafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Mình rất hi vọng đây sẽ là lần đầu tiên được nhìn thấy những tâm hồn đã rất nhiều nhiệt huyết cho Box Trịnh yêu thương này...Mong các bạn hướng dẩn kỉ hơn một chút để thuận tiện hơn cho những người chưa off lần nào như cách thức tổ chức,nơi đóng phí,những gì cần chuẩn bị cho một ngày tuyệt vời này...Cảm ơn nhiều...
  10. QuanKhanhTrinh

    QuanKhanhTrinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi, không có gì phải lo lắng đến vậy đâu. Đến với nhau bằng cả tấm lòng là được rồi. Còn chuyện phí thì đến đó bạn sẽ đóng được thôi mà, đảm bảo BTC sẽ không bỏ sót bạn đâu . Bạn cứ sẵn sàng để hoà mình cùng với mọi người đi nhé. Đảm bảo sẽ rất vui và thân thiết, hứa đấy .
    Mong gặp lại bạn và các bạn của bạn nữa, OK?
    WELCOME ALL OF YOU !!!
    Được QuanKhanhTrinh sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 02/06/2004

Chia sẻ trang này