1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* Offline box Trịnh Saigon 13/5/2006

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi yellow_autumn, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0
    Lâu nay cứ tưởng là con gái thiệt á.
    @ em metnhi:
    em à, chị có nhìn thoáng qua cái list bài hát, chị thấy hơi... ít , mí lại, có mấy bài lạ lạ (với chị)
    Thiển ý, chị nghĩ là tuy theo chủ đề thì hay, nhưng cũng nên có một số bài phổ biến, để ai cũng hát được. Mí lại, có dịp gặp nhau trong không gian Trịnh, mình cũng nên ôn lại những giai điệu kinh điển em hỉ.
    Thiển ý thui á
    Hùi nãy sozi em nha, chị bận túi bụi: nấu kơm, ăn kơm, rửa chén, lau nhà, bận chí chóe mấy thứ nữa. Ngoảnh qua ngoảnh lại em zìa mất tiêu, hỏng tám được gì hit.
  2. thieubinh

    thieubinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    1
    Cuối tuần này xí nghiệp lại tổ chức đi NAM CÁT TIÊN rồi, lại phải đợi lần sau thôi. Chúc mọi người vui vẻ và nhớ tường thuật lại .
  3. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nó có nói lung tung đâu, cũng trúng ý chứ bộ. Nói vậy thôi, bữa off sẽ nhốt nó ở nhà để khỏi vào đó mà cứ nghe bi bô: "Con muốn bú" thì bỏ xừ.
    Lão Quân nữa, lần off năm trước đã vắng mặt, lần này bộ muốn "Lặng lẽ nơi nao" luôn hả? 2 năm rồi không gặp đó nghe.
    Thông báo lần chót: 25 bộ bài hát theo danh sách của metnhi đã được in xong. Bác palusa đưa ý kiến trễ quá, không thêm vào được. Mà tui thì tính hay cầu toàn, thấy số 10 mới tròn trịa, nên mạo muội thêm vào bài Con Mắt Còn Lại.
    Khi các bạn đến quán Trầm, chỉ việc nói là nhóm của Hà là người ta sẽ hướng dẫn đến nơi đã đặt sẵn. Còn Hà là ai thì... miễn bàn. Hé hé

  4. hothanhphuong

    hothanhphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2002
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0

    Offline lần này mình vắng mặt! Xin lỗi mọi người và cầu chúc có một đêm vui vẻ với hương hồn nhạc sỹ Trịnh Công Sơn!
    Hồ Thanh Phương
  5. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Rất xin lỗi các bạn!
    Hôm qua @metnhi vì có chuyện đột xuất (chuyện gia đình) nên không tham gia offline được. Dù đã cố điều đình, thương lượng,nhưng không thể thu xếp đến dự được (vì nhỏ nên cãi không lại lớn ). Thật đáng tiếc quá!
    Hi vọng mọi người đã có một buổi gặp mặt thân tình và vui vẻ.
    Bây giờ thì chờ bài tường thuật và hình post lên để @metnhi xem ké chút cho đỡ tiếc. Hi hi
  6. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Em này chơi trò kỳ cục nghen..........
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Vài hình ảnh offline tối qua
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Dạ, chị Sol. Để em về em thưa lại với người lớn nhà em. Chơi kì cục quá!
  8. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi chưa thấy bài tường thuật nào cả, chắc anh em sau vụ đàn hát hôm qua còn phê. Metnhi túm vội một nhân vật xui xẻo ló mặt ra và bắt ngồi kể lể chi tiết. Hi hi, vậy mới biết offline vui như thế nào.
    18:30 nhutran nhắn tin: " Em ơi, chị dắt theo một người bạn nữa được không? " - " Được, được. Luôn luôn hoan nghênh".
    Ku phoipha báo không đến đượclàm nhutran phải chịu tiếng oan " chị em em đánh lẻ hen". Rất may sau đó chàng đã thò mặt ra, rửa oan kịp thời cho tỉ tỉ.
    Đội hình còn có sự góp mặt của đồng bọn của palusa, Boysaigon, duong_chieu_la_rung. Riêng về palusa, ấy là chàng chứ hổng phải nàng. Ắt sự xuất hiện đột ngột của chàng với giới tính khác hẳn dấu hiệu chàng đã để trên TTVN làm nhiều người choáng váng.. Ku Phòi phải đau lòng nhường lại chức út ít trong nhà cho em này, bây giờ xưng anh được rồi. Chúng ta còn hoan nghênh một phóng viên "chiên" nghiệp. Tài năng paparazi của chị, metnhi đã từng được chứng kiến (với tư cách nạn nhân - đối tượng sáng tác của chị). Nói chung là rất thảm, không ai thoát hết á. Quí zị yên tâm, ai đi sẽ bị vô ống ngắm hết, và sẽ lần lượt xuất hiện trên đây.
    Với một số thay đổi về mặt quân số, cuối cùng đội hình ổn định với số lượng 18.
    Em DCLR đến, với cây đàn trên tay. Nàng chỉ đạo xong nhân viên quán kê bàn ghế. Đầu tiên là xếp bàn dài ra, ngồi mặt đối mặt. Sau đó ghép bàn lại, để ngồi vòng quanh. Đứng suy nghĩ một hồi, nàng quyết định là: khỏi cần bàn, ngồi ghế thui. Các cậu phục vụ rất đáng yêu, lôi hết bàn ra, môi vẫn nở nụ cười (còn có nghĩ gì trong bụng không thì hổng bít )

    Lúc này là 19:30, những người đã đến thì ngồi đợi, những người chưa đến thì tiếp tục di chuyển vội vã.
    Offline chính thức bắt đầu lúc (khoảng) 20:00 khi em phoipha vừa tới. Em là "lý do" cho buổi Off hôm nay. Solitare vừa gặm bánh mì vừa nói rất tếu "Offline mừng Ku Phòi được tha trước hạn".
    Một màn giới thiệu nho nhỏ nhưng nhiều théc méc, ví như trường hợp Boysaigon. Boy đăng ký trên này là đi với darling, vậy mà dẫn theo một gentleman ---> nghi vấn: vậy là Boysaigon hay Girlsaigon, hay một nhầm lẫn nào đó? Đành chờ sự phản hồi từ Boy.
    Vào cuộc.
    Bắt đầu hát. Tay đàn chủ lực là 2 Rụng (hoarungvensong và duong_chieu_la_rung) cùng với sự trợ giúp của Boysaigon và minh họa của TageOnir. Có lời nhận xét là Tage ôm đàn rất giống Trịnh. Mọi người kêu chàng cầm đàn. Cầm lên liền, làm mọi người happy quá xá. Nhưng mà... chỉ cầm thôi.
    Những ca khúc Trịnh được liên tục qua các giọng ca box Trịnh. Hát hết trong list thì chuyển qua hát ngoài, hát theo trí nhớ, và cực kỳ ngẫu hứng. Tiếc một tí là không có ai mang lyric thêm (đã bảo là khuyến khích mang theo rồi mà lị). Nhưng không sao cả. Vẫn đàn và vẫn hát. Đây chắc là một trong những đoạn thú vị nhất của buổi Off. Mình tiếc là đã không được chiêm ngưỡng những gương mặt mải mê thả hồn trong từng giai điệu dìu dặt, không được cảm nhận cái không khí thân mật từ những con người quen và chưa quen. Âm nhạc gắn kết mọi người. Đúng vậy!
    2 Rụng đàn chính và cũng hát chính. Rụng lớn rất đáng hoan nghênh. Mặc dù bị viêm họng từ trước, nhưng đã ngoan ngoãn uống thuốc từ đầu tuần và kiêng cữ một số thứ để giữ giọng. He he, thế nên nàn hát rất say mê. Tài năng này đã được khai quật từ năm ngoái, và trong suốt một năm qua, luôn được hoan nghênh. Em Rụng nhỏ thì đã quá quen thuộc với chúng ta qua phong cách rất... rất thế nào ấy? À, rất nghệ sỹ.
    Không thể bỏ qua một giọng ca đến từ Ban Mê (có ly cà phê), đồng hương với chị Gà (hiện nay đang bay lè tè ở Hà Nội nên không tham dự được). Đó là Quankhanhtrinh. Có người khen chàng là hát hay và hay hát. Đã thế lại còn cởi mở. He he, tự xem lại, anh Quân nhé.
    Bác chủ quán cũng tò mò. Ắt hẳn là có dòm lén mọi người đàn hát mấy lần. Sau thì cho nhân viên ra mời Rụng nhỏ hát một bài. Chắc là ngưỡng mộ em này rồi.
    Khoảng 22 giờ, anh Condor đến. Anh Condor mặc dù mới đi công chuyện về, đội mưa đến, giọng lại không được tốt, nhưng hát rất khí thế.
    Offline box Trịnh không chỉ có nhạc Trịnh. Đây còn là dịp để các thành viên thể hiện tình yêu âm nhạc với những thể loại khác, với các tác giả khác.
    Và trong lúc mọi người mải mê thì không để ý đến paparazi - phóng viên chiến trường, có mặt trên từng cây số, đang tác nghiệp. Nàng đi vòng vòng quanh sào huyệt, chọn khe hở và bắn. Rất nhanh, chuẩn xác, túm lại là pro. Mọi người không kịp thấy phóng viên thôi, chỉ thấy nhá nhá lên, là biết mình dính đạn rồi.
    Những cuộc trò chuyện bên lề và dưới lòng đường khá sôi nổi. Đoạn này nên để những người trực tiếp tham gia tường thuật hay hơn.
    Lúc này đã sắp 11 giờ, và " giờ này cư xá sắp đóng cửa, phụ huynh em đứng đợi ngoài hiên" nên Ngoainhi (hay còn gọi là Vịt, hoặc Vịt lùn) phải về trước. Trong trang phục váy xoè hoa, nàng đứng lên nói lời tâm huyết: " Mỗi người 40K". Rồi nàng về.
    "Em về để lại một niềm đau" cho nhutran. Nàng Tấm phải làm công tác thu ngân, lại còn thu ngân trên nền một bài mới chế của Boy. Hi hi, Thiên lôi là khổ vậy đó.
    Cũng đến lúc phải chia tay.
    Lưu luyến chia tay.
    Ra về.
    Và có một câu hỏi không bao giờ thiếu: Bao giờ Offline nữa?

    Metnhi ghi theo lời kể của một nhân vật kiên quyết không cho công bố tên tuổi, trong khi chờ đợi tường thuật chính thức.Mong quý vị thông cảm.
  9. palusa

    palusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Em thật sự là khâm phục chị sol luôn á bắn tin nhanh dễ sợ,cả chị metnhi nữa không đi mà tường thuật rõ nét dễ sợ cứ như thể đứng ở góc nào đó quan sát cả nhà vậy...thân em là em út nên chẳng dám nói gì nhiều sợ không phải đạo....chỉ có thể nói rằng không biết đến khi nào em mới có lại cảm giác của tối qua,một không gian bao la đầy ắp tình người...và cũng chẳng biết tới bao giờ em mới được nghe lại giọng hát mê ly cùng với tiếng đàn đê mê của hai chị Rụng, đặc biệt là tiếng đàn và giọng hát của chị Hà lại thêm phong cách rất ư là Trịnh của chị, còn sự vui vẻ của anh boy nữa và sự nồng nhiệt của cả nhà,....ôi bết dùng những ngôn từ nào để diễn tả cho hết,biết nói sao cho phải chỉ biết nói rằng phải chi đêm ấy cứ dài ra mãi cho mọi người đừng về......
  10. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    đại bác ru đêm, dội vào thành phố........... bùm.............. nên hỏng thấy gì hít.......

Chia sẻ trang này