1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

* Offline box Trịnh Saigon 13/5/2006

Chủ đề trong 'Nhạc TRỊNH' bởi yellow_autumn, 05/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
  2. yellow_autumn

    yellow_autumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Chị Xì mà kiếm không ra bạn giai á
  3. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Dạ. Để em rút tên em ra để thêm được một chỗ. He he.
    Quan liêu!
    À, hôm trước ai nhận phần list bài hát theo chủ đề Ngẫu nhiên nhỉ?
    Được metnhi sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 03/05/2006
  4. sao_bien_dem

    sao_bien_dem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn metnhi, vì rằng đã thấy lại cái avatar này. Nó gợi nhiều thứ lắm em bit ko. Nhớ phố cao nguyên, hihi.
    Chị có giúp được gì em trong quả ọp lai lần này không metnhi. (Hỏi đễ đỡ mang tiếng xì pam, hé hé)
    Nói chứ cần gì thì kiu chị nha. Chị luôn sẵn sàng với vai trò thiên lôi á.
  5. metnhi

    metnhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    460
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi mới gặp chị, sao_bien_dem nhỉ?
    Cái avatar này dứt không được chị ạ. Thi thoảng xyz lại lôi nó lên. Nó cũng là một thời, và có lẽ sẽ là những thời với em.
    Công việc chuẩn bị cũng không có gì nhiều. Sticker thì lần này chắc không làm chị ạ, vì designer của chúng ta dạo này hơi bận. Hi hi, lại đang về với mẹ nữa. Địa điểm, nước non, thì do quán lo luôn rồi. Có lẽ cuối tuần này, khi có list ca khúc, em nhờ chị in rồi photo theo số lượng nhé!
    Nhân tiện nhắn các bạn tham gia, có bạn nào mang đàn theo được không? Tinh thần là tự biên, tự diễn (tự xem luôn) nên hoan nghênh bạn nào đảm nhiệm luôn phần đệm đàn nhé. Bạn nào xung phong được thì mình sẽ gởi đến bạn các ca khúc trước vài ngày để bạn tèn tèn tèn trước. Không ngại ngần gì hết nhé! Ai có khả năng thì tự giơ tay nghen.
    Được metnhi sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 03/05/2006
  6. palusa

    palusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Thân chào các anh các chị !
    Em chỉ mới tahm gia diễn đàn khong lâu,nay lại chỉ mới xin gia nhập lúc sáng vậy mà lại có tên trong danh sách liền hà...vậy là mừng quá từ nay em có thể gặp mặt anh em cõi Trịnh rùi.Metnhi biết không trước nay lúc chưa vào thăm ngôi nhà của Trịnh này em cứ ngỡ giới trẻ tụi mình bây giờ ko ai biết thưởng thức cái hay của nhạc Trịnh chỉ toàn là nghe ba thứ nhạc đạo lắc lư ẻo lả ...nhưng giờ gặp các anh các chị rùi mừng quá...mà cũng hơi ngài ngại vì các anh chị đã từng họp mặt,từng quen biết chỉ riêng em là lạ nên có vẻ hơi lạc loài(thông cảm nha em vốn nhút nhác trước người lạ
    Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tất cả chúng ta đều là những người yêu nhạc Trịnh nên em tin hết thảy mọi người là người có lòng vị tha luôn mong muốn cuộc đời này ngày càng têhm tốt đẹp hỏn đúng không?....nay để ra mắt em xin tình nguyện mang đàn theo cho còn phần đệm thì chị tìm người khác dùm nhé vì em vốn ca không hay đàn cũng dở tệ nên chỉ dám gánh vác phần mang đàn mà thôi còn phần khác nhờ ban tổ chức tìm người khác vậy nhé..nếu được thông báo cho em biết trước để bữa đó mang đàn theo.Chân thành cám ơn ban tổ chức nhiều.Mà sao ban tổ chức không chọn quán Nhật Nguyệt nhỉ ở đó không gian cũng tốt mà giá cả cũng hơi vừa tâm còn quán Trầm thì em chưa đến bao giờ nhưng dù ở đâu thì em cũng ủng hộ hết mình...nhớ thông báo cho em với nhé..
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tui cập nhật đó. Dzậy mà hông thấy nói gì tới tui 1 tiếng dzậy nè chời? Mà thôi kệ, tui đâu có nằm trong BTC đâu, làm lon ton cho chị em metnhi@ dzí yellow_autumn được rùi. Hè hè
    Cô này xúc động ghê luôn ta ui! Nếu cô em hôm đó vác đàn tới thì hoan nghênh dữ lắm, vì bà con tới lúc đó tự động phục vụ dzăn nghệ thui à. Khỏi lo hen.
    Còn chuyện ở quán Nhật Nguyệt thì... chắc bạn đến đó rùi, tui thấy nó nhỏ quá. Đừng nói 25 người, 15 người thôi cũng thấy chật chội và ngộp rùi. Đã vậy còn ảnh hưởng nhiều đến quán nữa.
    Alô metnhi@ với yellow@, thế chị Rụng đâu mà lại kêu gọi bà con tự wánh đàn dzị?
  8. palusa

    palusa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Ấy chết em thật thất lễ quá bác boysaigon ạ,nhưng mong bác thông cảm dùm em cái vì em còn chân ướt chân ráo nên nhất thời chưa biết nhiều về các anh các chị ở trong chốn này..
    Còn chuyện kiêu em đàn á chắc mọi người chạy dài luôn quá,mà em cũng chỉ mới bập bẹ vài gam nhạc đơn giản nếuv đàn nhạc Trịnh cho các anh chị đây hát chắc làm mất vẻ đẹp của nhạc Trịnh mất thui......(mà nói nhỏ với anh boysaigon cai nha em là boy ko phai girl nên anh đừng gọi em là cô nữa ngượng chết đi thôi ).Nói chungvậy là bữa đó em có thể mang đàn theo hén...
  9. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Chết ku boy nhà ta chưa? Ha ha ha.
    Mà cái cậu palusa nữa, cũng chẳng chịu để dấu giới tính là nam hay nữ, nên chắc không phải chỉ mình chú boy nhà ta là bé cái nhầm đâu nhỉ?
  10. sienosam

    sienosam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    cô ơi, cô hỏng bít gòi. Kí dzụ thiên lôi con thấy cô si nghĩ lại đi cô. Cô hỏi lại Dì mệt lắm (quên, nhỉ) dzí Dì Như Trân tờ tờ tờ tờ tờ tờ tờ (chòi, nhiều tờ qué!!!) đi. Hai Dì có kinh nghiệm làm thiên lôi gòi đó cô. hì hì, con xương cô nhắm con mí nói á. Phải hông hai Dì?

Chia sẻ trang này