1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Box VT chi nhánh phía Bắc đây

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi gemmenoire, 21/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đúng 5h30 ngày 7/6/2003, một con bé ăn trông bụi bặm trong bộ quần áo rộng thùng thình lao như tên bắn vào hiệu kem Giang Sơn....chuyện gì thế nhỉ? He he he....Té ra là nó có hẹn với cả đống người ở đó.....Nó sợ trễ sẽ bị mắng mỏ đây mà.....Oé....Nhưng sao trong đó chả có cái mẹt quen thuộc nào thế? Trời ạ! Chưa ai đến cả....Ghét quá đi! Nó chọn cái bàn gần phía ngoài, ngồi quay mặt chếch về phía cổng để tiện quan sát những người ra vào và từ chối lời mời chào gọi đồ uống của gã bồi với lý do hết sức dễ thương: chờ bạn.
    5' trôi qua mà chưa có thêm nhân nào...híc...sao thế nhỉ...hôm trước nó đã gọi điện cho 1 loạt rồi cơ mà. TKA thì nói không chắc có đến được không vì bận đi đánh tennis....(xa xỉ thật)....lại còn cho mình thông tin giả là LD sẽ không thèm tham dự vì họp mặt lần này sẽ toàn là trẻ con....làm nó phát hoảng, phải gọi điện ngay cho LD hỏi lại. Ối trời ơi! Mẹ lão bảo lão ngủ mất rồi....Ngủ gì mà sớm thế? Nó đành liều gọi vào di động với hy vọng mong manh là lão không tắt máy...he he he....lão "Allo" với cái giọng ngái ngủ mắc cười không chịu được và hứa sẽ đến....Khoái quá! Vừa phá được giấc ngủ của lão...vừa biết được là lão sẽ đến....Quá tuyệt! Rùa mập và nước8 cũng nói là sẽ tới...Lão hoà thượng thì đã gọi cho nó từ chiều hôm thứ 6 để confirme ngày, giờ, địa điểm rồi mà...híc....Chuối! Con khủng long teranosarus thì bảo sẽ gọi cho LD khi về tới HN...híc....
    Con bé cứ ngồi đó nhìn ngắm mọi người mà lòng thắc thỏm không yên....5' nữa trôi qua....nó thấy một cha nội phi con Wave ầm ầm vào quán với cái áo phông trắng và chiếc quần bò bạc phếch....Trông có vẻ ngầu! Không biết có phải Box mình không? Lạ hoắc!...he he he....Gã vừa đi vào vừa ngo nghiêng dáo dác như tìm chiến hữu...nhưng lại chọn một bàn trống gần quầy....he he he..."Để đó đã! Từ từ quan sát tiếp...bây giờ mà ra bắt chuyện nhầm thì ngượng chít! Híc...."_Nó nghĩ thầm và tiếp tục ngồi nhìn ra cổng, thi thoảng liếc mắt về phía quầy để theo dõi. Được một lúc thì gã bồi lại ra làm phiền....híc....chả lẽ định mọc rễ ở đây mà không gọi gì sao? Nó nghiến răng kèn kẹt gọi ly kem vani chocolat...mà chỉ muốn tặng cho gã bồi 1 quả phật thủ để đời. Ly kem vừa mang ra thì nó phát hiện ra 2 gã lao xe vào sân.....Một gã trông lẻo khoẻo như một bộ xương 2000 năm...lại hơi có vẻ đầu gấu nữa chứ....Sợ quá! Ai mà dám làm quen! he he he...Nhưng may qua! Gã còn lại đeo kính, trông khá thư sinh, hiền lành....Hai gã tiến vào trong, đi đi lại lại, ngó ngó nghiêng nghiêng...không tìm được đồng đội liền sang cả bên "cây đa" kiểm tra lại....He he he....hình như là nhân của Box rồi....Con bé mừng thầm nhưng vẫn ngồi im....2 gã đang hỏi thăm mấy cha giữ xe....Trời ạ! Họ lắc đầu quầy quậy.....Chít toi! Chả may mà họ về thì cụt hứng....Con bé không kịp suy nghĩ, bật như lò xo di nhanh về phía đó, bắt đầu màn làm quen.....Wow...Đúng dân nhà mình rồi! Híc....3 đứa đi vào trong tiếng cười đáng ghét của mấy lão giữ xe.....Ức quá! Chả lẽ quay lại lườm cho một phát té xỉu hết cả lũ.
    ............
    Câu chuyện đến đây tạm dừng vì bây giờ là 9h30 rồi...Em phải về nhà...Mai em kể nốt nhé...híc.....

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

  2. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Ặc...Tiểu đệ nhảm nhí quá! Người ta gọi điện mấy lần không gặp...híc...Ai tẩy chay chứ.....Không liên lạc được mà.....Híc...Dạo này tui còn có chút việc riêng nữa chứ....Vừa lo liên lạc vừa lo công chuyện....híc.....
    Sắp tới lão hoà thượng định tổ chức đi picnic đấy....Cố gắng tham gia nhé! Khoảng 2 tuần nữa...he he he....

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

  3. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, sao mà các cao thủ Hà Nội e lệ thế nhỉ?!?! Sực nhớ đến cái can đảm của baby_ccc mà dựng tóc gáy ha ha... 1 chọi 10 chứ có ít đâu, ấy gọi là bông hoa giữa rừng gươm đáng nể đáng nể ha ha...
    [side=4]Đi Sao Về Vậy[/side=4]
  4. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    He he he....Em xin tiếp tục bài tường thuật ạ....Cám ơn con khủng long con dễ thương đã giải quyết cái máy hộ sư muội nhá!....

    ......Sau màn chào hỏi...té ra bộ xương đầu gấu có nick là bautroi0vantu và chàng thư sinh hiền lành đeo kính kia là Tofoneo....Mặc dù tiếp chuyện với 2 cao thủ kia nhưng con bé vẫn không ngừng để mắt tới gã áo trắng gần quầy...he he he...trông hắn có vẻ sốt ruột lắm rồi. Đúng lúc đó thì Lãnh Diện tới....híc....Mọi người quen nhau cả mà....Tof và LD đã gặp nhau trên chùa một lần...he he he...Nói được vài câu chuyện mào đầu...con bé định nhờ LD sang hỏi thăm cha nội bàn bên kia thì ôi thôi....Hơ hơ...người đâu mất rồi....híc....Thôi! Đành chịu vậy!
    Tới 6h kém 10 thì bác Thuỵ Anh (VXDTA) đến với cái thùng nước lèo to đùng....Hé hé...từ giờ phải chuyển sang gọi bằng chú thôi...Không thì thất lễ quá...He he he....5' sau thì rùa mập tới...Ủa...Cô nàng chở ai sau lưng thế nhỉ? Đâu phải NUOC8...Mình cứ tưởng vô địch Kumitê của Box VT đi đón NUOC8 chứ? Ra là cô bạn Hà híp của nàng với sở trường điền kinh....He he he....Rùa mập đã phân công, chia việc cho hoà thượng qua đón nước8.....Ặc...Con bé nhớ lại đêm 30 vừa rôi...hoà thượng cũng đưa nước8 về rồi mất tích gần 1 tiếng...híc...Không biết xảy ra chuyện gì nữa....A...Kia rồi....Họ đã tới....Nguyên nhân đến muộn là gì? Trời ạ! Rùa mập quá đáng ghê! Hẹn 5h30 ở Giang Sơn, thế mà 5h30 hắn mới hẹn gặp hoà thượng mới tức...Đã thế còn cho hoà thượng và nước8 leo cây....Một lúc sau thì nguyen_hung có mặt.....Đúng là đang làm đồ án có khác...râu ria tua tủa, tóc dài ngoằng...trong bụi hơn hồi gặp trên chùa bao nhiêu. Trong lúc trao đổi...nhiều thông tin về các thành viên đã được cập nhật như Nước8 sau 1 thời gian lười biếng không chịu luyện tập đã bị thầy củ hành một chập...Đáng đời nhá!.....Còn rắn rùa thì sắp được lên là trợ giảng ở CLB Vĩnh Xuân Cột cờ...Xin chúc mừng!...Lãnh Diện ư? ha ha ha...Trong thời gian ở Úc...lão đã thách đấu với một chú Kangarou và đại bại trở về với cánh tay băng bó đen xì....he he he.....

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

  5. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Lúc này, mọi người đã nhận được tin khủng long (teranosaurus) sẽ đến muộn vì phải đón vợ...híc...Đúng là trọng sắc khinh tất cả nhưng người còn lại! Anh hùng nan vượt mỹ nhân quan huống hồ chi Khủng long nhà ta mới chỉ sắp làm anh hùng...híc....Mọi người đang trao đổi rất ác về Vĩnh Xuân thì dế của Đô rê mon _LD kêu ầm ĩ....Lão đưa cho máy cho con bé...he he he....Mừng quá xá...! Té ra là bác Dũng QN.....Ối giời ơi! Hẹn ở Hoàn Kiếm cơ mà...sao bác lại lang thang lên tận khu BK thế? Híc....Không sao!...May mà còn gặp được chứ...lạc nhau thì vô duyên quá.
    Mọi người tiếp tục nói chuyện...và chờ đợi....Không phải chỉ mình bác Dũng đâu nhé...Người làm cho mọi người háo hức nhất vẫn là yêu cầu giao đấu của Lâm Thiếu Hoa...nhưng sao chả thấy chàng đâu thế? híc...Cổ dài ngoằng ngoẵng rồi....Híc....Hơn 6h15 một chút...Gem thấy 1 người lao xe vào sân...he he he...Người quen đây mà...Gã áo trắng ban nãy....Nó cứ tưởng là Lâm Thiếu Hoa...nhưng sao già thế? Híc...LTH mới 19 tuổi thôi...sao lại có dáng đó được...không phải rồi...Á! Hay là bác Dũng? Ha ha ha...nó đoán không sai...bác Dũng đó....Eo ui! Nhưng sao mà khác với cái ảnh nó thấy trong Box thế? Híc....Quả là một trời một vực....Trông bác kem phong độ hơn so với các cái ảnh bác post trong Box. Chắc đó là hình ảnh của bác khoảng 10 năm trước...He he he...Vậy là Box VT đã có 10 thành viên: dungntqnvn, VXDTA, Lãnh Diện thư sinh, hoà thượng, rắn rùa, nước8, Tof, bautroi0vantu, nguyen_hung, hà híp và Gem....Híc...Chờ cái gã wingchun1 này mà nóng hết cả ruột....Cả vuhongthai nữa chứ....đăng ký giao đấu mà có thấy ai đau...híc.....
    Tới 6h30 hơn thì bác Thuỵ Anh cáo từ vì phải về đón con....híc... Con bè nghi quá....Con cái gì mà lại đón cái giờ đó...Kiếm cớ rút lui đây mà...he he he...Nhưng nó im lặng. Bác ra về với lời hứa hẹn sẽ quay lại khi mọi người gọi..."he he he....Lại hứa bậy bạ"_Gem ú thầm nghĩ.....Đến 7h, sau khi đề nghị rủ rê mọi người đi tập của lão hoà thượng bị bác bỏ thì bác Dũng rủ cả dội đi ăn...he he he..đi từ chiều đã có gì bỏ bụng đâu...Đứa nào chả đói...Có thực mới vực được đạo chứ....Vậy mà Tof và bautroi0vantu vẫn rứt ruột ra về....híc....2 gã vừa đi thì vợ chồng khủng long tới....he he he...Muộn hẳn tiếng rưỡi nhá.....May mà mọi người chưa kịp đi, đang chuản bị chụp ảnh...he he he....chả mấy khi được dùng con ảnh số của bác Dũng mà...Đúng lúc đó thì Gem thấy 1 con nhóc nhăn nhở xồng xộc chạy vào...Trời ạ! meothuy nhà ta đây...Con mèo xù dây điện của khủng long...híc.... Nó quên mất hôm nay là ngày gì....May mà nó qua nhà mình muợn đồ mới biết mình sở lượn...he he he.....Nó nhào vào chụp ảnh cùng mọi người....Eo ui! Ảnh gì mà khiếp thế? Toàn răng là răng! Răng các bác nhà ta "đẹp" đến mức LD đã phải kết luận ảnh này có thể đêm đi quảng cáo với câu: "nếu các bạn không sử dụng kem đánh răng Coldgate, răng các bạn sẽ như thế này..." Bôi bác nhau vừa phải thôi chứ!
    Cả đội bật rễ tấn công Bò tùng xẻo_Thái Hà....Gem, NUOC8 và bác Dũng dẫn đầu....Híc...Sao đến nãy giờ mà chả thấy ai thế? Con bé va nước8 đành ra đứng phía ngoài để đón...hai đưa thì thầm to nhỏ....híc....con gái con đứa gì mà tối thứ 7 lại ra đứng đường thế chứ...."duyên" quá đi mất....Một lúc khá lâu thì thấy bóng nguyen_hung và meothuy...he he he....Những người còn lại vẫn mất hút.....2 đứa đang vào thì...a ha...Rùa mập và Hà híp kia rồi....híc...Thôi! Cứ vào ngồi đi...Kệ xác mấy người kia...Vào đến nơi thì được rùa mập thông tin hoà thượng chạy qua nhà cất đồ...còn khủng long thì báo với bác Dũng phải đưa vợ về nhà....he he he...Một lúc sau thì mọi người đều có mặt.....Bác Dúng máu mê gọi điện rủ rê chú Thuỵ Anh nhưng chú Thuỵ Anh nhất định không ra mặt vì bận ở nhà bế con....Tiền Kỳ Anh cũng không chịu đến...Sỹ Hiếu sau khi nhận điện của khủng long và được sự đồng ý của cái chum 7 tháng....cũng có mặt...He he he...Bữa ăn diễn ra thật sôi động với nhiều thông tin cũng như kinh nghiệm quý báu được đưa ra trao đổi....Bác Dũng mở đầu bằng kinh nghiệm lấy vợ có võ...híc...hơi khiếp...Nếu lấy phải vợ có võ, đầu tiên chúng ta nên chiều chuộng, thương yêu...sau nêu nó dữ quá...thì mình phải bày kế dạy dỗ lại...Vâng...hãy nói: "Em yêu! Anh đánh rơi nhẫn cưới của chúng ta dưới gầm giường rồi...Em vào trong lấy hộ anh nhé" Bác Dũng chắc chắn là mụ vợ thế nào cũng gật đầu cái rụp....Đàn bà tiếc của mà....Đến lúc nó chui vào gầm giường rồi là ta sẽ rút đòn gánh ra phang....Híc...Kinh khủng, kinh khủng khiếp!
    ........................
    Dạ! Mọi người cho em dừng nhé! Em chóng hết cả mặt rồi....Híc...
    Hồi sau sẽ rõ!

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

  6. NUOC8

    NUOC8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ....hú vía.....kể ra thì cũng tiếc cái công mà mọi người nhe hết cả răng ra như vậy.......nhưng mà trưng lên thì mọi người chạy mất..........Rùa mập ,gem ui...thía là vẫn chưa phát hiện ra bác nào "xơi chưởng" của chị em nhỉ????

    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    TỰ ĐIỀU ẤY KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG LẠ
    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    VÀ HI VỌNG CŨNG ĐƯỢC NGƯỜI YÊU LẠI.
  7. NUOC8

    NUOC8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    ......trời ạ ....đúng là rùa mập....hẹn với hò...làm nuoc8 đứng mỏi cẳng chờ mãi chả thấy chú rùa nào cả....khoảng hơn 30' đứng ngắm người đi đường mới thấy bác hoà thượng....hic..hic........vừa hôm trước bị thầy xử vì cái tội nghỉ tập lâu quá ....Vẫn biết nhà ta là cao thủ cao su...vậy mà vẫn hoảng khi bác khủng long cao su hơn tiếng rưỡi... .Mà cũng khâm phục thật....bé gem nhà ta ngồi cắm rễ ...đáng nể thiệt......Sau tiết mục chào hỏi ..và Bò tùng xẻo...là đến trà trung quốc <rùa mập ,Hà híp đáng ăn đòn....bỏ rơi chị em > và thảo luận.....hic...hôm đó cao thủ Vĩnh Xuân áp đảo anh em....vào quán người ta mà chẳng chịu gọi gì cả...toàn là khua chân, múa tay...híc ...khổ thân mấy cái ghế bị dịch bên này đẩy qua bên kia...nhìn chú phục vụ mặt mày tái méttội ghê....đến cái mục gọi trà để hạ hoả cũng đặc biệt...Cho em trà Quí phi<gem nhẹ nhàng lên tiếng>....bác Dũng:thía có trà hoàng thượng không?<...bác í biểu có quí phi thì không thể thiếu hoàng thượng được..>hi..hi...nhà hàng lắc đầu.....vậy thì quí phi luôn.....Sĩ Hiếu đại ca : quí phi < chắc đang nhớ đại tỉ ở nhà một mình >...rồi thì người gọi : La hán,Long nhãn hồng toá trà...rùi thì thập cẩm trà....nói qua đổi lại...khổ thân chú phục vụ mồ hôi chảy ròng ròng..........cuộc thảo luận sôi nổi quên cả thời gian....oái.. đã 22h30' rùi....mà vẫn đang ở cao trào thảo luận...chẳng thấy ai có vẻ mặt muốn ra về cả.....đến lúc nhà hàng chuẩn bị dọn dẹp thì các cao thủ mới chịu nhổ rễ...ra về còn hẹn hò ngày gặp lại........tinh thần hết sức thân thiện và sôi nổi.....
    ...Chuyện hậu trường:...chả hiểu bé Gem cắm rễ lâu quá hay sao mà chở nuoc8 về thì cứ rẽ lung tung....mình ngồi sau mà cứ ngẩn ra chẳng hiểu gì....khủng long huynh hỏi gem đi đâu đấy...em về nhà.......choáng....thế không cho nuoc8 về nhà à< hic...lúc đó nuoc8 đang ngồi sau xe của bé Gem.....>.......hi hi hi....em quên mất<gem trả lời>...thía có choáng không cơ chứ.........

    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    TỰ ĐIỀU ẤY KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG LẠ
    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    VÀ HI VỌNG CŨNG ĐƯỢC NGƯỜI YÊU LẠI.
  8. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    [Rùa mập ,gem ui...thía là vẫn chưa phát hiện ra bác nào "xơi chưởng" của chị em nhỉ????
    [red]
    Một lần nữa sorry bà con nhà mình nhé , về cái vụ ảnh đó, đã định rửa ảnh phát không cho bà con nhà mình, cuối cùng thì ...chuối thật.
    Còn vệ vụ " dính chưởng " là thế nào, hôm đó huynh thây chú LDTS đó ăn mấy chưởng của gem muội đó thôi
  9. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật tiếp:
    ..........
    He he he....Bữa ăn hôm đó thật nhộn vì khủng long nhà ta bị đâu răng....Trời ạ! Bình thường lão "ăn rồng cuốn, nói rồng leo" vậy mà hôm đó lại rất nhỏ nhẹ, sang ngồi cùng bàn với chị em...Gắp thức ăn và uống rất từ từ....He he he...Khủng long mà lại phải cho khoai tây và thịt bò vô mồm mút cho nó mềm nhũn ra rồi nuốt chửng có khổ không....Ha ha ha...Nghe Lãnh Diện nói, nguyên nhân của vụ đau răng là do khủng long xanh (vợ khủng long) dùng mỹ phẩm giả.....Kinh nghiệm được đúc rút ra từ đây là...các bác không nên tiếc tiền bà xã hay người yêu để chăm sóc sắc đẹp....Nếu không sẽ đau răng giống khủng long....Trời! Cuộc đời xuống dốc....Còn Sỹ Hiếu thì không hiểu sao từ đầu bữa đến cuối bữa cứ lẩm bẩm trong đầu chữ nhẫn mặc cho LD, khủng long và rùa mập trêu chọc.....LD thì kể lại, cái con Kangarou đã đãnh bại LD khoẻ như Sỹ Hiếu (có khi còn hơn) nhưng...híc....chỉ to bằng con gà.....Híc....Bác Dũng thì đế thêm: "Chữ nhẫn hay đi liền với chữ nhịn...Chú ạ!"....Vậy là khủng long được thể tấn công tiếp...."Ở cơ quan tôi mọi người vẫn nói một điều nhịn là chín điều nhục"....ha ha ha...Sỹ Hiếu hôm đó bị anh em cho lên thớt...thê thảm như khủng long bị chị em mà đặc biệt là mèo thuỷ mổ xẻ.....Mãi sau này không chịu nổi...khủng long đành sang ngồi với anh em.....Chưa hết....Không hiểu vì lý do gì....rùa mập lại xui Sỹ Hiếu lấy cái chum 7 tháng ở nhà ra làm mộc nhân mới nguy chứ.....Nhưng lúc sau....Sỹ Hiếu được dịp trả đũa khi Khủng long và LD có ý định qua đêm tại gác bếp nhà rùa.....Ô hô ai tai....Lại vừa có thằng chết ở gần nhà rùa mập...Mấy lần trước, ông thì bị chém chết, đứa thì bị thiêu sống, ....lần này con người xấu số bị ô tô cán dẹp lép...Nghe thấy mà thương...He he he.....Chưa hết! Mọi người còn bàn tán rất nhiều về cú đá Madari....gì đó của rắn rùa cũng như mấy đòn Uki, Uke gì đó của Khủng long....ha ha ha....Hình như toàn đòn nguy hiểm....Trùng rồi thì chả còn gì để phấn đấu....
    Trong lúc ăn...bác Dũng nhà ta chụp ảnh bôi xấu anh em không thương tiếc...he he he....sinh động vô cùng....Nhưng đáng tiếc là số ảnh đó teo hết rồi.....May quá! Có cái ảnh mình cầm chai nước tu ừng ực...Hé hé....
    Cả đội rút quân ra quán trà Trung Hoa gần đó.....mà không có mẹt của meothuy, Hà híp và rắn rùa....Diến biến tại quán trà như NUOC8 đã nói ở trên...Hôm đó Sỹ Hiếu suýt nữa bị luộc còn Gem cũng suýt nữa thành "chồn máy trần"...híc....
    Híc....Quả thật hôm đó em cũng lẩm cẩm thật...híc....Đưa NUOC8 về mà toàn rẽ về nhà mình......sau đó cứ thắc mắc vì tại sao con khủng long cứ tạt đầu, dắt xe mình đi đâu thế? híc...Khổ thân NUOC8, ngồi sau lưng mà chả hiểu mô tê gì....he he he.....
    Nói chung buổi họp mặt vừa qua diễn ra cực vui mặc dù không được như em đẽ dự đoán vì thiếu gương mặt của Tiền Kỳ Anh, Nguyễn Sơn, humanaterer và một số thành viên khác đã hứa tham gia nhưng không xuất hiện....Điều đáng tiếc tiếp theo là mọi người đã đợi dài cả cổ để được gặp mặt cao thủ Vx wingchun1 và vuhongthai nhưng càng đợi càng mất hút. Mãi sau này...Gem mới biết hiện nay wingchun1 vẫn đang ở Nga và sẽ về HN vào ngày 21/6....híc....Trách một điều là đòi giao đấu hôm đó, không tới không sao nhưng cũng không chịu trả lời PM nói 1 câu không tham gia được...he he he....
    Hôm đó Gem có hỏi ý mọi người về vụ tổ chức tập chung cho các thành viên nhưng chưa có ý kiến thống nhất, bởi vậy mong các bác nào có ý định tập cùng nhau thì cho em cái ý kiến sơ bộ.
    Việc thứ 2 là sắp tới, hoà thượng có ý định rủ mọi người đi picnic (có lẽ là Suối Ngọc), một là nghỉ ngơi, 2 là nhân thể mọi người đông đủ hơn có thể vào tay nhau một chút gọi là trao đổi...Mọi người cho ý kiến nhé.

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

  10. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Huynh nhớ nhầm sang cô nào rồi đó...Hôm đó muội có động tay động chân gì đâu...Huynh buồn cười thật....Lạ ghê!...
    Không có đâu mọi người ha! Bác Dũng lẩm cẩm đó mà...

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

Chia sẻ trang này