1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Box VT chi nhánh phía Bắc đây

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi gemmenoire, 21/04/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phucnguyen03

    phucnguyen03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, tài kể chuyện của các huynh tỷ thật hay, đệ xin bái phục sát đất, bái phục sát đất
    Đi Sao Về Vậy
  2. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    He he he...Vâng! Xin cảm ơn! Tớ được tiếng dốt văn từ bé đó...Nghe lời khen mà phổng cả mũi.....He he he....

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

  3. NUOC8

    NUOC8 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    TỰ ĐIỀU ẤY KHÔNG CÓ GÌ ĐÁNG LẠ
    CUỘC SỐNG ƠI TA MẾN YÊU NGƯỜI
    VÀ HI VỌNG CŨNG ĐƯỢC NGƯỜI YÊU LẠI.
  4. baby_ccc

    baby_ccc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi em xin bác bác tha cho em chứ hôm offline box VTHCM em sợ vãi linh hồn ra đấy bác ạ. Chẵng nhẽ em lại chuồn về hix hix nhưng dù sao cũng là con nhà võ, chuồn về thì em sợ mất mặt quá lên đằng bấm bụng ở lại mà gáy em muốn dựng tóc đấy bác ạ. Mà hình như hôm họp box VTHCM cái số em nó đen hay sao ý. Nhà em thì ở gần ngay quán cafe Tí Nị mà hix hix em phải đi taxi một vòng thành phố ( tại em không biết đường SG mờ). Em đi một vòng lên 3/2 sau đó lại đi một vòng quay trở về gần nhà hix hix Thế có đau sờ cau không cơ chứ?
    Hehe sao con rùa mập nổi xiếng là giờ cao thu mà các bác. Hix nghe bác Gem tường thuật sn box VT mà em muốn bay ra HN liền nè. Cuối năm nay ra HN em wuyết chí phục thù. Mà cái món bò tùng xẻo là món em thích mà em không được măm thì hix hix thèm wé......
    Đàn bà là một thứ sa sỉ phẩm mà người đàn ông không bao giờ với tới được.
  5. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tường thuật bổ sung :
    Phải nói là thời gian chờ đợi ở quán bò tùng xẻo đúng là quá cao su, thời tiết hôm đó thì nóng dã man luôn, buổi tối mà không thấy một ngọn gió nào cả, tội cho Gem và nuoc8 cứ đứng ở ngoài đường đợi bà con nhà mình dài cổ, tôi thì đứng trong quán, xung quanh là 10 cái ghế, hai đĩa rau sống, các anh bưng bê liên tục vây quanh hỏi gọi món gì,quê quá đi thôi
    30' sau nhìn thấy bà con gửi xe đi vào mà mình mừng muốn xỉu luôn, các bác nhà ta đến muộn đều cười rất e lệ
    Đến màn "đi chợ" thì thấy rằng chị em nhà mình nghiên cứu thực đơn kỹ lắm, ranrua đeo trễ cả kính để nghiên cứu, nuoc8, gem, meothuy lầm rầm bàn tán việc chọn thức ăn nào vừa bổ dưỡng mà lại ko làm tăng cân, việc này khó lắm à nha
    Ngược lại, bên các đấng mày râu thì mắt ông nào ông ấy sáng rực như đèn pha ô tô khi nhìn thấy mấy cốc bia (Chú thich : Ngoại trừ ông hoà thượng, ông này ăn chay trường mà), nhất là chú LDTS, chú này nhanh tay cầm cốc bia và phát ngôn một câu để đời " Nam vô tửu như kỳ vô phong", đồng thời để thể hiện " bản lĩnh đàn ông thời nay" chú chạm cốc và làm một hơi hết sạch
  6. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tiếp tục :
    Nhìn cái cách uống bia của chú LDTS các cao thủ của box cũng phải ngả mũ bái phục, rất tiếc là hôm đó bác VXDTA ko tham gia, chứ ko màn " thuỷ công" này sẽ là một trận " Long tranh hổ đấu " giữa hai người. Sau khi chú LDTS làm hết cốc thứ nhất, long trảo trái của chú đã tiếp luôn cốc bia thứ hai, cốc này là của con "Khủng long đau răng ", con Khủng long lúc đó đang bị meothuy cắn cấu, đay nghiến ko biết là chuyện gì đây
    Không thể nhường nhịn được nữa, chẳng lẽ cứ " Ngoạ hổ tàng long" mãi sao, các trang nam tử, nữ anh hào của chúng ta cũng đồng loạt ra tay với phương châm " Ai có cốc dùng cốc", đồng loạt đứng dậy và đồng thanh hô " Chúc sinh nhật box, chúc sức khoẻ mọi người, dô"
  7. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Vừa lúc đó, trên bàn đã bày biện hai đĩa bò tùng xẻo ngon tuyệt, , nói tới đây phải đi kiếm cái khăn để lau miệng, nước bọt tứa ra nhiều quá, híc.
    Quần hùng tức thì rút binh khí đánh soạt, đồng loạt sử dụng song phán quan bút điểm lên đĩa thịt bò, đám nam nhân điểm một cách hùng hổ, cánh nữ nhân thì điểm phán quan bút một cách nhu nhuyễn, nhẹ nhàng theo mục tiêu tôn chỉ " Nam thực như hổ, nữ thực hơn nam" . Nói đến đây cũng phải nói lời cảm ơn đến LDTS, chú này thảo ra phết, cứ liên tục sử dụng vũ khí gắp thịt bò cho mọi người, và giục mọi người " Có thực mới vực được đạo". Màn thuỷ công này tiếp tục được syhieu biểu diễn với những đường nét của chữ " Nhẫn", Khunglong biểu diễn với đường nét của chữ "Hộ ", LDTS biểu diễn với đường nét của chữ " Tiếp", các chiêu thức cứ cuồn cuộn tuôn trào, mồ hôi đã bắt đầu tứa trên đầu, trên tay các nam cao thủ, nhưng những chiếc song phán quan bút vẫn tiếp tục được đưa những đường ngoạn mục trên đĩa rau muống xào, bát nõ rùa trần (hi hi, chết ranrua chưa ) và đĩa khoai tây chiên. Các nữ cao thủ có vẻ khát, tất cả đổ dồn bia cho con Khủng long ( Chắc là định trận hồng thuỷ này để tiêu diệt con khủng long đây) và đồng loạt chuyển sang " Sự tất yếu của sự sống", cái cảnh này cũng hay lắm, rất tiếc là bị mất ảnh rồi ko thể đưa ra làm bằng chứng được.
  8. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chú LDTS đâu, ra làm chứng cho anh đi chứ, có phải lúc ngồi uống nước chú bị gem cho mấy chiêu hiểm ko? Cũng may mà chú ko xoay người nhỉ
  9. gemmenoire

    gemmenoire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Á! Híc...Xoay người gì nhỉ?....Sao mình hông nhớ gì nhỉ? Hơ hơ hơ....Bác Dũng lẩm cẩm quá...Thôi! Em đi chơi đây...."Là lá la...."
    (lẹ chân lỉnh ngay không lại ăn chưởng...he he he...)

    Tại sao mỗi lần tung cánh, đại bàng không quay trở lại nơi nó vừa xuất phát?

  10. dungntqnvn

    dungntqnvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/06/2001
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này