1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline, các tin tức về offline

Chủ đề trong 'Miền Tây' bởi vuthanhminh, 28/12/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeuanh_amtham

    yeuanh_amtham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    @ bác vuthanhminh : bài tường thuật của bác ấn tượng nhờ... kỉu nì bác cạnh tranh với Kim Dung đc roài đấy
  2. 6969

    6969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    0
    tiếp tục đê các bác ui
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Các hạ cứ bình tâm. Tệ mõ đang luyện công, thi thoảng mới....phun khi chưởng lực ứa đầy trong lục phủ ngũ tạng. Đang quần thảo trên chốn giang mai, ý lộn giang hồ đất khách. Sơ xảy là tiếc cả ngàn thu ngay.
  4. meoCara

    meoCara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/12/2006
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Hồi lào ? Nấy giề nàm chứng nhở ?
    Hì hì, nói vậy thôi, anh có nhiêu xem nhiêu, đừng thắc mắc làm gì, nhá !
    @ vụ nắm tay : Cara hổng có nắm cái gì của bác Minh cả, chỉ mở cửa cho bác í tự động lết tấm thân vào thôi .... he he ... đồn bậy đồn bạ không hè
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Ai chạy xe biển số 66 vậy ? Gặp đồng hương, đồng ... số xe với mình rồi
  6. mikvaki88

    mikvaki88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    đọc bài tường thuật của bác vuthanhminh xong em cười rung cả ghế, 2 người ngồi 2 bên liếc mấy cái luôn(xem con bé này nó cười như khỉ í). công nhận cái đoạn có chị mod bác làm cứ như ''tiên nữ giáng trần" ấy, bốc thế không biết. mà bác tả còn thiếu nhá; chị ý đã cười là ta sẽ thấy răng khôn nà (xinh thế cơ chứ), má lúm đồng tiền nà (duyên thế cơ); công nhận nhá. ôi, yêu quá đi
  7. tuan13a1

    tuan13a1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    @vuthanhminh: Wow, đọc mới biết pa''c viết truyện càn khá hơn cả Kim Dung nữa đó. tiếc là khi sư huynh nhập cuộc thì tiểu đệ đây có việc quân cơ phải đi nên chưa có dịp đàm đạo với huynh, hẹn kỳ off tới ....
  8. culanus

    culanus Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/06/2003
    Bài viết:
    534
    Đã được thích:
    0
    off 3 tăng mà ko thấy các bác nhậu phát nào. Chậc.
  9. kitty_cantho

    kitty_cantho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2002
    Bài viết:
    949
    Đã được thích:
    0
    zui quá àh...thì ra ở SG cũng có quán bún mắm ngon thế àh...hum nào Kitty fải ghé ăn mới được..Nếu lần sau có dịp cho Kitty offline với nha mí anh mí chị
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Chương I - Hồi thứ 2 - Đại Hội Quần Hùng - Mỹ nam nhân thắng thế
    Lại nói về cara cô cô. Sau trận thư hùng với định ý làm bẽ mặt nam nhi chi chí có mặt trong đại hội không thành công. Nàng ta liền thay mặt đổi lòng sang món "mỹ nhân diệu kế". Tức thì nàng dùng thủ pháp diệu ảo của mình thoắt ẩn thoắt hiện qua từng cốc thồi, lúc có mặt giữa condor đại hiệp, lúc phun châu nhả ngọc với mùa thu vàng tiểu tử rồi lại chạy qua tệ mỗ nhằm đánh lạc hướng hùng nhân khiến sơ xảy mà ngừng đọ chưởng để bị thấp điểm, không nhận được quà của Nice cốc. Nhưng nàng đâu biết rằng, condor đại hiệp và mùa thu vàng tiểu tử đã luyện "kệ xác đại pháp" mà không để ý tới nàng, vẫn trú tâm vào trận phân cao thấp với anh hùng tứ hải. Trong trận long tranh hổ đấu tại diễn, mùa thua vàng tiểu tử đã cho giang hồ được phen trầm trồ trước công lực thâm hậu của mình, chỉ trong chưa đầy 1/3 canh giờ đã liên tiếp đạt song điểm 100. Cứ theo tình diễn này thì chả mấy mà phần thưởng của Nice Cốc cũng thuộc về mùa thu vàng tiểu tử. Quả không hổ danh "tuổi trẻ tài cao", xứng đáng hiên ngang giữa võ lâm quần hùng. Bên cạnh, Ốc tiểu thư không ngớt lời khen ngợi "Úi dời, hay vãi~". Lúc này cara mỹ nhân cũng tim đập chân run, thần thái thất sắc trước công lực thâm hậu của vị anh hùng trẻ tuổi. Đôi mắt nàng không khỏi loé lên những tia nhìn quái đản, vừa khâm phục vừa hậm hực vì công sức luyện công trong niên lực bỗng chốc tan thành khói bụi trần ai. Đúng là "cống rãnh mà cứ đòi sóng sánh với đại dương". Tội thay, tội thay.
    Đại hội võ lâm tưởng chừng đã tới hồi ngã ngũ thì bất chợt, một tiểu chủ từ trong đám tàn quân Cái Bang Phái bước ra hô rõng rạc " Tiểu thí chủ, đỡ của tại hạ một chiêu". Nhanh như chớp với thân pháp tiểu thừa, Thăn Đơ Rốc Két - Một môn đồ chiêu mộ từ cứ tây tạng xa xôi của Cái Bang phi thân lên....bàn. Tay đeo đầy dây nhợ tưởng chừng như vô hại nhưng với các cao thủ, đó lại là thứ võ công thượng thừa....không chính phái, lai tạp giữa các bang hội qua những cuốn bí kíp chợ chời được...phô tô nhàu nhĩ. Lại nhắc về mùa thu vàng tiểu tử, ngay sau khi nghe tiếng quát lớn, không những không mảy may suy tâm chuyển thái mà bình tĩnh gạt chưởng, phút chốc ở tư thế "thiền không vô tư", ung dung tự tại hơn người xem Rốc Két tiểu chủ ra tay. Qua Rốc két, bỗng chống thấy chưởng lực của mình không thấm tháp, như trỏ trẻ con khóc đòi quà thì lấy làm bực dọc, mặt đỏ phừng phừng (sau quả Heiniken) quay cuồng trong "tá hoả pháp", hay dân gian hay gọi "Thào táo dượt" nhảy lên liên hồi với đủ mọi tư thế khiến trước mặt tệ mõ muôn ngàn rừng hoa (hoa mắt) vận nội công mới đứng vững, xung quanh cara cô cô, Ốc tiểu thư và một tiểu thư nữa miệng ói như thác chảy, ngực tức khó thở, kinh mạch rối loạn, nội công thâm hụt nghiêm trong. Quả không tầm thường. Tiếc thay, tâm còn chưa có nên Rốc Két tiểu chủ vẫn không thể đạt đến ngưỡng thượng thừa, phật giới để được...100 điểm mà mệt mỏi nằm xuống..đánh một giấc ngon lành khiến đại hội như nắng hạ về chiều.

Chia sẻ trang này