1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline Cafe CN lúc 8h30' ngày 10/08/08 tại Cafe Trung Nguyên (đối diện CVien Hoàng Văn Thụ)! Mời bà

Chủ đề trong '1982 - Cún Sài Gòn' bởi ANHmuonoieuEM, 04/08/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0

    Em chọn đó! Ace can` gap 1 dia chi va thoi gian nen em len lich luon!
    Mình thấy vị trí địa lý dễ tìm va` trung tam nên mới chọn quán đó! Với lại cũng chưa lên đó bao giờ nên ko biết trong đó như thế nào?
    Cũng đi quán Trung Nguyên ở Truong Son, cũng chật lam!
    [/quote]

    cứ vậy đi! mai mốt sẽ kỹ càng hơn hen! heheh
  2. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, đi chi mà lên tận Trường Sơn, Đồng Nai, xa thế.
  3. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0

    Trời đất, đi chi mà lên tận Trường Sơn, Đồng Nai, xa thế.
    [/quote]

    TRỜI! BÓ TAY! đâu chi mà trường sơn ở đồng nai vậy trời? mất căn bản địa lý dữ quá! cái này phải phổ cập lại àh! thật là nguy hiểm đó nha!
  4. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    </hr>
    TRỜI! BÓ TAY! đâu chi mà trường sơn ở đồng nai vậy trời? mất căn bản địa lý dữ quá! cái này phải phổ cập lại àh! thật là nguy hiểm đó nha!
    [/quote]
    ủa? vậy nó gần à? hihi
    Thông cảm, xưa giờ toàn đi gần gần, chưa đi xa xa.
    ỪM, hơi nguy hiểm.
    Tự nhận khuyết điểm.
  5. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Càng vui, càng muốn đi chơi.
    Không buồn không vui, đi chơi cũng vui.
    đang buồn, lại càng k muốn đi đâu, chẳng có lòng dạ nào..........
    Chắc sáng CN này, vẫn còn buồn.....
  6. cagivamitola

    cagivamitola Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    ah vậy là hiểu rồi! không sao! hữu duyên thiên lý năng tương ngộ mà! Cn ở nhà buồn thì lên chơi ! nếu không biết đường thì phone cho tui! tui chở lên !k có j phiền cả chỉ nhớ trả tiền xe ôm!
  7. ANHmuonoieuEM

    ANHmuonoieuEM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2007
    Bài viết:
    933
    Đã được thích:
    0
    Thôi mà, đừng có mo* mo^.ng nữa mà, ko vào hang cọp làm sao bắt được cọp con!
    Hướng cảm giác tinh thần thoải mái cho ngày mai (ngay mai nua~) nào!
  8. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    đọc câu đầu thấy vui tập 1.
    đọc câu sau cùng, buồn tập 2.
  9. niin

    niin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    1.380
    Đã được thích:
    0
    Nếu mà hướng tinh thần dễ dàng vậy thì tui đã là boy rồi.
    Còn k là boy thì chắc cũng là robot.
  10. PTKiet

    PTKiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    644
    Đã được thích:
    0
    Cũng không sao, tại em thấy khu đó nhiều quán cafe ổn hơn quán TN đó nhiều
    - Cách đây 4 năm em có thời gian hay đi quán ấy mà, hồi ấy dạng quán "Hát cho nhau nghe" không nhiều, quán đấy cũng nhiều người hát hay.
    - Nếu mai các bác muốn đổi ý, em mà đi sẽ dẫn đến những quán khác gần đó
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này