1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

OFFLINE CFT - Hè & WC2006 (p35) - Bóng bàn Ọp Noel nào :))

Chủ đề trong 'Pháp (Club de Francais)' bởi taminh, 16/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    hè hè sao bác ko đứng ra đi mà lại bểu em em xa nhà lạ nước lạ cái biết j đâu mà tổ chức
    Em thấy lần 1 khá chán nên với em chắc ko có lần 2 đâu ạ
  2. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    năm nay pác có đăng annonce nữa 0 ạ
    Được taminh sửa chữa / chuyển vào 16:40 ngày 18/12/2006
  3. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh ,có khi Noel năm nay lại giống năm ngoái thôi ! Ngồi nhà xem phim !
  4. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Chắc không đâu bác ạ, năm nay nhà em đăng cai Noel rồi dắt cả bầu đoàn thê tử đi rùi nên sẽ hơi đông!! Mà xem bên trên thấy em Mithn nhà mình sướng thật ấy nhỉ, Noel lại ngồi đắp chăn xem TV thì có đúng bằng phỉ báng toàn thể anh em thanh niên Việt Nam nói riêng và đàn ông con trai trên đất Pháp nói chung không cơ chứ!!! NẾU MITHN CHƯA CÓ CHƯƠNG TRÌNH GÌ HÔM TRƯỚC NOEL, TÔI XIN MỜI MITHN DỰ NOEL TẠI GIA VÀ SAU ĐI FÊTE NOEL Ở U&ME ĐƯỢC KHÔNG???
    Được codocbenem sửa chữa / chuyển vào 01:00 ngày 19/12/2006
  5. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Okie, nhưng khổ nỗi em nói thì ai nghe bây giờ chứ chương trình em xếp vèo 1 cái là hoành tráng ngay chứ có gì đâu????? Còn bác không thích fête thì hoá ra bác hôm đó "ăn chay" à??? Thế mới phải đi tiếp chứ, cả năm có mấy dịp!!!!
  6. taminh

    taminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/05/2002
    Bài viết:
    10.017
    Đã được thích:
    0
    bác thử lên chương trình hoành tráng xem nào hoành tráng thì sợ j ko có khách
  7. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    người iu đến xem với nhá xem 2 người nó ấm hơn
  8. Kit

    Kit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/09/2001
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    bác ơi , thế bác mời người iu em đi mà để em ở nhà thì xem ra cũng ko phải đạo lắm mà em đi thì còn mèo nhà em , ông già noel , rùi ... chẳng nhẽ lại ở nhà , hay là thế này , bác làm phát chục vé coi như là nhân dịp noel tặng quà cho anh chị em box Pháp bác thấy ý kiến đấy như thế nào ạ ? Có gì chưa hỉu rõ thủ tục cứ nháy em
  9. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Vâng, bác ơi, quê iem nó thế đấy ạ (hình như titre cũ của bác thì phải??) Lúc đầu thấy em nó bảo nằm nhà xem TV 1 mình thì tớ nhanh nhảu "giúp bạn" 1 chút thôi chứ có gì đâu!!!!hihi, giờ 2 anh chị đắp chăn chung cùng xem film hôm Noel thì tớ còn nói gì được nữa. Còn chuyện vé vủng thì tớ sẵn sàng kiếm chục vé BÁN LẠI cho anh chị em trong này lấy lãi , chỉ có vấn đề là làm gì có nhiều người muốn có vé đến thế đâu??
    PS: Nếu em Mithn nhà bác bác sẽ occuper Noel này thì cho tớ mượn con mèo được không, gì chứ món tiểu hổ tớ cả năm chưa nấu rồi, nhớ đợt trước tớ đập chết mấy con mèo đi rông hàng xóm rồi thui trong phòng nấu, càng nói càng thèm. Chỉ mỗi tội cầm lông lên Paris vứt trên Chams Elysée nữa thì hơi phiền.
  10. mithn

    mithn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    4.775
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác nhiều vì đã có nhã ý mời em !
    Thật ra thì Noel mà nằm nhà đắp chăn thì chắc lại tại cái bệnh lười của em nó tái phát thôi ạh . Năm nào cũng thế ,có khi lên kế hoạch rất nhiệt tình thế xong rồi đến đúng ngày thì em bùng , nằm nhà ôm chó , xem ca nhạc (en direct) và điếc tai vì bị nghe chửi Cho nên là năm nay em cũng cứ dự tính trước thế

Chia sẻ trang này