1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline, chat chit giải toả bức xúc tại đây. chú titi_2209 đi đâu thời gian qua !?

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi De_Vinci, 07/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Được đấy, rượu không biết uống, thuốc không biết hút.

    Sói hoang lang thang, gặp 1 con gấu và 1 viên kẹo sữa.
    Life is my family, friends, IIR and of course AFFC
  2. divine_Melfice

    divine_Melfice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2002
    Bài viết:
    1.286
    Đã được thích:
    0
    Hê hê ... Thế thì tớ đây phải gọi là quá đc, super đc ấy chứ : ko biết đến khái niệm rượu và thuốc nữa là đằng khác...
    Trời ơi, còn một chuyện này nữa.
    Hôm mùng 6 vừa rồi bị bắt xe mất rồi. Đau đớn quá đi thôi, mà càng tức hơn khi mà mình đâu có vượt đèn đỏ. Hôm đấy tớ chỉ vượt đèn vàng, nhưng mà mấy người đi trước thì lại rẽ phải ( trong khi tớ đi thẳng ). Với tinh thần "nhường cơm sẻ áo " và "yêu Tổ quốc, yêu đồng bào ", tớ đi chậm lại để nhường họ rẽ trước. Và khi đi sang đến bên kia đường thì một " hung thần áo vàng" xuất hiện, buộc cho tớ một tội mà tớ ko hề phạm phải là vượt đèn đỏ. Ko làm thế nào để giải thích đc với chú cảnh sát cực kì bảo thủ đấy tức là chiến thuật quân tử bị thất bại, tớ đành phải chuyển sang chiến thuật xin xỏ. Nhưng vừa xin xỏ đc vài câu thì lão ấy bảo một câu là " Mày lèm bèm thế ! ". Bị đánh trúng lòng tự tôn dân tộc, tớ ko thèm xin gì nữa, kí lên tất cả các giấy tờ cần thiết rồi vào quán nước ngồi. Mấy đứa bạn biết chuyện bảo là mình ngu quá, ko chịu lo cho các chú ấy một chầu bia hoặc là một bữa nhậu, chứ nếu ko thì xe thoát rồi, mà đúng là có một thằng ô tô bị bắt sau mình cũng đc tha. Ặc ặc ... hoá ra là thế ... Bạn gái tớ cũng sẽ làm công an, còn "bố mẹ vợ " thì đều là công an cả, thế mà mình lại quên béng mất. Phải chi biết trước là xin xỏ vẫn dễ như trước đây thì đã ko để bị giữ xe đâu. Tiếc !.. Mà rõ ràng là bây giờ mấy ai thấy đèn chuyển sang vàng mà đứng lại đâu ...
    She thinks she's only a small part of this world But I know she's surely the greatest part of my world ...
  3. red_devil

    red_devil Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    4.443
    Đã được thích:
    0
    Ngọc ơi, thằng em họ tao cũng nhốt xe 15 ngày rồi, nó bị bắt hôm qua ặc ặc, dạo này chúng nó làm nghiêm quá.
    Wherever you are, you are in my heart.....
    You know how special you are
  4. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    hahaha,
    Đành rằng mình ko thích mấy ông CSGT, nhưng mà kỳ này các ông ý thực hiện như vậy là đúng quá rồi. Đèo thì đèo 3, đã thế còn lạng lách đánh võng trên đường, giấy tờ xe thì ko có, bằng lái xe cũng ko. Lại cứ tưởng bị bắt xe là lấy vài trăm đem đưa cho CSGT là qua chuyện, bây giờ làm gì có chuyện đấy nữa. Tiền đâu có làm được tất cả, CSGT đã bị lên án nhiều quá nên tiến bộ rất nhiều, bây giờ trẻ ko tha già ko thương cứ vi phạm là bắt tuốt, cho nên các member nên cẩn thận đấy, hehehe.

    Trửu đao đoạn thuỷ, thủy cánh lưu.
    Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.
  5. Kien-OFR

    Kien-OFR Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/01/2001
    Bài viết:
    1.508
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ đến cảnh xe bị giữ 15 ngày là đã sợ rồi hehe

    Sói hoang lang thang, gặp 1 con gấu và 1 viên kẹo sữa.
    Life is my family, friends, IIR and of course AFFC
  6. khunglongcoi

    khunglongcoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    853
    Đã được thích:
    0
    Hi` hi`
    Ai đi xe máy có anh Linh ngồi sau là kô sợ bị công an tóm
    Đi nhanh một tí lại KLC ơi anh chóng mặt
    Ha ha ha sợ nắm
    Tình tôi như ngàn sóng mãi lênh đênh khát bờ


  7. ranger04

    ranger04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    2.445
    Đã được thích:
    0
    hè về HP đi xe sướng hơn hay sao ý anh Linh nhề .... em cóc hiểu làm sao mà em nên chỗ anh lại chẳng thấy anh đâu cả nữa đó .. anh lừa em nhé, thèng bạn em với cả em tý nữa đâm vào con Chaly vì anh đó ...

    Em ạ .....! Yêu nhau chết cũng đành

  8. Truong_Vo_Ky_new

    Truong_Vo_Ky_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.505
    Đã được thích:
    0
    hic, chú mày lừa anh thì có. Anh đánh bi-a đến 22h anh mới về, sau đó anh ngồi quán bar uống nước chờ chú đến 22h30...chẳng thấy chú đâu, đã bảo là bàn 4...chắc là chú lại đâm đầu sang chỗ Ánh dương bên cạnh đó rồi.(Chỗ đó có 3 điểm bi-a kia mà)

    Trửu đao đoạn thuỷ, thủy cánh lưu.
    Cử bôi tiêu sầu, sầu cánh sầu.
  9. debonairgirl

    debonairgirl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.722
    Đã được thích:
    0
    hic...mọi người zui nhỉ....tết này chẳng thấy khá hơn tẹo nao`....lớn rui` hic hic
    OLIVE JUICE,PTH
  10. Tomagoki_GhostofRock

    Tomagoki_GhostofRock Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0

    Ba` con mình có đi về HP hay ko mà ko thấy có cái topic nao` tường thuật vậy nhỉ???

    Good friends:Remembering all those time we enjoyed together...and hopping we will share many many more.

Chia sẻ trang này