1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline, chat chit giải toả bức xúc tại đây. chú titi_2209 đi đâu thời gian qua !?

Chủ đề trong 'Arsenal (AFFC)' bởi De_Vinci, 07/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pires07

    pires07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    2.264
    Đã được thích:
    0
    Thanh tra Nhà nước vừa tiến hành niêm phong hồ sơ, tài liệu của Trung tâm Công nghệ thông tin (C***) thuộc Tổng công ty Bưu chính viễn thông VN (VNPT) để phục vụ việc thanh tra các hoạt động tại trung tâm này.
    Việc thanh tra C*** là một trong những nội dung thanh tra các dựnghoạt động tại VNPT, bao gồm công tác tư vấn đầu tư và xây ; công tác đấu thầu, chấm, xét chọn thầu; ký và thực hiện hợp đồng ủy thác nhập vật tư, thiết bị trong và ngoài nước; việc xây dựng giá cước viễn thông và sử dụng nguồn vốn đầu tư xây dựng...
    Được biết, trong số hơn 100 tỉ đồng do VNPT cấp cho C*** trong thời gian từ năm 1999 đến tháng 6-2003, C*** đã chi hơn 24 tỉ đồng thiếu minh bạch, không có các chứng từ hợp pháp.
    Năm 2003, C*** là một trong số bảy doanh nghiệp phần mềm được nhận giải thưởng Sao Khuê của Hiệp hội Doanh nghiệp phần mềm VN. Các sản phẩm của C*** từng đoạt cúp vàng công nghệ thông tin trong Tuần lễ tin học 2003 và giải thưởng Sao vàng đất Việt. Năm 2002, giám đốc C*** Hoàng Minh (con rể ông Đỗ Trung Tá - bộ trưởng Bộ Bưu chính viễn thông, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị VNPT) đã được bình chọn là doanh nghiệp trẻ Sao Đỏ của T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
    (Tuổi Trẻ)
    -thật trùng hợp thời gian này titi_2209 hoàn toàn ko online.. và chú ấy lại làm ở C*** .... mấy tuần qua.. mọi người đều lo lắng ko biết chú ấy có mông má gì trong vụ này ko?? hay là bị tạm giam rồi..
    -hôm nay được nói chuyện với u ấy.. nhẹ cả người, thì ra chú ấy đào tẩu khỏi công ty cũ đi tìm chốn nương thân mới. hiện tại chú ấy đang rất khoẻ mạnh và đang trong thời gian thử việc... để chứng tỏ khả năng của mình.. thay mặt anh em trong AFFC chúc chú mau chóng ký hợp đồng chính thức và thăng tiến.. "sau khi lãnh lương dẫn ăn em đi làm một bữa cái" đó là lời nhắn của titi_2209 gửi đế nanh em đó..
  2. quydatinh

    quydatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2004
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    không khéo lại phải viết chuyện siêu tưởng về bác Titi2209 này thì ....... (giống chuyện về Alex ý)
  3. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Hô hô ko phải titi chuyển công ty khác vì vụ C*** bị thanh tra. Càng không phải "chuồn" như pires nói Chẳng qua là thấy không phù hợp, lại có tin trúng tuyển bên Vinaphone, thế là chuyển luôn Mới chuyển công ty nên rất bận, không có nhiều thời gian post bài như dạo trước nữa. Mong anh em thông cảm
    Hôm trước thấy thằng bạn làm bên kinh tế bảo C*** bị thanh tra ghê lắm. Mình cũng bất ngờ. Chẳng nhẽ mình vừa đi mà công ty đã sụp đổ ư
  4. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Còn về chuyện đóng góp cho trang web, thú thực titi cũng áy náy lắm, kẹt nỗi dạo này đang đói quá. Lương thử việc ở Vinaphone là 440.000 VND/tháng, không đủ tiền thuê nhà. Sinh viên mới ra trường mà, mong anh em thông cảm nhé. Qua cơn bĩ cực này titi sẽ tạ lỗi với anh em
  5. Neu_boy

    Neu_boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đóng góp là tùy vào khả năng của mỗi người thôi, ai có thì góp không có thì thôi. Quan trọng là nhiệt tình, thỉnh thoảng vô box thăm anh em, post bài lên box là tốt lắm rồi. Bây giờ đang lúc mọi việc chỉ mới bắt đầu, nên còn nhiều khó khăn mỗi người nhiệt tình lên một chút là được rồi. Titi không cần phải suy nghĩ làm gì, tình cảm của titi mọi người trong box AFFC đều hiểu được mà, có phải thế không?
  6. Reyes09

    Reyes09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời tìm tất cả cái topic bây giờ mới thấy cái topic có thể xả được bức xúc,xả được stress,hic bắt đầu gào thét 1 chút cho đỡ bực mình!
    Mấy ngày nay thời tiết thay đổi hay sao ấy,thế nên mọi người cũng thay đổi,bao nhiêu chuyện cứ ngập hết cả đầu,thế mà muốn yên thân cũng không xong!Nửa đêm muốn ngủ yên cũng chẳng xong,cứ bị quấy rầy,cái điện thoại mắc toi,cứ đổ chuông ầm ĩ,1 kẻ dở hơi nhàn việc quá!Thao thao bất tuyệt mà không cần biết đó là ai?Ôi thôi mẹ nghe hết rồi!
    Tất cả mọi thứ mình nghĩ bị người khác hiểu nhầm,ơ kìa lạ thật hơi buồn 1 chút,nhưng không quan tâm lắm,dù sao mình không như thế và mình chỉ cần biết mình hiểu mình đang làm đúng!
    Hic chuyện đó lại để lại 1 chút dư âm rồi,mọi thứ của chốn cũ lại về,ôi cảm thấy mệt mỏi,nhớ 1 cái gì đó,nuối tiếc 1 cái đó,vấn vương rồi lại cảm thấy buồn,1 nỗi buồn vô hạn!
  7. Reyes09

    Reyes09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Hic Reyes này sẽ không bao giờ quay về đó 1 lần nữa!Không bao giờ nữa,hic sao mình lại thế cơ chứ,hicTại sao cơ chứ,mấy ngày nay cái chuyện đó cứ lởn vởn trong đầu
  8. titi_2209

    titi_2209 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    356
    Đã được thích:
    0
    Cái vụ tình cảm này thì khó rồi đây. Chả mấy khi con gái chịu thổ lộ mấy cái vụ này với con trai. Thôi đành đứng từ xa ngắm Reyes vậy. (Ồ mà quay về đâu vậy nhỉ, lởn vởn trong đầu chuyện gì , trích ý nghĩ của titi)
  9. Reyes09

    Reyes09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0

    Tôi muốn khóc như bạn cũng đã từng nói với tôi rằng bạn muốn khóc!Rồi cái bản tính ngang bướng làm tôi không khóc,tôi đứng dậy,cố làm cho mình thật bận rộn,cố vui và sống mạnh mẽ, cứng rắn hơn,tôi biết đó chỉ là cảm giác thôi,cảm giác đánh lừa mình!
    Có những lúc đã nghĩ thật đơn giản rằng mọi thứ trên đời này chẳng thể tồn tại lâu được và mọi chuyện cũng sẽ qua,rồi mình lại trở lại bình thường,hohhoho thật sự điều đó không thể có bởi cho đến hôm nay tôi vẫn thấy mọi chuyện như ở trước mắt,ôi cái ngày xa xưa ấy lại quay về!
    Nghĩ lại thấy vui lắm,mặc dù cho đến bây giờ chẳng biết được khuôn mặt bạn như thế nào,chưa 1 lần được thấy bạn cười nhưng có lẽ hạnh phúc đã không đến với tôi và bạn đã ra đi mãi mãi không trở về,cho đến bây giờ người làm tôi vui nhất chính là bạn,rồi cuối cùng người làm tôi buồn,thất vọng nhất cũng lại chính là bạn...................Với tôi dù có thể nào đi chăng nữa,dù không thể đến được với nhau bằng 1 thứ hoàn hảo nhất là tình yêu thì trong tôi hình ảnh bạn vẫn là đẹp nhất và tuyệt vời nhất trong trái tim
    Có 1 điều tôi đã nói và hứa với lòng mình:Có thể để chân,tay tôi và kể cả trái tim tôi chảy máu chứ nhất định sẽ không bao giờ khóc!
  10. ghostandblood

    ghostandblood Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    từ ngày bị mất cái trả lời nhanh, mình siêng post bài thế. hè..hè..tìm được niềm vui mới rồi

Chia sẻ trang này