1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline chợ hoa Tứ liên!

Chủ đề trong 'Dancing' bởi N_M_S, 24/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IceCreamChic

    IceCreamChic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Hoan hô bác en-em-sờ nếu có xe ôm em xin đăng ký ah.
    Mọi liên hệ : 0912248669 hoi chic
  2. ziczacziczac

    ziczacziczac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    2.187
    Đã được thích:
    0
    Thế mới gọi là khởi động, nếu không hôm tới đi Bavì làm sao dậy đây? Đồng chí nào không đi thì mất quyền lợi, ráng mà tiếc nhé.
    Đành phải cố vậy vì 2/5 mà
    thế thì để anh gọi điện đến ...máy cố định nhà em lúc 4h AM nhé !
    Thế thì tốt quá . Em cám ơn anh.
    Các bạn đăng ký nhanh nào, để còn phân bổ xe ôm Bác Tuanvu đâu rồi, tổ trưởng tổ xe ôm điều phối nhanh đi chứ? Mai bác đi được thì tốt quá! thanks!
    Anh oiiiiiiiiiiiiiiiii em cũng xin được đăng ký ạ
  3. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    A lô!!! cần gấp 3 xe ôm trong sáng mai, đồng chí nào giúp được lên tiếng nhé. Liên hệ: N_M_S (Quang Hiệp). Tel: 0903262642, trước 21h hôm nay. thanks!
  4. wings

    wings Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    3.552
    Đã được thích:
    4
    Wings cũng đi....muốn làm xe ôm vậy tối nay gọi cho các bạn vậy. Liên lạc với wings nhé. 0903 64 54 57 hay số nhà : 7 32 05 01 (khoảng 10h gì đó)...hẹn các bác ngày mai.
  5. DanceForever

    DanceForever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2004
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Mọi người giờ này chắc đang tíu tít cắm hoa vào bình. Sorry nhiều vì đã không tham gia được với mọi người.Sau khi được gọi điện đánh thức DFR đã đi chợ hoa trong mơ .Có nhắn sau đó mọi người đi ăn sáng ở đâu thì cho DFR tham gia mới, nhưng chẳng được đoái hoài nữa. Đói meo mở mắt tỉnh dậy thì mọi người đã đi ăn uống no say về rồi.Huhuhu.
    Chúc you all có một tuần lễ hoa tươi tắn, rạng rỡ với từng giây phút tươi vui. Hẹn lần tới nhất định sẽ tham gia cùng mọi người.
  6. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. nhowhiterose

    nhowhiterose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2003
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0

    Đợi mãi không thấy bác Wings viết report như đã hứa, thôi đành viết vài dòng cho các bạn khác thấy được không khí hôm đó như thế nào !
    Tối 24/5 đợi mãi chẳng thấy ai báo lại kế hoạch ngày hôm sau, con bé tưởng sẽ cancel vụ đó. Đến 11h30 nhận được tin báo có xe ôm tình nguyện đến đón, Con bé không để ý, cho đến tận 1h30 sáng mới biết là có tin nhắn, vui mừng gọi điện để cám ơn thì nghe thấy number busy........Vâng, và tên xe ôm kia đành phải nhắn tin lại, cuộc hẹn được bố trí vào lúc 4h15 sáng hôm sau.
    Sáng, con bé dậy lúc 3h50. Phù, chao ôi là buồn ngủ vì hôm trước gần 2 h nó mới đi ngủ. Nhưng vì đã hẹn và cũng vì nó háo hức quá nên nó quyết tâm lên đường đúng hẹn mặc trời mưa, gió rét. Ra đúng chỗ hẹn, nhìn quanh chẳng thấy ai, chí có một mình nó đứng co ro bên lề đường. Bầu trời đen kịt lúc đó như hăm doạ con bé, thỉnh thoảng có một vài chiếc xe máy chạy qua để lại những hạt nước bắn tung toé. Chợt điện thoại đổ chuông, đầu dây bên kia là giọng bác N_M_S, bác hẹn chờ ở " một ngã tư đường phố"
    Khoảng 10 phút sau, một bóng đen khả nghi xuất hiện, bóng đen tấp vào lề đường, giọng khàn khàn hắn nói " Có đến TL thì lên xe". Nhận ra đúng biệt hiệu, con bé lên xe đi theo hắn. Đường tối vẫn cứ tối, ra đến đầu ngã tư, con bé và gã nhìn thấy bác N_M_S đang đợi ở đó với nhỏ scable. Cả bốn người chụm lại thành một nhóm, đi tiếp trên những đại lộ rộng thênh thang ( hí hí, gọi là đại lộ cho nó oai vì đường lúc này vắng vẻ lắm ). Đến đền Quán Thánh, chẳng thấy ai nốt. Một người trong hội liền liên lạc khẩn cấp với anh em, tiếng đáp lại là " em dang ngủ, hay là các bác đi về khi nào ăn sáng nhớ gọi em ....hi hi " tình cảm qwá. Sau khi liên lạc thêm một lát nứa, chẳng có ai nên chúng tôi quyết định "Chợ hoa thẳng tiến". Trời lúc này mưa đã nặng hạt hơn, một lúc lại nghe tiếng ách-xì của con bé. Chắc là sợ quá nên phải giả bộ vậy cho đỡ sợ đây mà. Đi mãi rồi cũng đến, chợ hoa lung linh dưới ánh đèn thấp thoáng phía xa xa. Tất cả đều háo hức, hồi hộp mà không ai nói ra, ngay cả nó. Gửi xe xong cả hội đi vào lòng chợ, chao ôi cơ man nao là hoa: hồng này, cúc này, lan này, đằng kia là loa kèn- mùa này loa kèn đang rộ nên đâu đâu cũng thấy, nhưng chỉ mấy hôm nữa thôi là tàn....góc kia các bà các cô bán phụ liệu cho trang trí hoa........
    Theo đề nghị của anh phó nháy, cả hội đi vào dãy bán hoa hồng, sau một hồi chọn lựa, những đoá hồng tỉ muội vẫn còn lóng lánh sương đã được chọn. Có người mua hoa hồng tặng người iu, có người mua tặng mẹ, có người lại bảo đem..............cúng.
    Quần thảo một hồi hết mấy dãy hàng hoa với cơ man nào là cúc, hồng, hướng dương, loa kèn trên tay; dân nhà ta chuyển sang đi lùng cảnh đẹp, hoa đẹp và cả người đẹp nữa để ghi lại ( post lên cho ối kẻ thèm...hi hi). 1 tiếng đồng hồ sau, tay ai nấy đều bận rộn, khệ nệ ôm ôm, xách xách. Có người ôm hoa nhiều quá phàn nàn, " Híc lúc rảnh hì chẳng ngứa, nhè đúng lúc bận thi lại ngứa", He hé ( ai đọc xong câu này có gì không đồng ý cứ bảo em nhé , nhưng là true story đấy.
    Mua hoa rồi, chụp ảnh rồi ( và đi thêm một vòng nữa theo yêu cầu của con bé ) cả hội bây giờ mệt phờ. Tất cả "an toạ" trên bờ đê. Lão wings mắt lim dim mơ màng, nhìn xa xăm " mảnh đất này đẹp đây, ước gì ta có một mảnh để rồi trồng dâu, nuôi chó bản cầy". Cái bụng lúc này mới đòi quyền lợi, nhìn quanh quất chẳng thấy hàng bán xôi nào, cả hội đành bấm bụng đi về. Trời lúc này cũng đã sáng trắng , mặc dù mưa vẫn nặng hạt.....
    Kết thúc chuyến đi là một bữa sáng ngon lành tại một quán phở. Và vì một lý do nào đó mà có người náo đó không rủ cô bé nào đó đi ăn sáng như đã nói. Híc híc.
    Thân tặng TDC
    Nhowhiterose
  8. HanhLAVIE

    HanhLAVIE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Ôi Chúa ơi hoa đẹp quá !!! Hôm qua em bị ốm..."đột xuất" nên không đi được...hu...hu......hu...hoa đẹp quá !
  9. N_M_S

    N_M_S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2004
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    Hic, nghe cô rose kể cứ như đang đọc Harry Potter!
    Thêm vài cái ảnh cho thêm phần rôm rả, câu khách
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ối nàng áo xanh đi qua
    ơ nàng váy ngắn đi lại
    mấy em bớt chút vải
    thêm chút tình
    gửi cho anh đây
    về chăm mẹ hĩm
    ớ.......
    quên.....
    lấy sức quậy cùng TDC!

    [​IMG]
    [​IMG]
    Chú thích: sau vụ này, lão Wings kiếm được kha khá, hôm nào đãi TDC một chầu bánh kem nhân con gì cũng được!
    [​IMG]
    NMS
    Love all, trust a few, do harm to none
    Được N_M_S sửa chữa / chuyển vào 01:16 ngày 30/04/2004

Chia sẻ trang này