1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Offline chúc mừng sinh nhật Box Hà Tây tròn 1 tuổi

Chủ đề trong 'Hà Tây' bởi boy_galang812003, 13/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Offline chúc mừng sinh nhật Box Hà Tây tròn 1 tuổi

    Đúng như hẹn trước mọi người tụ tập trước cổng của bưu điện tỉnh Hà Tây phải công nhận quê lụa cũng mang phong cách của 1 tỉnh văn hóa với ánh đèn chói trang cùng với người người tấp nập qua lại làm thêm cái háo hức của mọi người thêm phần phấn chấn , mặc dù chỉ là 1 người được mời với tư cách là 1 khách mời của box KBC nhưg Boy cũng thấy như là đang ở bên KBC thân yêu vậy ... Trả bít nói gì chỉ mong lần sinh nhật Box Hà Tây tròn 1 tuổi chúc cho thành viên bên đó luôn gắn bó với nhau , và cũng mong tình bạn giữa Hà tây và KBC có cái gì đó để mà nhớ và mong ... Mặc dù với 7 người thành viên Hà tây chỉ vẻn vẹn có 5 người với Boy và người bạn cũng làm cho cái phần Offline của Hà Tây thêm vui vẻ qua đó cũng làm thêm hiểu nhau gắn bó với nhau ... trên tinh thần vui chơi và học hỏi lẫn nhau. Thành viên của vụ Off là : Toilonroi ... tên Huy ... bác Thắng { _anh_yeu .... }, Uptown_Girl{ Tên Lam } ... Miuconbietnoi{ tên Mai ... } và Quân { nick ù xin lỗi trước mình chưa nhớ } .... và mình khách mời từ KBC Boy cái tên thân mật mọi người đặt cho mình tiện thể mình nói luôn và người bạn học của mình ... hơn tuổi mình đó nhưng mà như hình với bóng { nói nhỏ ko phải người iu đâu } hay bạn gái gì hết .... Và cuộc hành trình lòng vòng từ cái Bưu điện đó qua các phố của hà tây mình cũng ko nhớ nổi kết thúc là cái quán cafe ven sông Nhuệ ...
  2. miuconbietnoi

    miuconbietnoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    hè hè. sướng thật, zui thật, hè hè, tháng sau làm đấy tháng box mình đi. Miu thấy hôm nay chưa đủ, mà anh IU ( của ai đấy ơi _anh Thắng ) anh lấy bánh gatô ở đâu mà ngon dã man, ngon tàn bạo thế ???? làm xung quanh em còn lại toàn vỏ đĩa thôi, an xong vẫn thòm thèm, hehe
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Hi bà con sáng nay trời mát mẻ Hà Nội đã sang Thu tranh thủ dạy sớm ... viết tiếp cái cảm xúc cho bà kon Hà Tây rồi đi làm Thật sự chiếc bánh ga tô trên có dòng chữ Chúc Mừng Sinh Nhật Box Hà Tây tròn 1 tuổi làm cho buổi Offline thêm phần long trọng . Trước khi chiếc bánh được chia sẻ cho bà con thì 2 cô gái Hà Tây đã ước cái gì nhỉ ... lúc nào mình phải tìm hiểu sau. Đến cái phần chia bánh thì ôi thôi miễn phải nói nhất là Miucon đòi ăn nhiều nhất ... mà cũng đúng cơ chia cho 7 còn thừa 2 cuối cùng cũng hết ... mà lại còn được người khác nhường phần nữa ... nhưng người không thể nhắc đến trong việc truy quét cái bánh là UpTown_Girl hihihi ..... Mọi người nói chuyện thật vui vẻ và đầm ấm ... chỉ có duy nhất một người mà mình để ý đó là người tên Quân sao ít nói thế ... hihi chỉ biết nâng cốc ... uống ... và đặt xuống .......... Và người nổi bật là Miuconbietnoi<==== Mới học nói mà ===>> { Vip .... Vip } <=== MC của cả buổi offline đó ............. Buổi Off kết thúc vào khoảng 10h30 tối .......
    Một lần nữa thay mặt khách mời cũng là đại điện của KBC mong cho tình cảm anh em Quê Lụa Với Con người của Vùng Dân Ca Quan Họ thêm thắm nồng
    [​IMG] ===== >>> [​IMG]
    A bright & happy wish for your near ones/ friends or anyone you know.
    Được boy_galang812003 sửa chữa / chuyển vào 07:37 ngày 14/09/2004
  4. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mấy người thôi nhưng thế là vui vẻ đầm ấm rồi. Bên dòng sông Nhuệ, dưới tán cây==>Đây là good idea của Hmquan606,có vẻ như là một chuyên gia thành thạo về vấn đề này
    Bánh Gato, nến..Hic..thiếu hoa hồng, sorry..
    Được sự tín nhiệm ( hơi sai lầm ),xin được lãnh trách nhiệm thủ quỹ.Hôm qua, bia, nước cam, sữa chua, nước lọc miễn phí..==>1băm.Có 6 nhân.Vậy là trong túi mình có 2 chục rồi...Nếu không nhanh nhanh Off tiếp, khoản này đi đường bị móc túi thì cũng đành cam chịu nhé.==>Sau này, Box mình cũng đừng ngạc nhiên nếu thấy Lã Thi Kim Oanh thứ 2 nhé..Phải kéo theo mấy tên đồng bọn mới được..
  5. Lexcom

    Lexcom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    924
    Đã được thích:
    0
    THế là 1 năm trôi qua đi . Nhanh thật đấy . Nhớ tối nào , bồi hồi vào mạng và sung sướng khi biết admin đã cho lập box . Những người gắn bó với box ban đầu vẫn còn đây , tràn đầy nhiệt huyết . Nhìn các bạn offline vui vẻ mình cũng thấy thích thú theo . Xin chúc mừng .
  6. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    - Anh_yeu ơi, em là Uptown_girl đây. Anh về nhanh lên, mọi người đang đứng ở gốc cây bàng trước cửa Bưu điện Hà Đông nhé.
    - Ok, chờ chút, sắp về đến Hà Đông rồi.
    Chẳng phải tìm kiếm nhiều mất công, tôi thấy ngay một nhóm người tại điểm hẹn. Càng đến gần, càng hồi hộp (lần đầu tiên biết thế nào là ọp-ẹp mà). Kia là Uptown_girl, à có cả Miuconbietnoi. Cái anh chàng dỏng dỏng da ngăm ngăm, đứng cạnh MIU chắc là Hmquan606 rồi. Còn vài nhân vật nữa chưa biết tên.
    Sau thủ tục chào hỏi, mọi người cùng thống nhất tổ chức sinh nhật Box tại 1 quán café nào đó. Ok, chuyện nhỏ đối với Hmquan606. Một Idea của Hmquan606 làm cả nhóm không thể từ chối vì sự lãng mạn: Off cạnh dòng nước cuộn đỏ phù sa của Nhuệ Giang. Mùa này, sông Nhuệ làm nhiệm vụ đưa nước phù sa về cho các đồng ruộng của Hà Tây.
    Quán café là một nơi hết sức thoáng mát. Ngọn nến được thắp lên tạo thêm không khí đầm ấm của buổi offline. Những khuôn mặt, những cái tên vừa lạ, vừa quen như bừng lên trong ánh nến lung linh huyền ảo. Một lần nữa làm quen và khớp lại giữa những khuôn mặt và những cái nick. Hóa ra, toilonroi là dân IT chính hiệu. Kể cả Boygalang - Khách mời của Box - cũng vậy. Một điều dễ nhận ra là boygalang và miuconbietnoi có tốc độ biểu cảm bằng ngôn ngữ ngang tài ngang sức. Chẳng ai nói chậm hơn ai (có lẽ "dây cô-roa" của những chiếc Cassette này quá căng và quá khỏe?)
    Một loạt đồ uống được bày ra. Nâng cốc... Dzôôôôôô.....
    - MIU tuyên bố: Hôm nay sinh nhật BOX, mọi người cứ thoải mái đi. Ai say, MIU đưa về. ( => Con gái Hà Đông đáng yêu đấy chứ !).
    Đến tiết mục thổi nến, Uptown lãnh trách nhiệm "cầu nguyện". Chưa ai biết Uptown cầu nguyện những gì. Uptown bảo "hồi sau sẽ rõ" (Bí ẩn là điều hấp dẫn cho những ai luôn muốn khám phá!). MIU và Uptown cùng thổi nến. Vậy là cuộc vui đã bắt đầu. Cô bạn của Boygalang hỏi: "Mọi người đều quen nhau trên mạng à?". Mọi người cùng gật đầu một cách thú vị.
    Quá nhiều chuyện để nói với nhau. Có lẽ điều này làm cho thời gian trôi nhanh hơn. "Nhoằng một cái", 10 giờ 30 đêm 13/9/2004. Vậy là hết Quota! Come back home là điều không ai muốn nhắc đến nhưng vẫn phải thực hiện.
    Chia tay nhau khi vẫn còn muốn cuộc vui tiếp tục. Chia tay nhau với cái hẹn gặp nhau vào nửa cuối tháng 10. Lại háo hức chờ đợi ngày gặp mặt. Và ước muốn của mọi người: Mong rằng, lần gặp sau sẽ đông thành viên hơn.
    "Gặp nhau đây, rồi chia tay.
    Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây.
    Niềm hăng say, còn chưa phai.
    Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy."
    Được _anh_yeu sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 15/09/2004
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0

    Miu cứ đòi quà híc sao hôm đó là ngày sinh nhật của NY nhỉ ... thế thì mới hay chứ . Sao ko ra chỗ khác nhận quà { đó là lời của Boy } ... Mạnh mồm thế mà vẫn có vẻ " Rát " quá ... thôi hẹn dịp khác Ny có cái khéo còn hơn quà chờ đợi nhé Miu ơi
    Con gái HĐ đáng iu nhưng mà cũng ... Bác _anh_yeu_ à
    Được boy_galang812003 sửa chữa / chuyển vào 14:41 ngày 15/09/2004
  8. MatNaSauGuong

    MatNaSauGuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Heheh...Hoá ra đây là tường thuật đấy...chẹp...tưởng thông báo...
  9. uptown_girl

    uptown_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    0
    To _Anh_yeu( của vợ anh):Em chưa từng và sẽ không gọi anh như vậy đâu đấy..Làm gì có cây nào là cây bàng ở Bưu điện nhở?
    To Boygalang812003:Chị biết chữ NY đấy là gì rồi.
    To Matnasauguong:Thông báo hay tường thuật, hiểu thế nào thì tuỳ số lượng nhiều hay ít ,chất lượng hay under chất lượng của bộ óc, có gì khó hiểu đâu...Mà này, check lại ngữ pháp của chữ ký đi, chưa được chuẩn đâu.
    Được uptown_girl sửa chữa / chuyển vào 11:11 ngày 16/09/2004
  10. _anh_yeu

    _anh_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    6.781
    Đã được thích:
    0
    he he... chữ NY là viết tắt của tiếng Việt hay sao í. Boygalang nói nhanh như máy, nhưng cũng "tế nhị" đấy. Đã kiếm được ... VIP nào chưa? nếu là chùa thì càng tốt
    To Uptown_girl: híc híc... Vậy là cây gì thế? Không phải cây bàng thì là gốc cây gì. Em đã gọi hay nhắn tin nhỉ ? Chắc tại anh "phê" quá nên không nhớ em đã message hay call. híc, cái bộ nhớ chết tiệt của anh, hỏng mất cái bài tường thuật này rồi (Ngày xưa đi học anh chưa bao giờ được 7 điểm văn mà) Arigato gozaimasu!

Chia sẻ trang này