1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline cuộc sống miền Nam

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Vâng, buổi off đã diễn ra thành công tốt đẹp vượt ngoài sự mong đợi của những kẻ tham gia. Trước hết là sự đóng góp nhân lực đầy đủ từ phía giotnuocvothuong (xin mở ngoặc là gnvt có cô em gái rất xinh đang có nhu cầu tuyển lái xe ôm, ai không đến mất cơ hội, tiếc quá) , và sự hào phóng vô cùng của các nhà tài trợ. Thay mặt cho tất cả, chúng tôi xin chân chấm chân phẩy, nhầm, chân thành gửi lời thank nhiều nhiều, hun (yêu) lia lịa đến:
    1. Ngoainhi: Nhà tài trợ chính của cuộc đua khều ốc nhanh, măm... phồng má ná thở.
    2. Mualavang: Kẻ (bị) đến muộn nhưng đền đáp bằng một chầu cà phê khiến bà con phê như con tê tê.
    3. Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy: Không dám nói, Trạng Quỳnh có câu: Tiên sư đứa nào nói đứa nào.

  2. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Vờ vịt! Cứ nói thẳng ra là tôi book rồi đấy. Ai đó đừng có mà xen vào!
    Nói thế nghe thành thật hơn, nhỉ
    Tự nhiên có người bắt chước mình. Rước "khổ" vào người. Hé hé, hôm nào định bắt chước nữa thì nói nghen.
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 16/06/2005
  3. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Vờ vịt! Cứ nói thẳng ra là tôi book rồi đấy. Ai đó đừng có mà xen vào!
    Nói thế nghe thành thật hơn, nhỉ
    Tự nhiên có người bắt chước mình. Rước "khổ" vào người. Hé hé, hôm nào định bắt chước nữa thì nói nghen.
    Được ngoainhi sửa chữa / chuyển vào 13:55 ngày 16/06/2005
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

    Ấy chết, sao Nhi lại nói toạc móng heo, treo móng giò ra thế. Nói vậy chứ tớ không dám đâu. Bonsai cổ thụ hàng xịn đây. Đua đòi leo ra ngoài chậu kiểng chết mất ngáp á.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    3. Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy: Không dám nói, Trạng Quỳnh có câu: Tiên sư đứa nào nói đứa nào.
    [/QUOTE]
    Ừ, đứa nào mà dại thế nhỉ. Biết là khổ mà cứ đâm đầu vào. Sư bố nó, đúng là chẳng cái dại nào bằng cái dại nào.
  5. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0

    Ấy chết, sao Nhi lại nói toạc móng heo, treo móng giò ra thế. Nói vậy chứ tớ không dám đâu. Bonsai cổ thụ hàng xịn đây. Đua đòi leo ra ngoài chậu kiểng chết mất ngáp á.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:
    3. Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy: Không dám nói, Trạng Quỳnh có câu: Tiên sư đứa nào nói đứa nào.
    [/QUOTE]
    Ừ, đứa nào mà dại thế nhỉ. Biết là khổ mà cứ đâm đầu vào. Sư bố nó, đúng là chẳng cái dại nào bằng cái dại nào.
  6. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Bác, em đành nhận thua bác cái khoản đối đáp này đấy
  7. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Bác, em đành nhận thua bác cái khoản đối đáp này đấy
  8. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình ăn chơi hăng hái thật đấy. Liên tục tổ chức ọp ẹp lớn nhỏ, mọi lúc mọi nơi. Chỉ tủi thân cho ivy, ứ được tham gia đã đành, mà cứ nhận được những lời hẹn hò rủ rê làm cho ivy thèm lắm. Hết ốc, lại cà phê. Cứ như là thử thách sức chịu đựng của một tâm hồn ăn uống tầm cỡ to lớn như mình ý.
    Mà có vẻ như được nạp thêm năng lượng nên bác Green cứ đi off về là lại khiêu khích người khác. E hèm, có người còn nợ quà 1/6 của mình thì phải?
  9. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà mình ăn chơi hăng hái thật đấy. Liên tục tổ chức ọp ẹp lớn nhỏ, mọi lúc mọi nơi. Chỉ tủi thân cho ivy, ứ được tham gia đã đành, mà cứ nhận được những lời hẹn hò rủ rê làm cho ivy thèm lắm. Hết ốc, lại cà phê. Cứ như là thử thách sức chịu đựng của một tâm hồn ăn uống tầm cỡ to lớn như mình ý.
    Mà có vẻ như được nạp thêm năng lượng nên bác Green cứ đi off về là lại khiêu khích người khác. E hèm, có người còn nợ quà 1/6 của mình thì phải?
  10. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Ừm, có kẻ đang ghen tị kìa. Lại còn đòi xù xiếc gì đó. Ghê thật. Cái gì mà nạp năng lượng về khiêu khích hử? Tớ vẫn nạp năng lượng hàng ngày. Còn khiêu khích thì... chuyện thường ngày ở huyện. Quà thiếu nhi nào thế hử?

Chia sẻ trang này