1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

offline cuộc sống miền Nam

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi blessthechild, 19/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. levukimtinh

    levukimtinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2003
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    to pik
    chị cũng không biết ai tạo con gà trống đó nữa, lần đầu tiên nhìn thấy giật cả mình
  2. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Hic, bữa nay 12 gùi mà hổng có ai mua bánh Trung Thu với ***g đèn cho bé Pik hết Hông cho nên giờ lên đây đòi nè....mua bánh với mua ***g đèn cho em iiiii
  3. ivyftu

    ivyftu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    960
    Đã được thích:
    0
    Ừm, bé Pik nhắc chị mới nhớ, ở ngoài này cũng ứ có ai mua ***g đèn với bánh trung thu cho chị cả. Cũng phải đòi, em nhỉ? Hai chị em mình đòi các chị lớn hơn đi, đòi cho cả bé Bự nữa. Tính từ chị Giọt nước cho đến lớn nhất là chị Bống xinh và chị Kim Tinh nha. Các chị mua ***g đèn cho ba em bé nhỏ nhất nhà CS đi nào. Còn cả các anh nữa chứ: anh Trai, anh Ánh, anh Khôi nè, trốn đâu hết rồi? Không thì em pik khóc nhè, dỗ khó lắm.
  4. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Nhà cuộc sống miền Nam thân yêu!
    (Sến qué)!
    Sau một thời gian tung hoành dọc ngang SG, ân oán chồng chất, xét rằng bản thân gây nhiều tội lỗi nên g tôi quyết định rửa tay gác kiếm, dừng bước giang hồ. Thấy rằng cuộc đời quá ngắn ngủi, vòng tục lụy lẩn quẩn, vòng quanh, sao cứ mãi phải đuổi theo tiền tài danh vọng mà quên đi thói tiêu dao tự tại, thỏa chí tang bồng, ca hát nghêu ngao... Vì vậy g tôi quyết định sám hối, quay trở về quê đuổi gà, chăn trâu, cắt cỏ, tắm ao làng.
    Trước khi lui về ở ẩn, con người ta không thể tránh khỏi một lần tham sân, si lần cuối. Vì vậy, kính mong bà con quan tâm xem xét tổ chức một lần ăn chơi đập phá cho g tôi... ăn ké. Mong lắm thay!


    [nick]
    Được greenline sửa chữa / chuyển vào 16:19 ngày 21/09/2005
  5. ngoainhi

    ngoainhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2004
    Bài viết:
    1.415
    Đã được thích:
    0
    Nhào vô đi bà con ơi! Dập một lần cho chít hẳn! Khỏi bén mảng vô SG nữa!
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ! Ủng hộ! Ủng hộ!
  7. thienansongtra

    thienansongtra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    1.023
    Đã được thích:
    2

    Trưởng ban ăn chơi đâu, làm một quả đập phá hoành tráng cho anh trai thỏa lòng đi.........

  8. greenline

    greenline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    1.836
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không ăn chơi thấy bà con có vẻ ỉu xìu quá. Trưởng ban ăn chơi chạy mất tiêu, không thấy chương trình kế hoạch gì hết. Thứ 7 hoặc chủ nhật này mọi người có bận bịu gì không? Chúng ta tụ tập đi ăn chơi đê. G sẽ làm nhà tài trợ chính. Chương trình cụ thể thì tuỳ bà con. Okie không?
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    anh về thật?
    thật ah?
  10. pikachungo

    pikachungo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi không có cuộc off nào đông đủ anh chị em, có mặt người này thì thiếu vắng người kia vì lý do này hay lý do khác. Có lẽ khi đã quen mặt và biết ít nhiều về nhau, cả online đến ngoài đời thì những buổi gặp mặt đông đủ không còn nhiều hứng thú nữa.
    Em cũng muốn có một buổi off đông đủ mọi người nhưng không biết lúc nào để mọi người có thể thu xếp. Bi giờ anh G khởi xướng thì cũng nên "đập một quả hoành tráng". Nhưng lên kế hoạch thì mọi người nên bàn bạc tích cực vào. Chỉ hưởng ứng mà không lên kế hoạch là dễ thất bại lắm lắm...
    Vậy mọi người ý kiến xem đập phá cái gì, đập phá ở đâu cho vui vẻ và ấm cúng nhé!

Chia sẻ trang này